Trao Quyền Cai Trị cho Giô-suê – Đặt Sách Luật Pháp Cạnh Rương Giao Ước
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Môi-se là người mà Chúa kêu gọi vào trong việc chăn dắt dân I-sơ-ra-ên, ông đã theo sự kêu gọi của Chúa mà đưa dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trải qua đồng vắng suốt bốn mươi năm và tiến về vùng đất hứa Ca-na-an. Tuy nhiên, bởi sự phạm tội của Môi-se (Dân Số Ký 20:12), nên ông không được Chúa cho vào xứ Ca-na-an. Chúa cho ông biết rằng ông sẽ không đi ngang qua Sông Giô-đanh nhưng sẽ qua đời. Bởi vậy, Phục Truyền Luật Lệ Ký từ chương 31 đến chương 34, những chương cuối của sách luật pháp cuối cùng, ghi lại sự từ giã và qua đời của Môi-se. Cuộc đời của Môi-se ông đã trung tín hầu việc Chúa, cho đến những ngày tháng cuối đời của mình, ông vẫn tận tụy làm theo ý muốn của Chúa để hoàn thành các công việc trước khi qua đời. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31 ghi lại việc Môi-se đã trao quyền cai trị cho Giô-suê và đặt sách luật pháp cạnh rương giao ước.
“Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:12).
Khi Môi-se nhận biết ý muốn của Chúa biết rằng ông sẽ không dẫn dân I-sơ-ra-ên đi qua Sông Giô-đanh mà vào xứ Ca-na-an, và ông cũng sắp qua đời thì ông đã nói với dân sự rằng, Giô-suê sẽ là người dẫn dắt dân sự tiến vào vùng đất hứa. Ông cho biết Chúa sẽ đi đầu dân sự, và họ sẽ nhận được xứ, Chúa sẽ phó những kẻ thù nghịch cho dân I-sơ-ra-ên, và họ phải đãi chúng theo lệnh của Ngài. Ông khích lệ họ: “Hãy mạnh mẽ và can đảm! Chớ sợ, cũng chớ kinh hãi trước chúng nó! Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài đi với ngươi. Ngài sẽ chẳng rời khỏi ngươi, cũng chẳng sẽ từ bỏ ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6).
Rồi Môi-se gọi Giô-suê và nói trước cả I-sơ-ra-ên rằng: “Hãy vững lòng bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở với ngươi. Ngài sẽ chẳng lìa khỏi ngươi, cũng chẳng từ bỏ ngươi. Chớ sợ, và chớ ngã lòng” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:7-8).
Giô-suê là một trong mười hai thám tử được cử đi do thám xứ Ca-na-an. Khi các thám tử quay về thì chỉ có Giô-suê và Ca-lép vẫn vững tin vào lời phán hứa của Chúa và nhìn thấy sự tốt lành của xứ, họ quả quyết chắc chắn dân sự sẽ thắng được và chiếm được xứ, bởi vì Chúa đã phó xứ đó cho dân sự rồi. Trong số 600 nghìn người đàn ông I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì chỉ có Giô-suê và Ca-lép là hai người được Chúa ban cho vào vùng đất hứa.
Chúng ta nhận thấy, những lời truyền dặn của Môi-se cho dân sự và Giô-suê khi ông giao phó lại công việc, chính là mệnh lệnh của Chúa. Chúa muốn dân sự mạnh mẽ và can đảm, không sợ hãi trước quân thù nghịch. Nghĩa là luôn vững vàng trong đức tin, tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, đứng vững trước những thử thách sẽ gặp đến, cậy ơn Chúa quyết tâm làm theo Lời Chúa dù phải trải qua gian nan, khốn khó.
Chúa muốn Giô-suê người sẽ chăn dắt dân sự vững lòng bền chí. Vững lòng bền chí là giữ cho tấm lòng mình luôn vững vàng, nhẫn nại chịu đựng mọi áp lực cho đến khi đạt được ý muốn của Chúa. Trong cương vị một người lãnh đạo, chăn dắt dân sự, tiến đánh chiếm vùng đất hứa. Quả thật rất cần sự vững lòng bền chí, biết chắc rằng Chúa đã ban cho vùng đất hứa để quyết tiến đánh chiếm dù nhiều gian khó. Đồng thời chịu những áp lực từ phía dân sự, là dân cứng cổ, hay than van, lằm bằm, oán trách.
Qua đây chúng ta học được rằng, trên linh trình đi theo Chúa có rất nhiều gian khó và thử thách, như Lời Chúa dạy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22b rằng: “chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.” Đời sống của mỗi con dân Chúa là đời sống của một người lính chiến. Bởi vậy Chúa kêu gọi chúng ta: “Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3). Đó là ý muốn của Chúa và mệnh lệnh của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta cần giữ vững lòng kiên trì, can đảm và trung tín suốt linh trình, dầu phải trải qua sự gian khó vẫn kiên quyết sống theo Lời Chúa. Như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và thêm sức cho chúng ta vượt qua khỏi mọi gian khó. Bởi Lời Chúa đã hứa rằng:
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
“Vì trong sự ấy, chính mình Ngài khốn khổ khi bị cám dỗ hoặc bị thử thách, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách.” (Hê-bơ-rơ 2:18).
Điều quan trọng là chúng ta luôn có Chúa ở cùng, Ngài đồng hành cùng chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách, Ngài thêm sức để chúng ta đắc thắng, Ngài chăn dắt chúng ta cho tới khi tận kết linh trình. Như Lời Chúa đã hứa: “Và này, Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b).
Sau khi thông báo về việc Giô-suê sẽ thay Môi-se dẫn dắt dân sự vào vùng đất hứa, thì Môi-se đã giao cho những thầy tế lễ cùng các trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên các luật pháp của Chúa phán truyền cho ông mà ông đã ghi chép lại. Môi-se căn dặn họ đầu mỗi năm thứ bảy nhằm năm bãi miễn, vào ngày Lễ Lều Trại, thì họ phải có trách nhiệm đọc luật pháp Chúa cho dân I-sơ-ra-ên. Nhiệm vụ của các thầy tế lễ và các trưởng lão là phải nhóm hiệp dân sự, ngay cả con trẻ và những khách lạ, để họ nghe luật pháp Chúa. Mục đích là để dạy cho dân sự tập kính sợ Chúa và ghi nhớ để cẩn thận làm theo lời Chúa dạy.
Qua đây chúng ta học được rằng, việc học biết Lời Chúa là điều cần thiết và quan trọng dành cho hết thảy mọi người không ngoại trừ ai, ngay cả con trẻ. Sự dạy Lời Chúa cho con trẻ sẽ giúp cho chúng ghi nhớ Lời Chúa, tập rèn sự kính sợ Chúa và cẩn thận làm theo Lời Chúa.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).
Nếu các con là những người được biết đến Chúa từ nhỏ, được học Lời Chúa từ nhỏ, được dạy cho hiểu biết Lẽ Thật và có tấm lòng tin kính muốn làm theo Lời Chúa thì các con thật được phước, được ban cho sự khôn sáng. Bởi vì Thánh Kinh là Lời Chúa giúp ích cho sự giảng dạy, quở trách, sửa trị, giáo dục trong sự công chính để rèn tập và khiến những người thuộc về Chúa trở nên trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành của Ngài.
Vì vậy, ngoài sự chính mình sốt sắng học biết Lời Chúa và cẩn thận làm theo, thì các con còn có bổn phận dạy Lời Chúa cho các em nhỏ trong gia đình mình, hướng dẫn và giúp đỡ các em làm theo Lời Chúa. Đó cũng là ý muốn và mệnh lệnh của Chúa đối với các con.
Sau khi Môi-se đã căn dặn toàn dân I-sơ-ra-ên, thì Chúa đã phán với Môi-se cho ông biết ông sắp qua đời, sẽ được an giấc với các tổ phụ. Đồng thời Chúa cho Môi-se biết trước rằng, dân I-sơ-ra-ên sẽ bội nghịch Chúa, bỏ giao ước với Chúa mà phạm tội thờ thần khác trong xứ Ca-na-an mà họ sẽ vào. Khi đó Chúa sẽ bỏ họ, khiến họ bị tiêu nuốt, bị nhiều tai vạ và buồn thảm xông hãm. Bởi vậy Chúa muốn Môi-se chép bài ca để dạy cho dân sự, để lời trong bài ca đó dùng làm chứng cho sự Chúa nghịch lại họ.
Môi-se cũng ra lệnh cho người Lê-vi lấy cuốn Sách Luật Pháp để bên Rương Giao Ước để làm chứng. Rương Giao Ước chứa hai bảng đá có chép Mười Điều Răn do chính tay Thiên Chúa ghi chép. Bởi vì dân I-sơ-ra-ên vốn có tính bội nghịch và cứng cổ. Môi-se cũng nhận biết rằng trong suốt thời gian qua mà ông chăn dắt họ thì họ vốn phản nghịch lại Chúa nên ông biết sau khi ông qua đời thì họ cũng sẽ vẫn bản tính cũ mà bội nghịch Chúa.
Như vậy chúng ta hiểu rằng Chúa là Đấng Toàn Tri Ngài biết hết mọi sự, ngay cả những sự thuộc về tương lai, Chúa biết sự bội nghịch của dân sự, nhưng bởi sự thành tín của Ngài, Ngài vẫn đưa họ vào xứ Ca-na-an. Ngài đã hứa thì Ngài vẫn ban cho họ vùng đất tươi tốt, đượm sữa và mật. Tuy nhiên nếu họ chọn làm ra việc làm chống nghịch Chúa thì Ngài sẽ sửa phạt họ. Điều này giúp chúng ta nhận biết Ngài thật là Đấng Công Chính, Thánh Khiết và Yêu Thương. Ngài yêu thương dân sự của Ngài nên sắm sẵn và muốn dành ban cho họ những điều tốt đẹp. Ngài thánh khiết nên không chấp nhận tội lỗi, dạy cho họ những điều răn dạy tốt lành. Ngài công chính nên dầu biết trước là dân sự sẽ bội nghịch Chúa nhưng chỉ sửa phạt khi họ thật sự làm ra hành động bội nghịch Ngài.
Chúng ta cũng học được rằng, Lời Chúa chính là những lời chứng nghịch lại những ai không tin cậy Chúa và chống nghịch Ngài. Chính Lời Chúa sẽ phán xét mỗi việc làm, lời nói, suy nghĩ của mỗi người.
“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Bởi vậy, bổn phận của chúng ta là cẩn thận đọc, suy ngẫm Lời Chúa và hết lòng làm theo. Hầu cho mỗi việc làm của chúng ta được đúng theo thánh ý của Chúa và được Chúa ban thưởng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đón chúng ta ra khỏi đời này. Nguyện kính xin Chúa giữ gìn mỗi tấm lòng, tư tưởng, việc làm của chúng ta được theo ý muốn tốt lành của Ngài! Nguyện Lời Chúa thánh hóa và khiến chúng ta nên trọn vẹn không chỗ trách được! A-men!





Users Today : 1
Users This Year : 6387
Total Users : 33704
Views Today : 1
Views This Year : 8891
Total views : 55334
Who's Online : 0