Sáng Thế Ký 40:1-23 (Phần 4): Nếp Sống Của Con Dân Chúa Trong Nghịch Cảnh

4 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Các con thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau có điều kiện, phương tiện, thời gian và sức khỏe để được cùng nhau học hỏi Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 40:1-23 phần bốn.

Chủ đề: Nếp sống của con dân Chúa trong nghịch cảnh.

Qua câu gốc: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Các con thương mến,

Câu chuyện cuộc đời của Giô-sép, cho chúng ta thấy hành trình theo Chúa của mỗi một con dân Chúa đều cần phải trải qua những sự thử thách, những gian nan tập rèn, những phút giây thử luyện mà Chúa đã sắm sẵn và bày ra cho mỗi chúng ta, nhằm mục đích làm cho chúng ta ra người xứng đáng để đem chúng ta lên chốn cao hơn. Chốn cao hơn của tổ phụ Giô-sép ngày xưa là làm tể tướng trong xứ Ê-díp-tô để đến thời điểm của Chúa, Chúa dùng ông cứu cả gia đình và dân tộc I-sơ-ra-ên. Chốn cao hơn ngày nay của mỗi một con dân Chúa chính làm những vua, những thầy tế lễ, những tiên tri cho Thiên Chúa, là chứng nhân của Chúa để rao Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, xứng đáng làm con Thiên Chúa và được ở bên Chúa trong cõi vinh quang đời đời phước hạnh, khi Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh.

Lời Chúa chép trong sách Ê-phê-sô 4:1; Phi-líp 1:27; Cô-lô-se 1:10; 1 Phi-e-rơ 2:9; Khải-huyền 1:6 và qua câu chuyện kể về ông Giô-sép phải trải qua rất nhiều khó khăn biến động trong cuộc đời, cho chúng ta một hình mẫu, một sự hướng dẫn dạy dỗ tỏ tường, giúp cho những ai thật lòng tôn kính Thiên Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa noi theo và bước đi trong đó. Dưới đây là những Lời phán dạy của Chúa mà các con cùng cô cần phải để lòng suy ngẫm, ghi nhớ và cẩn thận làm theo, hầu cho trong ơn của Chúa chúng ta có thể xứng đáng với ơn kêu gọi cao quý mà Chúa đã đặt để trên chúng ta.

Lời Chúa chép:

Vậy, … các anh chị em hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà các anh chị em đã được gọi” ; “các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ” “để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong tri thức về Đức Chúa Trời,

… các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa, trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót. Hỡi những người yêu dấu! Các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt tham muốn, là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê,…được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời.

Ngài đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, Cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho tới đời đời. A-men!”.

Các con thương mến,
Sống xứng đáng với ơn gọi cao quý trong Đấng Christ. Nghĩa là con dân Chúa không còn là người sống theo đời này, mà sống theo Lời Chúa, sống theo tiêu chuẩn công dân nước thiên đàng, sống xứng đáng với địa vị cao quý làm con của Đức Chúa Trời, sống một đời sống khiến cho người khác nhìn vào thấy Chúa, thấy tình yêu, sự công chính thánh khiết và sự tốt lành của Thiên Chúa qua chúng ta. Đây không chỉ là danh phận, là tên gọi mà còn là một nếp sống chiếu sáng quyền năng biến đổi của Tin Lành, chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà chúng ta đã được gọi (Ê-phê-sô 4:1); và (Phi-líp 1:27) cũng có nhắc nhở chúng ta phải ăn ở một cách xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, hầu cho chúng ta bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Chúa, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong tri thức về Đức Chúa Trời, được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài.

Đời sống của người có đức tin trong Chúa không chỉ là lời nói trên môi miệng trong những thì an bình phước hạnh, mà là những hành động cụ thể minh chứng cho đức tin ấy ngay cả khi phải đối diện khó khăn nghịch cảnh. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm tròn chức vụ thầy tế lễ kính dâng lên Chúa lời cầu thay cho mọi người, mới có thể trong danh của Chúa phục vụ mọi người. Mới được Chúa tuôn đổ năng lực và sự khôn ngoan thông sáng ngày càng hơn, giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ thử thách và cai trị được chính con người xác thịt của mình, hầu cho chúng ta thật xứng đáng là một dân thánh, một dân thuộc riêng về Thiên Chúa.

Người thuộc về Chúa cần phải được biến đổi mỗi ngày, cần từ bỏ nếp sống cũ, con người cũ, cần làm nên thánh trong mọi cách ăn nếp ở của mình, cần khác biệt và không hòa lẫn với thế gian như Lời Chúa phán:

Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).

Càng suy ngẫm về tấm gương của Giô-sép được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 37 đến chương 40, chúng ta càng hiểu rõ hơn như thế nào là đức tin, sự trung tín và nếp sống của người thật yêu kính Thiên Chúa trong mọi cảnh ngộ. Để làm sáng danh Chúa và giữ lòng tôn kính Thiên Chúa, Giô-sép dù phải chịu sự đối xử bất công từ nhiều người, dù bị bắt bớ giam cầm, ông vẫn một lòng tin cậy Chúa, sống theo Lời Chúa, bước đi trong sự quan tâm phục vụ người khác, biết sử dụng mọi ân tứ Chúa ban để làm lợi cho vương quốc trời và quy mọi vinh hiển về cho Thiên Chúa.

Thánh Kinh chép: Sáng mai, Giô-sép đến với họ, nhìn thấy sắc buồn bực, hỏi rằng: Ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng: Chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Giô-sép rằng: Sự bàn chiêm bao chẳng do nơi Thiên Chúa sao? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi.

Các con thấy không, đức tin thật không phụ thuộc hoàn cảnh. Dù ở trong vị trí phải hầu việc người khác, dù trong cảnh mất tự do, dù không dư dật hay đang đau ốm bệnh tật … ai trong chúng ta cũng có thể học theo tấm gương của Giô-sép làm lợi ra những ta lâng Chúa ban, làm người hạ mình khiêm nhu phục vụ người khác, làm chiếu ra sự sáng của Tin Lành Cứu Rỗi Đấng Christ. Bởi con dân Chúa không chỉ được cứu để thoát khỏi tội lỗi, nhưng còn được gọi để sống xứng đáng với Tin Lành, để nên thánh như Đức Chúa Trời là thánh, để là ánh sáng và chứng nhân của Chúa giữa thế gian, để trở nên những vua, những thầy tế lễ và là những tiên tri của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Đến đây cô có các câu hỏi dành cho các con như sau:

1/ Giô-sép đã có thái độ như thế nào khi thấy người khác buồn, dù ông đang ở trong cảnh bị giam cầm?

Đáp án: Giô-sép không vì sự bất công mình đang gánh chịu mà oán hận, than van, đau buồn, cau có hay chỉ nghĩ đến mình. Trái lại ông vẫn hết lòng quan tâm chăm sóc người khác, vẫn làm tròn bổn phận của mình, vẫn sống nếp sống bình an của một người có Chúa làm Đức Chúa Trời mình.

2/ Khi giải mộng được cho hai quan tửu chính và quan thượng thiện, Giô-sép có nhận công về mình không? Vì sao?

Đáp án: Câu trả lời là không. Thánh Kinh cho biết Giô-sép không nhận công về mình, không tự cho mình là khôn ngoan tài giỏi nên đã biết hết mọi sự, đã làm được mọi sự. Trái lại Giô-sép nhận biết rõ mọi sự ông có được, đều là điều ban cho từ Thiên Chúa. Đấng mà ông thờ phượng, tôn kính và hết lòng tin cậy Ngài. Nên Giô-sép luôn dâng vinh hiển về cho Chúa và hướng người khác nhìn biết Thiên Chúa.

3/ Các con hãy cho biết vì sao khi gặp khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn, thử thách hay bị bắt bớ, bị vu oan… Các con cần phải có thái độ, cách hành xử và nếp sống giống ông Giô-sép?

Đáp án: Thứ nhất vì đó là ý muốn của Chúa trên các con, là tấm lòng tôn kính tin cậy Chúa mà Chúa muốn nhìn thấy ở trong tấm lòng và nếp sống của mỗi người xưng nhận mình là con dân của Chúa. Và thứ hai là vì ông Giô-sép là tấm gương sáng ngời, sống động cho chúng ta noi theo về nếp sống của một người tin kính Chúa trong mọi cảnh ngộ. giúp chúng ta hiểu rằng con đường theo Chúa không tránh khỏi thử thách, nhưng những khó khăn ấy không vô ích mà góp phần chuẩn bị chúng ta cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Jesus Christ có phán dạy rằng: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

4/ Các con có thật sự nhận biết địa vị cao quý được làm con cái vinh hiển của Đức Chúa Trời, và có đang sống như một người thuộc về Vương Quốc Trời không?

Đáp án:Vì đây là câu hỏi giúp các con dành thời gian tra xét lại đời sống và đức tin của các con qua Lời Chúa và qua tấm gương đức tin của tổ phụ Giô-sép, một người tin kính Chúa và có nếp sống đẹp lòng Chúa, được Chúa ở cùng, ban ơn xuống phước và khiến cho ông trở nên một nguồn phước cho nhiều người. Nên sẽ không có đáp án chung. Lời khuyên của cô là các con hãy vào xem lại những Lời Chúa phán dạy chúng ta qua bài học hôm nay trong sự cầu nguyện, để Đức Thánh Linh là Đấng yêu thương các con, Đấng đang ngự trong các con sẽ chỉ dạy và giúp các con nhận biết ý muốn và sự kêu gọi của Chúa trên các con.

Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban sự khôn ngoan thông sáng, gìn giữ và ban năng lực giúp các con có nếp sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa trên các con trong mọi cảnh ngộ, như tấm gương của tổ phụ Giô-sép ngày xưa, làm tôn vinh danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa từ nay cho đến đời đời vô cùng.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.

Nguyện sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, sự oai nghi quy thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 13/06/2026.

One Reply to “Sáng Thế Ký 40:1-23 (Phần 4): Nếp Sống Của Con Dân Chúa Trong Nghịch Cảnh”

Để lại một bình luận