Sẵn Sàng Đón Chúa

9 lượt xem

Sẵn Sàng Đón Chúa

Các cháu thiếu niên thân mến,

Ông Tim mến chào tất cả các con trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho ông một cơ hội quý báu để được trò chuyện với các con – các chiên thơ đáng yêu của Ngài.

Các con thân mến, ông muốn nói với các con về một điều vô cùng quan trọng, một điều mà mỗi con cái Chúa đều cần phải ghi nhớ và sống mỗi ngày: đó là sự sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus đến để đem Hội Thánh yêu dấu của Ngài vào thiên đàng vinh hiển.

Trong Thánh Kinh, Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là “sự trông cậy phước hạnh” (Tít 2:13). Chúng ta cùng nhau đọc lại phân đoạn này nhé:

Tít 2:11-14

11 Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi đã được bày tỏ cho tất cả mọi người,

12 dạy chúng ta rằng: phải chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian, để sống cách tỉnh táo, công chính và tin kính trong đời này,

13 chờ đợi sự trông cậy phước hạnh và sự hiện ra trong vinh quang của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ,

14 Đấng đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về các việc lành.

Các con hãy hiểu rằng Đức Chúa Jesus không đến như một vị quan tòa nghiêm khắc đối với Hội Thánh. Ngài đến để đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian đầy bất công và đau khổ này, vào trong sự bình an vĩnh cửu của thiên đàng, ngay trước khi những tai họa khủng khiếp nhất ập xuống đất, trong Kỳ Tận Thế.

Vậy Hội Thánh là ai? Hội Thánh chính là chúng ta, là những tấm lòng thật lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, và đang từng ngày sống trong sự trông đợi Ngài trở lại.

Lời Chúa hôm nay không chỉ dạy người lớn, mà còn dạy rất rõ cho các con – những thiếu niên đang lớn lên trong Chúa – biết cách sống thế nào để luôn sẵn sàng. Ông sẽ giải thích cho các con bằng những hình ảnh thật gần gũi.

  • Thứ nhất, “chối bỏ sự không tin kính”: Tin là tin cậy Đức Chúa Trời, kính là kính sợ Ngài. Đó là khi các con tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời, không phải chỉ trong các buổi nhóm, mà ngay cả trong phòng riêng, khi không có cha mẹ hay bạn bè nhìn thấy. Các con vẫn chọn thờ phượng Ngài, vẫn thì thầm cầu nguyện, vẫn mở Thánh Kinh đọc, và vâng lời Ngài cách vui vẻ.
  • Thứ nhì, “chối bỏ những sự tham muốn của thế gian”: Thế gian này giống như một cửa hàng bánh kẹo đầy màu sắc hấp dẫn, nhưng có những thứ bên trong là thuốc độc. “Tham muốn của thế gian” là những điều sai trái mà ma quỷ làm cho trông có vẻ hấp dẫn: những lời nói bẩn thỉu tưởng chừng “ngầu”, những trò gian dối tưởng chừng “thông minh”, những hành động bắt nạt bạn bè tưởng chừng “mạnh mẽ”, những thước phim xấu trên điện thoại tưởng chừng “vui”. Các con hãy học cách nói “KHÔNG” thật dứt khoát với những thứ đó, như Đa-vít thời trẻ đã dũng cảm chối bỏ áp lực của người anh để chọn đứng về phía Đức Chúa Trời.
  • Thứ ba, “sống tỉnh táo”: Hãy tưởng tượng các con đang lái một chiếc xe đạp trên đường. Tỉnh táo trong khi lái xe là luôn nhìn thẳng về phía trước, quan sát biển báo đường, chứ không phải nhìn xuống điện thoại hay bị phân tâm bởi những thứ hai bên đường. Trong đời sống của con dân Chúa, tỉnh táo là luôn đối chiếu mọi sự xảy ra trong đời sống với Lời Chúa. Trước khi làm bất cứ việc gì – từ việc nhỏ như chọn một bộ phim, đến việc lớn như chọn bạn mà chơi – các con hãy dừng lại một giây và tự hỏi: “Việc này Đức Chúa Jesus có vui lòng không?” Nếu các con suy nghĩ bằng Lời Chúa, các con sẽ không dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc nhất thời hay bạn bè rủ rê.
  • Thứ tư, “sống công chính”: Đây chính là sống ngay thẳng như một cây thước. Các con không gian lận trong giờ kiểm tra. Các con không nói dối để đổ lỗi cho em. Các con dám nói “Con xin lỗi” khi mình sai. Và các con cũng học để nói “Mình tha thứ cho bạn” thật lòng, khi bạn xin lỗi mình. Các con sẵn sàng giúp đỡ bạn học yếu hơn, nhặt giùm bạn cây bút rơi, hay an ủi bạn khi bạn buồn. Đó chính là ánh sáng của sự công chính mà Chúa muốn các con tỏa ra.
  • Thứ năm, “sống tin kính”: Các con có biết rằng thân thể các con là một món quà quý giá không? Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời và chúng ta cần dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Ngài. Sống tin kính là các con xem thân thể và cả đời sống mình – đôi mắt, đôi tai, đôi môi, đôi tay và cả chiếc điện thoại – đều thuộc về Đức Chúa Trời. Các con dùng mắt để đọc Lời Chúa, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên; dùng tai để nghe những bài giảng hay, những lời thánh ca tôn vinh Chúa, những lời khuyên tốt; dùng môi để hát tôn vinh Chúa và nói lời yêu thương với mọi người; dùng tay để giúp đỡ cha mẹ, để làm những việc lành; và dùng điện thoại để học hỏi những điều bổ ích, chia sẻ niềm tin. Đừng để những bộ phận ấy trở thành công cụ cho tội lỗi, các con nhé!
  • Và cuối cùng, “sống chờ đợi sự trông cậy phước hạnh và sự hiện ra trong vinh quang của Đấng Christ”: Điều này thật diệu kỳ! Nó giống như các con đang sống trong một ngôi nhà tạm, nhưng lòng luôn hướng về quê hương thật sự, nơi Cha các con đang ở. Một ngày không xa, Đức Chúa Jesus sẽ đến. Thân thể mệt mỏi, hay ốm đau này sẽ được biến hóa thành thân thể vinh hiển, không còn bệnh tật, không còn nước mắt, không còn sự chết. Sống chờ đợi có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy, các con có thể mỉm cười và thưa với Chúa: “Thưa Chúa, nếu hôm nay Chúa đến, con muốn sẵn sàng để gặp Chúa!”

Các con thân mến, nếu các con thực hành những bài học này – chối bỏ sự không tin kính, chối bỏ điều ác, sống tỉnh táo, công chính, tin kính và luôn hướng về Chúa – thì các con đang đứng trong tư thế sẵn sàng nhất. Khi Đức Chúa Jesus đến, các con sẽ được ra đi với Ngài.

Ngày đó, ông tin là đã rất gần rồi. Ông mong mỏi biết bao, không chỉ được gặp Chúa, mà còn được gặp tất cả các con giữa chốn không trung, trong ngày phước hạnh ấy. Ông muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của các con khi được ở bên Chúa mãi mãi.

Vì vậy, ông cầu xin Chúa ban sức mới cho các con mỗi ngày, giúp các con đủ mạnh mẽ để chiến thắng mọi cám dỗ, dù là nhỏ nhất. Ông cầu xin các con luôn giữ lòng mình trung tín, yêu thích Lời Chúa hơn bất kỳ cuốn sách nào, và siêng năng trò chuyện với Ngài qua lời cầu nguyện. Ông cầu xin các con luôn ý thức mình là công dân của Nước Trời, thuộc về Đức Chúa Trời Tối Cao.

Nguyện tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở cùng tất cả các con. A-men.

Huỳnh Christian Timothy
22/02/2026

Để lại một bình luận