Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Chớ phân bì với kẻ hung ác, cũng đừng chọn lối nào của hắn; Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu gớm ghiếc kẻ gian tà; nhưng kết tình bạn bè cùng người ngay thẳng.” (Châm Ngôn 3:31-32).
Chủ đề: Tin Cậy Và Bước Đi Trong Sự Tể Trị Của Chúa!
Các con thương mến,
Trước nhất cô xin mời các con cùng lắng lòng nghe Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 37:12-30.
Sáng Thế Ký 37:12-30
12 Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem.
13 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: Các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, để cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: Có con đây.
14 I-sơ-ra-ên bảo rằng: Con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thế nào; rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ đồng bằng Hếp-rôn, người sai Giô-sép đi đến Si-chem.
15 Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói với chàng rằng: Ngươi tìm gì?
16 Đáp rằng: Tôi tìm các anh tôi. Xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào.
17 Người nói: Các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: Ta hãy đi đến Đô-ta-in. Vậy, Giô-sép, đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô-ta-in.
18 Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng.
19 Chúng nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia!
20 Bây giờ, nào! chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; rồi ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao.
21 Ru-bên nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: Chúng ta đừng giết chết nó;
22 lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra; hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình.
23 Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình;
24 rồi, bắt chàng đem quăng trong hố nước. Nhưng, hố khô cạn, chẳng có nước.
25 Kế đó, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ê-díp-tô.
26 Giu-đa nói với các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc gì?
27 Nào! Hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó; vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói.
28 Khi những lái-buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ê-díp-tô.
29 Ru-bên trở lại hố; này Giô-sép đâu mất rồi; xé áo mình,
30 trở lại nơi các em mình mà rằng: Ôi! đứa trẻ đâu mất rồi! Còn tôi, sẽ đi đâu?
Các con thương mến,
Câu chuyện Thánh Kinh cho chúng ta biết Giô-sép được cha yêu thương đặc biệt, và được Chúa ấn chứng qua hai giấc chiêm bao về tương lai, các anh sinh lòng ganh ghét Giô-sép càng hơn. Trong khi các anh đi chăn chiên cho cha, thì cha có sai Giô-sép đi tìm các anh, Giô-sép vâng lời cha ngay lập tức đi tìm các anh, dù đường xa nguy hiểm và bị lạc đường, nhưng Giô-sép vẫn kiên nhẫn hỏi thăm và tiếp tục đi tìm các anh cho đến khi gặp được.
Tuy nhiên, thực tế thật đau buồn vì khi các anh nhìn thấy Giô-sép một mình từ xa tới, họ lập tức tìm cách giết em. Sau khi quăng Giô-sép vào trong một cái hố cạn không có nước, các anh ngồi ăn uống. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ê-díp-tô. Giu-đa nói với các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc gì? Nào! Hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó; vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vậy là họ kéo Giô-sép lên khỏi miệng hố rồi bán Giô-sép giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ê-díp-tô.
Suy ngẫm câu chuyện Thánh Kinh, chúng ta rút ra cho mình những điều cần ghi nhớ và áp dụng vào đời sống thực tế mỗi ngày sau đây:
1/ Sự hiếu thảo và vâng lời của Giô-sép
Chúng ta thấy Giô-sép thật có tấm lòng trong sáng, hiếu thảo, vâng phục, hết lòng trung tín làm trọn công việc cha giao. Đây là điều đẹp lòng Chúa vì Lời Chúa có chép:
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
Vậy những việc nhỏ mà các con cần thực hành trung tín mỗi ngày là gì? Đó là trung tín đọc Thánh Kinh, học thuộc câu gốc, áp dụng ngay những gì các con đã được học trong Lời Chúa vào cuộc sống như vâng lời ông bà, cha mẹ, người lớn, người chăn, người dạy lẽ thật Lời Chúa, yêu thương chăm sóc anh chị em, tự giác làm tròn bổn phận được giao, luôn biết giữ lời hứa, biết nói lời chân thật và sống cách ngay thẳng đối với mọi người.
2/ Tấm lòng và hành động của Ru-bên
Ru-bên có hành động can thiệp ngăn các em giết Giô-sép và đề nghị bỏ Giô-sép vào hố để tìm cách cứu em sau, nhưng thiếu sự can đảm mạnh mẽ đứng hẳn về lẽ phải. Vậy nên, cho dù Ru-bên đã làm điều đúng, nhưng không có hành động kiên quyết và không dứt khoát đối với tội lỗi, nên dù muốn cũng không cứu được em và vẫn trở thành người dự phần làm ra sự ác.
Bài học rút ra cho chúng ta là: Bất cứ ai không kính sợ Thiên Chúa và để cho lòng ganh ghét cùng cảm xúc xác thịt cai trị dẫn dắt mình, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy sập của Sa-tan đi đến sự phạm tội.
Để tránh phạm tội và không dự phần vào các việc ác, các con cần phải biết cậy nhờ ơn Chúa giúp mình biết cai trị cảm xúc xác thịt. Cầu xin Chúa giúp mình luôn ghi nhớ Lời Chúa trong thần trí và có tấm lòng cùng sự thông sáng để biết áp dụng Lời Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm trong đời sống mỗi ngày.
“Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an. Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được. Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rô-ma 8:6-8).
3/ Sự tể trị của Chúa trên đời sống của chúng ta
Câu chuyện Thánh Kinh cho chúng ta biết Thiên Chúa vẫn tể trị trên đời sống của con dân Ngài ngay cả trong sự hoạn nạn. Trong sự Ru-bên ngăn không cho các em giết Giô-sép, và sự Giu-đa đề nghị không giết mà bán Giô-sép làm nô lệ là bằng chứng cho thấy chính bàn tay Chúa vẫn đang bảo vệ Giô-sép. Và thời điểm Giô-sép bị các anh ném xuống hố, bị các anh bán làm nô lệ cũng chính là lúc chương trình của Chúa thật sự bắt đầu trên đời sống của Giô-sép.
Bài học rút ra: Người trung tín vẫn có thể gặp hoạn nạn, nhưng Chúa không bao giờ rời xa hay bỏ mặc họ. Và Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra để thử thách nhằm đưa họ vào mục đích cao cả hơn theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Bài học áp dụng cho chúng ta là:
– Hãy cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa ban cho mình, đừng để lòng ganh ghét đố kỵ với những gì người khác có.
– Luôn luôn vâng phục Chúa, vâng lời cha mẹ, người chăn, người hướng dẫn khi được dạy dỗ theo ý Chúa và Lời Chúa.
– Hãy can đảm mạnh mẽ đứng về lẽ phải, bên vực lẽ phải.
– Luôn luôn vững tin vào sự quan phòng bảo vệ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thuộc về Chúa, Ngài có thể dùng bất kỳ người nào kể cả những người không kính sợ Chúa để bảo vệ chúng ta.
Các con thương mến,
Câu chuyện xảy ra với Giô-sép cho chúng ta thấy sự kinh khủng của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi. Vậy nên chúng ta hãy biết gớm ghét tội lỗi và biết cậy nhờ ơn Chúa cai trị bản tánh xấu xa gian ác của mình, đồng thời hãy có đức tin vững chắc càng hơn vào trong sự tể trị kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi một chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tôn kính, tin cậy và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, biết tránh xa sự ghen ghét tị hiềm, thì Chúa sẽ bảo vệ giữ gìn và dẫn dắt chúng ta qua mọi gian nan thử thách để đến nơi cao Ngài đã định. Như có chép:
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” Thi Thiên 23:4.
Các con hãy cùng nhau thực hành các điều sau:
1/ Cần ăn năn xưng tội và từ bỏ ngay lập tức sự kiêu ngạo, ganh ghét, đố kỵ dù là nhỏ nhất khi chúng vừa mới chớm nở trong tấm lòng trong tư tưởng của mình. Vì:
“Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại; và tinh thần tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm Ngôn 16:18).
2/ Phải biết cậy nhờ ơn Chúa cai trị cảm xúc xác thịt và luôn luôn để Lời Chúa dẫn dắt các con trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm.
“Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.” (Rô-ma 8:6).
3/ Hãy nhớ rằng Thiên Chúa Toàn Năng luôn tể trị và đang nhìn thấu mọi suy nghĩ, tư tưởng trong nơi bí mật của tấm lòng chúng ta, và Ngài luôn đồng hành cùng con dân chân thật của Ngài qua mọi gian nan, hoạn nạn, thử thách. Dù bị ghét bỏ và đối xử bất công, Giô-sép vẫn nằm trong chương trình của Chúa. Chúa biến hố sâu thành con đường dẫn đến ngai vàng xứ Ê-díp-tô. Vậy nên, là con dân của Chúa chúng ta hãy luôn tin cậy vào sự quan phòng bảo vệ và gìn giữ của Chúa trên đời sống của chúng ta dù đang phải đối diện với bất cứ cảnh ngộ nào. Như có chép:
“Những người tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khác nào Núi Si-ôn không rúng động, hằng còn tới đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ nay cho tới đời đời.” (Thi Thiên 124:1-2).
Các con thương mến,
Các con hãy dành thời gian xem lại bài học hôm nay và tìm câu trả lời cho câu hỏi suy ngẫm sau đây để làm tư liệu cho bài viết của các con về những gì đã học trong tháng nhé!
Câu hỏi suy ngẫm để viết bài chia sẻ:
Các con học được điều gì về tấm lòng và nếp sống của Giô-sép qua bài học hôm nay? Và các con sẽ áp dụng điều đó vào cuộc sống ra sao?
Nguyện kính xin bài học về tấm gương Giô-sép, giúp các con biết sống đơn sơ, ngay thẳng, vâng phục và trung tín trong từng việc nhỏ.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ các con trong đường lối Chúa từ nay cho đến mãi mãi.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ bảy ngày 20/12/2025




Users Today : 7
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3447
Total Users : 100501
Views Today : 7
Views This Year : 5350
Total views : 174492
Who's Online : 0