Em bé gái sống lại

Thiếu Nhi Kể Chuyện
Nguyễn Khánh Tâm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Câu chuyện:

Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời hằng sống, nhập thế làm người để chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Ngài bảy tỏ tình thương yêu, sự công bình, và Vương Quốc Đức Chúa Trời cho toàn thế gian, để thế gian nhìn thấy đó mà nhận biết Ngài. Các bạn biết không? Trong thời gian thi hành mục vụ của mình, Chúa Jesus đã làm bao nhiêu phép lạ, nào là Chúa hóa năm cái bánh và hai con cá cho khoảng năm ngàn người ăn, Chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Ca-na-an, Chúa chữa bệnh, đuổi quỷ, và gọi người chết sống lại. Hôm nay, mình xin kể một câu chuyện về phép lạ của Chúa Jesus. Câu chuyện mang tựa đề: “Em bé gái sống lại.”

Chúa Jesus lên thuyền quay lại bờ bên kia. Nghe tin, dân chúng tụ họp rất đông dọc bờ biển để đón Ngài. Ở đó, Giai-ru người quản lý nhà hội chạy tới sấp mình xuống chân Ngài kêu van:

“Thầy ơi, con gái nhỏ của tôi đang hấp hối. Xin Thầy đặt tay cứu sống con tôi.”

Chúa động lòng thương xót đến nhà ông ta. Có rất đông người cùng đi theo với Ngài. Dọc đường, có một đầy tớ của Giai-ru chạy tới báo tin:

“Con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền Thầy nữa.”

Nhưng Chúa Jesus chẳng quan tâm đến tin báo đó. Ngài quay sang Giai-ru động viên:

“Đừng sợ, chỉ là tin mà thôi. Con gái ông sẽ được cứu sống.”

Khi đến nhà Giai-ru, Chúa nghe thấy tiếng người ta kêu la, khóc lóc om sòm mà nói rằng:

“Con gái nhỏ này chưa chết đâu, nó chỉ ngủ mà thôi.”

Ngài chỉ cho phép cha mẹ đứa bé, Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng vào chỗ đứa bé nằm. Ngài đặt tay lên đứa bé và gọi:

“Bé gái nhỏ ơi, hãy thức dậy.”

Bé gái ngồi dậy, Chúa bảo hãy cho em bé ăn. Cha mẹ đứa bé vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi con mình sống lại.

Các bạn biết không? Chúa vẫn ban ơn và làm bao phép lạ trên đời sống chúng ta, chỉ cần chúng ta hết lòng tin cậy Ngài, vâng giữ Mười điều răn của Ngài thì chúng ta mãi ở trong ân điển, đường lối của Chúa như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn úa. Thiên Chúa là toàn năng, Ngài có thể làm bất cứ phép lạ nào. Tuy nhiên, chúng ta đến với Chúa không phải để xem hay chỉ nhận các phép lạ của Chúa làm mà thôi, nhưng chúng ta còn phải làm theo ý muốn của Chúa để đẹp lòng Ngài.

(Mác 5: 21-23; 35-43)