Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1:15-16).
Sáng Thế Ký 40:1-23
Chủ đề: Mỗi Người Đều Phạm Tội.
Nguyện kính xin Chúa tể trị dẫn dắt trong thời giờ chúng ta học Lời Chúa và ban ơn trên tấm lòng tôn kính Chúa và ham mến học hỏi Lời Chúa của các con.
Các con thương mến,
Do phân đoạn Thánh Kinh dài và các con ai nấy đều đã đọc ít nhất một lần mỗi ngày trong suốt tuần lễ vừa qua, nên cô sẽ không đọc lại. Thay vào đó cô sẽ tóm lược nội dung câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 40:1-23, và chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi đi qua từng ý chính mà Chúa muốn chúng ta suy ngẫm học hỏi, giúp các con ghi nhớ ý nghĩa của từng bài học rút ra và biết áp dụng một cách đúng đắn vào đời sống mỗi ngày.
Các con thương mến,
Câu chuyện Thánh Kinh chép rằng: Hai quan của vua xứ Ê-díp-tô là quan tửu chính và quan thượng thiện đã phạm tội làm vua nổi giận bắt giam họ một ít lâu trong ngục, là nơi mà Giô-sép đang ở tù vì bị vợ quan thị vệ Phô-ti-pha vu oan. Và tại nơi này Giô-sép được giao nhiệm vụ chăm sóc hai quan tửu chinh và thượng thiện.
Quan tửu chính: Là người chuyên lo về các thức uống dâng lên cho vua.
Quan thượng thiện: Là người chuyên đảm trách bổn phận chăm sóc các thức ăn dâng lên cho vua.
Một đêm nọ hai quan đều được Chúa ban cho mỗi người một điềm chiêm bao. Sáng ra, nhìn thấy sắc mặt buồn bực bối rối của hai quan. Giô-sép liền hỏi thăm và sau khi nghe mỗi người thuật lại giấc mơ của mình. Giô-sép đã giải nghĩa các giấc mơ đó cho hai quan một cách tỏ tường và được hoàn toàn ứng nghiệm bởi sự thần cảm của Thiên Chúa.
Kết quả: Một người được phục hồi, một người bị xử tử.
Nhưng sau khi quan tửu chính được vua Pha-ra-ôn phục vị rồi, thì đã quên Giô-sép đi, ông cũng không nhớ đến những lời Giô-sép nhờ ông tâu lại cùng vua Pha-ra-ôn về chuyện của mình.
Các con thương mến,
Có ít nhất 6 điều chúng ta cần chú ý và cần để lòng suy ngẫm trong câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 40:1-23 mà cô vừa tóm lược ở trên. Nào, giờ cô mời các con cùng đến với bài học thứ nhất.
1/ Mỗi người đều phạm tội
Các con thương mến,
Thánh Kinh không nói rõ hai quan đã phạm tội gì đối với vua của họ, cũng không nêu rõ lý do vì sao vua quyết định tha thứ cho quan tửu chính nhưng lại phạt tội quan thượng thiện. Điều chúng ta thấy là cả hai quan là người quyền cao chức trọng, hằng ngày kề cận vua, và cả hai đều đã phạm tội khiến vua nổi giận.
Qua đó có thể hiểu, tội lỗi là sự phổ quát trong đời sống và trên tất cả mọi người, không phụ thuộc vào việc người đó là ai hay ở trong địa vị nào. Người sang cũng như người nghèo hèn, người lớn cũng như trẻ nhỏ, người trong Chúa lẫn người chưa tin Chúa. Ở đây hai quan phạm tội đối với vua là chủ mình, còn chúng ta là con dân của Chúa, nếu thiếu sự hiểu biết, không tỉnh thức và không có sự giữ mình, thì chúng ta cũng đều có thể mắc sai lầm, cũng đều có thể phạm tội nghịch lại Thiên Chúa của mình.
“Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.” (Rô-ma 3:10).
“Nếu như chúng ta nói mình không có tội, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (I Giăng 1:8).
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23).
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta không phải là chúng ta có phạm tội không, mà là làm cách nào để chúng ta có thể giữ mình khỏi sự phạm tội sau khi đã là con của Chúa, là người được Chúa ban cho Lời của Chúa để dẫn dắt, dạy dỗ và gìn giữ chúng ta trong đường lối của Chúa?
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự dạy dỗ tỏ tường, giúp chúng ta không những có đáp án cho câu hỏi nghiêm trọng vừa nêu trên, mà còn hướng dẫn chúng ta cách áp dụng trong từng suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, việc làm của mình, trong đời sống qua Lời Chúa được chép trong các sách II Ti-mô-thê 2:22; Rô-ma 13:13-14; Thi Thiên 119:10-11; Ma-thi-ơ 26:41 và Châm Ngôn 4:23 mà cô xin tóm lượt dưới đây như sau:
– Hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, chớ làm cho thỏa những dục vọng của xác thịt trong sự tham muốn của nó như buông tuồng, phóng túng, say sưa, cãi lẫy, ganh tị …
– Hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ và bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày trong sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với mọi người.
– Hãy lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, tỉnh thức trong sự cầu nguyện vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối.
– Hãy ngày đêm suy ngẫm và giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội đối cùng Chúa, để không lạc khỏi các điều răn của Chúa.
– Hãy luôn luôn cẩn thận canh phòng và gìn giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Các con thương mến,
Tình yêu rạng ngời, sâu nhiệm, tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, đã được bày tỏ và ban cho chúng ta qua Lời của Ngài, qua chính sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, qua chính sự hy sinh của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho chúng ta Con Một rất yêu dấu của Ngài, qua sự hành động nhiệm màu của Đức Thánh Linh trong tâm thần của mỗi một con người chúng ta. Mặc dù bản chất con người là tội lỗi, thế gian ngập trong sự phạm tội, nhưng những ai yêu kính Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, luôn bước đi trong đường lối của Chúa, sẽ vượt qua sự chết mà đến sự sống đời đời phước hạnh bên Thiên Chúa. Các con hãy hình dung khi chúng ta đang còn trong thân thể xác thịt ở thế gian và đời sống như một dòng nước đen ngòm đang chảy, dù mạnh, dù ô nhiễm, nhưng nếu chúng ta ở trong chiếc thuyền của Chúa thì Ngài sẽ đưa chúng ta qua đến bến bờ bình an, không bị nhiễm bẩn, không bị chết chìm trong dòng nước ô nhiễm ấy.
Đến đây cô có các câu hỏi dành cho các con giúp các con dành chút thời gian lắng lòng tra xét đời sống của mình như sau:
1/ Các con có nhận biết mỗi một chúng ta cũng đều là những tội nhân, và hiện nay mỗi ngày các con có thể vẫn còn phạm tội nghịch lại các điều răn luật pháp và ý muốn của Thiên Chúa không?
Đáp án: Câu trả lời chắc chắn là có đúng không nào? Qua câu chuyện Thánh Kinh kể về hai quan tửu chính và thượng thiện, ngày đêm ở cận kề bên vua nhưng vẫn có thể phạm tội nghịch lại vua của mình. Khi áp dụng vào thực tế đời sống chúng ta nhận biết mình cũng có thể phạm tội nghịch lại Thiên Chúa. Vì thật, rất nhiều lần chúng ta nhận biết mình rất yếu đuối, khờ dạy, lầm lỡ, gây tổn hại cho ba mẹ, người thân, người lân cận … làm buồn lòng Chúa. Nhưng qua Lời Chúa phán dạy trong câu gốc mà các con vừa học tuần qua: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Nghĩa là: Chúng ta là những tội nhân, đã từng phạm tội và còn rất dễ phạm tội. Nhưng trong ơn yêu thương và ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hiện nay không còn bị trói buộc bởi tội lỗi.
Vậy nên, chúng ta không được ở lại trong tội lỗi, không được cố tình sống trong tội, không được đổ thừa tại mình yếu đuối nên cứ ghì mài trong sự phạm tội.
Vì sao? Vì Đấng kêu gọi và chọn lựa chúng ta là thánh. Cũng là Đấng ban điều kiện, phương tiện, năng lực, và chính Ngài ngày đêm đồng hành dẫn dắt, thánh hóa, biến đổi giúp chúng ta nên thánh. Vậy nên chúng ta phải nên thánh. Đây là một mệnh lệnh, một điều kiện bắt buộc đối với bất cứ ai xưng nhận mình là con Thiên Chúa, là con của Đấng Thánh.
Câu hỏi thứ hai dành cho các con như sau:
2/ Các con hãy cho biết Lời Chúa dạy các con cần phải làm gì qua bài học hôm nay, giúp các con có thể tránh sự phạm tội đối cùng Thiên Chúa?
Các con thương mến,
Các con có biết vì sao Thánh Kinh không nói rõ tội của hai quan phạm đối với vua của mình không? Là để ngày nay, chúng ta khi học Lời Chúa thì có thể liên hệ với chính mình. Bởi vì họ phạm tội gì không phải là điều quan trọng đối với chúng ta, mà điều quan trọng Chúa muốn chúng ta hiểu là sự phạm tội có thể đến trên tất cả mọi người, ngay cả đối với những người xưng nhận mình là con cái của Chúa, là những người nói rằng mình có Chúa ngày đêm ở cùng, chăm sóc yêu thương bồng ẵm, ban ơn và xuống phước. Vậy nên, khi chúng ta học Lời Chúa về sự phạm tội của người xưa, không phải để lên án hay phán xét chê bai, mà là để tự tra xét và gìn giữ chính mình. Như lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong sách Ma-thi-ơ 26:41 rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Lời nhắc nhở này của Chúa, cho chúng ta hiểu rằng mỗi người chúng ta khi còn sống trong thân thể xác thịt, rất dễ phạm tội nghịch lại điều răn luật pháp và ý muốn của Chúa.
Vậy đáp án cho câu hỏi làm cách nào để có thể tránh sự phạm tội đối cùng Chúa?
Chính là: Phải cậy nhờ ơn Chúa cẩn thận canh giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Nghĩa là các con phải luôn suy ngẫm Lời Chúa, ghi nhớ những bài học Chúa dạy và biết nhờ ơn Chúa cẩn thận, hết lòng, nghiêm khắc, áp dụng những gì đã học vào đời sống mỗi ngày trong từng sự việc cụ thể.
Ví dụ luôn kỷ luật bản thân, bắt nó phải biết vâng lời, biết luôn cư xử nhu mì, dịu dàng, yêu thương đối với mọi người, phải biết kiên quyết nói không với tội lỗi, không thỏa hiệp với sự ham muốn của xác thịt. Ví dụ: Vâng lời Chúa dạy giữ mình bình tĩnh trong khi nóng giận để không lớn tiếng nạt nộ em, giữ lòng thanh sạch để không tranh giành với bạn, giữ nếp ăn cách ở của các con trong sự thanh sạch, khiêm nhu, dịu dàng, không luông tuồng, không ồn ào gây khó chịu cho người lân cận, không làm gương xấu trước người ngoại… Nhưng phải lễ phép, xem người khác là tôn trọng hơn mình, luôn biết nghĩ đến lợi ích của người khác chứ không chỉ chăm về ích lợi của riêng mình…v.v.
Tóm lại có ba ý chính cần ghi nhớ trong bài học hôm nay giúp các con tránh không phạm tội làm buồn lòng Chúa đó là:
– Thứ nhất: Cần phải có sự hiểu biết Lời Chúa và ý muốn của Chúa. Nghĩa là các con phải ưu tiên dành thời gian học Lời Chúa.
– Thứ hai phải tỉnh thức. Nghĩa là phải nhận biết điều gì đúng điều gì sai, điều gì mình được phép làm, điều gì không, điều nào đến từ Thiên Chúa, điều nào là sự thúc giục cám dỗ của xác thịt, của ma quỷ, dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa.
– Thứ ba: Phải luôn canh phòng và gìn giữ tấm lòng của các con trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, và luôn biết chọn làm theo ý Chúa hơn là những ước muốn của lòng chúng ta.
Các con thương mến,
Bài học của chúng ta tạm dừng tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm các ý còn lại vào các buổi học sau.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực và ở lại trong lòng của các con luôn luôn, giúp các con tránh xa tội lỗi và những điều gian ác, nhưng lại có nếp sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn trong mọi cách ăn nếp ở của mình.
Nguyện kính xin tình yêu, ân điển và lòng thương xót của Chúa mãi mãi không dứt trên đời sống của các con.
Nguyện kính xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi,
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, 09/05/2026






Users Today : 29
Users Yesterday : 28
Users This Year : 5941
Total Users : 102995
Views Today : 40
Views This Year : 9318
Total views : 178460
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 40:1-23 Mỗi Người Đều Phạm Tội”