Lời Khuyên về Lúc Chiến Trận
Thể Lệ Hãm Đánh và Vây Thành Giặc
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Trước khi giao chiến cùng với kẻ thù nghịch, thầy tế lễ phải nói điều gì với dân sự, điều đó giúp ích gì cho dân sự? (Câu 3, câu 4).
2. Có những trường hợp nào không cần ra chiến trận? Vì sao? (Câu 5-câu 8).
3. Khi đến gần một thành, trước khi hãm đánh vì sao cần giảng hòa? Nếu thành đó chịu hòa thì sẽ phải thế nào? (Câu 10-câu 11).
4. Nếu thành đó không chịu hòa thì cần làm gì? Có những thể lệ gì trong việc hãm đánh chiếm một thành? Vì sao?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối diện với các cuộc chiến thuộc linh (sự tham muốn của xác thịt, sự cám dỗ của ma quỷ, sự bách hại của thế gian), điều gì giúp cho em vững tin và chiến thắng?
2. Hãy kể lại một trường hợp em đã chiến thắng hoặc đã thất bại? Và cho biết điều gì giúp em vượt qua hoặc vì sao em đã không vượt qua?
3. Em cần làm gì nếu thấy anh chị em cùng Cha của mình đang đứng trước cuộc chiến thuộc linh của họ? Sự mạnh mẽ trong đức tin hay sự thiếu đức tin mang lại sự gây dựng cho anh chị em của mình? Vì sao?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay chúng ta trở lại để tiếp tục học sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 20 với chủ đề: “Lời Khuyên về Lúc Chiến Trận – Thể Lệ Hãm Đánh và Vây Thành Giặc.”
Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đã hứa ban xứ Ca-na-an đượm sữa và mật cho dân I-sơ-ra-ên, tuy nhiên, để nhận được thì họ phải đánh chiếm xứ. Điều đó có nghĩa là sẽ có những cuộc chiến xảy đến, và họ phải tham gia chiến trận. Vì vậy, trong bài giảng thứ nhì này của Môi-se, ông đã khuyên dặn dân sự những lời khuyên lúc chiến trận và căn dặn những thể lệ, quy định khi hãm đánh và vây thành giặc.
Có ba điều quan trọng cần ghi nhớ trong bài học. Điều đầu tiên là xác định đức tin nơi Chúa trước khi đối diện với quân thù nghịch. Điều thứ hai là xác định những người sẽ đi ra chiến trận. Điều thứ ba là vâng theo mọi điều phán dặn của Chúa khi ra hãm đánh và vây thành giặc.
Điều trước nhất mà dân I-sơ-ra-ên cần làm khi phải giao chiến cùng kẻ thù nghịch mình, đó là xác định đức tin nơi Chúa. Trước khi bước vào cuộc chiến với quân thù nghịch, thì thầy tế lễ sẽ nói với dân sự:
“Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nghe! Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy, và chớ kinh khiếp vì chúng nó; bởi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi, để vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 20:3-4).
Lời của thầy tế lễ nói với dân sự nhằm làm vững lòng dân sự, khích lệ dân sự đặt trọn đức tin nơi Chúa, hướng lòng trông cậy nơi Chúa trong cuộc chiến. Thực tế, dân I-sơ-ra-ên là nhỏ bé hơn các dân ở xứ Ca-na-an, họ lại đi lang thang trong đồng vắng suốt bốn mươi năm, vì vậy những kẻ thù nghịch mà họ đối đầu hẳn sẽ có ngựa, có xe và quân binh đông hơn họ. Tuy nhiên, vấn đề không phải là dân sự phải mạnh hơn về ngựa, về xe, về số quân binh. Mà vấn đề là Chúa đã phó xứ Ca-na-an cho họ rồi. Điều còn lại là họ đặt đức tin nơi Chúa để tiến lên chiếm lấy xứ mà thôi. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng đã đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô bằng quyền năng vô đối của Ngài qua các phép lạ, Ngài vẫn đồng hành cùng dân sự trong mọi cuộc chiến trận. Nếu dân I-sơ-ra-ên đặt đức tin nơi Chúa và tiến hành đánh chiếm xứ theo điều Chúa kêu gọi thì chắc chắn chiếm được xứ. Bởi vì đó là kết quả của việc làm bởi đức tin.
“Người thì nhờ chiến xa, người thì nhờ ngựa, nhưng chúng tôi sẽ nhớ đến danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chúng tôi.” (Thi Thiên 20:7).
Qua đây, chúng ta học được rằng, chúng ta phải luôn xác định đức tin của mình nơi Chúa để sẵn sàng cho mọi cuộc chiến thuộc linh xảy đến trên linh trình.
“Đừng sợ! Vì Ta ở với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải! Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải! Ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công chính của Ta.” (Ê-sai 41:10).
“Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Trong Thiên Chúa, tôi tôn vinh Lời của Ngài! Trong Thiên Chúa, tôi tin cậy! Tôi sẽ chẳng sợ loài xác thịt có thể làm gì tôi!” (Thi Thiên 56:3-4).
Chúng ta phải chiến đấu với con người cũ xác thịt, bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ, cũng cùng lúc phải chiến đấu với thế gian (là tất cả những người không tin nhận Chúa) và ma quỷ.
Câu Hỏi Tình Huống: Vào thứ bảy, lúc đang học ở trên lớp, thầy cô nhờ bạn A đi mua đồ ăn liên hoan cho cả lớp. Bạn A rơi vào tình huống khó xử, vì nếu vâng phục thầy cô đi mua thì bạn A vi phạm ngày Sa-bát. Bạn A suy nghĩ nếu bạn không đi mua thì thầy cô sẽ không vui và nghĩ rằng mình không ngoan khi không vâng lời. Bạn A đang đắn đo suy nghĩ phải làm sao, bạn cũng sợ thầy cô không vui và sẽ đánh giá mình. Rồi bạn nghĩ hay là mình đi mua vì nếu không vâng phục thì thầy cô sẽ nói mình tin Chúa mà không ngoan ngoãn. Rồi bạn lại nghĩ hay là mình nói là mình đang mệt nên không đi mua được, để cô nhờ người khác. Em hãy cho lời khuyên giúp bạn A hành xử đúng trong trường hợp này.
Trả Lời: Trong trường hợp này, bạn A phải chiến đấu với chính nỗi sợ hãi của bản thân mình trước áp lực từ thầy cô là người không tin Chúa, trước sự gieo rắc đến từ ma quỷ là nói dối để khỏi phải khó xử. Tuy nhiên, bạn A chỉ cần làm bước đầu tiên, xác định đức tin của mình nơi Chúa.
Bạn A nên cầu nguyện với Chúa trước, xin Chúa ban cho mình sự bình tĩnh, sự khôn sáng để biết cách giải quyết sự việc này. Vấn đề quan trọng là A xác quyết trong lòng rằng, mình sẽ chọn vâng giữ điều Chúa dạy, không phạm tội với Chúa. Lời Chúa dạy rằng thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người. Nhớ đến Lời Chúa dạy rằng không có sự thử thách hay cám dỗ nào quá sức của mình. Bạn A đến thưa với thầy cô về việc đức tin của mình, xin phép không đi mua, vì việc làm đó trái ngược với điều răn Chúa dạy. Thưa với cô, nếu cô cần mua hay làm công việc gì vào ngày khác thì con xin làm. Bạn A cũng cần nhân danh Chúa xua đuổi tư tưởng nói là mệt để thầy cô bảo người khác đi mua, vì không mệt mà nó mệt thì là nói dối.
Điều thứ hai trong bài học là xác định những người sẽ đi ra chiến trận. Sau khi thầy tế lễ khích lệ đức tin của dân sự trước khi ra trận, thì các quan trưởng sẽ nói với dân sự về những trường hợp không phải ra trận và có thể trở về nhà. Đó là trường hợp mới xây cất nhà xong mà chưa công bố việc hoàn thành để có thể vào ở, trồng một vườn nho mà chưa hái trái, đã đính hôn với một người nữ mà chưa cưới. Những người thuộc các trường hợp đó có thể trở về nhà mà không phải ra trận vì Chúa cho phép họ được trở về lo việc quan trọng của cá nhân, gia đình. Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của họ cần phải hoàn thành trong gia đình của mình. Hơn nữa, nếu họ còn sự vướng bận trong đời sống cá nhân chưa hoàn tất mà lại ra trận thì họ sẽ thiếu đi sự tập trung cho chiến trận. Lời Chúa cho chúng ta biết: “Một người phân tâm, thì làm việc gì cũng không ổn định” (Gia-cơ 1:8). Như vậy, chúng ta thấy Chúa rất quan tâm đến đời sống con dân Chúa, Ngài nhìn biết những bổn phận của họ và cảm thông cho họ. Cũng vậy, chúng ta cũng cần có sự quan tâm và cảm thông cho hoàn cảnh và sự yếu đuối của anh chị em, mà có sự cầu thay, khuyên nhủ, khích lệ, hướng dẫn và hỗ trợ họ kịp thời.
Kế đó, các quan trưởng cũng nói tiếp với dân sự, người nào sợ và nhát thì cũng trở về nhà, vì sẽ khiến cho những người anh em ra trận cũng trở nên khiếp sợ giống như họ. Khi người lính ra trận tham dự vào cuộc chiến đấu thì trước nhất không có việc gì khiến họ phải bận tâm, để họ được tập trung tinh thần cho việc chiến đấu. Thì cũng vậy đã là người lính bước ra chiến trận thì cần sự can đảm và mạnh mẽ, nếu không chính sự sợ hãi sẽ khiến cho họ thất bại. Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:9 “Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.”
Như vậy, chúng ta học được rằng, chính sự mạnh mẽ hoặc yếu đuối trong đức tin của chúng ta cũng có ảnh hưởng đến anh chị em cùng Cha của mình. Sự mạnh mẽ, dạn dĩ sống và làm theo Lời Chúa dạy đem lại sự khích lệ cho anh chị em mình luôn đứng vững, không run sợ, không sợ hãi trong các cuộc chiến thuộc linh. Giúp cho anh chị em cùng Cha thêm lên sự mạnh mẽ và can đảm để vượt qua mọi thử thách, cám dỗ, cứ kiên quyết chọn làm những điều đẹp lòng Chúa, giữ mình không phạm tội.
“Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).
Đồng thời, cũng khuyên nhủ anh chị em cùng Cha đừng quá bận tâm đến các việc thuộc về đời này. Hãy cứ giao phó mọi điều lo lắng mình cho Chúa và điều quan trọng là giữ mình không phạm tội, dù là trong hoàn cảnh nào. Vì mình là một người lính của Chúa thì cần giữ mình luôn đẹp lòng Chúa.
“Khi một người ra trận, thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời, để đẹp lòng người chiêu mộ mình.” (II Ti-mô-thê 2:4).
Câu Hỏi Tình Huống: Hai anh em A và B được ba mẹ cho về quê thăm ông bà vào dịp nghỉ hè. Ông bà rất thương hai anh em A và B, thấy hai cháu về, ông bà vội mang quả dưa to và ngon trên bàn thờ xuống để bổ ra cho hai anh em ăn. Ông bà đang đưa miếng dưa cho anh A ăn, thì em B chạy ở ngoài vào, ông bà lại lấy thêm một miếng đưa cho B. B đang đưa tay cầm miếng dưa và định ăn. Nếu là A em sẽ làm thế nào trong trường hợp này?
Trả Lời: A cần nhanh chóng ngăn cản em B và nói vào cho B biết đây là đồ cúng. Để lại miếng dưa và thưa với ông bà, con cảm ơn ông bà đã cho chúng con dưa. Nhưng mà chúng con tin Chúa nên không ăn đồ đã cúng ạ. Nếu là đồ không cúng thì chúng con sẽ ăn ạ. Trường hợp này, nếu A mà ăn miếng dưa, và không ngăn cản em lại thì A lại khiến cho chính mình và em B phạm tội.
Điều thứ ba chúng ta học được trong bài học này, đó là, vâng theo mọi điều phán dặn của Chúa khi ra hãm đánh và vây thành giặc. Chúa phán dặn dân I-sơ-ra-ên, trước khi hãm đánh một thành nào đó, thì phải giảng hòa trước, nếu họ chịu hòa và mở cửa, chịu phục dịch và nộp thuế thì không tiến đánh. Khi nào thành đó không chịu hòa, mà lại khai chiến thì mới tiến hành vây hãm, tiến đánh. Qua đó chúng ta học được sự từ ái, thương xót của Chúa dành cho loài người, Ngài luôn ban cho cơ hội ăn năn, sửa đổi. Vậy thì chúng ta cũng học được rằng, luôn cho người phạm lỗi có cơ hội để sửa sai. Nếu thành nào không chịu hòa thì dân I-sơ-ra-ên phải vào thành giết hết người nam bằng gươm, nhưng đàn bà, con trẻ cùng mọi vật trong thành thì thu làm chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, thì phải tận diệt, nghĩa là không để ai sống sót, kể cả súc vật. Lý do là vì các dân đó thờ lạy tà thần, và Chúa không muốn những người trong các dân đó dạy dân I-sơ-ra-ên việc thờ lạy tà thần. Qua đây chúng ta học được rằng, những sự gì liên quan đến hình tượng, thần tượng thì phải nhanh chóng giải quyết ngay. Ví dụ như những món đồ đạc trong nhà, hay được cho tặng là hình tượng, là thần tượng thì cần nhanh chóng vứt bỏ. Hoặc khi nhận biết sự không vâng phục cha mẹ chính là sự kiêu ngạo muốn làm theo ý mình thì cần nhanh chóng ăn năn và từ bỏ.
“Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Hãy tránh xa sự thờ lạy thần tượng.” (I Cô-rinh-tô 10:14).
Chúa cũng hướng dẫn dân I-sơ-ra-ên khi vây hãm một thành nào đó mà thời gian vây hãm lâu thì giữ các cây ăn trái để ăn, còn các cây không phải cây ăn trái thì chặt để làm đồn lũy trong khi đánh chiếm thành đó. Qua đây chúng ta học được rằng, chúng ta không tùy ý phá hại cây cối, hay giết hại các con vật. Chúng ta phải có sự trân quý bảo vệ và giữ gìn chúng, vì đó là những điều mà Chúa đã tạo dựng nên, mà cũng là mang lại ích lợi cho mọi người. Cũng vậy, chúng ta cũng cần có sự quý trọng, bảo vệ, giữ gìn những món đồ mà ba mẹ mua, hoặc chúng ta được cho tặng, vì đó là sự biết ơn Chúa và biết ơn công sức của ba mẹ đã vất vả mà chúng ta mới có được.
Như vậy, qua điều thứ ba, chúng ta học được, chúng ta cần phải vâng phục mọi mệnh lệnh mà Chúa đã phán truyền cho chúng ta trong Thánh Kinh. Bởi vì điều đó giúp cho chúng ta chiến thắng mọi mưu kế của ma quỷ mà sống đẹp lòng Chúa trên suốt linh trình. Ê-phê-sô 6:10-13 là mệnh lệnh mà chúng ta cần ghi nhớ:
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có Lời Chúa để suy ngẫm. Khi chúng ta học thì biết rằng có rất nhiều điều Chúa dạy dỗ và sẽ rất là ích lợi nếu chúng ta cẩn thận ghi nhớ và làm theo. Nguyện kính xin Chúa ban cho các con lòng yêu mến Lời Chúa và được sự vui thỏa khi suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài!





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0