Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác của nó, phạt những kẻ ác vì tội lỗi của chúng nó, làm cho những kẻ kiêu ngạo hết kiêu ngạo, hạ sự tự cao của những kẻ bạo ngược.” (Ê-sai 13:11).
Hướng Dẫn:
1/ Tìm và kể câu chuyện Thánh Kinh nói về tấm gương xấu của những người xúc phạm danh Chúa.
2/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy nêu lên nguyên nhân khiến nhân vật trong câu chuyện đã trở thành người xúc phạm danh Chúa.
(Ví dụ các con kể câu chuyện Thánh Kinh được chép trong sách Dân Số Ký 14 nói về những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có khiến cho cả hội chúng than trách cùng Môi-se và có phao phản xứ, nên những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Con nhận thấy nguyên nhân khiến mười người được Môi-se sai đi do thám xứ đã phạm tội và bị Chúa phạt chết là vì họ không tin Lời Chúa, không có đức tin và sự trông cậy vào Thiên Chúa mình).
3/ Khi học biết về những hình thức con dân Chúa có thể xúc phạm danh Chúa. Con rút ra cho chính mình bài học để áp dụng mỗi ngày trên linh trình theo Chúa là gì? Các con hãy chia sẻ bài học mà các con muốn các anh chị em cùng Cha của mình cùng ghi nhớ để tránh không vấp phạm vào nếp sống xúc phạm danh Chúa như những nhân vật trong câu chuyện mà các con vừa kể.
4/ Dẫn chứng câu Thánh Kinh Chúa phán dạy về hình phạt Chúa định trên những người có nếp sống không tôn kính, tin cậy và vâng lời Thiên Chúa.
Chia Sẻ Chủ Đề: Kẻ Xúc Phạm Danh Chúa
Bài học về câu chuyện đứa bé trai bị ném đá chết khi xúc phạm danh Chúa trong Lê-vi Ký 24:10-16.
Lê-vi Ký 24:10-16
10 Có một đứa con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, và cha là người Ê-díp-tô, đi ra giữa vòng dân I-sơ-ra-ên, đánh lộn tại nơi trại quân với một người I-sơ-ra-ên.
11 Đứa trai đó nói phạm đến và rủa sả danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người ta dẫn nó đến Môi-se, giam nó vào ngục cho đến chừng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán định phải xử làm sao.
12 Mẹ nó tên là Sê-lô-mít, con gái của Điệp-ri, thuộc về chi phái Đan.
13 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Môi-se rằng:
14 Hãy đem kẻ đã rủa sả ra ngoài trại quân, hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó.
15 Kế đó hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Người nào rủa sả Thiên Chúa mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình.
16 Ai nói phạm đến danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hẳn sẽ bị xử tử; cả hội chúng sẽ ném đá nó: mặc dù nó là kẻ khách ngoại bang hay là sinh trong xứ, bất cứ khi nào nói phạm đến danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì sẽ bị xử tử.
Các con thương mến,
Danh Chúa thể hiện thần tính, uy quyền và sự vinh quang của Chúa. Việc xúc phạm danh Chúa không chỉ là một hành động lỡ lời hay một lỗi nhỏ, mà nó phản ánh tình trạng tâm linh của một người đối với Thiên Chúa.
Có thể nói nội dung chính của toàn bộ Thánh Kinh chính là dạy con dân Chúa nếp sống tin kính Thiên Chúa và làm tôn cao danh Chúa, là gồm tóm các điều răn luật pháp, mệnh lệnh Chúa hướng dẫn loài người làm tròn bổn phận của mình đối với Thiên Chúa. Đời sống tin kính Chúa không phải chỉ thể hiện trước Chúa, trước anh chị em cùng đức tin mà còn phải được bày tỏ giữa vòng dân ngoại vì người mang danh Chúa nếu không có nếp sống và bước đi một cách phải lẽ giữa vòng dân ngoại sẽ làm ô danh Đấng mà mình đang mang, sẽ gây cớ khiến cho người ngoại xem thường và nói phạm đến danh Chúa.
Lời Chúa cho biết bất cứ người nào xúc phạm danh Chúa bằng hành động, lời nói, việc làm hoặc qua nếp sống bất kính, mặc dù là kẻ khách ngoại bang hay là sinh trong xứ đều phải nhận lãnh một hậu quả rất nghiêm trọng từ thuộc thể cho đến thuộc linh, từ trong hiện tại cho đến cõi đời đời, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích. Lời Chúa phán:
“Người nào rủa sả Thiên Chúa mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình” (Lê-vi Ký 24:15).
Người có nếp sống xem thường danh Chúa, gây cớ cho người khác nói phạm đến danh Chúa có thể xem là một hình thức rủa sả danh Chúa. Bởi vì không chỉ qua lời nói trực tiếp, mà lối sống, thái độ, hành động bất kính đối với Thiên Chúa cũng chính là sự xúc phạm danh Chúa vậy.
Sau đây là các hình thức con dân Chúa xúc phạm danh Chúa và làm cho danh Chúa trở thành không giá trị:
1/ Thứ nhất: Con dân Chúa có thể xúc phạm danh Chúa qua lời nói.
– Dùng danh Chúa một cách bất kính như nói những câu “Chúa ơi!” “Lạy Chúa!” “Trời ơi!” một cách tùy tiện, không phải để cầu nguyện hay bày tỏ lòng tôn kính mà chỉ như một câu cảm thán theo cách nhiều người trong thế gian thường kêu trời vô cớ hoặc dùng danh Chúa trong lời chửi rủa, thề thốt.
– Nhân danh Chúa để nói dối, để trục lợi, để biện minh cho sự phạm tội, nhân danh Chúa để lừa gạt người khác, để thực hiện những hành vi sai trái, để biện hộ cho hành động gian ác khi bị phát giác hoặc để che đậy tội lỗi.
– Mang danh Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Cố tình bẻ cong Lời Chúa để sống theo ý mình, xưng mình là con cái Chúa nhưng lại sống trái với lời Chúa dạy, sống giả hình, làm gương xấu khiến người khác xem thường và xúc phạm danh Chúa.
– Dùng danh Chúa rao giảng nghịch với lẽ thật Lời Chúa, bẻ cong Lời Chúa, bóp méo ý nghĩa Lời Chúa để phục vụ ý đồ của một cá nhân hoặc của một tổ chức loài người.
– Nhân danh Chúa làm chứng dối, tuyên bố những điều Chúa không hề phán dạy, tuyên bố những lời không đúng sự thật.
– Nói những lời không xứng hợp với địa vị là một người mang danh Chúa. Như nói tục, chửi thề, nói lời bông lơn, bỡn cợt không mang lại lợi ích hay gây dựng cho người nghe, nói những lời cộc cằn thô lỗ, nói những lời xúc phạm làm tổn thương đến người khác…
2/ Thứ hai: Con dân Chúa xúc phạm danh Chúa qua đời sống.
Con dân Chúa có thể xúc phạm danh Chúa không chỉ bằng những lời nói phạm thượng hoặc không xứng hợp như các trường hợp vừa nêu trên mà con dân Chúa còn xúc phạm danh Chúa qua nếp sống bất kính, giả hình, không làm sáng danh Chúa.
Ví dụ mang tiếng là nhóm họp để thờ phượng Chúa nhưng con dân Chúa khinh thường sự hiện diện của Chúa, trễ nải, buông tuồng, không nghiêm túc, dâng lên Chúa những của lễ hời hợt, què quặt không xuất phát từ tấm lòng tôn kính Chúa, không vì sự vinh quang của Chúa.
Ví dụ khi con dân Chúa sống trong tội lỗi khiến danh Chúa bị chế giễu giữa vòng người ngoại. Khi con dân Chúa sống giả dối hai lòng khiến danh Chúa bị khinh thường. Khi con dân Chúa chối bỏ lẽ thật, bề ngoài tỏ sự tin kính nhưng chối bỏ quyền phép của sự tin kính, xem danh Chúa không ra gì.
“Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.” (Tít 1:16).
“Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời! Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.” (Rô-ma 2:23-24).
Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã định hình phạt nặng nề trên tất cả những ai xúc phạm danh Ngài. Ngài không chấp nhận bất cứ một hình thức xúc phạm nào và Ngài sẽ nghiêm khắc trừ bỏ sự gian ác để danh Ngài được tôn cao. Sự đoán phạt có thể xảy ra ngay tức khắc như đứa bé trai bị ném đá chết khi xúc phạm danh Chúa (Lê-vi Ký 24:10-16); như gã khổng lồ Gô-li-át, kẻ không cắt bì dám sỉ nhục đạo binh của Thiên Chúa Hằng Sống (I Sa-mu-ên 17:1-58); như hai thầy tế lễ Na-đáp và A-bi-hu, khi họ dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là điều Ngài không phán dặn họ (Lê-vi Ký 10:1); như hai vợ chồng A-na-nia với Sa-phi-ra đã đồng mưu lừa dối Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11) hoặc Chúa sẽ đoán phạt họ trong ngày sau rốt trước tòa án lớn.
Lời Chúa cho chúng ta biết bất cứ ai cố tình sống trong sự bất kính, chối bỏ Thiên Chúa, Đấng Chủ Tể trên muôn loài vạn vật, nhất là người mang danh Chúa thì người đó sẽ phải nhận lãnh hình phạt kinh khiếp. Như có chép:
“Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).
Qua bài học về câu chuyện đứa bé bị ném đá chết vì xúc phạm danh Chúa. Các con hãy cùng cô tra xét đời sống mỗi ngày xem trong từng lời nói của mình có làm vinh hiển danh Chúa không? Từng suy nghĩ, hành động, việc làm, nếp sống của mình có xứng với danh Chúa mà chúng ta đang mang, có khiến cho người lân cận nhìn thấy Thiên Chúa quyền năng trong chúng ta không? Một người không thể nói mình thuộc về Chúa, yêu kính Chúa khi mục đích đời sống của người ấy không vì sự vinh quang của Chúa, không thờ tôn duy nhất một mình Thiên Chúa, không đặt Chúa lên làm điều quan trọng nhất, không vì tôn kính Chúa, biết ơn Chúa mà tránh xa khỏi mọi điều ác như Lời Chúa dạy:
“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.” (Châm Ngôn 8:13).
Nếu đã từng phạm vào tội xúc phạm Chúa thì ngay sau bài học này hãy hạ mình ăn năn xin Chúa tha thứ và xin Chúa giúp các con biết nuôi dưỡng tấm lòng kính sợ Chúa, lánh xa mọi điều Chúa gớm ghét, cùng nhau sống một nếp sống tôn kính Thiên Chúa.
“Như vậy, chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy giữ lấy ân điển, để bởi đó chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, với lòng tôn trọng và kính sợ. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:28-29).
Nguyện kính xin Chúa ban cho các con sự hiểu biết và tấm lòng tôn kính Thiên Chúa ngày càng hơn. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp các con có nếp sống luôn luôn làm tôn cao danh Chúa.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, soi dẫn và gìn giữ mỗi một chúng ta không tì không vết không chỗ trách được từ tâm thần linh hồn cho đến thể xác sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Kẻ Xúc Phạm Danh Chúa”