Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.” (Rô-ma 6:23).
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau suy ngẫm học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 40:1-23 phần thứ ba.
Chủ đề: Sự tha thứ và sự phán xét tội lỗi
Các con thương mến,
Câu chuyện Thánh Kinh được chép trong sách Sáng Thế Ký 40:1-23 về việc quan tửu chính và quan thượng thiện phạm tội với chủ mình là vua Pha-ra-ôn. Sau đó quan tửu chính được vua tha thứ và phục hồi chức vị, nhưng quan thượng thiện thì bị xử trảm. Tuy Lời Chúa không cho chúng ta biết hai quan đã phạm tội gì và lý do vì sao một người được vua tha và phục chức, còn người kia thì bị phạt. Nhưng khi suy ngẫm về ý nghĩa thuộc linh, cho chúng ta hiểu quan tửu chính và quan thượng thiện là hình ảnh đại diện cho hai loại người trong thế gian vào những ngày sau cùng, một người biết hạ mình ăn năn tội lỗi và hết lòng tìm kiếm Chúa, vui mừng tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, khiến tội lỗi được tha linh hồn được cứu, được Chúa phục hồi vào trong địa vị làm con Thiên Chúa để từ đó có thể cậy nhờ ơn Chúa mà hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa và gìn giữ đời sống mình thánh khiết đẹp lòng Chúa. Còn người còn lại thì xem thường Chúa, không tin có Chúa, không quan tâm đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, chối bỏ mọi lời kêu gọi của Chúa, chọn chạy theo thế gian cùng những sự ham muốn của xác thịt, sẵn sàng làm ra những điều gian ác để phục vụ cho lợi ích bản thân và gia đình.
Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn hết là những người xưng nhận mình là con cái Chúa, nhưng không thuộc Chúa, không đứng về phía Chúa, họ có mặt giữa vòng con dân Chúa nhưng sống như người thế gian, thuộc về thế gian. Dù cả hai đều xưng mình là người tin nhận Chúa, nhưng một người thuộc về Chúa và một người ở ngoài Chúa, một người chọn sống đúng mục đích mà Chúa đã kêu gọi và đặt để khi Chúa dựng nên mình theo hình và tượng của Ngài, còn một người chọn đứng về phía những kẻ từ chối Chúa và chống nghịch Chúa.
Như Lời Chúa đã chỉ ra được chép trong các sách Giu-đe 1:4; Tít 1:16: “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho án phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối Đấng Thiên Chúa Chủ Tể Duy Nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.” “Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.”
Thiên Chúa là tình yêu, công chính và thánh khiết. Ngài ban cho mọi loài thọ tạo của Ngài quyền tự do vâng phục Chúa hoặc chống nghịch Chúa. Nhưng Ngài vạch sẵn hai con đường hai đích đến cuối cùng và bày tỏ tỏ tường cho họ lựa chọn: Hoặc kính thờ Ngài, vâng phục và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài để được sự sống đời đời phước hạnh; hoặc lìa bỏ Ngài, chống nghịch Ngài và hậu quả là sự đoán phạt.
“Kìa, ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả, sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, mà Ta truyền cho ngày nay; sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, nhưng lìa bỏ đường Ta chỉ cho ngày nay, để đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28).
“Ngày nay, ta đã gọi các tầng trời và đất làm chứng về các ngươi. Ta đã đặt trước ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, để ngươi và dòng dõi của ngươi được sống!” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19).
Cũng một thể ấy, ngày nay Chúa dùng người chăn, trưởng lão, ban chăm sóc, cha mẹ dạy các con sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn của Chúa, về Lời của Chúa, là những Lời mà nếu các con cẩn thận hết lòng làm theo thì sẽ được sự sống và sự sống đời đời phước hạnh bên Thiên Chúa. Chủ con người, là vua Pha-ra-ôn có thể giết người khiến vua nổi giận. Chúa là Thiên Chúa từ ái ban ơn tha thứ cho những ai biết ăn năn tội lỗi, biết tin nhận ơn yêu thương của Ngài trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, biết kiên quyết từ bỏ tội lỗi và biết hết lòng sống theo Lời Ngài.
Bài học nhắc nhở chúng ta là:
Hãy để lòng tra xét lại đời sống của mình xem các con có phải là người đang tôn kính, thờ phượng và vâng phục Chúa không? Có đang sống theo Lời Chúa và làm đẹp lòng Chúa không?
Bởi có chép:
“Chẳng phải ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trong các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Lời Chúa cho biết rõ đức tin không phải chỉ ở lời nói trên môi miệng mà là ở việc làm và đời sống vâng phục làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì người xưng nhận mình là con của Chúa mà không làm y theo những gì Chúa dạy sẽ bị Ngài kể là những kẻ làm gian ác, Ngài không biết họ bao giờ. Và đến ngày phán xét Ngài sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ; hãy lui ra khỏi ta!”.
Các con thương mến,
Câu chuyện Thánh Kinh chép trong sách Sáng Thế Ký 40;1-23 cho chúng ta thấy trong nhiều năm, Giô-sép không biết chương trình của Chúa trên mình sẽ ra sao ngày sau. Nhưng trong mọi cảnh ngộ, dù khi được yêu thương, tin cậy, tôn trọng lẫn khi bị lừa dối, bị ức hiếp, bị vu oan… ông vẫn tôn kính Thiên Chúa của mình, và chọn làm những điều đẹp lòng Chúa hơn là vì sự ích lợi của bản thân.
Bài học áp dụng:
Các con hãy suy ngẫm về tấm gương của Giô-sép và học theo ông trong nếp sống luôn chọn Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa và luôn chọn làm ra những điều làm tôn vinh danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa.
Câu hỏi dành cho các con suy ngẫm và tra xét như sau:
1/ Có điều gì Chúa đã nhắc nhiều lần nhưng các con vẫn chưa chịu từ bỏ?
2/ Các con có thể hiện lòng yêu kính Thiên Chúa và đức tin vào trong sự tể trị của Chúa qua những việc làm cụ thể hằng ngày không? Hãy nêu ví dụ cụ thể những việc làm đó là gì?
3/ Chúa dạy: “Nhìn trái biết cây”. Vậy người khác nhìn đời sống của các con họ có thấy hình ảnh công chính, thánh khiết, yêu thương của Đấng Christ không?
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực, ban sự khôn ngoan thông sáng giúp các con luôn biết chọn đi trên con đường công bình thánh sạch tốt lành phước hạnh mà Chúa muốn các con đi.
Nguyện kính xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ Bảy ngày 23/05/2026






Users Today : 1
Users Yesterday : 33
Users This Year : 6589
Total Users : 103643
Views Today : 1
Views This Year : 10402
Total views : 179544
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 40:1-23 Sự Tha Thứ và Sự Phán Xét Tội Lỗi”