
Câu gốc: “Người công chính bị nhiều tai họa, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giải cứu người khỏi hết.” (Thi Thiên 34:19).
Các con hãy đặt chủ đề cho phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 39:7-23 sao cho thể hiện được ý chính quan trọng nhất mà các con rút ra được cho chính mình khi suy ngẫm Lời Chúa. Các con hãy gửi về cho ban chăm sóc chủ đề của các con trước 12 giờ Thứ Sáu ngày 27/03/2026 nhé!
Bài Chia Sẻ
Các con thương mến,
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 39:7-23 với chủ đề: Tôn Kính, Trung Tín Đối Với Thiên Chúa, Và Nói Không Với Tội Lỗi.
Trước khi cùng nhau suy ngẫm và rút ra những bài học áp dụng Lời Chúa vào đời sống. Cô mời các con cùng lắng lòng nghe lại một lượt Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 39:7-23.
Sáng Thế Ký 39:7-23
7 Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta.
8 Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc gì trong nhà nữa;
9 trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm gì tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Thiên Chúa sao?
10 Thường ngày, dù người dỗ dành thế nào, thì Giô-sép cũng chẳng chịu nghe lời dụ dỗ, mà nằm cùng hay là ở cùng người chút nào.
11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà để làm công việc; hơn nữa, chẳng có người nhà nào ở đó,
12 thì người nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
13 Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy,
14 gọi người nhà mà nói rằng: Các ngươi coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần định nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên.
15 Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài.
16 Người để áo của Giô-sép bên mình đợi khi chủ về nhà,
17 thuật lại cùng chủ y như lời trước, rằng: Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần để chọc ghẹo tôi;
18 nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.
19 Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi cơn giận lớn,
20 bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.
21 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ Giô-sép và tỏ lòng từ ái với chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.
22 Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc gì làm qua khỏi được chàng.
23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ chàng, khiến cho việc gì chàng làm cũng được thịnh vượng.
Các con thương mến,
Suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trên, có ba điều cô muốn chia sẻ và cùng các con học hỏi hôm nay như sau:
1/ Sự cám dỗ,
2/ Nói không với tội lỗi,
3/ Giữ lòng tôn kính, trung tín đối cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của mọi tầng trời.
Các con thương mến,
Chúng ta thấy, mặc dù trong sự ban ơn của Thiên Chúa Giô-sép khôn ngoan, giỏi giắn, siêng năng làm tròn mọi bổn phận chủ giao, tin kính và trung tín sống theo Lời Chúa. Nhưng ma quỷ và các thế lực của chúng vẫn ra sức tìm cách cám dỗ, tấn công, đánh phá, vu khống và bắt bớ Giô-sép ngày càng khốc liệt hơn. Điều này nói lên một lẽ thật rằng con dân Chúa muốn sống một đời sống nhân đức theo Lời Chúa sẽ bị bắt bớ. Như Lời Chúa chép:
“Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.” (II Ti-mô-thê 3:12).
Tuy nhiên Chúa cho phép điều đó xảy ra trên đời sống của những người theo Chúa, để rèn tập đức tin và lòng tin cậy nơi Chúa, mục đích mang người ấy đến chốn cao hơn.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì để có thể chống chọi lại với những sự tấn công, cám dỗ một cách tinh vi và không công chính của người đời cùng các thế lực đen tối, để vẫn giữ vững lòng tin kính không đổi dời đối với Thiên Chúa?
Lời Chúa dạy:
“Người công chính bị nhiều tai họa, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giải cứu người khỏi hết.” (Thi Thiên 34:19).
“Đừng sợ! Vì Ta ở với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải! Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải! Ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công chính của Ta. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch lại ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.” (Ê-sai 41:10-12).
Vậy nên,
– Khi phải đứng trước mọi sự cám dỗ các con hãy luôn ghi nhớ rằng: Chúa đang nhìn thấu và thêm sức cho người tin kính Ngài.
– Khi bị vu oan, bắt bớ, bách hại một cách bất công các con hãy luôn ghi nhớ: Chúa vẫn ở cùng và Ngài vẫn đang tể trị trong mọi sự.
– Khi gặp khó khăn hoạn nạn các con hãy luôn tin rằng: Chúa vẫn ban ơn và giải cứu chúng ta khỏi mọi nguy nan.
Như Lời Chúa dạy:
“Hỡi những kẻ yêu mến Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy ghét sự xấu: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, và giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Ánh sáng được bủa ra cho người công chính, và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.” (Thi Thiên 97:10-11).
Vậy nên,
“Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Trong Thiên Chúa, tôi tôn vinh Lời của Ngài! Trong Thiên Chúa, tôi tin cậy! Tôi sẽ chẳng sợ loài xác thịt có thể làm gì tôi!” (Thi Thiên 56:3-4).
Các con thương mến,
Như vậy, Lời Chúa dạy phần chúng ta là người mang danh Chúa, điều quan trọng trong khi đứng trước cám dỗ thử thách là hãy giữ lòng tôn kính, trung tín đối với Chúa và kiên quyết nói không với tội lỗi, mọi việc còn lại chúng ta hoàn toàn phó dâng vào trong bàn tay quan phòng tể trị và gìn giữ của Thiên Chúa. Vì sức mạnh để thắng tội lỗi đến từ lòng kính sợ Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và lánh xa khỏi mọi sự gian ác, đến từ sự giải cứu và gìn giữ của Thiên Chúa chứ không phải đến từ sự khôn ngoan hay theo cách đối phó bằng ý chí xác thịt của con người. Đây chính là sự huyền nhiệm của đức tin trọn vẹn vào trong sự toàn tại, toàn tri, toàn năng của Đấng Tự Hữu hằng Hữu, Thiên Chúa của mọi tầng trời.
Đôi khi không phải “đứng lại chiến đấu”, mà là chạy trốn ngay lập tức khỏi cám dỗ. Nghĩa là dứt khoát nhanh chóng thoát ra khỏi môi trường phạm tội ngay sau khi nói không với tội lỗi như chàng trai trẻ Giô-sép đã làm. Thánh Kinh chép: Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Giô-sép kiên quyết nói rằng:
“Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Thiên Chúa sao?” (Sáng Thế Ký 39:9).
Thái độ dứt khoát với tội lỗi của Giô-sép cho chúng ta thấy Giô-sép nhận biết hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi. Nhận biết tội lỗi không chỉ là những sai phạm mà là việc làm “đại ác” trước mắt Đức Chúa Trời. Nhận biết rất rõ rằng khi phạm tội là ông phạm tội đối cùng Thiên Chúa mình, là chống nghịch lại chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Bài học rút ra: Người thuộc về Chúa không tránh khỏi thử thách, nhưng mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng và tể trị của Thiên Chúa. Và điều Chúa tìm kiếm nơi con dân của Ngài là tấm lòng kính sợ, trung tín và biết phó thác vào trong Thiên Chúa của họ.
Như có chép:
“Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công chính ngươi lộ ra như ánh sáng, và sự phán xét ngươi như giữa trưa.” (Thi Thiên 37:5-6).
Bởi vì dẫu:
“Người công chính bị nhiều tai họa, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giải cứu người khỏi hết.” (Thi Thiên 34:19).
Vậy nên,
“Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu; để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.” (IPhi-e-rơ 1:6-7).
Trong sự đó: Là trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của người tin Chúa và đi theo Chúa.
Kết lại ý chính nổi bật trong bài học hôm nay mà các con cần ghi nhớ đó là: “Điều quan trọng hơn tất cả là chúng ta phải biết kiên quyết nói không với tội lỗi, luôn giữ lòng tôn kính, trung tín, và tin cậy nơi Thiên Chúa ”
Trung tín với Chúa : Là luôn đặt Chúa lên trên hết mọi sự, là luôn tin cậy Ngài, là làm theo Lời Ngài trong mọi cảnh ngộ dù gặp cám dỗ, khó khăn hay thử thách.
Nói không với tội lỗi: Là kiên quyết từ chối, là không bao giờ thỏa hiệp với những điều xấu ác, là luôn luôn nói không với bất cứ ai hay điều gì trái với ý muốn của Chúa và nghịch lại điều răn luật pháp của Chúa.
Như tấm gương của Giô-sép bị vợ Phô-ti-pha cám dỗ hết lần này đến lần khác nhưng ông kiên quyết từ chối. Bị vu oan, bị tù đày nhưng ông vẫn một lòng trung tín đối với Chúa. Kết quả: Chúa ở cùng và ban ơn cho ông trong bất cứ nơi nào ông đi, ngay cả trong nơi ngục tù.
Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ Giô-sép và tỏ lòng từ ái với chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.” (Sáng Thế Ký 39:21).
Cô xin mượn Lời Chúa gửi đến các con như một lời khích lệ để thay lời kết cho bài học hôm nay như sau:
“Phước cho người chịu đựng thử thách, vì khi thử thách xong, người ấy sẽ nhận vương miện sự sống, mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những ai yêu mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12).
Nguyện Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực và thêm sự khôn ngoan thông sáng ngày càng hơn trên các con, giúp các con có tấm lòng yêu kính Chúa ngày càng hơn, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa và luôn bước đi theo Chúa một cách thành tâm và trung tín trong mọi cảnh ngộ cho đến vĩnh cửu.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, sự oai nghi cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, và là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con từ nay cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi,
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy, ngày 28/03/2026.






Users Today : 1
Users Yesterday : 33
Users This Year : 6589
Total Users : 103643
Views Today : 1
Views This Year : 10402
Total views : 179544
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 39:7-23 Tôn Kính, Trung Tín Đối Với Chúa, Và Nói Không Với Tội Lỗi”