Chú Giải Thi Thiên 83

649 views

YouTube: https://youtu.be/PgWBQQN2wl8

202313 Bài Giảng Trong Năm 2023
Chú Giải Thi Thiên 83

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Thi Thiên 83

1 Thiên Chúa ôi! Xin chớ im lặng! Thiên Chúa ôi! Xin chớ làm thinh, chớ yên lặng!

2 Vì, kìa, những kẻ thù nghịch của Ngài náo loạn, và những kẻ ghét Ngài ngước đầu lên.

3 Chúng nó dùng mưu gian xảo nghịch lại dân sự của Ngài và nghị luận nghịch lại những người được che giấu của Ngài.

4 Chúng đã nói: Hãy đến! Chúng ta hãy tiêu diệt chúng nó để chúng nó không còn là quốc gia. Danh I-sơ-ra-ên sẽ không còn được nhớ tới.

5 Vì chúng nó đã nghị luận cùng một ý, kết giao ước nghịch lại Ngài.

6 Những trại của Ê-đôm và người Ích-ma-ên, của Mô-áp và người Ha-ga-rít.

7 Ghê-banh, Am-môn, và A-ma-léc, người Phi-li-tin, với cư dân của Ti-rơ;

8 A-si-ri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu của Lót.

9 Xin hãy làm cho chúng nó như người Ma-đi-an, như Si-sê-ra, như Gia-bin tại khe Ki-sôn,

10 là những kẻ bị diệt tại Ên Đô-rơ, chúng đã trở thành phân cho đất.

11 Xin hãy làm cho những quý tộc của chúng nó như Ô-rép và như Xê-ép. Hết thảy quan trưởng của chúng như Xê-bách và Xanh-mu-na.

12 Những kẻ đã nói: Chúng ta hãy chiếm lấy các nơi ở của Thiên Chúa cho mình.

13 Thiên Chúa của tôi ôi! Xin hãy làm cho chúng nó như bụi bị gió cuộn, như rạ trước gió,

14 như lửa thiêu đốt rừng, như ngọn lửa thiêu đốt núi.

15 Vậy, xin hãy rượt đuổi chúng nó với cơn bão của Ngài, và khiến chúng nó kinh khiếp với trận cuồng phong của Ngài.

16 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Xin hãy đổ đầy mặt chúng nó với sự hổ thẹn, để chúng nó tìm cầu danh Ngài.

17 Nguyện chúng nó mãi bị làm cho hổ thẹn và sợ hãi. Nguyện chúng nó bị xấu hổ và hư mất.

18 Để cho chúng nó biết rằng, chỉ có Ngài, danh là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Chí Cao trên khắp trái đất.

Hôm Thứ Bảy, ngày 07/10/2023 vừa qua, vào khoảng 6:30 sáng, quân khủng bố Hồi Giáo Ha-mác (Hamas) đã từ Dải Gaza pháo kích khoảng 5.000 hỏa tiễn vào các thành phố lớn của I-sơ-ra-ên. Họ đã dùng các máy bay không người lái thả bom các đồn biên phòng, dọc theo Dải Gaza. Họ đã dùng xe ủi đất và chất nổ phá sập hàng rào biên giới. Họ đã dùng dù lượn, xe máy, xe vận tải nhỏ, thuyền nhỏ đưa quân tràn vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Có đến hàng ngàn quân Ha-mác xâm nhập lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Quân khủng bố đã tấn công một khu vực đang có đại nhạc hội, tàn sát 260 người tham dự nhạc hội, bắt cóc nhiều người, đưa về Dải Gaza. Quân khủng bố cũng tấn công các làng của dân I-sơ-ra-ên, tàn sát người già và trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Có những xác trẻ con và người lớn bị chặt đầu, bị bắn nát thây, bị thiêu sống. Trong một làng, có đến hàng trăm thường dân I-sơ-ra-ên bị quân khủng bố sát hại.

Đại sứ của I-sơ-ra-ên tại Liên Hiệp Quốc đã gọi cuộc tấn công vừa qua của Ha-mác là biến cố tháng 9 ngày 11 của I-sơ-ra-ên. Ông so sánh nó với cuộc khủng bố tấn công nước Mỹ vào ngày 11/09/2001, khiến 2.977 người chết. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên, kể từ sau Cuộc Chiến Sáu Ngày, năm 1967. Có ít nhất là 1.300 người I-sơ-ra-ên bị giết trong lãnh thổ I-sơ-ra-ên, gần 3.500 người bị thương, khoảng 150 người bị quân khủng bố bắt cóc, mang về Gaza. Quân đội I-sơ-ra-ên đã phải chiến đấu suốt hai ngày, tiêu diệt hơn 1.500 quân khủng bố trên đất I-sơ-ra-ên mới lấy lại được quyền kiểm soát.

Vào Chủ Nhật, ngày 8/10/2023, quân khủng bố Hồi Giáo Héc-bô-la (Hezbollah) từ Li-băng (Lebanon) đã bắt đầu tấn công phía bắc của I-sơ-ra-ên với hỏa tiễn và đại pháo. I-sơ-ra-ên đã dùng máy bay không người lái, xe tăng, và đại pháo hủy diệt các tiền đồn của Li-băng, dọc theo biên giới.

Ngày 12/10/2023, I-sơ-ra-ên đã phóng hỏa tiễn tấn công hai sân bay chính gần thủ đô Đa-mách của Syria, khiến chúng trở nên bất khiển dụng. Mục đích là khiến cho máy bay quân sự từ Iran không thể đáp xuống, tiếp tế vũ khí cho quân khủng bố Héc-bô-la.

Ngay từ khoảng 10:30 sáng Thứ Bảy, ngày 07/10/2023, I-sơ-ra-ên đã thả bom trên lãnh thổ Gaza liên tục cho tới thời điểm hiện tại. Đã có hơn 6.000 quả bom được thả xuống Gaza, phá hủy nhiều khu phố là nơi cư trú của quân khủng bố Ha-mác và các cơ quan chính quyền của họ. I-sơ-ra-ên cũng cắt điện, nước, và đường tiếp vận các nhu yếu phẩm vào Gaza cho tới khi các con tin được trả tự do. Đã có hơn 1.900 người trong lãnh thổ Gaza chết và hơn 7.690 người bị thương. I-sơ-ra-ên thề sẽ xóa sổ Ha-mác và đã tập trung hơn 360.000 quân lính, sẵn sàng cho mọi tình thế. Hôm Thứ Sáu, ngày 13/10/2023, quân lính và xe tăng đã bắt đầu tiến vào lãnh thổ Gaza để truy sát quân khủng bố Ha-mác.

Thổ-nhĩ-kỳ, Syria, và Iran cho biết, nếu I-sơ-ra-ên tàn sát dân chúng Gaza thì họ sẽ tấn công I-sơ-ra-ên. Thổ-nhĩ-kỳ là một thành viên của khối NATO (North Atlantic Treaty Organization), Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương, do Mỹ đứng đầu. Nhưng đó là một quốc gia theo Hồi Giáo nên bênh vực dân Pa-lét-tin Hồi Giáo.

Rất có thể cuộc chiến hiện tại giữa Ha-mác và I-sơ-ra-ên sẽ dẫn đến cuộc chiến đã được tiên tri trong Thi Thiên 83. Thi Thiên 83 liệt kê mười sắc dân sẽ liên kết với nhau tấn công I-sơ-ra-ên. Chưa bao giờ trong lịch sử của I-sơ-ra-ên có cuộc chiến nào cùng lúc được tham dự bởi mười sắc dân này. Vì thế, Thi Thiên 83 được xem như lời tiên tri về cuộc chiến sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng, liền trước Kỳ Tận Thế. Mười sắc dân được liệt kê trong Thi Thiên 83 là: Ê-đôm, con cháu của Ê-sau; Ích-ma-ên, con cháu của Áp-ra-ham; Mô-áp, con cháu của Lót; Ha-ga-rít, một trong các chi tộc Ích-ma-ên; Ghê-banh, tên một vùng đất thuộc Li-băng (Lebanon) ngày nay; Am-môn, con cháu của Lót; A-ma-léc, con cháu của Ê-sau; Phi-li-tin, con cháu của Mích-ra-im thuộc dòng dõi Cham; Ti-rơ, tên một vùng đất thuộc Li-băng ngày nay; A-si-ri là vùng đất thuộc Syria và Iraq ngày nay. Tất cả đều theo Hồi Giáo, thờ lạy một giả thần gọi là Allah. Danh từ “Allah” trong tiếng Ả-rập có nghĩa là Thiên Chúa Toàn Năng. Nhưng Allah mà dân Ả-rập thờ lạy không phải là Thiên Chúa của Thánh Kinh, mặc dù Hồi Giáo công nhận năm sách đầu tiên của Cựu Ước, do Môi-se ghi chép. Đức tin của người Hồi Giáo dựa trên sách Cô-răn (Qur’an) mà nội dung của sách Cô-răn nghịch lại Thánh Kinh.

Thi Thiên 83 là Thi Thiên cuối cùng trong 12 Thi Thiên do A-sáp viết. Theo I Sử Ký 6:39-43 thì A-sáp là con trai của Bê-rê-kia, thuộc gia tộc Ghẹt-sôn, chi phái Lê-vi. Ông là một ca nhạc sĩ hầu việc trong ban nhạc của Đền Tạm và sau này là của Đền Thờ. Ông cũng là người dự phần tôn vinh Thiên Chúa trong dịp lễ đem Rương Giao Ước vào trong Đền Thờ do Vua Sa-lô-môn xây dựng (II Sử Ký 5:12). Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Thi Thiên này.

1 Thiên Chúa ôi! Xin chớ im lặng! Thiên Chúa ôi! Xin chớ làm thinh, chớ yên lặng!

2 Vì, kìa, những kẻ thù nghịch của Ngài náo loạn, và những kẻ ghét Ngài ngước đầu lên.

Ba động từ “im lặng” là không nói, “làm thinh” là không trả lời, và “yên lặng” là không hành động cùng lúc được dùng để nói đến sự dường như Đức Chúa Trời đã bỏ mặc I-sơ-ra-ên, khi họ đối diện với các kẻ thù của họ. Vì dân I-sơ-ra-ên được gọi là con trai và đầu lòng của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22) nên kẻ thù nghịch dân I-sơ-ra-ên cũng chính là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời. A-sáp đã kêu lên rằng, những kẻ thù nghịch của Ngài đã náo loạn, có nghĩa là sự náo loạn trong sự tiến công I-sơ-ra-ên của những dân chống nghịch dân I-sơ-ra-ên và ghét Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên. Sự ngước đầu lên tiêu biểu cho sự kiêu ngạo, khoe khoang, tự tin sẽ thắng được dân I-sơ-ra-ên.

3 Chúng nó dùng mưu gian xảo nghịch lại dân sự của Ngài và nghị luận nghịch lại những người được che giấu của Ngài.

4 Chúng đã nói: Hãy đến! Chúng ta hãy tiêu diệt chúng nó để chúng nó không còn là quốc gia. Danh I-sơ-ra-ên sẽ không còn được nhớ tới.

Mưu gian xảo là bất cứ mưu kế nào dùng để lừa gạt. Những kẻ thù của I-sơ-ra-ên dùng mưu kế lừa gạt dân I-sơ-ra-ên và cùng nhau hội ý tấn công I-sơ-ra-ên. “Những người được che giấu” là những người được Đức Chúa Trời che giấu họ khỏi những kẻ thù của họ, như được nói đến trong Thi Thiên 27:5 và 31:20. Câu nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy tiêu diệt chúng nó để chúng nó không còn là quốc gia. Danh I-sơ-ra-ên sẽ không còn được nhớ tới”, xưa nay vẫn được các sắc dân theo Hồi Giáo nói, nhất là dân Iran. Mỗi một lần các khối khủng bố Hồi Giáo hoặc các liên minh Hồi Giáo tấn công I-sơ-ra-ên thì họ đều dùng câu nói tương tự.

5 Vì chúng nó đã nghị luận cùng một ý, kết giao ước nghịch lại Ngài.

Xưa nay, các dân và các nước chống nghịch I-sơ-ra-ên vẫn cùng nhau họp bàn kế sách tấn công để tiêu diệt I-sơ-ra-ên. Họ kết giao ước với nhau để nghịch lại I-sơ-ra-ên nên cũng chính là họ nghịch lại Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham được ghi lại trong Sáng Thế Ký 12:2-3 “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước”, vẫn được Đức Chúa Trời thi hành. Cho dù dân I-sơ-ra-ên không trung tín với Ngài thì Ngài vẫn thành tín với họ. Đây là đặc tính của Thiên Chúa, như đã chép trong II Ti-mô-thê 2:13.


Bản Đồ Minh Họa Vị Trí Mười Dân Tộc Tham Dự
Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83
Nguồn: https://timhieuthanhkinh.com/wp-content/uploads/2023/10/CuocChienThiThien_83.png

6 Những trại của Ê-đôm và người Ích-ma-ên, của Mô-áp và người Ha-ga-rít.

Những trại” hàm ý sự sống rải rác của các dân tộc được liệt kê. Họ không là một quốc gia nhưng họ sống rải rác trong các quốc gia.

Ê-đôm là con cháu của Ê-sau, như được chép trong Sáng Thế Ký 25:30. Họ là những người Ả-rập đang sống ở miền nam của vương quốc Giô-đanh (Jordan). Họ đối diện với phía đông nam của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Ích-ma-ên là con cháu của Áp-ra-ham, như được chép trong Sáng Thế Ký 16:15. Họ là những người Ả-rập Sau-đi (Saudi Arabia), ở phía nam vương quốc Giô-đanh. Họ đối diện phía cực nam của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Mô-áp là con cháu của Lót, như đã chép trong Sáng Thế Ký 19:37. Họ là những người Ả-rập đang sống ở miền trung của vương quốc Giô-đanh. Họ đối diện với phía đông của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Ha-ga-rít là một trong các chi tộc thuộc Ích-ma-ên, được nói đến trong I Sử Ký đoạn 5 [1]. Họ là những người Ả-rập đang sống ở miền bắc của vương quốc Giô-đanh. Họ đối diện với phía đông bắc của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

7 Ghê-banh, Am-môn, và A-ma-léc, người Phi-li-tin, với cư dân của Ti-rơ;

Ghê-banh là tên một vùng đất thuộc Li-băng ngày nay, nơi cư trú của quân khủng bố Héc-bô-la, một đảng phái có chân trong chính quyền Li-băng. Quân khủng bố Héc-bô-la có sức mạnh quân sự hơn quân khủng bố Ha-mác, được Iran trực tiếp yểm trợ vũ khí và tài chính. Li-băng nằm về phía bắc, giáp ranh với I-sơ-ra-ên.

Am-môn là con cháu của Lót, như đã chép trong Sáng Thế Ký 19:38. Họ là những người Ả-rập đang sống ở miền bắc của vương quốc Giô-đanh. Họ đối diện với phía đông của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

A-ma-léc là con cháu của Ê-sau, như đã chép trong Sáng Thế Ký 36:12. Họ là những người Ả-rập đang sống trong khu vực Si-na-i (Sinai), thuộc Ai-cập. Họ đối diện phía tây nam của lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Người Phi-li-tin là con cháu của Mích-ra-im thuộc dòng dõi Cham, như đã chép trong Sáng Thế Ký 10:6, 13. Ngày nay, họ được gọi bằng danh xưng Pa-lét-tin (Palestine). Họ đang sống trong Dải Gaza (Gaza Strip) và trong vùng Tây Ngạn (West Bank) là hai vùng tự trị nằm trong lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. Quân khủng bố Ha-mác đang cầm quyền trong Dải Gaza. Ha-mác là danh xưng viết tắt của “Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo” nhằm kháng cự I-sơ-ra-ên, đòi chủ quyền trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên cho dân Pa-lét-tin. Ha-mác được thành lập vào ngày 14 tháng 12 năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy đầu tiên của người Pa-lét-tin chống lại I-sơ-ra-ên, còn gọi là Cuộc Nổi Dậy (Intifada) Lần Thứ Nhất. Ha-mác khước từ mọi giải pháp hòa bình và không công nhận nhà nước I-sơ-ra-ên. Họ cương quyết thành lập một nhà nước Pa-lét-tin Hồi Giáo, bằng sự tiến hành thánh chiến. Đánh bom liều chết là một yếu tố mà Ha-mác coi là vũ khí trong cuộc chiến chống lại I-sơ-ra-ên [2].

Cư dân của Ti-rơ là những người sống trong thành Ti-rơ thuộc lãnh thổ Li-băng, ở về phía bắc I-sơ-ra-ên. Quân khủng bố Héc-bô-la đặt tổng hành dinh tại Ti-rơ.

8 A-si-ri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu của Lót.

Đế quốc A-si-ri không còn tồn tại nhưng lãnh thổ của A-si-ri là Syria và Iraq ngày nay. Giúp đỡ con cháu của Lót là giúp đỡ dân Mô-áp và dân Am-môn, tức là giúp đỡ vương quốc Giô-đanh.

9 Xin hãy làm cho chúng nó như người Ma-đi-an, như Si-sê-ra, như Gia-bin tại khe Ki-sôn,

10 là những kẻ bị diệt tại Ên Đô-rơ, chúng đã trở thành phân cho đất.

A-sáp cầu xin Đức Chúa Trời diệt mười sắc dân liên kết nhau tấn công I-sơ-ra-ên như sự tiêu diệt binh lực của dân Ma-đi-an được ghi lại trong Dân Số Ký đoạn 31; như sự tiêu diệt binh lực của dân Ca-na-an và chủ tướng Si-sê-ra, dưới quyền Vua Gia-bin, được ghi lại trong Các Quan Xét đoạn 4. Binh lực của dân Ca-na-an đã bị dân I-sơ-ra-ên tiêu diệt tại khe Ki-sôn.

Ên Đô-rơ là khu vực dân I-sơ-ra-ên tiêu diệt quân đội của dân Ca-na-an. Xác chết của quân Ca-na-an đã làm phân cho vùng đất đó.

11 Xin hãy làm cho những quý tộc của chúng nó như Ô-rép và như Xê-ép. Hết thảy quan trưởng của chúng như Xê-bách và Xanh-mu-na.

Ô-rép và Xê-ép là hai quan trưởng của dân Ma-đi-an bị dân I-sơ-ra-ên bắt giết, như đã chép trong Các Quan Xét 7:25.

Xê-bách và Xanh-mu-na là hai vua của dân Ma-đi-an bị Ghi-đê-ôn giết chết, như đã chép trong Các Quan Xét 8:21.

Tất cả những kẻ cầm đầu các thế lực Hồi Giáo tấn công I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng này đều sẽ bị giết chết.

12 Những kẻ đã nói: Chúng ta hãy chiếm lấy các nơi ở của Thiên Chúa cho mình.

13 Thiên Chúa của tôi ôi! Xin hãy làm cho chúng nó như bụi bị gió cuộn, như rạ trước gió,

A-sáp tiếp tục cầu xin Thiên Chúa xử phạt nặng nề tất cả những kẻ tuyên bố đánh chiếm các vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên. Các vùng đất ấy được gọi là “các nơi ở của Thiên Chúa”, vì Thiên Chúa hiện diện với con dân Ngài.

Trở nên như bụi bị gió cuộn, như rạ trước gió có nghĩa là trở nên như các vật vô giá trị, và bị qua đi.

14 như lửa thiêu đốt rừng, như ngọn lửa thiêu đốt núi.

15 Vậy, xin hãy rượt đuổi chúng nó với cơn bão của Ngài, và khiến chúng nó kinh khiếp với trận cuồng phong của Ngài.

Như lửa thiêu đốt rừng, như ngọn lửa thiêu đốt núi là nói đến hình phạt và sự hủy diệt trọn vẹn đến từ Đức Chúa Trời.

A-sáp cầu xin Đức Chúa Trời đánh đuổi những kẻ thù của I-sơ-ra-ên như cuồng phong, như bão tố. Đó cũng là sự tiêu diệt trọn vẹn.

16 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Xin hãy đổ đầy mặt chúng nó với sự hổ thẹn, để chúng nó tìm cầu danh Ngài.

Đổ đầy mặt với sự hổ thẹn” là một thành ngữ hàm ý, làm cho một người bị hổ thẹn khi nêu ra những sự xấu xa, gian ác của người ấy. Mục đích của sự làm cho những kẻ thù của I-sơ-ra-ên bị hổ thẹn là để họ phải công nhận Thiên Chúa của dân I-sơ-ra-ên và kêu cầu sự thương xót của Ngài, để họ không bị diệt chủng.

17 Nguyện chúng nó mãi bị làm cho hổ thẹn và sợ hãi. Nguyện chúng nó bị xấu hổ và hư mất.

18 Để cho chúng nó biết rằng, chỉ có Ngài, danh là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Chí Cao trên khắp trái đất.

Hai câu cuối cùng hàm ý, A-sáp vẫn xin Đức Chúa Trời khiến cho những kẻ thù của I-sơ-ra-ên sẽ mãi bị làm cho hổ thẹn và sợ hãi, nếu họ không ăn năn, không kêu cầu danh Ngài. Họ sẽ ở trong sự xấu hổ và hư mất. Dù cho có tin nhận Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên hay không thì những kẻ thù của I-sơ-ra-ên vẫn nhận biết rằng, chỉ có Thiên Chúa của dân I-sơ-ra-ên là Đấng tự có và có mãi, cầm quyền tể trị trên muôn loài, với danh xưng Đấng Chí Cao, là Đấng đáng cho muôn loài tôn thờ và vâng phục.

Nếu cuộc chiến hiện tại giữa I-sơ-ra-ên với Ha-mác và Héc-bô-la trở thành Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 thì I-sơ-ra-ên phải cùng một lúc chống đỡ bốn mặt giáp công của kẻ thù:

  • Phía bắc có Li-băng với quân khủng bố Héc-bô-la.

  • Phía đông bắc có Syria.

  • Phía đông có dân Pa-lét-tin trong vùng Tây Ngạn (West Bank), Syria, và Giô-đanh.

  • Phía đông nam có Giô-đanh, Ả-rập Sau-đi (Saudi Arabia).

  • Phía tây và phía tây nam có dân Pa-lét-tin trong Dải Gaza với quân khủng bố Ha-mác và các lực lượng khủng bố Hồi Giáo từ Si-na-i của xứ Ai-cập.

Và nếu Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 xảy ra thì đó là dấu hiệu rõ ràng, cảnh báo Kỳ Tận Thế đã gần. Và gần hơn nữa là sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng.

Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 sẽ dẫn đến sự kiện I-sơ-ra-ên chiếm đóng Li-băng, Dải Gaza, khu vực Tây Ngạn, bán đảo Si-na-i, lãnh thổ của Syria, Giô-đanh, và một phần lãnh thổ của Ả-rập Sau-đi. Đó sẽ là lần đầu tiên I-sơ-ra-ên chiếm được toàn bộ các vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Điều quan trọng là I-sơ-ra-ên sẽ dùng đầu đạn hạt nhân tiêu diệt thủ đô Đa-mách (Damacus) của Syria, như đã tiên tri trong Ê-sai 17:1. Có lẽ là vì khi đó Syria sẽ dùng vũ khí hóa học tấn công I-sơ-ra-ên, gây ra thiệt hại nhân mạng lớn cho I-sơ-ra-ên. Sự I-sơ-ra-ên dùng đầu đạn hạt nhân hủy diệt Đa-mách cũng sẽ khiến cho các nước Ả-rập nhanh chóng đầu hàng.

I-sơ-ra-ên sẽ bố trí các đầu đạn hạt nhân trên các mỏ dầu chiếm được của các nước Ả-rập, dùng đó để uy hiếp các quốc gia muốn tấn công I-sơ-ra-ên. Các nước sợ I-sơ-ra-ên phá hủy các mỏ dầu thì thế giới sẽ khan hiếm nhiên liệu nên sẽ phải liên kết với nhau để ký hòa ước với I-sơ-ra-ên. Khi đó, một chính quyền toàn cầu sẽ được thành lập, do AntiChrist cầm đầu, thay mặt cho các nước, ký hòa ước với I-sơ-ra-ên.

Xin quý ông bà anh chị em đọc thêm bài: “Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5” đã được chúng tôi đăng trên khu mạng kytanthe.net [3].

Hiện nay, có thuyết âm mưu cho rằng, chính quyền I-sơ-ra-ên biết trước cuộc tấn công của quân khủng bố Ha-mác nhưng họ để cho nó xảy ra. Như vậy, họ có lý do chính đáng để xóa sổ Ha-mác, kích động Héc-bô-la tham chiến, để xóa sổ luôn Héc-bô-la, dẫn đến sự trực tiếp tấn công Iran, khi Iran hỗ trợ cho Héc-bô-la. Chính quyền I-sơ-ra-ên cho biết, họ bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Ha-mác. Nhưng chính quyền Ai-cập cho biết họ đã báo trước cho I-sơ-ra-ên ba ngày về cuộc tấn công của Ha-mác. Ngoài ra, không ai tin rằng, tình báo của I-sơ-ra-ên, một cơ quan tình báo tài giỏi nhất trên thế giới mà lại không biết trước sự tấn công của Ha-mác. Nếu thuyết âm mưu này là thật thì đó cũng là sự tác động của Thiên Chúa để dẫn đến Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83, làm thành chương trình và ý định của Ngài, dẫn đến Kỳ Tận Thế.

Chúng tôi mong rằng, tình hình thời sự của thế giới giúp cho con dân Chúa nhận biết rõ, loài người đang ở vào giai đoạn liền ngay trước Kỳ Tận Thế, con dân Chúa đang ở trong giai đoạn sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian vào bất kỳ lúc nào. Mong rằng, ai nấy trong Hội Thánh sẽ vững lòng càng hơn, vui mừng càng hơn, và sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/10/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://www.biblestudytools.com/dictionary/hagrites/

[2] https://www.pbs.org/newshour/world/what-is-hamas-what-to-know-about-its-origins-leaders-and-funding

[3] https://kytanthe.net/014-bay-bien-co-quan-trong-truoc-ky-tan-the-phan-5/

Karaoke Thánh Ca: “Con Nguyện Theo Chúa Chẳng Ngần Ngại Chi”
https://karaokethanhca.net/con-nguyen-theo-chua-chang-ngan-ngai-chi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.