Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Thiên Sứ Báo Tin về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Trong buổi học lần trước, chúng ta đã học biết câu chuyện lời tiên tri về sự ra đời của Giăng Báp-tít. Thiên Sứ Gáp-ri-ên đã hiện đến với Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri và báo tin rằng bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh một con trai, dẫu rằng hai ông bà đều đã cao tuổi và bà Ê-li-sa-bét son sẻ. Sau đó lời tiên tri đã được ứng nghiệm, bà Ê-li-sa-bét đã có thai. Khi bà đến tháng thứ sáu của thai kỳ, thì thiên sứ Gáp-ri-ên được Đức Chúa Trời sai đến Thành Na-xa-rét thuộc xứ Ga-li-lê, để báo tin với một người nữ đồng trinh là Ma-ri, đã được hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép. Chúng ta sẽ cùng đọc Lu-ca 1:26-38 để học biết lần này Đức Chúa Trời muốn phán truyền mệnh lệnh gì qua thiên sứ Gáp-ri-ên nhé.
Vào thời điểm bà Ê-li-sa-bét đang mang thai Giăng Báp-tít ở tháng thứ sáu của thai kỳ, thì thiên sứ Gáp-ri-ên được Đức Chúa Trời sai đến Thành Na-xa-rét để báo tin về sự ra đời của Đức Chúa Jesus. Có một người nữ đồng trinh là Ma-ri đã được hứa gả cho Giô-sép, là người mà thiên sứ đã đến để nói với nàng về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.
“Thiên sứ đã đến với nàng và nói: Xin chào! Hỡi người đã được ơn! Chúa ở cùng ngươi. Ngươi đã được phước trong những người nữ.” (Lu-ca 1:28).
Chúng ta hiểu rằng Ma-ri là người được ơn, được Chúa ở cùng, là người được phước trong những người nữ. Chúa đã thương xót bà, ban cho bà một ơn phước lớn, Chúa chọn bà và ban ơn cho bà làm mẹ của Đấng Christ. Bà được Chúa chọn để dự phần vào chương trình của Thiên Chúa.
Khi nghe thấy thiên sứ phán như vậy thì Ma-ri đã quan tâm đến những điều mà thiên sứ đã phán và bà có sự bối rối bởi bà chưa hiểu được ý nghĩa của lời phán đó là gì. Tuy nhiên bà không vội vàng hỏi ngay, mà suy ngẫm để hiểu xem lời chào đó có nghĩa là gì. Chúng ta thấy bà là người có tấm lòng hướng về Chúa khi đã để lòng suy ngẫm những điều liên quan đến Chúa, đến lời phán truyền của Chúa qua thiên sứ. Bà cũng là người nữ sâu sắc, khi thấy có điều mình chưa hiểu thì biết cẩn thận suy ngẫm trước, thay vì vội vàng theo cảm xúc mà bộc lộ ra ngoài hoặc hành động theo cảm xúc. Chúng ta rút ra bài học, là con dân Chúa thì chúng ta cần để lòng quan tâm đến các việc liên quan, ảnh hưởng đến đời sống đức tin đi theo Chúa, khi có điều gì không hiểu thì cần để lòng suy ngẫm thay vì hành xử theo cảm xúc nhất thời xảy đến.
Trước sự bối rối của Ma-ri, thiên sứ đã lên tiếng để trấn an rằng: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ!”, và thiên sứ cho biết rằng bà đã tìm được ơn nơi Đức Chúa Trời. Theo sự giảng dạy của người chăn, chúng ta biết rằng:
Thành ngữ “Tìm được ơn nơi Đức Chúa Trời”, hàm ý, một người tin kính Thiên Chúa thì hết lòng tìm kiếm Thiên Chúa, và trong sự tìm kiếm Thiên Chúa thì người ấy nhận được rất nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho vô cùng rời rộng từ Thiên Chúa cho một người, kể cả khi người ấy không xứng đáng để nhận sự ban cho của Thiên Chúa. Một người trước hết phải nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời; rồi thì người ấy mới có thể nhận được các ân điển khác từ cả Ba Ngôi Thiên Chúa. [1]
Như vậy chúng ta hiểu rằng, bà Ma-ri là một người tin kính Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, bà được Chúa ban ơn để dự phần vào chương trình của Chúa. Chúng ta rút ra bài học, khi được Chúa thương xót tha thứ mọi tội lỗi, thì chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Chúa, vâng giữ điều răn của Chúa và sống theo Lời Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta sống vâng giữ điều răn của Chúa, chúng ta cũng nên học theo tác giả sách Thi Thiên từng cầu xin:
“Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống; thì tôi sẽ giữ Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:17).
Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta luôn đầy dẫy mọi thứ ơn từ nơi Chúa ban để chúng ta hoàn thành mỗi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Như Lời Chúa chép:
“Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.” (II Cô-rinh-tô 9:8).
Thiên sứ Gáp-ri-ên đã phán với bà Ma-ri, người tìm được ơn trước Chúa, rằng bà sẽ thụ thai và sẽ sinh ra một con trai. Vì Ma-ri là một trinh nữ nên sự thụ thai và sinh con của Ma-ri đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Ê-sai.
“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Này, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sinh ra một con trai; và sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên.” {Em-ma-nu-ên có nghĩa là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta.} (Ê-sai 7:14).
Theo sự giảng dạy của người chăn, chúng ta biết rằng:
Danh xưng Em-ma-nu-ên hàm ý, dù cho loài người phạm tội rất nghiêm trọng nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời rất lớn. Ngài không bỏ mặc cho loài người đau khổ đời đời trong hậu quả của sự phạm tội. Ngài vẫn ở với loài người, ban cho họ sự cứu rỗi, kêu gọi họ tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Ngài vui lòng tiếp nhận và phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời cho những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. [2]
Bà Ma-ri sẽ đặt tên con mình là Jesus. Tên Jesus có nghĩa: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi. Danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tên Jesus hàm ý, sự cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi là ân điển và việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Con của bà Ma-ri sẽ trở nên cao trọng và sẽ được gọi là Con của Đấng Rất Cao, nghĩa là Con của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm vua đời đời của một vương quốc đời đời. Đức Chúa Trời sẽ ban cho Đức Chúa Jesus ngai vua của Đa-vít, Ngài sẽ cai trị vương quốc I-sơ-ra-ên cho tới đời đời.
Khi Ma-ri nghe những lời thiên sứ Gáp-ri-ên phán với mình như vậy thì bà đã thưa với thiên sứ: “Làm sao điều này có thể được, khi tôi không biết người nam nào?” Không phải là bà không tin lời thiên sứ phán mà đó là sự bà thắc mắc muốn biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào, nên bà đã thưa với thiên sứ như vậy, bởi đó là một việc rất quan trọng. Thiên sứ cho bà biết rằng, Đức Chúa Trời dùng năng lực của Thiên Chúa đến trên bà, để sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus, vì vậy thân thể xác thịt ấy được gọi là Con của Thiên Chúa. Đồng thời thiên sứ báo cho Ma-ri biết rằng bà Ê-li-sa-bét, người chị họ của bà vốn mang tiếng là son sẻ và tuổi đã cao nhưng đã mang thai một con trai, bây giờ đang là tháng thứ sáu của thai kỳ. Và câu cuối cùng thiên sứ đã phán với Ma-ri rằng:
“Vì chẳng lời phán nào ra từ Đức Chúa Trời mà không thành.” (Lu-ca 1:37).
Thật vậy, chúng ta biết rằng Chúa là Đấng Thành Tín, vậy nên mỗi một lời phán của Ngài đều sẽ được Ngài làm thành khi đến kỳ mà Ngài đã định.
“Vì lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín.” (Thi Thiên 33:4).
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sự từ ái Ngài ở trên các tầng trời; sự thành tín Ngài đến tận các đám mây.” (Thi Thiên 36:5).
“Sự thành tín của Ngài còn mãi từ đời này đến đời kia. Ngài đã lập trái đất và nó đứng vững.” (Thi Thiên 119:90).
Khi thiên sứ đã phán với Ma-ri hết thảy những điều đó thì bà đã thưa rằng: “Này, tôi là nữ tôi tớ của Chúa! Xin xảy ra cho tôi theo lời của ngài.” Chúng ta hiểu rằng, trước lời thiên sứ phán truyền về những điều mà Chúa sẽ làm ra trên bà, thì bà đã xưng mình là tôi tớ để tỏ lòng vâng phục, thuận ý vâng theo mọi điều mà chủ phán dặn mình. Bà bày tỏ đức tin nơi Chúa, nơi mọi lời phán của Chúa qua thiên sứ mà bà vừa được nghe, tấm lòng bà xác quyết thuận theo mọi điều xảy đến như lời phán của thiên sứ.
Chúng ta học được, là những người đặt đức tin nơi Chúa, thì chúng ta cần có thái độ yêu mến, tin cậy, kính trọng, và vâng theo Lời Chúa. Vì:
“Sự tổng cộng của Lời Ngài là chân thật.” (Thi Thiên 119:160a).
“Tôi sẽ thờ lạy hướng về Đền Thánh của Ngài và tôn vinh danh của Ngài, vì sự từ ái và sự chân thật của Ngài, vì Ngài đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài.” (Thi Thiên 138:2).
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có Lời Ngài để chúng ta được suy ngẫm. Nguyện mỗi chúng ta luôn hết lòng cẩn thận làm theo Lời Chúa! Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và khiến chúng ta nên trọn vẹn không chỗ trách được! A-men!





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 1
One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Thiên Sứ Báo Tin về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus”