Grace Christian Nguyen
Câu gốc:
“Chẳng phải ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Gợi Ý:
1/ Hướng dẫn các cháu cầu nguyện, để lòng suy ngẫm và lắng nghe ý muốn của Chúa hoặc những lời nhắc nhở của Chúa trên đời sống của các cháu là gì?
2/ Ghi chép xuống từng ý muốn mà Chúa bày tỏ cho các cháu.
(Ví dụ: Cháu A sau khi được mẹ hướng dẫn và làm theo thì trong lúc chép câu gốc cháu A nghe Chúa nhắc: “Người nào nói dối là người không làm theo ý Cha ở trên trời.”
Vậy cháu A gạch đầu dòng hàng thứ nhất:
– Chúa nhắc con về tội nói dối. Con nhận biết Chúa muốn con từ nay từ bỏ hoàn toàn tội nói dối.
– … Và cháu A tiếp tục làm như vậy với những gì Chúa nhắc nhở trong thần trí của cháu.)
3/ Tra xét đời sống và ghi chép lại những điều gì thời gian qua mình còn chưa làm được hoặc đã làm được so với những lời nhắc nhở, dạy dỗ của Chúa mà các cháu vừa nhận được trong tuần.
4/ Các cháu hãy chia sẻ sự hiểu của mình về quyền tự do lựa chọn nghe và làm theo lời Chúa hoặc không nghe và không làm theo những gì Chúa dạy.
5/ Sau đó dựa trên những điều được Chúa dạy dỗ các cháu viết ra cách mình lựa chọn và sẽ thực hiện vì quyết tâm thay đổi, từ bỏ những điều chưa đẹp ý Chúa, hoặc những sự cần làm để phát huy những gì đã làm vui lòng Chúa.
Mục đích tập cho các cháu học biết cách lắng nghe những lời phán dạy của Chúa trong thần trí, học biết cách suy ngẫm tra xét đời sống mình qua Lời Chúa và học biết cách áp dụng những gì đã học vào đời sống thực tế.
Bài Chia Sẻ: Người Chọn Nghe và Làm Theo Lời Chúa
Sáng Thế Ký 31:1-21
1 Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy.
2 Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt người, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.
4 Gia-cốp sai người gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng,
5 và nói với họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha của hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Thiên Chúa của cha ta phù hộ ta.
6 Chính hai ngươi cũng biết rằng, ta đã giúp cha của hai ngươi hết sức,
7 còn cha của hai ngươi lại khinh bạc và mười lần thay đổi công giá ta; nhưng Thiên Chúa không cho phép người làm hại ta chút nào.
8 Khi người dạy rằng: Các con chiên có đốm dùng làm công giá cho ngươi, thì các con chiên đều sinh con ra có sọc.
9 Thế thì, Thiên Chúa đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó!
10 Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta ngước mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm.
11 Thiên Sứ Đức Chúa Trời phán với ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta thưa: Có tôi đây.
12 Thiên Sứ rằng: Hãy ngước mắt lên mà nhìn: hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm; vì Ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi.
13 Ta đây là Thiên Chúa của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã cầu xin Ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ các người thân của ngươi.
14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần gì hay là cơ nghiệp gì nơi nhà cha của chúng tôi chăng?
15 Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư?
16 Các tài vật mà Thiên Chúa đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Thiên Chúa đã phán dạy.
17 Gia-cốp đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà,
18 dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan-a-ram, để trở về cùng I-sác, cha mình, ở Ca-na-an.
19 Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên của người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha của mình.
20 Gia-cốp gạt La-ban, vì không nói rằng, mình muốn đi trốn.
21 Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về Núi Ga-la-át.
Các con thương mến,
Lời Chúa cho biết sau nhiều lần thay đổi công giá, La-ban và các con trai của ông thấy Chúa vẫn ban phước dư dật trên Gia-cốp thì lấy lòng ganh ghét thay đổi thái độ đối xử và nói lời vu khống rằng Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy. Trước sự cứng lòng, cố chấp và không ăn năn thay đổi của La-ban cùng các con trai. Thiên Chúa quyết định đem Gia-cốp ra khỏi.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.” (Sáng Thế Ký 31:3).
Chúng ta sẽ nhận được rất nhiều bài học thuộc linh quý giá khi suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh từ câu 1-21 mà chúng ta vừa mới nghe qua, từ việc Chúa thành tín làm thành Lời Ngài phán hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ, ban phước và theo giữ gìn Gia-cốp ra sao, đến việc Chúa hiện ra trong khải tượng để ấn chứng cho Gia-cốp biết sự vùa giúp và ban ơn của Ngài trên công việc tay Gia-cốp làm vì Ngài đã thấy cách La-ban ăn ở cùng Gia-cốp như thế nào, và vì sao một Thiên Chúa Toàn Năng lại đoái xem yêu thương chăm sóc con cái loài người dường ấy … nhưng trong giới hạn của bài học hôm nay, cô mời các con cùng đến với Lời Chúa để học biết về quyền tự do lựa chọn mà Chúa đã ban cho con cái loài người và sự phước hạnh của người chọn nghe và làm theo Lời Chúa.
1/ Quyền tự do Chúa ban cho loài người.
Quyền tự do chính là quyền cơ bản Chúa ban cho loài người khi Ngài dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài. Ngay từ buổi đầu sáng tạo Chúa đã đặt tổ phụ loài người vào vườn Ê-đen và ban cho quyền tự do lựa chọn tin cậy vâng lời Chúa hoặc chống nghịch lại Ngài với lời phán:
“Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người. Ngài phán: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17).
Khi loài người bắt chước theo tổ phụ, chọn làm ra nhiều điều nghịch lại mệnh lệnh, điều răn và những lời phán dạy của Chúa. Ngài chậm giận từng hồi từng lúc sai các tiên tri của Ngài đến để dạy dỗ, dẫn dắt và mời gọi con người hãy trở lại cùng Ngài, hãy chọn sự sống và sự phước hạnh thay vì sự chết và sự rủa sả như tổ phụ họ đã từng phạm phải.
“Ta đã đặt trước ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, để ngươi và dòng dõi của ngươi được sống!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19).
“Nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Giô-suê 24:15).
Trong sự loài người ngày càng lầm lạc trong đường lối của mình thì Thiên Chúa Ngôi Lời vì tình yêu đã đến thế gian mặc lấy xác thịt loài người để giãi bày về Cha, để ban ơn cứu rỗi và tiếp tục nhẫn nại mời gọi loài người trở về với lẽ thật và sự sống.
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 11:28-29).
“Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài vào trong thế gian, chẳng phải để định tội thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Ngài.” (Giăng 3:16-17).
Đức Chúa Trời không muốn con loài người bị hư mất, và Ngài cũng không lấy uy quyền của một Thiên Chúa Toàn Năng để ép buộc loài người làm theo ý Ngài, trong sự tự do mà Ngài đã ban, loài người hoàn toàn có quyền chọn yêu kính Ngài hoặc không, nhưng nếu ai cố tình từ chối tình yêu, ân điển và sự gọi mời của Ngài, thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả cho sự lựa chọn của mình.
“…khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài, giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9).
“Ai tin nơi Đức Con thì được sự sống vĩnh cửu, còn ai không tin Đức Con thì sẽ chẳng thấy sự sống, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời ở lại trên người ấy.” (Giăng 3:36).
Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta là những người chọn yêu kính Chúa và thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, sự lựa chọn tin nhận Chúa không chỉ là quyết định một lần đủ cả, mà là sự lựa chọn mỗi lúc mỗi nơi trong suốt linh trình theo Chúa, là hành trình của sự tỉnh thức, của sự luôn luôn khôn ngoan chọn bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chọn trung tín trong việc nghe và hết lòng làm theo Lời Chúa, chọn làm sáng danh Chúa, chọn dâng vinh hiển về cho Chúa, chọn trước nhất tìm kiếm Chúa và đặt Chúa làm Chúa, làm Chủ Tể trên tấm lòng và trong đời sống mình, chọn kiên quyết không chìu theo tính xác thịt khi đối diện sự thôi thúc cám dỗ của lòng tham lam ham muốn của mắt, của bản ngã xác thịt và sự kiêu ngạo của đời lẫn sự tấn công từ các thế lực tà linh đen tối. Lời Chúa soi dẫn và ban cho chúng ta giải pháp để thực hiện điều đó như có chép:
“Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, hãy nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.” (Châm Ngôn 4:20-22).
2/ Người chọn nghe và làm theo Lời Chúa.
Các con thương mến,
Suy ngẫm về nếp sống của Gia-cốp và La-ban. Có một nguyên tắc chúng ta học được rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời có thể dùng môi trường khó khăn gian khổ, sự đối xử bất công, sự lường gạt, ức hiếp để rèn tập thử luyện tấm lòng của dân sự đối cùng Ngài.
Và Thánh Kinh cho chúng ta biết Gia-cốp đã vượt qua được sự thử nghiệm của Chúa khi Ngài đem ông đến môi trường thử luyện tại nhà La-ban suốt 20 năm, Gia-cốp đã chiến thắng cuộc đua, ông đã trung tín bền đỗ trong đức tin, giữ vẹn lòng thành đối với Chúa, chính trong nghịch cảnh lại là nơi ông bày tỏ rõ ràng hơn hết tánh hạnh nhu mì, khiêm nhường, bao dung, ngay thẳng đối với người lân cận, siêng năng cần mẫn và có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành bổn phận mà Chúa đặt để trên mình, thể hiện tấm lòng của một người chọn Chúa, chọn làm đẹp lòng Chúa, chọn sống xứng đáng với tư cách của một người được Chúa yêu thương, chọn lựa và mang danh của Ngài.
Mặc dù có nhiều thiếu sót, nhưng chúng ta thấy trong mọi cảnh ngộ Gia-cốp biết sống với tinh thần biết ơn Chúa, biết phó thác, tin cậy và tôn kính Chúa, biết hạ mình trước sự sửa phạt, dạy dỗ và rèn tập của Chúa, bằng lòng thay đổi và chịu để cho Chúa thánh hóa giúp ông ngày càng có nếp sống và tính hạnh đẹp lòng Thiên Chúa càng hơn, nên Đức Chúa Trời thành tín ban phước, gìn giữ và mang ông ra khỏi cơn thử thách, đồng thời dẫn ông về quê hương nhà cha và thành toàn những lời phán hứa của Ngài trên ông cùng dòng dõi ông.
Bài học áp dụng cho chúng ta:
– Hãy noi theo những tấm gương tin kính của Gia-cốp là người biết chọn tôn kính và tin cậy Thiên Chúa, biết chọn để lòng tìm kiếm ơn phước thuộc linh là những phước thiêng liêng từ trời còn lại đời đời, biết chọn bước đi một cách phải lẽ đẹp lòng Chúa, biết khôn ngoan lựa chọn điều tốt nhất đó là đến gần Chúa ngày càng hơn để được nghe rõ những Lời dạy dỗ của Chúa, biết nắm lấy cơ hội Chúa ban để bày tỏ đức tin và làm tròn bổn phận của mình đối với Chúa.
– Hãy kiên tâm quyết lột bỏ con người cũ với những tham lam ham muốn ô uế, gian ác, xấu xa, ích kỷ cùng bất cứ sự gì không đẹp lòng Chúa ngay lập tức, đừng vương vấn với nó, đừng cho nó có cơ hội khiến chúng ta phạm tội và trở lại nếp sống như người đời, để cùng nhau nhận được mọi ơn phước thiêng liêng từ trời mà Chúa hứa ban cho những ai chọn tin cậy, nghe và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài.
– Hãy tra xem về sự: Người vượt qua thử thách, người trật mất phần ân điển, người chọn nghe và làm theo Lời Chúa, người chọn hướng lòng về những sự ở thế gian đời này. Hai lựa chọn, hai kết quả, hai con đường, hai nơi ở đời đời để làm một sự quyết định khôn ngoan đúng đắn cho mình ngay bây giờ, ngay hôm nay.
“Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).
Đến đây cô có câu hỏi dành cho các con như sau:
Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết lý do vì sao Chúa thường đặt để những người không tin kính Chúa có thẩm quyền trên con dân của Chúa?
Đáp án: Có ba lý do chính:
Thứ nhất: Chúa muốn dạy chúng ta học hạ mình, nhẫn nại, khiêm cung hiền hòa, biết tin cậy, phó thác đời sống mình trong tay Chúa, không lên mình kiêu ngạo ỷ lại và cậy vào sức mình, biết chọn làm theo Lời Chúa hơn là ước muốn của lòng mình.
Thứ hai: Ban cho chúng ta cơ hội bày tỏ quyền năng biến đổi của Tin Lành làm chiếu rạng danh vinh hiển của Chúa.
Thứ ba: Cho người không tin kính cơ hội ăn năn thay đổi từ bỏ con đường gian ác, trở lại tìm kiếm, tôn vinh thờ phượng Chúa qua nếp sống của con dân Chúa để nhận được ơn cứu rỗi.
Như vậy mỗi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của chúng ta luôn đem lại phước hạnh và ích lợi cho những ai biết tôn kính Đức Chúa Trời. Các con thấy mình đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm cao quý của một người được làm con của Chúa trong từng cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của mình chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì các con hãy suy ngẫm lại những gì đã học và cậy nhờ ơn Chúa soi dẫn giúp các con biết mình phải làm gì sau bài học hôm nay nhé. Vì người nào muốn chuẩn bị tốt cho ngày mai, là ngày được gặp Chúa trong nơi vinh quang phước hạnh thì phải bắt đầu biết làm trọn những việc của hôm nay.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban sự khôn ngoan thông sáng và năng lực giúp các con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống thực tế mỗi ngày bằng hành động cụ thể hầu cho các con luôn là người biết chọn nghe và làm theo Lời Chúa.
“Chẳng phải ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi,
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Người Chọn Nghe và Làm Theo Lời Chúa và Người Đánh Mất Cơ Hội (Phần 1)”