VÌ SỰ VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến,
Chúng ta thường nghe nói đến Lời Chúa trong câu Thánh Kinh:

“Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” ( I Cô-rinh-tô 10:31)

Các con có biết rằng, nếp sống của mỗi một chúng ta, là những con dân Chúa, đó không phải là tìm sự vinh quang cho chính bản thân mình hay sống vì chính mình, mà là vì sự vinh quang của Thiên Chúa và sống cho Ngài [1] như trong Thư Rô-ma 14:7-8 có chép rằng:

“Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”

Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi các môn đồ của Ngài như là ánh sáng của thế gian. Để rồi ánh sáng ấy “soi sáng trước mặt người ta, để họ thấy những việc lành của chúng ta, và tôn vinh Cha của chúng ta, Đấng ở trên trời.” ( Ma-thi-ơ 5:14-16). [2]

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là sự vinh quang của Thiên Chúa, và trong lần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rằng nếp sống của mỗi một chúng ta phải làm sao để chiếu ra sự vinh quang của Ngài, các con nhé.

1. Sự vinh quang của Thiên Chúa.
Thánh Kinh sách Thi Thiên 104:1-2 có chép rằng:

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ. Mặc sự sang trọng và oai nghi! Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, Giương các tầng trời ra như cái trại.”

Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng thích được mặc một chiếc áo thật đẹp, để mình trở nên rực rỡ và được người khác khen ngợi. Các con thương mến, người thế gian thường có câu : “Người đẹp vì lụa” , ý nghĩa một người trở nên đẹp hơn vì chiếc áo họ mặc [3]. Theo thói thường, người thế gian nhìn và đánh giá người khác qua vẻ đẹp bên ngoài bởi trang phục mà họ khoát trên mình. [4] Nhưng sự vinh quang, đẹp đẽ, oai nghi và cao trọng của Thiên Chúa chúng ta được chiếu ra từ những sự thiện của Ngài. Thiên Chúa là thiện nên những sự thiện chính là bản tính của Ngài, đó là: tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết. Vì thế, sự vinh quang của Thiên Chúa chính là chiếu sáng ra mọi sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. [5]

( Trong bài chia sẻ này, cô đã học hỏi và chia sẻ lại từ bài giảng cùng tựa đề của bác Tim. )
Bản tính yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa được ghi trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký 34:6-7 như sau:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thiên Chúa từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật;ban ơn đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi; nhưng chẳng bỏ qua tội lỗi; và phạt tội của tổ phụ trên con và cháu đến đời thứ ba và đời thứ tư.” Vậy chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa nhé.
+ Về phương diện yêu thương thì Thiên Chúa của chúng ta là: từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật. Từ ái nghĩa là bậc trên yêu thương và cư xử một cách hiền lành với bậc dưới. Thương xót là đồng cảm với những sự bất hạnh, đau đớn của ai đó. Chậm giận là cho người có lỗi, có tội có thời gian để ăn năn và sửa đổi. Đầy dẫy ân huệ là sự ban cho và cứu giúp cách dư dật. Chân thật là tình yêu dành cho ai đó một cách thật lòng, không hề có sự giả dối. Chính vì thế mà Thiên Chúa của chúng ta ban ơn đến ngày đời cho những ai yêu mến, vâng giữ Lời Ngài, tha thứ những sự gian ác, phản nghịch và tội lỗi cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. [6]

+ Về phương diện thánh khiết thì Thiên Chúa không thể bỏ qua tội lỗi, bỏ qua tội lỗi chính là chấp nhận tội lỗi. Dù Thiên Chúa yêu thương, tha thứ những tội nhân nếu họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, nhưng Chúa không chấp nhận tội lỗi. Ngài phải tiêu diệt tội lỗi vì sự thánh khiết của Ngài. Ngài đoán phạt tội lỗi bằng hai cách: Một là Ngài cất đi mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu hy sinh, chết thay cho loài người tội lỗi, để những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài được tha thứ và thoả lấp những tội lỗi của mình. Hai là những ai không chịu ăn năn tội, và không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đời đời xa cách Thiên Chúa, xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài. ( II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9) [7]
+ Về phương diện công chính thì Thiên Chúa hình phạt những ai phạm tội một cách nghiêm khắc, tương xứng với những tội lỗi mà họ đã gây nên. Chính vì thế mà Ngài phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư. [8]


Các con thương mến, chúng ta học biết những sự thiện của Thiên Chúa là sự yêu thương, công chính và thánh khiết. Bởi những sự thiện ấy, Ngài cũng đã sáng tạo muôn loài vạn vật một cách hoàn hảo nhất, và bảo tồn, vận hành chúng. Nhìn vào muôn vật chúng ta nhìn thấy được những sự tốt lành, quyền năng tể trị, sự khôn ngoan, và thông sáng của Thiên Chúa. [9]

“Chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các tầng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.” ( Giê-rê-mi 10:12)
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài.” ( Thi Thiên 104:24) [10]

Vào thời xưa, Đa-vít hiểu biết Thiên Chúa nhờ Lời của Ngài, nhưng ông còn đến gần Ngài nhờ các tạo vật mà Ngài đã dựng nên. [10]

“Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Ngài, Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt, Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?” ( Thi thiên 8: 3-4)

Khi chúng ta ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, các con có biết rằng có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời không? Chúng ta đang sống trên Trái Đất, Trái Đất thuộc về Hệ Mặt Trời, Hệ Mặt Trời lại nằm ở một trong các nhánh xoắn ốc, ở rìa ngoài của một Thiên Hà. Thiên Hà ấy có tên là dải Ngân Hà, hay còn được gọi bằng tiếng Anh là Milky Way [11]. Trong dải Ngân Hà có hơn 100 tỷ ngôi sao. [10] Vũ trụ rộng lớn mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên có đến 2,000 tỷ Thiên Hà quan sát được. [12] Nói như vậy, thì số lượng các ngôi sao có trong vũ trụ là quá nhiều đến nỗi không thể đếm được các con à. Quả thật, chúng ta thật là nhỏ bé giữa vũ trụ bao la và rộng lớn này. Thế mà, các con có biết không, Thiên Chúa của chúng ta đếm và gọi tên từng ngôi sao trong vũ trụ. 


“Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng. Sự thông sáng của Ngài là không thể đếm được.” ( Thi thiên 147:4-5)

Khi chúng ta ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng nên, thật đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và dâng lời tôn vinh Ngài. Chính những lúc ấy là lúc mà chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh quang của Thiên Chúa, thể hiện qua muôn vật xung quanh mình. Ấy là những khu rừng bạt ngàn xanh mướt, những dòng sông rộng lớn chảy qua bao nhiêu vùng lãnh thổ, những dòng thác cuồn cuộn tuôn chảy ngày và đêm, những loài thú đồng từ lớn đến nhỏ, những loài côn trùng đến những loài chim có cánh bay trên bầu trời cao vút, những loài cá bơi lội dưới biển sâu, hay những ngọn sóng ngày đêm vỗ bờ ào ào, cả những bông hoa rực rỡ, lộng lẫy đến những bông hoa dại nho nhỏ ven đường rất đỗi thân thuộc.

Cô xin đưa thêm một ví dụ nữa cho các con nhé, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một loài hoa tuy nhỏ bé, nhưng phản ánh vinh quang và sự khôn ngoan, vĩ đại của Ngài, đó là hoa Mười Giờ. Loài hoa mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong đời sống thường ngày. Hoa Mười Giờ thường có nhiều màu như màu hồng đậm, hồng nhạt, màu trắng xem lẫn hồng, màu đỏ hoặc màu vàng,… Những cánh hoa của chúng chỉ nở ra khi nắng lên cao, lúc đứng bóng khoảng “mười giờ” rồi lại khép lại vào buổi chiều.[13] Hoa mười giờ là một trong những loài ra biết đóng và mở chính xác theo giờ. Thiên Chúa đã tạo nên và cài đặt những đặc tính trong các loài hoa ấy như những chiếc đồng hồ. Chúng nhạy cảm với áp xuất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm, độ dài của ngày, ánh sáng mặt trời, và chúng có nhịp sinh học đã được cài vào trong. [14]

Các con thương mến, loài người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên một cách đặc biệt, giống như hình và tượng của Ngài với những thể chất khác thường.( Sáng thế ký 1:26a) Ngay từ khi sinh ra, loài người đã có tiềm năng vượt trội hơn bất cứ tạo vật gì trên đất. [15]

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi.Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.” ( Thi thiên 139: 13-14) [15]

Chúng ta được tạo dựng nên theo cách thể hiện các đức tính của Thiên Chúa. Chúng ta có khả năng tư duy, khả năng lý luận và học hỏi, khả năng biểu lộ cảm xúc như biết yêu thương, chia sẻ, biết buồn, biết vui, biết giận,…Ngoài ra, chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn và có lương tâm,… Có nhiều khác biệt giữa loài người và động vật, trích từ sách Truyền đạo 3:11 có chép rằng: “Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng họ”. Quả thật, Thiên Chúa đã đặt sự đời đời ở trong lòng của chúng ta, nghĩa là chúng ta có khái niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta khác biệt so với các loài động vật đang sống động trên đất, chúng ta là tạo vật đặc biệt. [15], [16]

Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 19:1-3 chép rằng:

“Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài. Ngày lại ngày lời lẽ tuôn tràn. Đêm qua đêm tri thức được bày tỏ. Chẳng tiếng nói, chẳng ngôn ngữ nào mà lời lẽ của chúng không được nghe biết đến. [Mọi dân tộc đều nghe và hiểu được sự bày tỏ của các tầng trời về công trình sáng tạo và sự vinh quang của Thiên Chúa trong chính ngôn ngữ của họ. Rô-ma 1:19-20.]”

Muôn vật xung quanh chúng ta đã và đang làm tròn nhiệm vụ của chúng, đó là chiếu sáng và thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa.

“Muôn vật được Thiên Chúa dựng nên đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” ( Rô-ma 11:36)

Loài người được Thiên Chúa dựng nên một cách tuyệt vời nhất, Ngài yêu thương chúng ta và dựng nên chúng ta để được làm con cái Ngài, được Ngài ban cho quyền cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. ( Sáng thế ký 1:26b). Chỉ tiếc rằng, loài người lại không chiến thắng được sự cám dỗ ngay từ thuở ban đầu, để rồi tội lỗi đã vào trong thế gian và lưu truyền cho đến ngày nay. Điều đó đã khiến cho những sự hoàn mỹ, những phẩm chất tốt đẹp giống như Thiên Chúa, mà Ngài đặt để khi tạo dựng nên loài người, bị băng hoại đi và cũng khiến cho những tạo vật xung quanh chúng ta bị hao mòn theo. Thiên Chúa đã đặt để chính mình Ngài trong lương tâm của mỗi người, nhưng “họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” ( Rô-ma 1:21)

Kết luận:

Qua bài học ngày hôm nay, nguyện rằng các con đã hiểu về sự vinh quang của Thiên Chúa, đó chính là những sự thiện của Ngài, là sự yêu thương, công bình, và thánh khiết. Qua đó, các con cũng đã đi qua về những tạo vật mà Ngài dựng nên bởi chính những sự thiện ấy. Nguyện rằng, mỗi khi các con suy ngẫm về Thiên Chúa, các con càng hiểu hơn về bản tính của Ngài. Để thêm những lời cảm tạ, suy tôn Ngài qua những tạo vật lạ lùng mà Ngài đã dựng nên xung quanh ta và những điều kỳ diệu mà Ngài đã đặt để trong chính bản thân chúng ta nữa.

Cô hẹn gặp lại các con vào kỳ kế tiếp, nếu Chúa của chúng ta chưa đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng nếp sống của mỗi một chúng ta phải làm sao để chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, các con nhé.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

——————————-

Câu hỏi

Câu 1. Sự vinh quang của Thiên Chúa chính là chiếu sáng ra những sự gì của Ngài?

Câu 2. Các con hãy mở trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký 34:6-7 và điền vào các chỗ trống sau:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thiên Chúa …(1), thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và …(2);ban ơn đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, …(3), và tội lỗi; nhưng chẳng bỏ qua …(4); và …(5) của tổ phụ trên con và cháu đến đời thứ ba và đời thứ tư.”

Câu 3. Dựa vào Thi thiên 19:1-3 và Rô-ma 11:36, các con hãy trả lời câu hỏi sau: Muôn vật xung quanh chúng ta đã và đang làm tròn nhiệm vụ của chúng, đó là nhiệm vụ gì?

“Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài. Ngày lại ngày lời lẽ tuôn tràn. Đêm qua đêm tri thức được bày tỏ. Chẳng tiếng nói, chẳng ngôn ngữ nào mà lời lẽ của chúng không được nghe biết đến. [Mọi dân tộc đều nghe và hiểu được sự bày tỏ của các tầng trời về công trình sáng tạo và sự vinh quang của Thiên Chúa trong chính ngôn ngữ của họ. Rô-ma 1:19-20.]” (Thi Thiên 19:1-3)

“Muôn vật được Thiên Chúa dựng nên đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” ( Rô-ma 11:36)

Câu 4.  Hãy mở trong sách Sáng Thế Ký 1:26 và điền vào các chỗ trống sau: Loài người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên một cách đặc biệt, giống như … và … của Ngài với những thể chất khác thường.

——————————-

Ghi chú:
[1] Ý tưởng được lấy từ lời chia sẻ của chị Phạm Thị Tuyết Minh
[2],[5], [6], [7], [8], [9] http://www.timhieutinlanh.net/vi-su-vinh-quang-cua-thien-chua/
[3],[4] http://culturemagazin.com/vi/tuc-ngu-nguoi-dep-vi-lua-lua-tot-vi-phan/
[10], [15] Được trích từ phim tài liệu Kỳ Công Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời
https://www.youtube.com/watch?v=FMvbso2aZ84&t=392s
[11] https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
[12] https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_h%C3%A0
[13] https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_m%C6%B0%E1%BB%9Di_gi%E1%BB%9D
[14], [16] Được trích từ phim tài liệu Đức Chúa Trời Diệu Kỳ
https://www.youtube.com/watch?v=zShFw7nuswA