Nếp Sống Của Con Dân Chúa – Sẵn Sàng Cho Sự Đến Của Đức Chúa Jesus Christ!

Grace Christian Nguyen

Câu gốc:Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3a).

Các câu hỏi gợi ý:

1/ Các con hãy giải thích vì sao Gia-cốp được kể là người có nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa.

2/ Các con hãy cho biết ý muốn của Chúa trên các con là gì? Các con đã hết lòng làm theo ý muốn của Chúa trên đời sống các con chưa? Đó là những điều gì?

3/ Còn điều gì mà các con chưa vâng lời và chưa làm theo sự dạy dỗ của Chúa không? Vì sao?

4/ Hãy nêu những điều gì các con thấy mình cần phải làm để đời sống của các con trở nên thánh, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ?

Bài Chia Sẻ:

Các con thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta cơ hội được suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài, được Đức Thánh Linh dạy dỗ giúp chúng ta biết tra xét đời sống mình dưới ánh sáng thánh khiết của Lời Ngài qua bức thư Thứ Nhất sứ đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Hội Thánh Ma-xê-đoan, giúp chúng ta nhận biết điều gì cần phải làm và những điều gì cần phải từ bỏ ngay lập tức, hầu cho ai nấy đều trở nên một phần trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa, được dự phần trong nơi vinh quang phước hạnh đời đời bên Chúa trong ngày được Đấng Christ đến đón chúng ta đi, chứ không phải chỉ là những người có mặt trong Hội Thánh nhưng lại không có phần gì với Chúa, chỉ tin Chúa trên môi miệng nhưng không thuộc về Chúa. Lời Chúa làm nền tảng cho bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm hôm nay với chủ đề: Nếp Sống Của Con Dân Chúa – Sẵn Sàng Cho Sự Đến Của Đức Chúa Jesus Christ!

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12

1 Vậy nên từ nay, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin và khích lệ các anh chị em trong Đức Chúa Jesus rằng, như các anh chị em đã nhận từ chúng tôi, các anh chị em phải bước đi như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.
2 Vì các anh chị em biết những điều răn nào chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jesus mà truyền cho các anh chị em.
3 Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em. Các anh chị em phải tránh khỏi sự tà dâm.
4 Mỗi người trong các anh chị em phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng;
5 không ở trong sự ham muốn điều ham muốn bất chính, như những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời.
6 Chớ có ai lấn lướt hay là lợi dụng anh chị em cùng Cha của mình trong việc gì; vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó, như chúng tôi đã nói trước với các anh chị em và đã làm chứng.
7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Các con thương mến,

Là con dân Chúa mỗi một chúng ta cần để lòng suy ngẫm Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong phân đoạn Thánh Kinh trên và cậy nhờ ơn Chúa bước đi trong chúng một cách trọn vẹn không tì, không vết, không chỗ trách được, để trong dây đo chuẩn mực của Chúa, trên bàn cân của Chúa, chúng ta không thiếu thốn hay không đủ tiêu chuẩn được Chúa cất lên gặp Chúa giữa chốn không trung trong ngày phước hạnh.

Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12 nêu bật mệnh lệnh về ba phương diện trong cuộc sống đó là: Bổn phận đối với Thiên Chúa, nếp sống đối với người lân cận, và trách nhiệm đối với nhà riêng mà mỗi một con dân Chúa bắt buộc phải đáp ứng, bắt buộc phải hết lòng trung tín vâng phục và làm cho trọn.

1/ Bổn phận đối với Thiên Chúa

Chúng ta biết lẽ thật rằng chúng ta đang thờ phượng một Thiên Chúa Hằng Sống, thánh khiết, toàn năng, uy nghiêm, cao cả, là Thiên Chúa của mọi tầng trời, ban ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu kính Ngài và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trãi ba bốn đời cho những kẻ ghét Ngài. Và bổn phận của con dân Chúa đối với Thiên Chúa chính là chiếu ra sự vinh quang của Chúa qua nếp sống mỗi ngày, là bước đi cách xứng đáng với địa vị cao trọng được làm con Thiên Chúa mà Ngài đã ban cho chúng ta như không trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ.

Vì các anh chị em biết những điều răn nào chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jesus mà truyền cho các anh chị em. Vậy các anh chị em phải bước đi như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:2-3)

Sự bước đi cho đẹp lòng Thiên Chúa trước nhất là không được phạm tội tà dâm từ thuộc thể đến thuộc linh, không được bắt chước dân ngoại là những người không biết Đức Chúa Trời ham muốn và làm ra những điều bất chính để thỏa mãn tư dục tình dục mình như: Gian dâm, thờ thần tượng, ma quỷ, tà thần, giả thần, bất khiết, lười biếng, ở dơ, tham ăn uống, ham chơi, không vâng lời, hay cãi trả, cố chấp, làm việc cách dối giả, không trung tín, không đáng tin, ăn mặc hở hang lõa lồ, nam giả nữ, nữ giả nam, dâm loạn, nói tục chửi thề, quậy phá …

Con dân Chúa không được yêu mến ai hay bất cứ sự chi hơn Chúa, không thờ phượng ai ngoài Thiên Chúa, không thờ thần tôi, thần kiêu ngạo, thần tiền bạc, thần danh vọng, thần tham lam, thần dục vọng … nghĩa là không ham mến và chạy theo tiền bạc, danh tiếng, tình yêu, nhà cửa, bạc vàng và không yêu cha, yêu mẹ, yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái hay bất kỳ ai hơn yêu Chúa hoặc đặt họ ở vị trí cao hơn Chúa trong tấm lòng và trong đời sống, phải biết biệt đời sống ra thánh cho Đức Chúa Trời, cho sự phụng sự, tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời, phải biết giữ gìn thân thể mình cho thánh sạch, nghiêm trang, tiết độ, chuẩn mực trong từng lời ăn tiếng nói, hành vi, cử chỉ, cách nghĩ, việc làm, vì hiện nay mỗi một con dân Chúa sống không phải là sống cho chính mình mà là sống cho Chúa, vì Chúa.

…Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu. Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.” (Ê-phê-sô 1:4-6).

Vậy,

Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1:14-16).

2/ Đối với người lân cận

Từ câu 4 đến câu 10 mệnh lệnh của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh dạy con dân Chúa không được lấn lướt hay lợi dụng bất kỳ ai nhất là đối với anh chị em cùng Cha của mình trong bất cứ việc gì, phải có nếp sống ngay thẳng thật thà đối với mọi người, không tham lam ham muốn của người, không đối xử bất công, chèn ép, tranh cạnh, cãi lẫy, gian trá, nói xấu, gièm chê, chứng dối, nói những lời chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót… Vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó.

Thiên Chúa có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Thiên Chúa. Hỡi Chúa! Sự từ ái thuộc về Ngài. Vì Ngài trả cho mỗi người tùy theo việc làm của người ấy.” (Thi-Thiên 62:11-12).

Trái lại phải lấy lòng nhu mì, khiêm nhường, yêu thương, nhường nhịn, tha thứ, sẵn sàng chia sẻ gánh vác nâng đỡ khi có cần, không chỉ nghĩ về lợi riêng mà phải biết nghĩ đến ích lợi của người khác. Hãy lấy lòng nhu mì yêu thương mà ăn ở với mọi người một cách ngay lành, hòa thuận, hãy thêm lên cho đức tin mình tình yêu thương anh chị em trong Chúa, để làm gương tốt cho nhau, không gây cớ vấp phạm cho lẫn nhau và cho người ngoại. Từ “ăn ở” chỉ về toàn bộ suy nghĩ, lời nói, hành động, cử chỉ, cách ăn, nết ở của một người. Con dân Chúa phải thực hành và tuân theo mệnh lệnh “Hãy ăn ở cách ngay lành” vì chính nết ăn, cách ở ngay lành là lời chứng thực tế và sống động nhất giúp cho người ngoại nhận biết về sự Thiên Chúa có thật, là bằng chứng quyền năng biến đổi của Tin Lành Đấng Christ, là tấm gương phản chiếu sự hành động mầu nhiệm của Đấng Thần Linh trong mỗi con dân Chúa.

Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!” (Cô-lô-se 3:12).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Đừng làm gương xấu cho người Do-thái, người Hy-lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31-32).

3/ Đối với nhà riêng

Từ câu 11-12 Lời Chúa phán dạy con dân Chúa hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, để cho chúng ta luôn bước đi một cách phải lẽ đối với những người ngoại và không thiếu gì hết.

Hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình: Nghĩa là luôn hết lòng làm tròn bổn phận của người con đối với ông bà, cha mẹ, người thân, làm tròn bổn phận người chồng, người vợ đối với gia đình, người anh người chị đối với các em và người em đối với các anh chị. Không kêu than phàn nàn oán trách, không lơ là hoặc bỏ lơ trách nhiệm, không toan tính ỷ lại, không lợi dụng tình yêu thương của người thân đối với mình, không chỉ biết hưởng thụ sự lao động của người thân trong gia đình. Vì sự lười biếng ỷ lại, không làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình riêng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng cho gia đình người thân và xã hội. Lời Chúa dạy rất rõ ràng về người lười biếng, có thái độ ỷ lại, thả trôi công việc của mình là tội lỗi, là anh em của kẻ phá hoại (Châm Ngôn 18:9), vì họ đã không làm lợi ra được gì từ những ta lâng ơn phước Chúa ban và giao phó trong tay mình. Họ làm đau buồn cho cha và chất gánh nặng cho mẹ. Họ sẽ gặp nghèo khó, không có tương lai vì Thiên Chúa không ban phước cho kẻ lười biếng.

Điều không thể thiếu của một người xưng nhận mình là con cái Chúa phải là người trung tín, có ý thức trách nhiệm và luôn làm trọn mọi bổn phận của mình trong đời sống hằng ngày. Không bao giờ được phép tìm cách thủ lợi cho bản thân mà lười biếng ngồi không hưởng lợi từ sự lao nhọc của người khác, không biến mình trở thành gánh nặng cho mọi người làm gương xấu cho người ngoại. Lời Chúa dạy rằng ai không săn sóc bà con mình, nhất là không săn sóc chính người nhà mình, thì người đó đã chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin. Vì sự làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình, chính là hành động thực tế bày tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa và yêu thương người lân cận.

Các con thương mến,
Mỗi chúng ta ngoài trận chiến thuộc linh đối cùng các thế lực tà linh đen tối, chúng ta còn cần phải chiến thắng con người xác thịt xưa cũ, chiến thắng lòng kiêu ngạo, cái tôi và sự tham muốn của mắt, sự tham muốn của lòng và sự kiêu ngạo của đời nữa.

Chúng ta cần hiểu rằng mỗi phút giây trong đời sống, mỗi hoàn cảnh, sự việc Chúa cho phép xảy ra, là môi trường tập rèn, thử luyện, là kỳ thi đánh giá đức tin, là cuộc thẩm định phẩm hạnh của người thuộc về Chúa, là điều kiện phơi bày giúp cho chính chúng ta nhận biết được những sự thật có ở trong lòng chúng ta, nhận biết mức độ đức tin của chính chúng ta đối cùng Thiên Chúa như thế nào? Hoặc thánh sạch hay đang ô uế gian ác, hoặc đẹp lòng Chúa hay đang chống nghịch Chúa, hoặc làm tôn vinh danh Chúa hay đang khinh thường Chúa, hoặc thuộc về Chúa hay đang xa cách sự hiện diện của Chúa?

Lời Chúa phán: “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.” cho chúng ta hiểu rõ những điều răn dạy trong phân đoạn Thánh Kinh (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12) trở nên những mệnh lệnh cấp thiết, những ý muốn kiên định của Thiên Chúa đối cùng mỗi một con dân Chúa trước ngày Đấng Christ trở lại. Ai xem thường không chú ý, không để tâm, không làm theo là người ấy đang khinh thường chính Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Thánh Linh cho chúng ta.

Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời; và nếu từ chúng ta trước, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (I Phi-e-rơ 4:17).

Hãy cẩn thận tra xét đời sống mình trong Lời Chúa, trong tiêu chuẩn địa vị một người thuộc về Thiên Chúa. Bởi có thể, tuy chúng ta là người đang mang danh Chúa, đang ở trong Hội Thánh của Chúa nhưng lại là người chẳng vâng theo Tin Lành của Đấng Christ.

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh tác động trong thần trí và đặt để trong tấm lòng mỗi một các con ý muốn của Chúa và giúp các con không những hiểu mà còn hết lòng làm theo mệnh lệnh hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình hầu cho các con luôn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Nếp Sống Của Con Dân Chúa – Sẵn Sàng Cho Sự Đến Của Đức Chúa Jesus Christ!”

Để lại một bình luận