
Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và tốt lành.” (Thi Thiên 128:1-2).
Các con hãy đặt chủ đề cho phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 39:1-6 sao cho thể hiện được một trong những bài học mà các con rút ra được cho chính mình khi suy ngẫm Lời Chúa. Các con hãy gửi về cho ban chăm sóc chủ đề của các con trước 12 giờ Thứ Sáu ngày 20/03/2026 nhé!
Nguyện kính xin Chúa ban ơn trên quý phụ huynh và các cháu trong sự học, suy ngẫm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa.
Bài Chia Sẻ
Các bé thiếu nhi thương mến,
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 9:1-6.
Chủ đề: Chúa Ở Cùng Người Tôn Kính Chúa Và Trung Tín Sống Theo Lời Chúa!
Trước khi cùng nhau suy ngẫm và rút ra những bài học áp dụng Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày. Cô mời các con cùng lắng lòng nghe lại một lượt Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 39:1-6
1 Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến.
2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ, được thịnh vượng.
3 Chủ thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ chàng và khiến cho mọi việc gì chàng nhận làm nơi tay đều được thịnh vượng.
4 Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ giao việc cho chàng, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết.
5 Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.
6 Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần thức ăn của mình ăn mà thôi. Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.
Các con thương mến,
Sau khi Giô-sép bị các anh bán làm nô lệ thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. Thánh Kinh cho biết Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng, ban ơn, xuống phước, khiến cho mọi việc gì chàng nhận làm nơi tay đều được thịnh vượng. Chủ thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ chàng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ của mình, chủ giao việc cho chàng, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Và từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.
Theo lẽ thường thì hoàn cảnh của Giô-sép lúc này đây nhìn bề ngoài thật là bi thảm và đáng thương khi ông bị anh em ghét bỏ và phản bội, bị bán làm nô lệ, bị xa gia đình, phải một mình cô đơn lưu lạc nơi xứ người. Tuy nhiên, Thánh Kinh lại nhiều lần nhấn mạnh một điều rất quan trọng rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ Giô-sép, khiến Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình, và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà chủ của chàng. Điều này dạy chúng ta một nguyên tắc thuộc linh rất sâu sắc đó là: Sự hiện diện của Chúa trong đời sống của một con người quan trọng hơn hoàn cảnh mà người ấy đang đối diện, và người có Chúa là có tất cả, như Giô-sép hiện không có gì theo con mắt thế gian, nhưng ông có Chúa ở cùng gìn giữ và làm ơn trên ông, khiến ông được tôn trọng và gần như không thiếu những điều mà nhiều người mơ ước.
Như có chép: “Hỡi các thánh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy kính sợ Ngài; vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.” (Thi Thiên 34:9).
Có ba bài học quan trọng cần suy ngẫm và ghi nhớ như sau:
1/ Nguyên tắc để được Chúa ở cùng và ban phước.
Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa đẹp lòng và ở cùng người trung tín, thật thà, ngay thẳng, đáng tin và làm ra những điều chính trực. Như có chép:
“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chuộng sự công chính, không từ bỏ những người thánh của Ngài; họ được Ngài giữ gìn đời đời.” (Thi Thiên 37:28a).
“… sự cứu rỗi người công chính do Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân.” (Thi Thiên 37:39).
2/ Nếp sống khiến người khác nhìn thấy Chúa qua mình.
Đời sống tôn kính Thiên Chúa, yêu thương nhau và luôn bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa, thể hiện cụ thể qua thái độ khiêm cung, hạ mình, yêu thương, cần cù, chăm chỉ, siêng năng, ngay thẳng. Làm việc gì cũng như là làm cho Chúa trong từng việc nhỏ đối với mọi người hằng ngày một cách trung tín sẽ bày tỏ và khiến cho người khác nhìn thấy Chúa qua chúng ta. Vì Lời Chúa dạy chúng ta không chỉ biết yêu thương anh chị em cùng đức tin, không chỉ đối đãi tốt với người tốt đối với mình, mà còn phải biết ăn ở cách ngay lành đối với cả những người chưa tin, qua đó khiến cho họ nhận biết Chúa là Thiên Chúa của tình yêu và năng quyền, là Đấng mà người có trí hiểu biết mình cần phải hạ mình thờ phượng và tôn vinh Ngài.
Như Lời Chúa dạy:
“Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:12).
“Cũng vậy, hãy chiếu ánh sáng của các ngươi trước mặt người ta, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và họ sẽ tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng [ở] trong các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
3/ Trở thành nguồn phước cho người khác.
Lời Chúa cho chúng ta biết người kính sợ Chúa và sống theo Lời Chúa sẽ là người được phước và trở thành nguồn phước cho nhiều người. Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.” (Sáng Thế Ký 39:5b).
“Vì con mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu soi xét khắp thế gian, để giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (II Sử Ký 16:9a).
Qua câu chuyện của Giô-sép chúng ta rút ra được bài học rằng:
– Chúa luôn ở cùng người có tấm lòng trọn thành đối với Ngài.
– Tính hạnh thật thà, trung tín, siêng năng, chăm chỉ trong từng việc nhỏ là điều Chúa đẹp lòng.
– Người tôn kính Chúa, sống theo Lời Chúa sẽ trở nên nguồn phước cho nhiều người khác
Vì vậy các con hãy thực hành nếp sống hạ mình, trung tín, yêu thương, siêng năng, chăm chỉ, vâng phục làm y theo mọi điều phán dạy của Chúa dù trong bất cứ cảnh ngộ nào như tấm gương của chàng trai trẻ Giô-sép mà chúng ta đang học ở đây, hầu cho các con hưởng được mọi phước lành mà Chúa đã sắm sẵn cho các con và khiến cho các con trở nên một nguồn phước cho nhiều người.
Tuy nhiên có một chân lý quan trọng trong Lời Chúa cần ghi nhớ đó là: Không phải con dân Chúa tìm cách làm vừa lòng người ta, mà là trước nhất phải sống đẹp lòng Chúa. Thì khi đó chính Chúa ban phước, gìn giữ và khiến cho người được ơn trước mặt mọi người, trên hết người khác nhìn vào và nhận biết Thiên Chúa qua người.
Châm Ngôn 3:1-4
1 Hỡi con của ta! Đừng quên luật pháp của ta; nhưng lòng con hãy giữ các điều răn của ta.
2 Vì chúng sẽ thêm cho con được nhiều ngày, sự sống lâu, và sự bình an.
3 Để sự từ ái và sự chân thật sẽ không lìa con, hãy đeo chúng vào cổ, ghi chúng nơi bia lòng con.
4 Như vậy, trước mặt Thiên Chúa và loài người con sẽ được ơn và có sự thông minh tốt lành.
Câu hỏi dành cho các con suy ngẫm như sau:
1/ Các con hãy cho biết vì sao Giô-sép được có Chúa luôn ở cùng và phù hộ ông?
Đáp án: Thánh Kinh không nêu từng chi tiết cụ thể, nhưng qua lời Chúa khẳng định Ngài ban phước và làm ơn trên Giô-sép khiến chúng ta hiểu rằng Giô-sép đã có nếp sống đẹp lòng Chúa ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chuộng sự công chính, không từ bỏ những người thánh của Ngài; họ được Ngài giữ gìn đời đời.” (Thi Thiên 37:28).
Vậy nên lời giải đáp chính là vì Giô-sép đã giữ được nếp sống cần cù, siêng năng, ngay thẳng, đáng tin đối với chủ. Dù ngay lúc này đây Giô-sép không hiểu được vì sao Chúa cho phép mọi điều đau buồn này xảy đến với ông, nhưng ông vẫn một lòng tôn kính Chúa, vẫn trung tín hoàn thành bổn phận của mình đối với chủ, ông đã làm việc gì cũng như là làm cho Chúa, làm trong sự hiện diện của Chúa, làm chiếu ra sự vinh quang của Chúa.
2/ Các con hãy cho biết các con phải làm gì để được Chúa ban ơn và ở cùng các con trong mọi bước đường các con đi?
Đáp án: Nguyên tắc để được ơn và có Chúa ở cùng như tấm gương của Giô-sép: Nếu các con hết lòng yêu kính Chúa, thiết lập mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, học Thánh Kinh và sống theo Lời Chúa. Bằng cách thực hành nếp sống vâng lời cha mẹ, hiếu kính ông bà, siêng năng làm việc, trung tín trong từng việc nhỏ, yêu thương ngay thẳng đối với mọi người. Như Lời Chúa dạy: Chớ để sự nhân từ và sự chân thật lìa khỏi con…thì con sẽ được ơn, được sự thông sáng, được sự tốt lành trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Vì: “Khi tính hạnh của người nào đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.” (Châm Ngôn 16:7).
3/ Đời sống của các con có giúp người khác nhìn vào và thấy Chúa không? Vì sao có hoặc vì sao không?
Đáp án: Vì đây là câu hỏi tra xét nên tùy vào câu trả lời của các con. Tuy nhiên, nguyên tắc để đời sống của một người khiến cho người khác nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong mình là khi người ấy được có Chúa ở cùng, được Chúa ban phước và trở thành nguồn phước cho nhiều người. Nhưng để được những điều đó trước nhất mỗi người trong chúng ta cần tra xem: Chúng ta có thật kính sợ Chúa không? Có đang sống một đời sống thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa qua cách đối xử yêu thương, công chính, ngay thẳng, đáng tin với anh chị em cùng Cha và với người lân cận không? Có trung tín sống theo Lời Chúa mỗi ngày qua từng việc làm tưởng chừng như nhỏ nhất ngay cả khi chỉ có một mình, có làm chiếu sáng danh Chúa giữa vòng người ngoại không? Vì không ai ưa thích hay cất lời tôn vinh Chúa khi thấy một người mang danh Chúa nhưng lười biếng, bẩn thỉu, ích kỷ, xấc xược, tham lam, lươn lẹo, gian dối cùng nhiều thói hư tật xấu khác đúng không nào?
4/ Nếu hoàn cảnh khó khăn xảy ra đối với các con như Giô-sép, các con có còn tin rằng Chúa vẫn ở cùng mình không? Có nghi ngờ Chúa và lui đi trong đức tin không? Vì sao?
Đáp án: Tùy vào tấm lòng và đức tin của các con nơi Chúa.
Nhưng Lời Chúa có phán dạy chúng ta rằng: “…, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).
Như vậy đức tin thật là: Tin rằng Chúa có thật và thực hữu và Ngài thưởng cho người tìm kiếm Ngài.
Vậy nên, nếu các con biết tìm kiếm Ngài thì Ngài vẫn ở cùng các con, Ngài chẳng hề từ bỏ các con, cũng chẳng hề lìa khỏi các con. I Sử Ký 28:20 dạy cho chúng ta biết điều đó. Bởi:
“Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con yếu ớt thay.” (Châm Ngôn 24:10).
Nguyện kính xin Lời Chúa ở lại trong lòng các con, ban năng lực cho các con, thêm lên đức tin cho các con, giúp các con ngày càng biết yêu mến Thiên Chúa, ngày càng có nếp sống tin kính đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cho các con ai nấy đều trở thành chứng nhân sống động cho Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, sự oai nghi cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, và là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con từ nay cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy, ngày 21/03/2026.






Users Today : 17
Users Yesterday : 38
Users This Year : 6238
Total Users : 103292
Views Today : 24
Views This Year : 9819
Total views : 178961
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 39:1-6 Chúa Ở Cùng Người Tôn Kính Chúa Và Trung Tín Sống Theo Lời Chúa!”