Sáng Thế Ký 37:1-4 Nói Thật Với Tấm Lòng Ngay Thẳng!

21 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:8).

Các câu hỏi gợi ý:

1/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết như thế nào là một tấm lòng trong sạch dựa theo Lời Chúa? Và việc Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của các anh là đúng hay sai?

2/ Trong trường hợp các con thấy anh chị em mình làm những việc sai trái, thì các con sẽ hành xử như thế nào?

3/ Các con có biết vì sao một người có lòng trong sạch sẽ được thấy Đức Chúa Trời? Theo sự hiểu của các con: “Thấy Đức Chúa Trời” có nghĩa là gì?

Bài Chia Sẻ:

Sáng Thế Ký 37:1-4 (Phần 3)
Chủ đề: “Nói Thật Với Tấm Lòng Ngay Thẳng!”

Các con thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau tiếp tục suy ngẫm về Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 37:1-4 phần thứ ba với chủ đề: “Nói Thật Với Tấm Lòng Ngay Thẳng!”.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, ban sự khôn ngoan thông sáng và đặt để những bài học mà Ngài muốn chúng con ghi nhớ và làm theo trong đời sống, giúp chúng con luôn bước đi trong đường lối của Ngài từ nay cho đến vô cùng. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài!

Nào giờ cô mời các con cùng cô suy ngẫm về ý thứ ba:

3/ Sự kết bạn của Giô-sép với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba.

Các con thương mến,

Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 37:2 chép rằng:

Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con trai Bi-la và con Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói.

Những người anh, con của Bi-la và Xinh-ba mà Giô-sép kết bạn khi đi chăn chiên cùng là: Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se. Sự chọn kết bạn và gần gũi với các anh sinh ra từ hai người tớ gái, là con của cha mình, cho thấy Giô-sép không phân biệt, không kiêu ngạo cho mình là người cao trọng hơn, vì là con chính thống lại được cha yêu thương nhất. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này, nhưng lại cho chúng ta thấy tính cách rất đặc biệt và đẹp lòng Thiên Chúa của Giô-sép, đó là tấm lòng trong sáng, khiêm nhường, thân thiện và hòa đồng. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình có nhiều sự tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ, lại thiếu vắng bàn tay chăm sóc và dạy dỗ từ người mẹ ruột của mình từ thuở còn thơ ấu, nhưng Giô-sép vẫn giữ được tấm lòng trong sáng, thật thà, không bị ảnh hưởng bởi sự tranh chấp hơn thua và đầy kiêu ngạo từ những người thân.

Giô-sép là con trai của Ra-chên, người vợ được Gia-cốp yêu thương nhất, và bản thân Giô-sép cũng là người được cha yêu thương hơn hết, nhưng Giô-sép lại dịu dàng, nhu mì, khiêm nhường, yêu thương kết bạn và sống chan hòa với các anh em cùng cha khác mẹ của mình. Sự hạ mình, khiêm nhường và một tấm lòng biết kết nối yêu thương, là điều quý giá mà Thiên Chúa vui lòng và muốn nhìn thấy ở mỗi một con dân của Chúa. Như lời Chúa dạy:

Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.” (Rô-ma 12:16).

Chúa muốn chúng ta dù lớn hay nhỏ hãy học theo Giô-sép biết giữ tấm lòng trong sạch, không giả dối, biết khiêm nhường không tự cao kiêu ngạo, luôn yêu thương gần gũi với anh chị em cùng Cha trong mọi cách ăn nếp ở của mình, sống giữa mọi người sao cho đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta sống như vậy, Chúa sẽ ở cùng, ban phước, và dùng đời sống chúng ta để bày tỏ vinh quang của Ngài. Vì có chép:

Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.” (Ma-thi-ơ 5:8-9).

Tuy nhiên, có những tình huống không mong muốn mà chúng ta rất thường phải đối mặt trong cuộc sống, đó là nhìn thấy sự không tôn kính Thiên Chúa của anh chị em, là những người mà chúng ta hết mực thương yêu, hoặc nhìn thấy những sự sai phạm chống nghịch lời Chúa của họ. Cậy nhờ ơn Chúa dạy dỗ chúng ta qua Lời Ngài, giúp chúng ta biết phải ứng phó và có cách hành xử như thế nào cho đẹp lòng Chúa, khi chúng ta gặp phải những trường hợp tương tự như vậy trong tương lai. Cô mời các con cùng cô suy ngẫm ý chính thứ tư đó là:

4/ Giô-sép thuật lại với cha chuyện xấu của các anh. Hành động này là đúng hay sai theo Lời Chúa và Giô-sép có nên làm như vậy hay không?

Các con thương mến,

Thánh Kinh cho chúng ta biết khi thấy các việc xấu của các anh, Giô-sép đã thuật lại cho cha biết. Mặc dù Lời Chúa không trực tiếp khen hay chê trách cách hành xử này của Giô-sép. Nhưng khi đối chiếu với bối cảnh gia đình, với tấm lòng của Giô-sép và với Lời Chúa, chúng ta thấy chính bởi tấm lòng ngay thẳng, trong sáng ngay từ thuở thiếu niên, không bao giờ có ý làm tổn hại người khác, nên Chúa đã dùng Giô-sép cho kế hoạch lớn lao của Chúa và làm thành thánh ý của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên sau này trong xứ Ê-díp-tô. (Sáng Thế Ký 50:20).

Vậy nên, chúng ta có thể hiểu việc Giô-sép nói thật với cha về những việc sai trái mà các anh làm lúc này đây, không phải để tố cáo, bôi xấu các anh mục đích để nâng cao mình, mà vì lòng trong sạch muốn cha biết sự thật để kịp thời răn dạy nhắc nhở các anh, là điều tốt cho các anh và gia đình. Vì im lặng trước điều sai cũng là sai, nhưng nếu nói ra vì lẽ phải, vì động cơ trong sạch là điều cần phải làm.

Tuy nhiên, là con dân của Chúa, chúng ta trước nhất cần tìm cầu ý Chúa, kính xin Chúa dẫn dắt và ban ơn, ban sự khôn ngoan thông sáng, để những lời góp ý hay chỉ lỗi người khác của chúng ta, là lời ân hậu yêu thương và gây dựng. Như có chép:

Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Sáng Thế Ký 39:41 cho chúng ta biết Giô-sép là người kính sợ Chúa, vì vậy chúng ta hiểu, Giô-sép biết rõ Chúa yêu mến tấm lòng trung thực và ghét điều ác. Nên việc Giô-sép không che giấu, không đồng lõa với sự sai trái của các anh, mà chọn nói sự thật, chọn giữ lòng ngay thẳng trước Chúa, là điều đúng đắn và đẹp lòng Chúa, dù biết sẽ bị hiểu lầm, bị ghét bỏ.

Như có chép:

Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công chính nơi cửa thành. Của lễ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!” (A-mốt 5:15).

Lời Chúa dạy chúng ta không chỉ tránh xa tội lỗi mà còn tích cực làm điều lành và sống công bình trước mặt Chúa. Ghét điều ác không phải chỉ tránh tội lỗi mà còn có thái độ rõ ràng chống lại mọi sự sai trái. Mến điều lành không phải chỉ nói yêu thương mà còn cần phải yêu thương theo lẽ thật và theo ý Chúa, phải chủ động làm ra sự công bằng đối với người khác. Và tập sự công chính trước Chúa chính là mọi lời nói, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi việc làm phải đúng theo Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Việc dám nói ra sự thật với mục đích gây dựng, dù sẽ bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, cũng chính là tình yêu thật và là đức tin thật trong Thiên Chúa.

Như có chép:

Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó với sự lành; yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau với sự tôn trọng.” (Sách Rô-ma 12:9-10).

Môi gian trá là gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng ai làm điều chân thật là sự đẹp lòng của Ngài.” (Châm Ngôn 12:22).

Tuy nhiên, Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 4:15 cũng có dạy rằng phải nói lẽ thật trong tình yêu thương như có chép: “nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

Vì các lẽ thật trong Lời Chúa mà chúng ta vừa học ở trên cho chúng ta câu trả lời về việc Giô-sép thuật lại cho cha nghe những điều sai trái của các anh là đúng.

Bài học áp dụng cho chúng ta là:

Khi thấy điều sai trái, chúng ta không nên im lặng, nhưng cần cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng và soi dẫn, giúp chúng ta biết khi nào nên nói và nói cách nào cho đúng, nói sao cho đẹp lòng Chúa và mang lại ích lợi cùng sự gây dựng cho anh chị em của mình.

Đến đây cô xin dừng lại và có câu hỏi dành cho các con cùng suy ngẫm như sau:

1/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết Chúa muốn các con nói thật khi thấy sự sai trái hay im lặng để không làm mất lòng anh chị em của mình?
Đáp án: Giống như Giô-sép, Chúa muốn các con sống trung thực, yêu lẽ thật và nói thật trong yêu thương dù có lúc người khác chưa hiểu mình. Nhưng khi chúng ta giữ lòng ngay thẳng vì kính sợ Chúa hơn là sợ sự mất lòng người khác, thì chính Chúa sẽ tác động trong lòng người có lỗi nhưng biết kính sợ Chúa, giúp người ấy sẽ hiểu tấm lòng yêu thương của chúng ta và sẽ hiểu điều chúng ta góp ý là vì ích lợi thuộc linh cho mình nên sẽ tiếp nhận và ăn năn. Như vậy trong sự tôn kính Chúa và yêu thương nhau, cả người góp ý lẫn người có lỗi đều được thánh hóa, được lớn lên trong đức tin và nếp sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Như Lời Chúa dạy: “nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15).

2/ Theo các con, nói thật có khi nào làm người khác buồn không? Vì sao?
Đáp án: Câu trả lời là có, vì sự thật mất lòng, và vì bản tánh kiêu ngạo trong mỗi một con người chúng ta khi còn sống trong thân thể xác thịt, nếu không biết chế ngự và không sống trong sự tỉnh thức, thì rất dễ cảm thấy buồn khi người khác góp ý hoặc nói ra những lỗi lầm của chúng ta.
Nhưng người nào thật biết kính sợ Chúa và có Lời Chúa, thì người ấy sẽ biết hạ mình vui vẻ tiếp nhận những lời góp ý, những lời nói chỉ ra sự sai trật của mình, và có lòng biết ơn người đã góp ý cho mình, vì hiểu rằng nhờ sự góp ý và chỉ ra những sai trật của người anh chị em ấy, sẽ giúp mình kịp thời cậy nhờ ơn Chúa ăn năn từ bỏ tội, để không vì những tội nhỏ mà đánh mất phần phước hạnh lớn lao trong Chúa của mình. Như có chép: “Ai yêu sự răn dạy là yêu tri thức; nhưng kẻ ghét sự quở trách là kẻ ngu dại.” (Châm Ngôn 12:1).

3/ Khi các con thấy anh chị em của mình làm sai, các con nên làm gì để chính mình không bị vấp phạm nhưng vừa nói thật, vừa bày tỏ tình yêu thương?
Đáp án: Làm theo Lời Chúa dạy khi thấy sự sai trái của anh chị em chúng ta, đó là trước nhất cần nhỏ nhẹ yêu thương chỉ ra cho người anh chị em đó biết những điều sai trái với tấm lòng trong sáng ngay thẳng mong muốn người anh chị em đó không vì thiếu hiểu biết mà phạm tội đối cùng Chúa khiến Chúa buồn lòng. Trong trường hợp nếu người anh chị em đó không chịu tiếp nhận hoặc không chịu sửa đổi thì mời thêm một người làm chứng để đến nói với họ lần thứ hai. Nếu sau hai lần góp ý mà họ vẫn không thay đổi thì trình cho cha mẹ, người lớn, ban chăm sóc, trưởng lão, người chăn … Và sau khi thưa trình sự việc của người anh chị em, thì không quên cầu thay xin Chúa giúp người anh chị em đó nhận biết lỗi và biết ăn năn sửa lỗi để họ không bị trật mất phần ân điển.

Bởi Lời Chúa có chép:

Miệng người công chính xưng điều khôn sáng, và lưỡi người nói sự chính trực. Luật pháp Thiên Chúa người ở trong lòng người; bước người không hề nghiêng ngả.” (Thi Thiên 37:30-31).

Khi Ta phán với kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chết! Nếu ngươi không nói để cảnh báo kẻ dữ lìa bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi máu của nó nơi tay ngươi. Nếu, trái lại, ngươi đã cảnh báo kẻ dữ về đường lối xấu của nó, để nó quay khỏi đó, mà nó không quay khỏi đường lối của nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi đã cứu thoát mạng sống của mình.” (Ê-xê-chi-ên 33:8-9).

Những điều các con cần ghi nhớ qua bài học hôm nay là:
1/ Trung thực là bản tính quý giá trước mặt Thiên Chúa, và Chúa muốn các con luôn luôn nói sự thật, dù đôi khi người khác không thích. Nhưng các con cần cầu nguyện thưa trình lên Chúa, xin sự dẫn dắt từ nơi Chúa, để khi thấy sự sai trái, các con biết nói đúng cách, đúng lúc, đúng người, đúng thái độ trong sự khôn ngoan, khiêm nhường, yêu thương.
2/ Luôn luôn bước đi trong Chúa với tấm lòng ngay thẳng, trong sạch như tấm gương tổ phụ Giô-sép là người được Chúa dùng cho công việc lớn lao của Ngài.

Thì giờ này mời các con hiệp ý cùng cô kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con. Chúng con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha dạy cho chúng con biết yêu lẽ thật và sống trung thực như Giô-sép.

Nguyện kính xin Cha giúp chúng con dám nói thật khi thấy điều sai trái, nhưng luôn nói với tấm lòng yêu thương và khiêm nhường, dù có lúc người khác không hiểu chúng con, nhưng xin cho chúng con vẫn giữ lòng ngay thẳng và vâng phục làm y theo lời Chúa dạy trong mọi sự.

Nguyện cho chúng con nếu là người sai trật, khi nghe lời góp ý của anh chị em của mình, thì biết hạ mình khiêm nhu tiếp nhận những lời góp ý đó, để chúng con có một đời sống luôn luôn đẹp lòng Chúa trong mọi sự, hầu cho chúng con hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh quang của Chúa, và vì tình yêu thương anh em mà làm. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời!

Nguyện vinh quang quyền phép sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 22/11/2025

One Reply to “Sáng Thế Ký 37:1-4 Nói Thật Với Tấm Lòng Ngay Thẳng!”

Để lại một bình luận