Sáng Thế Ký 37:31-36 Sự Phát Triển Của Tội Lỗi và Hậu Quả Khủng Khiếp Của Tội Lỗi

27 views

Grace Christian Nguyen

Câu Gốc: “… người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.” (Gia-cơ 4:17).

Sáng Thế Ký 37:31-36
Sự Phát Triển Của Tội Lỗi và Hậu Quả Khủng Khiếp Của Tội Lỗi

Sáng Thế Ký 37:31-36
31 Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Giô-sép nhúng vào trong máu;
32 rồi thì, gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: Đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng.
33 Gia-cốp nhìn và nói rằng: Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Thật, Giô-sép đã bị phân thây rồi!
34 Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông, và để tang lâu ngày cho con trai mình.
35 Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu; nói rằng: Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta! Ấy đó, cha Giô-sép khóc than chàng như vậy.
36 Các lái buôn Ma-đi-an đem Giô-sép đến xứ Ê-díp-tô, bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn.

Các con thương mến,

Câu chuyện về việc các anh đồng thuận lột chiếc áo dài nhiều sắc của Giô-sép và bán Giô-sép cho đoàn lái buôn Ma-đi-an, rồi lấy chiếc áo của Giô-sép nhúng vào trong máu dê đực gửi về cho cha nói rằng đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng?

Việc làm đó khiến Gia-cốp khi nhìn thấy chiếc áo đặc biệt mình đã may cho đứa con yêu thương nhuốm đầy máu, thì nghĩ rằng một thú dữ đã tấn công và giết hại Giô-sép. Ông liền xé quần áo mình, lấy bao quấn ngang hông, khóc thương và để tang lâu ngày cho Giô-sép. Nỗi đau buồn của Gia-cốp quá lớn, đến nỗi những lời an ủi của hết thảy các con trai con gái không thể làm cho vơi đi hay giúp ích chút nào.

Thánh Kinh miêu tả thật xúc tích ngắn gọn diễn tiến câu chuyện giúp chúng ta hiểu được phần nào cảm xúc của nỗi đau mất mát khi không còn người mà mình thương yêu bên cạnh, hiểu được sự mặc cảm tội lỗi khi thấy người thân đau đớn khổ sở do chính lỗi lầm của mình gây ra, hiểu được rằng một người chắc chắn sẽ có đời sống vô cùng bất an, dằn vặt, hối hận, sợ hãi khi cố gắng che giấu tội lỗi. Để hiểu hơn bài học thuộc linh mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua câu chuyện, thì giờ này cô mời các con cùng cô suy ngẫm về:

1/ Sự phát triển của tội lỗi và hậu quả khủng khiếp của tội lỗi

Các con thương mến,

Xuất phát từ sự tưởng chừng như rất nhỏ ban đầu đó là lòng ganh ghét đố kỵ và thiếu tình yêu thương đối với em, nhưng không được kiểm soát đã dần đưa các anh đến hành động âm mưu muốn giết chết em mình, và cuối cùng đành lòng bán em mình cho đoàn thương buôn Ma-đi-an để lấy 20 miếng bạc. Chúng ta thấy chỉ vì không biết quản trị cảm xúc xác thịt, không biết ăn năn hối hận sau khi làm ra sự gian ác đối với em, các anh lại cùng nhau nhúng chiếc áo của em vào trong máu một con chiên đực rồi gửi về cho cha, với dự mưu làm ra mình không có can dự gì đến sự mất tích của em và khiến cho cha hiểu lầm là em đã chết do bị thú dữ tấn công. Sau đó khi thấy cha đau đớn khóc than, nhưng các anh vẫn cùng nhau im lặng không nói ra sự thật nhằm che giấu tội lỗi của mình.
Như vậy, từ sự ganh ghét, kiêu ngạo và không có lòng kính sợ Thiên Chúa, không biết quản trị bản tính xác thịt đã dẫn đến sự phạm tội ngày càng nặng hơn, đến nỗi để bảo vệ chính mình các anh đã cứng lòng trước nỗi đau của cha suốt 22 năm, kể từ ngày Giô-sép vâng lời cha đi tìm các anh tại Đô-ta-in, cho đến ngày Thiên Chúa cho Gia-cốp được gặp lại Giô-sép trong xứ Ê-díp-tô bởi sự thành tín, yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa.

Lời Chúa có dạy rằng:

Một ít men làm cho dậy cả đống bột.” (Ga-la-ti 5:9).

Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?” (I Cô-rinh-tô 5:6).

Qua Lời Chúa chúng ta rút ra bài học rằng: Nếu một người không biết gớm ghét tội lỗi, không chịu dứt khoát từ bỏ bản tính tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, gian ác, xấu xa, độc dữ của con người xác thịt cũ, thì tội lỗi như men sẽ dậy lên, lây lan và ngày càng phát triển, khiến cho lương tâm bị chai lì trước nỗi đau của người khác, đôi mắt thuộc linh bị mù lòa và đôi tai thuộc linh sẽ không còn nghe được sự cáo trách của Đức Thánh Linh, dẫn đến sự phạm tội ngày càng nghiêm trọng giống như trường hợp các anh của Giô-sép mà chúng ta đang học ở đây. Chúng ta thấy chính tội lỗi đã ngăn trở khiến cho các anh mất đi sự khôn ngoan nhạy bén với tội lỗi và những sự không đẹp lòng Chúa, đến nỗi dường như không còn đau khi thấy cha đau, không còn sợ khi thấy nước mắt cha rơi đêm ngày, không còn xót xa khi thấy sức khỏe của cha mình hao mòn vì khóc thương Giô-sép.

Bài học áp dụng cho chúng ta là:

Hãy nhớ rằng lời nói dối không che được tội lỗi, lời nói dối và hành động gian dối luôn làm tổn thương chính mình và người khác, luôn để lại hậu quả nghiêm trọng và là một trong sáu điều mà Thiên Chúa gớm ghét nhất.
Vậy nên chúng ta cần phải ngay lập tức ăn năn xưng tội khi phạm lỗi phạm tội, phải ngay thẳng thừa nhận sai lầm không giấu tội, không được đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh, không nói dối để tránh bị phạt, nhất là không cố tình giả hình để tạo hình ảnh tốt, phải can đảm nhận trách nhiệm và nhận lãnh hậu quả của tội mà mình đã gây ra. Có như vậy chúng ta mới biết gớm ghét tội lỗi, mới biết kiên quyết dứt khoát từ bỏ tội.

Vì như Lời Chúa có chép:

Người nào che giấu những tội lỗi của mình sẽ không được thịnh vượng, nhưng ai xưng ra và lìa bỏ chúng thì sẽ được thương xót.” (Châm Ngôn 28:13).

Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính.” (I Giăng 1:9).

Bởi không có điều gì có thể giấu được mắt Chúa, vì Ngài là Đấng thấu tỏ trong tư tưởng và ý định của lòng loài người.

Vậy, chúng ta:

Hãy chăm chú người trọn vẹn, và nhìn xem người ngay thẳng; vì cuối cùng người hòa bình có phước.” (Thi Thiên 37:37).

Hãy biết rằng:

Kẻ ác lập mưu nghịch người công chính, và nghiến răng cùng người. Chúa sẽ chê cười nó, vì thấy ngày phạt nó gần đến.” (Thi Thiên 37:12-13).

…người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.” (Gia-cơ 4:17).

Việc lành mà các con cần làm hiện nay là luôn biết kính sợ Chúa, hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, dành thời gian học đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm rồi cẩn thận làm theo mọi ý muốn và những Lời phán dạy của Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận biết điều nào chưa đẹp lòng Chúa để nhanh chóng thay đổi và từ bỏ nó hầu cho các con có nếp sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn.

Nguyện kính xin Chúa giúp các con luôn ghi nhớ tội lỗi sẽ phát triển như một chút men làm dậy cả đống bột như lời Chúa dạy để biết từ bỏ mọi bản tính không đẹp lòng Chúa.
Nguyện kính xin Chúa giúp các con biết lấy lòng kính sợ Chúa mà bước đi các ngay thẳng và phải lẽ đối với mọi người trong từng cách ăn nếp ở của mình.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện vinh quang quyền phép sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ Bảy ngày 27/12/2025

Để lại một bình luận