Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần 2)

18 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” (Sáng Thế Ký 35:1).

Câu hỏi gợi ý:

1/ Các con hãy cho biết vì sao Gia-cốp đặt tên nơi ông đã nằm ngủ trong đêm xa nhà vì chạy trốn khỏi anh Ê-sau là Bê-tên? Vậy từ Bê-tên có nghĩa là gì?

2/ Vì sao Bê-tên được gọi là “Nhà của Thiên Chúa?”

3/ Các con đã từng có “Bê-tên” trong đời sống thuộc linh của mình chưa? Hãy chia sẻ “Bê-tên” của các con là khi nào và các con có biết vị trí “Bê-tên” của các con hiện nay là ở đâu không?

4/ Nếu hôm nay Chúa phán với các con: “Hãy lên Bê-tên mà ở”. Các con có hiểu điều này có nghĩa là gì không?

Bài Chia Sẻ:
“Hãy Trở Lại Bê-tên Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa!” (Phần 2)
(Sáng Thế Ký 35:1-4)

Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta đã được cùng nhau học biết cách tiếp nhận Lời Chúa vào đời sống của chính mình khi học, đọc Lời Chúa, là Lời đã được chép trong Thánh Kinh, hầu cho đời sống theo Chúa của chúng ta luôn nhận được mọi ơn lành mà Ngài đã phán hứa, cũng như biết tránh xa những điều không đẹp lòng Chúa qua từng lời quở trách, răn đe, cảnh báo của Chúa. Nguyện rằng qua bài học trước mỗi một chúng ta biết hạ mình tiếp nhận mệnh lệnh “Hãy trỗi dậy” của Chúa cho chính mình để biết tỉnh thức, kịp thời dọn mình thánh sạch sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay cậy nhờ ơn Chúa soi dẫn giúp chúng ta học và hiểu được mệnh lệnh thứ hai của Chúa chép trong sách (Sáng Thế Ký 35:1): “Hãy lên Bê-tên mà ở” để mỗi một chúng ta luôn được ở trong sự quan phòng, ban ơn, xuống phước, dạy dỗ và gìn giữ của Chúa, luôn được có Chúa và thuộc về Chúa mãi mãi từ nay cho đến đời đời. Vì Lời Chúa có chép:

Người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Rất Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.” (Thi Thiên 91:1).

Các con thương mến,
Bất cứ ai thật lòng yêu kính Chúa cũng có một “Bê-tên” của mình. Vì nghĩa của Bê-tên trong Cựu Ước là “Nhà của Đức Chúa Trời” “Là nơi Thiên Chúa ngự”, là sự hiện diện của Chúa đối với con dân Chúa, là thời khắc đôi mắt và tấm lòng thuộc linh được mở ra để có thể nhận biết có một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đã ban cho chính mình hơi thở sự sống cùng mọi điều tốt lành trong cuộc đời này, biết hạ mình ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa làm Thiên Chúa của mình, là thời điểm tâm linh vỡ òa niềm phước hạnh khi hiểu rằng Thiên Chúa, Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, Đấng Uy Nghiêm đáng kính sợ trên các tầng trời đã yêu mình biết bao…

Có lẽ mỗi người là mỗi cách chúng ta gặp Chúa và có Chúa cách riêng tư thầm kín cho chính mình. Người thì gặp gỡ Chúa và tiếp nhận Chúa làm Thiên Chúa mình qua lời làm chứng của ông bà, cha mẹ, người thân, người giảng đạo hoặc qua việc đọc học Lời Chúa trong Thánh Kinh, người khác thì nhận biết có Chúa và tiếp nhận Chúa làm Thiên Chúa của mình qua những phép lạ dấu kỳ, qua sự giải cứu nhiệm màu Chúa làm ra trên họ khi họ đang ở trong cơn khốn cùng gian truân…

Lời Chúa (Sáng Thế Ký 28:19) dạy cho chúng ta biết Bê-tên là tên mà tên tổ phụ Gia-cốp đã đặt cho nơi lần đầu tiên được gặp Chúa trong giấc chiêm bao và nhận được lời phán hứa của Chúa rằng:

Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ của ngươi, và Thiên Chúa của I-sác. Đất mà ngươi nằm trên đó, Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi của đất, tràn ra đến đông tây nam bắc. Trong ngươi và trong dòng dõi ngươi hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được phước. Này, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo giữ gìn đó, và đem ngươi về xứ này; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi.” (Sáng 28:13-15).

Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện có tại nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng khiếp sợ thay thật là đền Thiên Chúa, thật là cửa của trời! Người dậy sớm, lấy khối đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; rồi đặt tên chốn này là Bê-tên.”(Sáng 28:16–17).

Nghĩa hẹp của Bê-tên là tên một địa điểm nhất định, nhưng nghĩa rộng của Bê-tên là nơi một người được gặp gỡ Chúa, được ở trong sự hiện diện của Chúa, được có Chúa làm Đức Chúa Trời mình.
Như vậy, “Bê-tên” thuộc linh của mỗi một người theo Chúa là nơi cá nhân người đó được gặp Chúa cách riêng tư, là khoảnh khắc người ấy quyết định tiếp nhận Chúa làm Thiên Chúa của mình có thể là trong khi cầu nguyện, học Lời Chúa, trong lúc vâng phục làm theo ý Chúa. Cũng có thể một người nhận ra “Bê-tên” của mình qua sự thay đổi đời sống bởi quyền năng biến đổi kỳ diệu của Tin Lành sau một thời gian tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, hoặc qua sự uốn nắn, quở trách, sửa phạt của Chúa khi người ấy lâm vấp té ngã trong bước đường theo Chúa. Cũng có thể “Bê-tên” là nơi nhắc nhở một người theo Chúa về sự thành tín của Chúa, về những ơn lành lớn lao mà mình được nhận lãnh từ Chúa mặc dù mình thật không xứng đáng chi, là biến cố mà Chúa đã dùng để chạm đến tâm linh và kêu gọi một người trở lại tình yêu ban đầu đối cùng Chúa khi người ấy đã bị nguội lạnh dần tình yêu đối với Chúa, là nơi thầm kín bí mật mà chúng ta thường tìm đến với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự ăn năn, trong sự được Chúa phục hồi, được Chúa ban sức mới…

Ngày nay có thể hiểu “Bê-tên” của mỗi một con dân Chúa chính là sự hiện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm thần, linh hồn và thể xác của người ấy, là người thật lòng tin kính Chúa và bước đi theo Chúa, là sự một người luôn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha, trong sự kết hiệp làm một với thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Vì ngày nay thân thể con dân Chúa là đền thờ của Chúa, là nơi Đức Thánh Linh ngự. (Giăng 2:19-21); (I Cô-rinh-tô 6:19); (I Ti-mô-thê 3:15); (Ê-phê-sô 2:21-22) dạy cho chúng ta biết điều đó.

Có thể nói một người theo Chúa nếu không có “Bê-tên” của mình, nghĩa là không có Chúa cách riêng tư, không có mối tương giao gần gũi thật với Chúa, không sống trong sự hiện diện của Chúa, là người ấy chỉ đang theo Chúa trên lý trí chứ chưa phải là người có đức tin thật trong Chúa. Về hình thức bề ngoài người ấy có thể tưởng mình là người theo Chúa nhưng con người bề trong thì không tha thiết yêu kính Chúa, không thật sự biết ơn Chúa đúng mực, không thờ phượng Chúa và có nếp sống đúng theo ý muốn của Chúa.

Các con còn nhớ không? Trước khi có “Bê-tên”, Gia-cốp chỉ biết Chúa là Thiên Chúa của ông nội là Áp-ra-ham và cha mình là I-sác, chứ Gia-cốp chưa thật sự gặp Chúa và có Chúa của riêng mình, nên khi ấy Gia-cốp vẫn có nếp sống và cách hành xử đối với mọi người theo sự khôn ngoan xác thịt và vì lợi ích riêng của chính mình, cho đến khi Gia-cốp được thấy Chúa, được Chúa hiện ra với ông cách riêng tư thì Gia-cốp gọi Chúa là Thiên Chúa của ông và từ đó ông biết sống vì Chúa, sống cho Chúa và sống cho người khác.

Vậy nên, Bê-tên của Gia-cốp chính là nơi Gia-cốp bắt đầu có mối tương giao thật sự với Chúa chứ không phải quãng đời trước đây chỉ nghe nói về Ngài, chỉ nhận biết có Ngài qua lời chứng của người khác, tức là từ nay Gia-cốp không còn theo Chúa theo lý trí, mà ông có một kinh nghiệm, một nơi chốn, một thời khắc thật sự được gặp gỡ Chúa và có Chúa cho riêng mình.

Các con thương mến,
Lời Chúa trong sách (Gia-cơ 2:19) có cảnh báo rằng:

Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.

Các con thấy không ma quỷ tin có Chúa và run sợ trước uy quyền của Chúa. Nhưng ma quỷ không yêu mến Chúa, không vâng phục Chúa, không hạ mình tìm kiếm sự tương giao với Chúa, vì thế mà ma quỷ không thuộc về Chúa.

Các con hãy dành thời gian hạ mình tra xét đời sống và tấm lòng của mình trước Chúa, xin Chúa giúp Các con nhận biết mình là người tin Chúa thật hay chỉ là người tin Chúa trên lý trí các con nhé.
Cô xin nêu lên những biểu hiện nổi bật sau đây giúp chúng ta xác định một người tin Chúa thật với một người tin Chúa theo lý trí:

– Thứ nhất người tin Chúa theo lý trí là người không thật sự có “Bê-tên” riêng của mình trong mối tương giao với Chúa, không sống vì Chúa, không yêu Chúa bởi lòng biết ơn, không tôn kính Chúa như Ngài là Thiên Chúa, không có tâm tình khát khao muốn làm đẹp lòng Chúa, không có sự thay đổi từ con người cũ xác thịt sang con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus và đời sống không có kết quả cho nhà Chúa.

– Thứ hai người tin Chúa trên lý trí thường chỉ đến với Chúa để tìm kiếm ích lợi cho mình, chỉ muốn nhận lãnh ơn phước từ Chúa, và khi những ham muốn trong lòng không được Chúa làm thành như ý, hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ họ sẽ quay ra lằm bầm, than van, oán trách Chúa, thậm chí từ bỏ Chúa, trở thành kẻ phản nghịch đối cùng Chúa.

Các con thương mến,

Câu chuyện Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 28:10-22 cho chúng ta biết Gia-cốp sau khi dùng mưu kế chiếm đoạt lời chúc phước của cha, bị anh Ê-sau tìm cách giết. Gia-cốp vâng lời cha mẹ bỏ trốn khỏi anh Ê-sau. Và trong đêm cô đơn, sợ hãi giữa chốn hoang vu đó, ông mơ thấy một cái thang trời, ông nhìn thấy các thiên sứ lên xuống trên thang và có Đức Chúa Trời ngự trên chót thang và Gia-cốp nghe được những lời phán hứa của Chúa đối với ông. Gia-cốp tỉnh giấc liền đặt tên nơi đó là “Bê-tên” và lập lời hứa sẽ thờ phượng Chúa. Chúng ta tạm gọi thời điểm này là “Bê-tên” lần thứ nhất của Gia-cốp.

Hai mươi năm sau trên đường trở lại quê hương, Gia-cốp đã dừng chân tại thành Si-chem. Thời gian sống ở tại Si-chem, gia đình Gia-cốp gặp biến cố đau buồn như con gái bị sỉ nhục, hai con trai sát hại cả thành khiến cả nhà gặp nguy hiểm, thì Thiên Chúa đã hiện ra và kêu gọi Gia-cốp hãy trỗi dậy, ra khỏi Si-chem và trở lại Bê-tên. Gia-cốp liền nhận ra sự sai lệch khỏi đường lối Chúa của mình, nhận ra sự có các thần khác trong lòng mình, trong gia đình của mình khi chọn sống ở một nơi không theo ý Chúa. Gia-cốp liền trỗi dậy dẹp bỏ các thần tượng, thanh tẩy cả nhà, trở lên Bê-tên dựng bàn thờ thờ phượng Chúa y như lời Chúa phán bảo, và khi Gia-cốp trở tại “Bê-tên” của mình lần thứ hai đối cùng Đức Chúa Trời, thực hiện lời hứa của mình đối với Chúa, Gia-cốp được Chúa nhắc lại giao ước của Ngài trên ông, đây là sự phục hồi và làm mới lại giao ước giữa ông và Chúa. Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Gia-cốp cơ hội thứ hai để làm mới lại, để phục hồi “Bê-tên” của mình đối với Chúa sau một chặng đường theo Chúa có những quyết định sai lầm.

Cũng một thể ấy, mọi việc Chúa cho phép xảy ra trong Hội Thánh chung và trong tâm linh của riêng mỗi một chúng ta trong tuần lễ vừa qua, là “sự lay động tâm linh”, là “một cú sốc điện thuộc linh”, là tiếng kêu gọi dõng dạc “Hãy trỗi dậy” từ nơi Thiên Chúa Vạn Quân đối với mỗi một người theo Chúa, giúp nhiều người trong chúng ta thoát ra khỏi cơn mê ngủ thuộc linh, giật mình tỉnh thức ăn năn mà trở lại “Bê-tên” và làm mới lại tình yêu ban đầu đối với Chúa, tái lập lại giao ước và dâng lời hứa sống trung tín với Chúa một cách trọn vẹn từ nay cho đến ngày được gặp lại Chúa nơi vinh quang phước hạnh đời đời.

Nếu chúng ta biết trung tín giữ gìn tình yêu đối với Chúa cho đến cuối cùng. Nếu chúng ta kiên quyết dẹp bỏ mọi thần tượng và nhanh chóng rời xa khỏi “Si-chem” là bất cứ sự chi đã từng chiếm chỗ của Chúa trong đời sống và trong tấm lòng của chúng ta, kiên quyết loại bỏ bất kỳ tác nhân nào đã ngăn trở khiến chúng ta thời gian qua không hoàn thành lời hứa nguyện đối cùng Chúa, không sống theo Lời Chúa.

Nếu chúng ta từ nay luôn biết sống trong tinh thần “Sẵn sàng nghênh đón Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa của muôn loài như là Ngài sẽ đến trong hơi thở kế tiếp” là chúng ta đang gìn giữ và làm mới lại “Bê-tên thuộc linh” của mình.

Hãy nhớ “Bê-tên” là khởi điểm của một hành trình mới chứ không phải chỉ là một cột mốc thời gian, một kỷ niệm nhắc nhớ một sự kiện rồi thôi, mà là một lời kêu gọi tiếp tục bước đi trong sự thánh khiết, trong sự vâng phục Thiên Chúa mãi mãi.

Lời nhắc nhở dành cho chúng ta qua bài học hôm nay là:

1/ Tình yêu và lòng tin kính Thiên Chúa không chỉ là một cảm xúc bộc phát nhất thời, mà phải là đức tin, tình yêu, sự tin cậy và niềm hy vọng không chuyển lay, không đổi dời đối cùng Thiên Chúa cho đến đời đời.

2/ Mỗi người cần nhận biết và thật sự có “Bê-tên” của mình cách riêng tư, vì trong “Bê-tên” chúng ta thật sự có Chúa, được gặp Chúa, nghe được tiếng Chúa và được Chúa dủ nghe.

3/ Hãy luôn ở trong “Bê-tên”, hãy làm mới lại tình yêu ban đầu đối cùng Chúa, đừng để cho những sự lo lắng đời này hay những tính xác thịt làm cho nguội lạnh, làm cho xa cách, làm cho vắng bóng sự hiện diện thánh của Chúa trong đời sống mình, trong tâm linh mình.

4/ Hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết năng lực xây dựng “Bê-tên” mỗi ngày, không chỉ trước mặt Hội Thánh, trước mặt anh chị em và người ngoại mà là ngay trong những việc làm không ai thấy, ngay trong tư tưởng, trong phòng riêng, trong thì giờ cầu nguyện, trong nếp sống khi chỉ có một mình mình với Chúa.

Các con hãy cùng nhau ghi nhớ bài học thuộc linh về lời phán dạy của Chúa trên các con: “Hãy trỗi dậy, lên Bê-tên mà ở”, và hãy dành thời gian suy ngẫm về câu chuyện Thánh Kinh chép về sự phản ứng của Gia-cốp trước mệnh lệnh của Chúa, ông đã có thái độ như thế nào và ông đã làm gì trước khi trở lại thờ phượng Chúa theo ý Chúa? Nếu được Chúa ban ơn thì tuần sau chúng ta sẽ cùng học hỏi và rút ra cho chính mình những bài học áp dụng trong đời sống qua câu chuyện của Gia-cốp với chủ đề: “Hãy Trở Lại Bê-tên Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Cùng Chúa!” phần cuối.

Thì giờ này mời các con hiệp ý với cô, chúng ta cùng kính dâng lên Chúa những lời cảm tạ tôn vinh và những lời cầu nguyện.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Cha Trời kính yêu của chúng con, chúng con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con lời kêu gọi và chỉ cho chúng con nhận biết con đường thánh, là con đường dẫn đến sự hiện diện vinh quang của Ngài.

Nguyện kính xin Cha giúp chúng con biết lấy lòng kính sợ Ngài mà vâng lời làm y theo những gì Chúa phán dạy chúng con qua Lời Ngài là Lời mà ai nghe, nhận lấy và làm theo thì có sự sống đời đời.

Nguyện kính xin Cha giúp chúng con biết nhanh chóng rời bỏ “Si-chem”, là mọi điều tội lỗi và nguy hiểm. Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban năng lực, ban sự khôn ngoan thông sáng, giúp chúng con mỗi ngày biết vâng phục Chúa và bước đi theo tiếng Chúa để chúng con không bao giờ lạc mất khỏi con đường thánh.

Nguyện kính xin Chúa giúp các bé thiếu nhi nhận biết Chúa một cách riêng tư và có tình yêu ngày càng nồng thắm đối với Chúa, có tấm lòng tìm kiếm ý muốn của Chúa trên chính mình qua từng lời Thánh Kinh hầu cho các bé luôn biết đi lên Bê-tên mà ở cùng Chúa.

Nguyện sự vinh quang của Chúa chiếu rạng qua nếp sống hoàn toàn vâng phục và tôn kính Chúa của các bé.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.

Nguyện muôn loài vạn vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều ca tôn chúc tụng danh thánh của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ Bảy ngày 27/09/25

One Reply to “Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần 2)”

Để lại một bình luận