Chúa Jesus đi trên mặt biển

Nguyễn Khánh Tâm (2004)
Hội Thánh Hà Nội

Câu chuyện:

Nắng chiều đã tắt, Chúa Jesus bảo các môn đồ mau xuống thuyền qua trước bên bờ biển Ga-li-lê, còn Ngài theo dân chúng ra về. Sau đó, Ngài đi lên núi cầu nguyện một mình. Lúc ấy, thuyền các môn đồ đã khơi xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược. Chúa đi bộ trên mặt biển đến với các môn đồ. Nhìn thấy một bóng người đi trên mặt nước, họ thất kinh, la lên: 

-Ma kìa! Ma kìa!

Chúa Jesus liền bảo: 

-Các con hãy yên lòng! Ta đây, đừng sợ. Thầy đây mà.

Nghe tiếng Chúa, Phi-e-rơ liền lên tiếng:

-Nếu đúng là Thầy, xin khiến con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.

Chúa phán: 

-Hãy đến đây!

Phi-e-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển cùng Chúa Jesus. Nhưng khi thấy gió giật mạnh, thổi tứ phía, thì Phi-e-rơ sợ hãi, bắt đầu chìm xuống nước, ông vội kêu:

-Cứu con thầy ơi!

Lập tức, Chúa đưa tay ra, nắm lấy Phi-e-rơ rồi bảo:

-Con thật ít đức tin, Sao con lại nghi ngờ?

Chúa và Phi-e-rơ vừa bước lên thuyền thì sóng gió yên lặng. Thấy vậy, các môn đồ trên thuyền đều quỳ lạy Ngài và thưa: 

-Thầy thật là con Đức Chúa Trời!


Các em thiếu nhi thân mến!

Sau khi nghe bạn Khánh Tâm kể chuyện, các em suy nghĩ và trả lời 2 câu hỏi dưới đây nhé!

  1. Các môn đồ của Chúa Jesus có sợ ma không? Tại sao?
  2. Môn đồ nào muốn đi bộ trên mặt nước mà đến với Chúa Jesus? Khi ông đang đi, gió thổi mạnh thì ông gặp chuyện gì mà Chúa phải cứu ông?