Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus
Nguyễn Thị Thùy Linh
Câu Hỏi Gợi Ý:
1/ Khi biết vợ mình có thai thì ông Giô-sép đã hành xử thế nào? Hãy nhận xét về cách hành xử của ông Giô-sép.
2/ Các con hiểu thế nào về tên “Jesus” mà thiên Chúa bảo ông Giô-sép và bà Ma-ri đặt cho con trẻ?
3/ Ông Giô-sép đã làm gì sau khi thức dậy từ giấc ngủ?
Gợi Ý Áp Dụng:
1/ Trong cuộc sống khi đối diện với những việc xảy ra với mình, các con thấy khó hiểu hoặc có sự hiểu lầm thì các con sẽ hành xử như thế nào theo Lời Chúa dạy?
2/ Các con cảm nhận như thế nào về sự kiện một Thiên Chúa bằng lòng từ bỏ vinh quang nhập thể làm người để cứu loài người ra khỏi tội lỗi? Em sẽ làm gì để đáp lại tình yêu lớn này?
3/ Trong cuộc sống hiện tại các con đã hết lòng vâng phục Chúa, vâng phục cha mẹ, làm theo y như điều Chúa và cha mẹ muốn chưa? Điều gì khiến cho các con thấy khó vâng lời Chúa và ba mẹ?
Chia sẻ:
Các cháu thiếu niên thân mến!
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện, Đức Chúa Jesus được sinh ra. Được ghi chép lại trong Ma-thi-ơ 1:18-25 và Lu-ca 2:1-7. Câu gốc chúng ta học hôm nay trong
“Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23).
Phân đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 1:18-25 chép rằng: Bà Ma-ri là mẹ Ngài đã hứa gả cho ông Giô-sép. Nhưng trước khi họ đến với nhau thì bởi thánh linh bà Ma-ri đã mang thai. Ông Giô-sép biết được bà Ma-ri mang thai nhưng không muốn bêu xấu bà Ma-ri nên định ly dị bà cách kín giấu, vì ông là một người có nghĩa.
Nhưng trong giấc mơ thiên sứ đã hiện đến báo cho ông Giô-sép chớ ngại lấy bà Ma-ri làm vợ vì thai nhi trong bụng bà là bởi thánh linh. Thiên sứ còn phán bảo ông Giô-sép hãy đặt tên đứa trẻ là Jesus, có nghĩa là Đấng Cứu Rỗi. Sau khi thức giấc thì Giô-sép đã làm y như lời thiên sứ phán bảo ông và ông tiếp nhận bà Ma-ri làm vợ mình. Người chẳng biết bà Ma-ri cho đến khi bà sinh con đầu lòng là Chúa Jesus. Trên đây là tóm tắt sự kiện Đức Chúa Jesus được sinh ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học chi tiết về sự kiện này. Trong sự kiện này có ba chi tiết nổi bật.
1/ Đức tính của ông Giô-sép
Thánh Kinh cho chúng ta ta biết khi ông Giô-sép biết bà Mai-ri có thai trong khi ông chưa đến với bà, có nghĩa là chưa có sự quan hệ vợ chồng với nhau. Theo phong tục ngày xưa, nếu người phụ nữ có thai trước khi đến với người chồng hứa thì phạm tội tà dâm, phải bị ném đá.
“Nếu một người nam bị tìm thấy nằm cùng một người nữ đã kết hôn với chồng, thì cả hai phải bị xử tử, người nam nằm cùng người nữ và người nữ. Như vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi I-sơ-ra-ên.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:22).
Nhưng ở đây chúng ta thấy ông Giô-sép biết được bà Ma-ri mang thai, ông không vội vàng đi cáo giác làm bêu xấu nàng. Nhưng ông dự định sẽ ly dị một cách kín giấu.
Qua cách hành xử của ông Giô-sép. Chúng ta thấy được đức tính hiền lành, điềm tĩnh, có nghĩa, nghĩ cho người khác và không có tính trả thù. Là con dân Chúa chúng ta cần có những đức tính này và trên hết là cách chúng ta hành xử khi đối diện với vấn đề. Chúng ta không vội kết án, hay kết tội. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân kỹ càng, xem chúng ta có hiểu lầm không, hay hiểu sai chỗ nào không? Cần lắng nghe người khác. Chúa dạy con dân Chúa trong
“Vậy, các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, mỗi người hãy mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19).
Bên cạnh đó con dân Chúa cần học sự cảm thông, tha thứ nếu người có lỗi với mình hạ mình nhận lỗi và xin lỗi chúng ta.
Câu hỏi: Khi các con hiểu lầm một việc nào đó trong gia đình và có sự không vui về việc đó, sau khi nhận biết mình đã hiểu lầm thì các con sẽ hành xử thế nào theo đúng Lời Chúa?
Khi chúng ta hiểu lầm một sự việc nào đó mà khiến chúng ta không vui, thấy khó chịu. Nhưng khi biết sự việc không phải là như mình nghĩ, mình hiểu lầm. Thì cách giải quyết đúng theo Lời Chúa là ăn năn với Chúa về sự mình đã hiểu lầm người khác, sự khó chịu, không vui mà mình đã có, nhân danh Chúa xua đuổi cảm xúc ấy và nhanh chóng tìm người mình hiểu lầm đó để xin lỗi và phục hòa trở lại với nhau. Nếu người ấy thật sự làm sai, nhận lỗi và xin lỗi thì chúng ta sẵn lòng tha thứ cho người ấy và trở lại yêu thương nhau.
Lời Chúa dạy:
“Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ [và] tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa [với] anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:23-24).
2/ Ý nghĩa của tên Jesus.
Trước đây các con cũng đã từng học và nghe bác Tim giảng về thần tính và nhân tính của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta cũng đã học biết rằng. Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự nguyện nhập thế làm người để cứu chuộc loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Ngài gánh thay hết những tội lỗi của loài người bằng sự bị đóng đinh trên cây thập tự. Một Thiên Chúa vô tội, lại tự nguyện hạ thấp mình làm một loài người 100%. Bị giới hạn thần tính và chịu khổ, chịu chết. Ý nghĩa của tên Jesus có nghĩa là Đấng Cứu Rỗi. Theo sự giảng dạy của người chăn cho chúng ta hiểu rằng: “Tên Jesus có nghĩa: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta cần nhớ rằng, danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, tên Jesus hàm ý, sự cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi là ân điển và việc làm của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Con người xác thịt JESUS đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa, thi hành ơn cứu chuộc loài người.” Con trẻ còn có danh hiệu là: Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là khi ấy Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta, phục hồi địa vị làm con trai, con gái của Chúa và chúng ta sẽ mãi mãi được thuộc về Ngài.
Đức Chúa Jesus được sinh ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời và thật ở trong một bối cảnh đặc biệt. Ngài không sinh ra bởi một người nam nào nhưng bởi thánh linh, một phép lạ siêu nhiên mà chúng ta không thể hiểu hết được. Ngài cũng không được chọn sinh ra trong một gia đình quý tộc. Nhưng điều đáng chú ý là Ngài được chọn sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, có một nếp sống kính sợ Thiên Chúa và vâng giữ các điều răn của Chúa. Ngày nay khi chúng ta sống một nếp sống tin kính Chúa, sống cho Chúa và sống theo Lời Chúa thì chính Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta, làm Chúa, làm chủ trên đời sống của chúng ta.
“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy.” (Giăng 14:23).
3/ Sự vâng phục hoàn toàn của ông Giô-sép.
Thánh Kinh cho chúng ta biết sau khi thức giấc ông Giô-sép đã làm theo lời của thiên sứ mà tiếp nhận bà Ma-ri làm vợ mình. Ông không thắc mắc, không nghi ngờ nhưng chỉ có tấm lòng vâng phục. Một tấm gương sáng mà chúng ta cần noi theo. Chúng ta biết rằng, loài người của chúng ta bị nhiễm tội và bản chất tội trong mỗi con người là sự chống nghịch, không vâng lời, vô ơn, nghi ngờ và kiêu ngạo. Ông Giô-sép được Thánh Kinh cho biết là người có nghĩa. Là người sống vâng giữ điều răn của Chúa và kính sợ Chúa. Vậy nên điều răn, luật pháp của Chúa và bởi tấm lòng kính sợ Chúa của ông đã biến đổi con người ông, khiến ông trở nên giống Thiên Chúa, có những phẩm chất tốt đẹp, lương thiện, hiền lành và biết vâng lời cách tuyệt đối. Điều đó thể hiện qua sự ông biết nghĩ cho bà Ma-ri và tin, vâng theo lời thiên sứ làm theo lời thiên sứ phán bảo mà không thắc mắc, không nghi ngờ.
Câu hỏi: Theo các con, tại sao Thiên Chúa lại chọn bà Ma-ri và ông Giô-sép được có ơn phước lớn là người sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Jesus?
Cô hiểu rằng, bởi vì Thiên Chúa nhìn biết tấm lòng kính sợ Chúa nên Chúa đã chọn ông bà. Tất nhiên, có thể thời điểm đó còn nhiều người khác cũng tin kính Chúa, yêu Chúa điển hình như ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét là cha mẹ của ông Giăng Báp-tít. Nhưng Chúa có chương trình riêng của Ngài. Nhưng điều chúng ta chú ý ở chỗ đó là. Chúa dùng và sử dụng những ai có tấm lòng tin kính Ngài, yêu Ngài và hết lòng sống theo điều răn, luật pháp của Ngài. Vậy ngày nay, chúng ta cũng muốn được Chúa yêu chúng ta, vui lòng sử dụng chúng ta, ban phước cho chúng ta và ngự giữa chúng ta thì chúng ta phải hết lòng yêu kính Chúa và hết lòng sống theo Lời Chúa. Chúa không chọn những ai có tài cán nổi bật, học thức cao hay nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Ngài chọn những ai kính sợ Ngài và vâng theo Lời Ngài.
Nguyện bài học ngày hôm nay giúp chúng ghi nhớ rằng: Tình yêu của Thiên Chúa đối cùng chúng ta qua sự kiện Đức Chúa Jesus được sinh ra trên thế gian. Sự một Thiên Chúa toàn năng, vĩ đại, mà lại tự nguyện nhập thế làm người để cứu loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Vì Ngài quá yêu chúng ta. Nguyện chúng ta ghi nhớ ân tình của Chúa mà hết lòng sống xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0
One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus”