Phép lạ tại Na-in

Thiếu Nhi Kể Chuyện
Nguyễn Khánh Tâm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Câu chuyện:

Một hôm, Chúa Jesus cùng các môn đồ và đoàn dân đông đi đến thành Na-in. Khi đến gần cửa thành, Ngài gặp một đám tang: người mẹ góa đang khóc thương đứa con trai của mình vừa chết, có rất đông người trong thành đưa tang. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chúa Jesus động lòng thương xót, Ngài đến bên cạnh người mẹ và bảo:

-Bà ơi, đừng khóc nữa.

Rồi Ngài lại gần, đưa tay ra chạm vào quan tài, mấy người khiêng quan tài dừng lại. Ngài ra lệnh:

-Hỡi con trai! Ta bảo con ngồi dây.

Người chết bắt đầu ngồi vùng dậy và bắt đầu nói chuyện. Chúa Jesus giao cậu bé lại cho người mẹ. Người mẹ mừng rỡ, ôm chầm lấy con. Ai nấy nhìn thấy đều sợ hãi đến kinh ngạc. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời rằng:

-Có một đấng tiên tri lớn xuất hiện giữa chúng ta. Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài.

Chuyện Chúa làm phép lạ, gọi người chết sống lại tại Na-in nhanh chóng được người ta đồn ra khắp xứ Giu-đê và các vùng phụ cận.