Phạm Trịnh Minh Anh
Câu gốc: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).
Câu hỏi suy ngẫm trong tuần:
1. Theo con, tâm trạng của Gia-cốp sẽ như thế nào khi mất đi người vợ mình rất yêu thương, nhưng lại được Chúa ban cho thêm một đứa con nữa? Vì sao Chúa vẫn cho phép những việc buồn xảy đến với con cái Chúa?
2. Khi con gặp chuyện buồn, con thường làm gì? Ai là người con thường tìm đến đầu tiên?
3. Ru-bên đã làm điều gì sai? Khi con làm điều sai trái, ba mẹ hay biết điều đó nhưng không có la mắng gì con cả, thì con có vui mừng vì điều đó không? Vì sao?
4. Khi nhận ra mình lỡ phạm lỗi, phạm tội, thì con đã làm gì để xin Chúa tha thứ?
5. Con rút ra những bài học nào từ Sáng Thế Ký 35:16-22 và từ câu gốc trong Rô-ma 8:28?
Bài Chia Sẻ:
Các cháu thiếu nhi thương mến,
Hôm nay cô và các con tiếp tục cùng nhau học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 35:16-22 kể về sự ra đời của người con trai út của Gia-cốp, và việc làm xấu của người con trai đầu tiên của ông. Trước tiên, cô mời các con lắng nghe Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 35:16-22
16 Ở Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn.
17 Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ gì, vì nàng còn một con trai nữa.
18 Bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min.
19 Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.
20 Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy là mộ-bia của Ra-chên đến ngày nay hãy còn di tích.
21 Kế đó, I-sơ-ra-ên đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đe.
22 Trong khi I-sơ-ra-ên ngụ tại xứ này, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình; I-sơ-ra-ên hay được việc đó.
Các con thương mến,
Từ câu 16 đến 20 kể về sự ra đời của Bên-gia-min và sự qua đời của Ra-chên. Chuyện kể rằng, trên đường đi từ Bê-tên đến gần Ê-phơ-rát, thì Ra-chên sinh nở. Nhưng lần sinh này rất khó khăn, Ra-chên đã đau đớn nhiều. Người đỡ đẻ khích lệ Ra-chên đã nói: “Đừng sợ gì, vì nàng còn một con trai nữa!”, nhưng điều ấy không khiến Ra-chên cảm thấy đỡ hơn bao nhiêu. Trong cơn hấp hối, Ra-chên đặt tên con trai mới sinh là Bê-nô-ni, nghĩa là “con trai của nỗi buồn của tôi”, hay “con trai của sự đau đớn tôi”, vì lúc ấy bà gần qua đời.
Sự Ra-chên qua đời do khó sinh chắc chắn sẽ khiến Gia-cốp buồn nhiều, nhưng thay vì chỉ thấy “đau buồn”, ông còn thấy được niềm vui Chúa ban cho ông, bởi có thêm một con trai nữa. Ông đã đổi tên con thành Bên-gia-min, nghĩa là “con trai của tay phải”. Bên phải là vị trí tôn quý, còn tay phải thì tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nên tên Bê-gia-min là một cái tên tốt đẹp thể hiện sự mạnh mẽ, và hy vọng của Gia-cốp trước nỗi buồn đau vì mất người vợ mà ông rất mực yêu thương. Bên-gia-min là đứa con mà bà Ra-chên đã dùng hết sức lực của mình sinh ra và để lại cho ông, ấy là người con trai thứ mười hai Chúa ban cho ông, và ông yêu quý đứa bé. Gia-cốp dựng một bia mộ cho Ra-chên, và nó còn ở đó cho đến ngày sau.
Dù Gia-cốp có nhiều vợ, nhưng Ra-chên là người vợ mà ông yêu thương nhất. Vì yêu bà mà ông đã chấp nhận làm việc mười bốn năm không công cho cha bà là La-ban, để được cưới bà. Giờ đây, trước sự qua đời của Ra-chên, Gia-cốp đối diện với nỗi buồn, và sự mất mát lớn, nhưng bằng đức tin và sự trông cậy Chúa, ông đã đặt lại tên con là Bên-gia-min.
Con đường về Ê-phơ-rát, là nơi I-sơ-ra-ên đã đau buồn, bà Ra-chên đã qua đời và được chôn cất bên con đường này. Nhưng đó cũng là con đường đến Bết-lê-hem, là quê hương của Vua Đa-vít, cũng chính là nơi Đức Chúa Jesus Christ sẽ được sinh ra.
Qua sự đặt lại tên cho con trai mình, chúng ta học được từ Gia-cốp những điều sau:
- Trong mọi sự, dù vui mừng hay đau buồn, chúng ta đều cần nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên mình.
- Tin cậy vào sự tốt lành mà Chúa định sẵn cho mình.
- Biết ơn Chúa trong mọi sự.
Các con thương mến,
Trong cuộc đời này, chúng ta thật sự không biết rất nhiều thứ, chúng ta không biết ngày nào mình sẽ qua đời, cũng không biết ngày, và giờ nào Chúa của mình sẽ trở lại (Ma-thi-ơ 25:13), thậm chí nhiều lúc chúng ta còn không biết điều mình cần để xin Chúa, nên cần Đức Thánh Linh cầu khẩn cho chúng ta “vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần” (Rô-ma 8:26), nhưng chắc chắn chúng ta biết Đấng mà chúng ta tin là ai.
“Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).
Chúng ta biết “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời” vì Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên mọi hoàn cảnh. Bởi sự toàn tri, toàn ái của Chúa, mà Chúa cho phép mỗi một sự việc xảy đến trong đời sống của chúng ta, để tất cả chúng khi xâu chuỗi lại với nhau, sẽ giúp ích cho chúng ta, rèn luyện chúng ta nên trọn vẹn giống như Cha của chúng ta, Đấng ở trên các tầng trời là trọn vẹn. Dù chúng ta có ở đâu, thì chúng ta đều không ra khỏi sự quan phòng của Chúa.
“Nếu tôi lên trời, Ngài ở tại đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi lấy cánh hừng đông để bay và ở tại những nơi cuối cùng của biển, thì tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt tôi; tay phải Ngài sẽ nắm giữ tôi.” (Thi Thiên 139:8-10).
Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, tin mình là người được gọi để đạt đến mục đích mà Ngài muốn, thì chúng ta sẽ không nghi ngờ, không than van trước nghịch cảnh. Vì chắc chắn trong mọi sự sầu khổ của chúng ta, Chúa vẫn đang ở đó, tay phải Ngài nắm giữ chúng ta, dẫn dắt chúng ta hướng đến mục đích mà Ngài đã định cho mỗi chúng ta.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11)
Vậy, chúng ta sẽ giống như Ra-chên, chỉ nhìn thấy sự đau đớn mà mình đang trải qua, hay sẽ giống như Gia-cốp nhìn thấy ơn phước Chúa ban cho ngay trong sự đau buồn của mình.
Chúng ta không biết bà Ra-chên còn nhớ hay không lời bà đã cầu xin Chúa sau khi sinh ra Giô-sép!
Sáng Thế Ký 30:22-24
22 Thiên Chúa nhớ đến Ra-chên. Thiên Chúa nghe nàng và mở tử cung của nàng.
23 Nàng thụ thai, sinh một con trai, mà rằng: Thiên Chúa đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi;
24 đặt tên đứa trai đó là Giô-sép; lại nói rằng: Cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thêm cho một con trai nữa!
Giờ đây, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đáp lời bà, thêm cho bà một con trai nữa, nhưng sao chúng ta không thấy sự vui mừng trong bà khi được Chúa đáp lời cầu xin? Dù bà mụ đã khích lệ bà rằng: “Đừng sợ gì, vì nàng còn một con trai nữa.”
Nếu chúng ta tin rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được vui mừng, bình an trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào sự khốn khổ của mình, thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta nữa, dù cho ơn Chúa vẫn đang tuôn tràn dư dật.
Khi ở trong nghịch cảnh, trong sự đau buồn, chúng ta hãy yên tĩnh mà đến với Chúa để hiểu được ý muốn của Ngài dành cho chúng ta trong sự việc này. Liệu đó là sự đánh phạt của Chúa, nhằm giúp chúng ta thức tỉnh vì sự phạm tội, hay đây là thử thách Chúa muốn chúng ta vượt qua. Dù như thế nào đi nữa thì chúng ta hãy chọn tin vào Chúa, tin vào tình yêu và sự khôn sáng tuyệt đối của Ngài, tin rằng sẽ đến một lúc chúng ta sẽ hiểu vì sao sự hoạn nạn này là ích lợi.
Vậy khi các con thấy buồn hoặc gặp chuyện khó khăn, các con hãy đến cầu nguyện xin Chúa giúp cho con thấy điều “ích lợi” trong việc này và tin rằng Chúa yêu con, Ngài luôn có chương trình tốt lành dành cho con. Các con hãy biết ơn và cảm tạ Chúa vì các con đều được sinh ra trong gia đình có cha mẹ, anh chị em là người tin Chúa, các con hãy tâm tình với cha mẹ hoặc anh chị em của mình, và cùng họ hiệp ý, dâng nan đề lên Chúa, xin Chúa ban cho mình bình an và hiểu được ý Ngài dành cho con.
Các con thương mến,
Là một người con, các con cũng hãy suy ngẫm đến sự đau đớn và nguy hiểm trong khi sinh con của bà Ra-chên, bà đã qua đời sau khi sinh ra Bên-gia-min vì sự sinh khó. Các con biết không, sự sinh con rất là đau đớn và nguy hiểm, người mẹ có thể mất mạng trong khi sinh con. Vậy nên, để có các con, mẹ của các con cũng đã phải trải qua nhiều sự khó khăn, cực nhọc, và nguy hiểm. Chưa kể đến việc suốt 9 tháng 10 ngày mang các con trong bụng, thân thể trở nên nặng nề và hao mòn để hình thành nên các con, lắm lúc đau đớn khi các con giãy đạp, và thật là đau đớn để sinh ra các con. Các con có biết xương của các con từ đâu mà có? Thịt của các con từ đâu mà ra không? Cơ thể ban đầu của các con được hình thành từ những chất được lấy ra từ mẹ của các con. Các con có thấy mẹ của mình răng không còn tốt, xương không còn khỏe như lúc còn trẻ không? Vậy nên, người con nào bất hiếu, làm cho ba mẹ của mình buồn lòng thì thật đáng tội chết.
“Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).
- Hiếu kính cha mẹ là vâng lời: bất cứ điều gì không nghịch lại Lời Chúa, thì các con phải vui vẻ làm theo điều cha mẹ dạy dỗ. Ngoan ngoãn để khiến cha mẹ an tâm, vui lòng.
- Hiếu kính là tôn trọng: không cãi lại, không coi thường, nhưng biết ơn cha mẹ.
- Hiếu kính là chăm sóc: khi cha mẹ mệt, mình có thể giúp đỡ, cầu nguyện cho cha mẹ.
Nguyện xin Chúa giúp các con luôn biết hiếu kính cha mẹ của mình.
Sáng Thế Ký 35:21-22
21 Kế đó, I-sơ-ra-ên đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đe.
22 Trong khi I-sơ-ra-ên ngụ tại xứ này, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình; I-sơ-ra-ên hay được việc đó.
Đây lại là một chuyện buồn khác của Gia-cốp, khi người con trai đầu tiên của ông đã làm ra một việc xấu hổ, khiến ông lại phải đau buồn. Ru-bên đã xúc phạm cha mình bằng cách nằm với vợ lẽ của cha mình. Vì hành động đó, ông đánh mất quyền làm con trưởng. Sự phước hạnh của quyền trưởng nam được chuyển sang người con khác của Gia-cốp là Giô-sép.
“Ru-bên, con trưởng nam của I-sơ-ra-ên, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Giô-sép, là con trai I-sơ-ra-ên; dù vậy, trong gia phổ không chép Giô-sép là trưởng tử;” (I Sử Ký 5:1).
Các con có để ý ở đây Thánh Kinh gọi ông Gia-cốp là I-sơ-ra-ên không! Vậy việc làm xấu của Ru-bên, chẳng phải chỉ đơn giản là việc làm sỉ nhục cha của mình, mà còn làm nhục I-sơ-ra-ên. Ru-bên là tấm gương cảnh báo, vì không hiếu kính cha, làm điều xấu với cha ông nên đã mất đi sự phước hạnh rất lớn mà con trưởng nam vốn được định sẵn.
“Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:2-3).
Các con thấy đó, trong các điều răn của Thiên Chúa, thì chỉ có điều răn về sự hiếu kính cha mẹ là có một lời hứa kèm theo. Chúa muốn chúng ta yêu thương, vâng lời, và tôn trọng cha mẹ của mình. Nếu không hiếu kính, mà giống như Ru-bên, chúng ta sẽ làm buồn lòng cha mẹ và đánh mất nhiều sự phước hạnh mà Chúa ban cho.
Ở đây Thánh Kinh chỉ chép rằng “I-sơ-ra-ên hay được việc đó.” mà không nói gì thêm. Nhưng có lẽ không cần nói, chúng ta cũng biết rằng I-sơ-ra-ên đã đau đớn vì việc làm đó của Ru-bên một cách lâu dài. Cho đến tận khi sắp lìa đời, I-sơ-ra-ên vẫn nhớ và đau đớn vì sự ô dơ mà người con trai đầu đã làm ra với ông.
Sáng Thế Ký 49:3-4
3 Hỡi Ru-bên! Con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.
4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha làm ô làm dơ đó!
Nhưng qua lời tiên tri của Gia-cốp khi ông sắp lìa đời, chúng ta có thể nhìn thấy phần nào hậu quả của việc làm sai trái của Ru-bên. Ông sinh ra đã được ở trong địa vị của người trưởng nam, “vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh”, nhưng thật tiếc thay, ông cũng giống Ê-sau, đã không giữ được ơn phước mà Chúa đã ban cho mình.
Vậy các con hãy giữ mình trong sự kính sợ Chúa và hiếu thảo với cha mẹ, để tất cả những sự phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho các con, các con đều nhận được.
Các con thương mến,
Bài học hôm nay về Sáng Thế Ký 35:16–22 có cả niềm vui và nỗi buồn. Ra-chên qua đời khi sinh Bên-gia-min, như vậy Gia-cốp đã có đủ 12 người con trai, dân tộc I-sơ-ra-ên đã bắt đầu thành hình. Nhưng Ru-bên lại làm cha mình đau lòng. Qua đó chúng ta thấy:
- Chúa vẫn hiện diện và làm thành công việc của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
- Chúa dạy chúng ta nhìn nhận mọi sự bằng thần trí, bởi đức tin. Giống như Gia-cốp đổi tên con trai mình từ “con của sự đau buồn” thành “con của sức mạnh”. Ông đã không ghét Bên-gia-min vì sự sinh ra Bên-gia-min khiến người vợ yêu của ông đau đớn mà qua đời, nhưng ông vui mừng và biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho ông người con trai thứ mười hai.
- Chúa dạy chúng ta phải sống hiếu kính cha mẹ, vì bất hiếu là tội lỗi. Như việc Ru-bên làm đem lại buồn phiền cho cha và ông bị mất sự phước hạnh mà người con trưởng vốn có.
Lời Chúa dạy chúng ta biết rằng, dù trong hoàn cảnh nào, dẫu vui hay buồn, chúng ta hãy cứ tin cậy Chúa vì Ngài luôn yêu thương chúng ta, chỉ cho phép những điều mang lại sự ích lợi cho chúng ta. Các con hãy yêu thương hiếu kính cha mẹ của mình, và hãy tránh xa tội lỗi để được sống trong những phước hạnh Chúa ban. Đừng sợ bị trách phạt khi mình làm sai, nhưng hãy sợ khi cha mẹ và Chúa quá buồn mà không muốn trách mắng mình nữa, vì còn bị trách phạt nghĩa là chúng ta còn được Chúa yêu.
“Hỡi con của ta, chớ khinh sự răn dạy của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chớ buồn bực về sự quở trách của Ngài. Vì người Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu thì Ngài trách phạt; như một người cha đối với con trai mà mình ưa thích.” (Châm Ngôn 3:11-12).
Vậy các con hãy cứ vững tin nơi Chúa, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn chuyện vui. Các con hãy cứ sống vui thỏa với lòng biết ơn Chúa, làm đẹp lòng Ngài thì các con sẽ nhìn thấy những điều tốt lành mà Chúa đã dành sẵn cho các con.
“Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Nguyện Chúa giúp các con luôn hiếu kính cha mẹ, biết làm cho cha mẹ được vui lòng. Nguyện Thiên Chúa cao cả, quyền oai gìn giữ, bao phủ chúng ta trong ân điển, trong tình yêu của Ngài. Nguyện mọi lời ca tụng, sự vinh quang, sự khôn sáng, lời cảm tạ, sự tôn quý, quyền lực, và sức mạnh thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho tới đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/08/2025





Users Today : 9
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3449
Total Users : 100503
Views Today : 11
Views This Year : 5354
Total views : 174496
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 35:16-22 Trong Mọi Sự Hãy Tạ Ơn”