YouTube: https://youtu.be/6QOp6kAnC4U
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL112 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho
Ma-thi-ơ 20:1-16
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 20:1-16
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ. {Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi.” Họ đã đi.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy. {Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?” {Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: “Vì không ai đã mướn chúng tôi.” Người bảo chúng: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận.”
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu.”
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: “Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức.”
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: “Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.”
Trong bài này, chúng ta cùng nhau học thêm một ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus về Vương Quốc Trời. Ngụ ngôn này chỉ được Ma-thi-ơ ghi lại.
Tiếp theo lời phán dạy các môn đồ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 19:30 và Mác 10:31 về sự “nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu” trong Vương Quốc Trời, Đức Chúa Jesus đã kể một ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho để giúp các môn đồ hiểu rõ lời phán ấy.
Đức Chúa Jesus so sánh những người làm công trong vườn nho được trả công với những người phụng sự Thiên Chúa được ban thưởng, trong Vương Quốc Trời.
Ma-thi-ơ 20:1-2
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
Người chủ nhà sáng sớm đi ra chợ để tìm mướn những người làm công cho vườn nho của mình tiêu biểu cho sự từ buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã tìm cho Ngài trong thế gian những người sẽ được Ngài ban cho Vương Quốc Trời. Những người ấy được gọi là “dòng dõi thánh” trong Ma-la-chi 2:15.
Sự thuê mướn và sự trả công tiêu biểu cho sự Vương Quốc Trời chỉ được ban cho những ai phụng sự Thiên Chúa. Phụng sự Thiên Chúa là vâng phục Ngài, sống theo Lời Ngài.
Vào thời của Đức Chúa Jesus, chủ và những người làm công thường thỏa thuận trước với nhau, về công giá cho một ngày làm việc. Một đơ-ni-ê là một đồng tiền bạc của La-mã vào thời ấy, có giá trị tương xứng một ngày công lao động. Công giá ấy tiêu biểu cho sự ban thưởng của Đức Chúa Trời tương xứng với đời sống phụng sự Thiên Chúa của con dân Chúa.
Vườn nho tiêu biểu cho công trường thuộc linh của Đức Chúa Trời giữa thế gian. Đó là đời sống của con dân Chúa, đang khi còn ở trong thân thể xác thịt hiện tại.
Những người được thuê mướn từ buổi sáng sớm có thể tiêu biểu cho những thánh đồ trước thời Cựu Ước, từ A-đam đến Gia-cốp.
Sự đồng ý công giá giữa chủ nhà và những người làm công có thể tiêu biểu cho lời hứa của Đức Chúa Trời với các thánh đồ thời trước Cựu Ước, về sự ban thưởng của Ngài cho họ, nếu họ sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Ngài.
Chúng ta cần hiểu rằng, trước khi Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời được chính Ngài viết trên hai bảng đá, ban cho dân I-sơ-ra-ên, và thiết lập giao ước với họ trên Núi Si-na-i (còn gọi là Cựu Ước) thì Ngài cũng đã ban các điều răn và luật pháp của Ngài cho loài người. Hai câu Thánh Kinh sau đây giúp cho chúng ta hiểu rằng, những người sống trước thời Cựu Ước vẫn biết đến các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời:
“Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta.” (Sáng Thế Ký 26:5).
“Tôi chẳng hề lìa bỏ điều răn của môi Ngài. Tôi trân quý những lời của miệng Ngài hơn phần đã chia cho tôi.” (Gióp 23:12).
Áp-ra-ham và Gióp đều sống trước thời Cựu Ước, trước khi các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được Môi-se ghi chép thành sách.
Ma-thi-ơ 20:3-4
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ. {Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi.” Họ đã đi.
Nhóm chữ “không có việc làm” có thể tiêu biểu cho sự không phụng sự tà thần, không chạy theo thế gian, nhưng chờ đợi được tiếp cận chân lý.
Những người không có việc làm, đang đứng trong chợ vào khoảng giờ thứ ba trong ngày, có thể tiêu biểu cho những thánh đồ trong thời Cựu Ước, từ thời của Môi-se cho tới thời của Tiên Tri Ma-la-chi. Thời kỳ đó kéo dài khoảng 1.000 năm, từ khi dân I-sơ-ra-ên được giải phóng khỏi xứ Ê-díp-tô cho tới khi dân I-sơ-ra-ên trở về, tái xây dựng Đền Thờ và Thành Giê-ru-sa-lem, sau khi bị lưu đày sang Ba-bi-lôn 70 năm.
“Điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi” là những sự ban cho các thánh đồ thời ấy, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà cũng là sự vừa lòng của những người được ban thưởng.
Ma-thi-ơ 20:5-7
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy. {Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?” {Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: “Vì không ai đã mướn chúng tôi.” Người bảo chúng: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận.”
Những người làm việc vào giờ thứ sáu có thể tiêu biểu cho những thánh đồ trong thời kỳ Đức Chúa Trời im lặng khoảng 400 năm với dân I-sơ-ra-ên. Thời kỳ đó bắt đầu từ sau khi Tiên Tri Ma-la-chi qua đời cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh.
Những người làm việc vào giờ thứ chín có thể tiêu biểu cho những thánh đồ trong thời kỳ Hội Thánh. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi Đấng Christ thành lập Hội Thánh cho tới khi Ngài đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là thời kỳ kéo dài khoảng 2.000 năm.
Những người làm việc vào giờ thứ mười một có thể tiêu biểu cho những thánh đồ trong Kỳ Tận Thế. Đó là thời kỳ kéo dài suốt bảy năm, trước khi Đấng Christ giáng lâm trên đất để tiêu diệt AntiChrist và những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, rồi thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.
Câu trả lời: “Vì không ai đã mướn chúng tôi” có thể được hiểu rằng, các thánh đồ Kỳ Tận Thế là những người không quy phục AntiChrist, khi chưa được tiếp cận Tin Lành để biết Chúa, tin Chúa, và phụng sự Chúa. Họ vừa không quy phục AntiChrist mà cũng không phụng sự bất cứ tà thần nào. Vì họ không chấp nhận công giá của AntiChrist và các tà thần.
Ma-thi-ơ 20:8-9
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu.”
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
“Khi buổi tối đến” là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự làm việc của mỗi thánh đồ.
“Người quản lý” là Đức Chúa Jesus, thay cho Đức Chúa Trời ban thưởng cho con dân Chúa.
“Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một” rất có thể đã rất sốt sắng, hết sức làm việc trong giờ làm việc cuối cùng. Họ có thể tiêu biểu cho những người tin nhận Tin Lành và phụng sự Chúa trong Kỳ Tận Thế. Dù thời gian theo Chúa của họ rất ngắn ngủi nhưng họ đã chịu khó, chịu khổ rất nhiều vì danh Chúa, thậm chí chịu mất mạng sống vì đức tin nơi Ngài.
Công giá một đơ-ni-ê của những người làm việc chỉ trong một giờ bằng với công giá của những người làm việc suốt 12 giờ.
Ma-thi-ơ 20:10-12
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: “Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức.”
Những người được thuê làm từ sáng sớm nhìn thấy những người được thuê làm vào giờ thứ mười một được lãnh tiền công là một đơ-ni-ê thì tưởng rằng, họ sẽ được lãnh tiền công nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng chỉ được lãnh một đơ-ni-ê. Vì thế, họ đã lầm bầm, phiền trách chủ vườn nho. Có lẽ họ cho rằng, ông đã bất công đối với họ, khi chỉ trả cho họ tiền công ngang với những người chỉ làm việc có một giờ.
Phản ứng của họ là điều dễ hiểu. Vì họ đánh giá sự công bình hoặc sự công chính theo tiêu chuẩn của thế gian. Theo thế gian, người làm cùng một việc mà làm nhiều giờ hơn thì đương nhiên phải được trả công nhiều hơn người làm ít giờ.
Ma-thi-ơ 20:13-15
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: “Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
Câu trả lời của người chủ vườn nho cho thấy, ông không hề cư xử bất công với những người làm việc từ sáng sớm. Vì ông đã trả cho họ đúng công giá mà hai bên đã đồng ý. Việc ông trả công cho những người khác bao nhiêu là quyền sử dụng tài sản của ông.
Người thế gian vẫn thường bất mãn khi chứng kiến những việc làm lành của người khác mà mình không được hưởng lợi. Người thế gian cũng thường cho rằng, những người giàu có hơn mình thì có bổn phận chia xẻ của cải, vật chất cho mình. Nói cách khác, cách đo lường sự công bình hoặc sự công chính của người thế gian thường là khác với sự công bình hoặc sự công chính theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa.
Ma-thi-ơ 20:16
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.”
Trong bài trước, chúng ta đã học rằng:
1. Những “người sau cùng sẽ nên đầu” là những người tin Chúa muộn trong đời sống của họ hoặc trong những ngày cuối cùng của thời kỳ Hội Thánh. Họ không có nhiều cơ hội để phụng sự Chúa, không có nhiều cơ hội để lập nhiều thành tích, nhưng họ trở nên những người đứng đầu, khi nhận được nhiều phần thưởng trong ngày Đấng Christ đến. Vì những việc làm của họ dù ít nhưng xuất phát từ lòng yêu Chúa, yêu người. Họ làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Họ không tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân.
2. Những “người đầu sẽ nên sau cùng” là nhiều người theo Chúa trước những người khác, phụng sự Chúa trước những người khác, có nhiều cơ hội để lập được nhiều thành tích trong những mục vụ và linh vụ, nhưng họ sẽ trở nên người nhận ít phần thưởng hoặc không có phần thưởng trong ngày Đấng Christ đến. Vì những việc làm của họ không xuất phát từ lòng yêu Chúa, yêu người. Những việc làm của họ chỉ làm cho có làm hoặc làm để tìm sự khen ngợi của loài người.
Câu “Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn” có thể được hiểu như sau.
1. Có nhiều người được gọi đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời để vào Vương Quốc Trời, nhưng ít người được chọn vào Vương Quốc Trời. Những ai đáp lời kêu gọi, ăn năn tội, tin nhận Tin Lành thì được cứu khỏi hình phạt của sự phạm tội và quyền lực của tội lỗi. Nhưng nếu họ không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa mà vẫn sống nếp sống vi phạm các điều răn của Ngài, thì họ không được vào Vương Quốc Trời. Vì điều kiện để vào Vương Quốc Trời là phải giữ các điều răn của Thiên Chúa, như chúng ta đã học trong bài trước (Ma-thi-ơ 19:17).
2. Có nhiều người được gọi vào trong Vương Quốc Trời nhưng chỉ có ít người được ban cho quyền đồng trị với Đấng Christ. Đó là một số người trong những người thuộc về thời kỳ Hội Thánh (Khải Huyền 3:21). Ý nghĩa này đúng với ngụ ngôn chúng ta đang học hơn.
Nội dung của ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho có thể được hiểu như chúng tôi đã trình bày trên đây. Là minh họa cho sự những thánh đồ của Chúa qua các thời kỳ trong lịch sử loài người sẽ được sự ban thưởng trong Vương Quốc Trời một cách công chính. Nhưng sẽ có nhiều người được ban thưởng theo ý muốn và sự rời rộng của Đức Chúa Trời, tùy theo tấm lòng sốt sắng phụng sự Chúa của họ, chứ không phải vì có nhiều thành quả. Một người rao giảng Tin Lành cho có lệ với kết quả là 100 người tin Chúa sẽ không có phần thưởng bằng một người hết lòng rao giảng Tin Lành mà chỉ có một người tin Chúa.
Nhưng ngụ ngôn cũng có thể minh họa cho sự ban thưởng cho những thánh đồ trong cùng một thời kỳ, thậm chí, trong cùng một thế hệ. Thực tế, có những người tin Chúa nhiều năm, có nhiều cơ hội phụng sự Chúa nhưng không hết lòng nên không nhận được nhiều phần thưởng trong Vương Quốc Trời. Có những người tin Chúa trong một thời gian ngắn thì qua đời hoặc Chúa đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, nên họ không có nhiều thời gian, cơ hội phụng sự Chúa. Tuy nhiên, họ đã sốt sắng và gắng sức trong khi phụng sự Ngài, nên họ được sự ban thưởng lớn.
Nguyện mỗi chúng ta đều ghi nhớ rằng, phụng sự Chúa là làm bất cứ việc làm nào trong đời sống của chúng ta:
“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
Và cũng ghi nhớ rằng:
“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
28/06/2025
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
Karaoke Thánh Ca: “Lòng Con Tha Thiết Yêu Chúa”:
https://karaokethanhca.net/long-con-tha-thiet-yeu-chua/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:






Users Today : 26
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6795
Total Users : 2809906
Views Today : 90
Total views : 4481803
Who's Online : 2