Sáng Thế Ký 33:1- 20 Nếp Sống Của Người Được Gặp Chúa và Được Chúa Biến Đổi

18 views

Grace Christian Nguyen

 

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho chúng ta lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa chép trong sách: Sáng Thế Ký 33:1- 20.

Chủ đề: Nếp Sống Của Người Được Gặp Chúa và Được Chúa Biến Đổi.

Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Sáng Thế Ký 33:1- 20
1 Gia-cốp ngước mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn bốn trăm người đi đến. Người chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và cho hai tớ gái;
2 sắp hai tớ gái và con cái họ ở trước; kế đến Lê-a và con cái nàng; Ra-chên cùng Giô-sép ở sau chót.
3 Còn người, thì đi trước họ và sấp mình xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mình.
4 Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.
5 Kế đó, Ê-sau ngước mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái, thì hỏi rằng: Các người mà em có đó là ai? Đáp rằng: Ấy là con cái mà Thiên Chúa đã cho kẻ tôi tớ anh.
6 Hai tớ gái và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống.
7 Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống; rồi thì, Ra-chên và Giô-sép lại gần, và sấp mình xuống.
8 Ê-sau hỏi: Toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm gì? Đáp rằng: Ấy để nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.
9 Ê-sau nói: Hỡi em! Anh đã được đủ rồi; vậy, hãy lấy lại vật gì của em đi.
10 Thưa rằng: Xin anh, không. Nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi; vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Thiên Chúa, và anh đã đẹp lòng tiếp đón em.
11 Xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Thiên Chúa cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến nỗi phải chịu nhận lấy.
12 Ê-sau nói: Chúng ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em.
13 Gia-cốp đáp: Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú; nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết.
14 Xin chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà chúa tại xứ Sê-i-rơ.
15 Ê-sau nói: Vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: Để làm gì vậy? Chỉ cần em được nhờ ơn trước mặt chúa thôi!
16 Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Sê-i-rơ.
17 Gia-cốp đi đến Su-cốt; cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật; cho nên họ đặt tên chốn này là Su-cốt.
18 Gia-cốp ở xứ Pha-đan-a-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành,
19 mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.
20 Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên. {Ên Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên có nghĩa là Thiên Chúa Toàn Năng của I-sơ-ra-ên.}

Các con thương mến,

Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 33:1-20 ban cho chúng ta bài học về Nếp Sống Của Người Được Gặp Chúa và Được Chúa Biến Đổi như sau:

1/ Hòa thuận với mọi người.

2/ Có sự khôn ngoan thông sáng trong lời nói, hành động, quyết định, việc làm.

3/ Luôn đặt để Chúa làm điều quan trọng nhất trong đời sống và biết dâng vinh hiển lên cho Thiên Chúa.

4/ Luôn biết thờ phượng Thiên Chúa.

Các con thương mến,

Lời Chúa dạy chúng ta biết chính tấm lòng, nếp sống của Gia-cốp đối cùng Thiên Chúa đã dẫn đến sự kiện Gia-cốp được gặp mặt đối mặt với Thiên Chúa, được Chúa biến đổi từ thuộc thể đến thuộc linh một cách hoàn toàn, và ban cho ông năng lực để ông có thể đối diện Ê-sau, một nan đề lớn trong quá khứ, qua đó Chúa chuẩn bị ông cho một dòng dõi tương lai mang tên ông, là một dân được Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chọn làm dân thánh cho Ngài, hầu cho qua dân ấy Ngài ban ân điển lớn lao trên toàn thể nhân loại. Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu vô lượng vô biên mà Ngài đã ban cho chúng ta như không qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Cám ơn tổ phụ Gia-cốp đã đáp ứng lời kêu gọi cũng như sự chọn lựa của Thiên Chúa trên mình, giúp cho chúng ta hôm nay thêm một lần nữa được học bài học thuộc linh về quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trên những người được gặp Chúa, được thật sự có Chúa cho riêng mình, được Chúa biến đổi con người cũ tội lỗi trở nên một người mới trọn vẹn trong Chúa, qua từng hành vi, cử chỉ và nếp sống thực tế, với những phẩm chất cao quý theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa, khiến cho người ấy có một đời sống tràn đầy phước hạnh trong đời này lẫn trong cõi đời đời.

Sau đây là những phẩm chất của người được gặp Chúa và được Chúa biến đổi mà chúng ta cần để lòng suy ngẫm và áp dụng làm theo trong bước đường theo Chúa:

1. Tấm lòng khiêm cung, hạ mình, không kiêu ngạo dù được Chúa ban ơn.

Thánh Kinh cho chúng ta biết phần Gia-cốp, ông đã đi trước khiêm cung cúi mình bảy lần xuống đất trước mặt Ê-sau cho đến khi tới gần anh mình, khiến Ê-sau cảm động lòng chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.

Như Lời Chúa có phán dạy rằng:

…Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5b).

2. Tấm lòng hòa giải chân thật, không giữ sự giận hờn oán ghét.

Sự kiện Ê-sau chạy đến ôm Gia-cốp, rồi hai anh em đều khóc, là kết quả của sự ăn năn thật và tấm lòng mềm mại của Gia-cốp. Từ đó chính Thiên Chúa đã hành động trong lòng của Ê-sau, giúp Gia-cốp và anh Ê-sau được cùng nhau hòa giải trong sự tha thứ yêu thương.

Như Lời Chúa có chép:

… sự khôn sáng từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, dịu dàng, dễ vâng phục, đầy dẫy lòng thương xót và các bông trái lành, không có sự hai lòng và không giả hình.” (Gia-cơ 3:17).

Bởi:

Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.” (Ma-thi-ơ 5:9).

3. Lòng biết ơn đối với người khác, nhất là đối với Thiên Chúa.

Thánh Kinh cho biết khi Ê-sau hỏi về các người mà em có đó là ai? Đáp rằng: “Ấy là con cái mà Thiên Chúa đã cho kẻ tôi tớ anh.” Khi hỏi về quà tặng, Gia-cốp đã thưa rằng:

Gia-cốp không những đã hết sức khiêm nhường mà còn thể hiện lòng biết ơn sự tha thứ của anh Ê-sau. Nhưng quan trọng hơn hết là Gia-cốp đã không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và vinh danh Thiên Chúa, qua việc xác nhận mọi sự ông có ngày nay là sự ban cho từ Thiên Chúa.

Như Lời Chúa dạy:

Người nào dâng tế lễ bằng sự cảm tạ, người ấy tôn vinh Ta. Còn người nào đi theo đường lối của Ta, Ta sẽ cho người ấy thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.” (Thi Thiên 50:23).

4. Biết thờ phượng Chúa, biết đặt Chúa lên làm điều quan trọng nhất, qua nếp sống đối với người khác trong từng hành động, suy nghĩ, thái độ, việc làm.

Khi Thiên Chúa ban ơn, dẫn dắt và gìn giữ Gia-cốp đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an được bình an. Người đóng trại trước thành, và mua miếng đất chỗ người đóng trại. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên. Ên Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên có nghĩa là Thiên Chúa Toàn Năng của I-sơ-ra-ên. Đây là lời tuyên xưng công khai: “Thiên Chúa là Thiên Chúa của tôi!”. Cho thấy tâm thần Gia-cốp luôn hướng lên Thiên Chúa trong sự tôn vinh và thờ phượng Chúa, trong sự xác chứng Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, hàm ý từ nay ông hoàn toàn đặt đời sống mình trong bàn tay quan phòng, tể trị và dẫn dắt của Thiên Chúa, ông sẽ không còn tự mình quyết định đời sống mình mà hoàn toàn dâng vào trong ý muốn của Thiên Chúa.

Chính tấm lòng yêu kính, tin cậy và hoàn toàn phó thác đó của Gia-cốp khiến Gia-cốp được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, đã ban cho Gia-cốp năng lực khiến ông biết ứng phó và giải quyết những tình huống xảy ra trong sự cân nhắc thận trọng và đầy thông sáng.

Thánh kinh cho chúng ta biết tổ phụ Gia-cốp đã từ chối lời đề nghị được đồng hành và đi trước dẫn đường của Ê-sau một cách khôn sáng êm dịu, nhưng hoàn toàn chân thật, giúp Ê-sau không giận mà còn thông cảm và hiểu cho ông. Và qua thái độ cương trực thẳng thắn từ chối lời đề nghị của anh Ê-sau, cũng đã bày tỏ tấm lòng biết nghĩ đến người thân, biết chăm sóc chu đáo những người được Chúa ban thuộc dưới quyền mình của Gia-cốp.

Như có chép:

Ai là người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.” (Thi Thiên 25:12).

Nguyện kính xin Chúa ban cho các con sự khôn ngoan thông sáng và dẫn dắt các con trong từng suy nghĩ, lựa chọn, quyết định, trong mỗi hành động của các con trong đời sống mỗi ngày.

Nguyện Đức Thánh Linh thánh hóa các con bằng Lời của Ngài, khiến cho các con ngày càng trở nên thánh sạch trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, để trong ngày vinh quang phước hạnh ấy, các con được chiêm ngưỡng sự uy nghiêm chói lói, sự cao siêu vĩ đại tuyệt đối của Thiên Chúa và được thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu đời đời của chúng ta trong chốn vinh quang trời cao.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời ca tôn chúc tụng, duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 33:1- 20 Nếp Sống Của Người Được Gặp Chúa và Được Chúa Biến Đổi”

Để lại một bình luận