Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL026 Đức Chúa Jesus và Người Đàn Bà Sa-ma-ri – Phần 2

465 views

YouTube: https://youtu.be/qxHjqDt2jqQ

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL026 Đức Chúa Jesus và Người Đàn Bà Sa-ma-ri – Phần 2
Giăng 4:28-42

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Giăng 4:28-42

28 Rồi, người đàn bà đã bỏ cái vò nước của mình lại, đi vào trong thành, nói với nhiều người:

29 Hãy đến! Xem một người là người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

30 Vậy nên, họ đã ra khỏi thành và đến với Ngài.

31 Trong lúc đó, các môn đồ của Ngài xin Ngài, thưa rằng: Xin Thầy hãy ăn!

32 Nhưng Ngài phán với họ: Ta có thức ăn để ăn mà các ngươi không biết.

33 Vậy, các môn đồ đã nói với nhau rằng: Có ai đã đem thức ăn cho Ngài ăn?

34 Đức Chúa Jesus phán với họ: Thức ăn của Ta ấy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và làm trọn công việc của Ngài.

35 Các ngươi chẳng nói rằng, còn bốn tháng nữa thì mùa gặt đến, sao? Này, Ta nói với các ngươi: Hãy ngước mắt của các ngươi lên và nhìn xem các đồng ruộng. Vì chúng đã trắng, sẵn sàng cho mùa gặt.

36 Con gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống vĩnh cửu, để cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.

37 Vì trong câu này là lời thật: Một người gieo và một người khác gặt.

38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi các ngươi không lao nhọc. Những người khác đã lao nhọc còn các ngươi đã vào, tiếp lấy công lao của họ.

39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin nơi Ngài, vì lời nói của người đàn bà đã làm chứng rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.

40 Vậy, khi những người Sa-ma-ri đã đến với Ngài, họ xin Ngài ở lại với họ. Ngài đã ở lại đó hai ngày.

41 Lại thêm nhiều người đã tin bởi lời phán của Ngài.

42 Họ đã nói với người đàn bà rằng: Chúng ta tin không còn vì câu chuyện của bà. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng, đây thật là Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các câu Thánh Kinh còn lại trong câu chuyện Đức Chúa Jesus và người đàn bà Sa-ma-ri.

28 Rồi, người đàn bà đã bỏ cái vò nước của mình lại, đi vào trong thành, nói với nhiều người:

29 Hãy đến! Xem một người là người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

Người đàn bà Sa-ma-ri đã không quan tâm đến các môn đồ của Đức Chúa Jesus. Bà không tốn thời gian để tìm hiểu xem họ là ai. Bà cũng không quan tâm đến nhu cầu cần nước uống của gia đình, không quan tâm đến tài sản của bà là vò đựng nước. Bà đã bỏ lại cái vò nước bên giếng, lập tức về lại trong thành. Vì bà có một tin tức tốt lành cần phải báo ngay cho dân chúng trong thành của bà.

Bà mời gọi dân trong thành đến xem một người mà bà tin rằng, người ấy là Đấng Christ. Lý do bà đưa ra để thuyết phục mọi người là người ấy nói đúng mọi điều đã xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của bà.

Người đàn bà Sa-ma-ri đã gặp Chúa, đã tin Chúa, và làm chứng một cách trung thực về kinh nghiệm gặp Chúa của bà. Bà tuyên xưng đức tin của bà trước đám đông, và mời gọi họ đến với Chúa. Vì bà muốn mọi người cùng biết đến Đấng Christ, như chính bà.

Chúng ta hãy thử hỏi: Ngày nay, có bao nhiêu người cùng một tâm tình với người đàn bà Sa-ma-ri, sau khi được kinh nghiệm Chúa? Ngày nay, có bao nhiêu người có sự sốt sắng về nhà Chúa ăn nuốt họ (Thi Thiên 69:9)? Bản thân của chúng ta thì như thế nào?

30 Vậy nên, họ đã ra khỏi thành và đến với Ngài.

Lời làm chứng của người đàn bà Sa-ma-ri đã thuyết phục được dân trong thành chịu ra khỏi thành, đến bên giếng nước, để gặp Đức Chúa Jesus. Chúng ta có thể không loại trừ sự tác động của Đấng Thần Linh trên tâm trí và tấm lòng của những người dân thành Si-kha.

Chúng ta có thể tin chắc rằng, mỗi khi Tin Lành được rao giảng cách chân thật thì Đấng Christ và Đức Thánh Linh cùng đồng công. Chính Đấng Christ đã hứa là Ngài sẽ ở cùng các môn đồ của Ngài trong linh vụ rao giảng Tin Lành cho tới khi tận thế (Ma-thi-ơ 28:20). Và Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã xác nhận, Tin Lành được rao giảng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng năng lực, bằng thánh linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5). Vì thế, chúng ta hãy rao giảng Tin Lành bằng tấm lòng tha thiết muốn cho nhiều người được cứu. Rao giảng trung thực Tin Lành của Chúa, không pha trộn quan điểm của loài người. Rao giảng dựa trên năng lực và thánh linh của Thiên Chúa, không dựa vào sức riêng, không dựa vào tâm lý học, không dựa vào các khóa huấn luyện của các giáo hội.

Giả sử quý ông bà anh chị em được cứu thoát từ một sự nguy hiểm nào đó thì quý ông bà anh chị em có cần phải trải qua một khóa huấn luyện để làm chứng lại sự mình được cứu hay không? Nếu quý ông bà anh chị em đã được cứu bởi Tin Lành thì quý ông bà anh chị em sẽ dễ dàng thuật lại cho người khác biết, Tin Lành là gì và mình đã được cứu bởi Tin Lành như thế nào.

31 Trong lúc đó, các môn đồ của Ngài xin Ngài, thưa rằng: Xin Thầy hãy ăn!

32 Nhưng Ngài phán với họ: Ta có thức ăn để ăn mà các ngươi không biết.

Chúng ta không biết khoảng thời gian từ khi người đàn bà Sa-ma-ri trở về trong thành báo tin cho tới khi dân chúng trong thành kéo nhau đến gặp Đức Chúa Jesus là bao lâu. Nếu giếng nước ở cách thành khoảng một km thì thời gian cả đi lẫn về sẽ mất khoảng 25 phút, theo tốc độ trung bình của một người đi bộ. Nhưng rất có thể người đàn bà Sa-ma-ri đã vừa đi, vừa chạy.

Trong khi đó, các môn đồ của Chúa đã đem thức ăn ra, mời Chúa ăn. Nhưng có lẽ lúc ấy, tâm trí của Chúa đang bận rộn với nhiệm vụ, đang suy nghĩ đến những gì Ngài sắp làm. Nên Ngài đã phán với họ một câu, nói lên sự diễn tiến trong tâm trí của Ngài, nhưng lại khiến cho họ hiểu lầm. Ý của Chúa là Ngài sống để phụng sự Đức Chúa Trời. Mỗi việc làm của Ngài nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời đều là năng lực nuôi sống Ngài. Chúng ta có thể hiểu điều này theo nghĩa đen. Xưa kia, Môi-se đã hai lần ở trên Núi Si-na-i làm công việc Đức Chúa Trời giao phó, mỗi lần suốt 40 ngày và 40 đêm, không ăn cũng không uống thức ăn, thức uống thuộc thể.

Ngày nay, những người hết lòng hầu việc Chúa theo ý Chúa cũng luôn có năng lực lạ lùng Thiên Chúa ban cho họ. Họ có thể ít ăn, ít ngủ, yếu đuối trong sức khỏe của xác thịt nhưng có năng lực làm trọn mọi việc Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.

33 Vậy, các môn đồ đã nói với nhau rằng: Có ai đã đem thức ăn cho Ngài ăn?

34 Đức Chúa Jesus phán với họ: Thức ăn của Ta ấy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và làm trọn công việc của Ngài.

Câu nói của Chúa đã khiến cho các môn đồ của Ngài hiểu lầm. Họ nghĩ và bàn tán với nhau là có ai đó đã đem thức ăn cho Chúa. Có thể người mang thức ăn cho Chúa là người đàn bà vừa rời khỏi đó. Nhưng Chúa đã giải thích cho họ cách rõ ràng. Thức ăn của Ngài là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ngài và làm cho thật trọn vẹn. Các môn đồ hiểu rằng, Đấng đã sai Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời; công việc của Đức Chúa Jesus là rao giảng về Vương Quốc Trời. Nhưng vào lúc ấy, họ chưa biết, việc làm chính của Đức Chúa Jesus là chịu chết để chuộc tội cho loài người.

Chúng ta cần suy ngẫm điều này. Có phải mỗi chúng ta cũng đã được Đức Chúa Jesus sai rao giảng Tin Lành cho muôn dân? Chúng ta có xem sự hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Chúa giao phó là thức ăn của chúng ta hay không? Ngày nay, với phương tiện truyền thông mạng, chúng ta không đi khắp nơi mà vẫn có thể rao giảng Tin Lành qua các trang mạng xã hội. Thậm chí chúng ta cũng có thể mua một máy computer, dâng lên Chúa để dùng cho việc phát thanh các bài giảng qua Paltalk, qua YouTube 24/7. Ngày của Chúa đã gần lắm rồi. Chúng ta đã làm được những gì cho Chúa? Mỗi một ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho việc suy ngẫm Lời Chúa và phụng sự Chúa?

35 Các ngươi chẳng nói rằng, còn bốn tháng nữa thì mùa gặt đến, sao? Này, Ta nói với các ngươi: Hãy ngước mắt của các ngươi lên và nhìn xem các đồng ruộng. Vì chúng đã trắng, sẵn sàng cho mùa gặt.

Có lẽ, trên hành trình từ Giê-ru-sa-lem đi đến các thành trong xứ Giu-đê, Đức Chúa Jesus đã có nghe các môn đồ nói với nhau, về thời điểm sắp đến của mùa gặt. Mùa gặt tại Ca-na-an là vào giữa tháng Nisan, sau ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa. Thường rơi vào khoảng thời gian từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Tư Tây Lịch. Bốn tháng trước tháng Nisan rơi vào cuối mùa thu, tương đương với tháng 12 Tây Lịch.

Dân I-sơ-ra-ên có thành ngữ “cánh đồng trắng” để gọi các cánh đồng trồng bắp, lúa mì, lúa mạch, và yến mạch. Vì khi tới mùa gặt thì chất diệp lục tố không còn trong thân cây, cả cánh đồng đổi thành màu vàng nhạt, phản chiếu ánh nắng thành một màu trắng sáng. Nhưng Đức Chúa Jesus không nói về các cánh đồng thuộc thể. Vì khi ấy, các cánh đồng chỉ mới lên thân cây xanh. Ngài nói về các cánh đồng thuộc linh, là các thôn, làng, thành phố có nhiều người đã sẵn sàng để tin nhận Tin Lành. Trong Ma-thi-ơ 13:38, Đức Chúa Jesus nói “ruộng là thế gian”.

36 Con gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống vĩnh cửu, để cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.

Đức Chúa Jesus đang nói về con gặt thuộc linh, là các môn đồ của Chúa đang theo Chúa vào lúc bấy giờ; và những môn đồ của Ngài trong suốt thời kỳ Hội Thánh và Kỳ Tận Thế.

Con gặt nhận tiền công là con gặt được sự ban thưởng cho việc làm của họ, như lời tiên tri trong Đa-ni-ên 12:3: “Những người khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng của bầu trời; và những người dắt đem nhiều người về sự công chính sẽ như các ngôi sao đời đời”.

Thu chứa hoa lợi” là đem những người tin nhận Tin Lành vào trong Vương Quốc Trời.

Người gieo giống là người gieo lẽ thật về Thiên Chúa, là các tiên tri thời Cựu Ước, là Đức Chúa Jesus, là các môn đồ của Chúa vào lúc bấy giờ và trong suốt thời kỳ Hội Thánh.

37 Vì trong câu này là lời thật: Một người gieo và một người khác gặt.

38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi các ngươi không lao nhọc. Những người khác đã lao nhọc còn các ngươi đã vào, tiếp lấy công lao của họ.

Câu 37 là một tục ngữ thường được dùng nơi vùng Trung Đông và ý nghĩa của nó cũng được nói đến trong Thánh Kinh, như trong Lê-vi Ký 26:16; Mi-chê 6:15.

Người này gieo, người khác gặt là thực tế thường xảy ra trong sinh hoạt nông nghiệp. Người gieo phải khó nhọc trong việc dọn đất. Người gặt chỉ cần bỏ sức ra để thu hoạch thành quả. Thường thì chủ ruộng phụ trách việc dọn đất và gieo giống, sau đó là bón phân, làm cỏ, tát nước khi cần. Đến mùa gặt thì chủ ruộng thuê mướn thợ gặt.

Chúng ta có thể hiểu rằng, Đức Chúa Jesus có ý nói, khi các môn đồ của Ngài vào thời ấy, vâng theo mệnh lệnh của Ngài, đi giảng Tin Lành trong các thành của dân I-sơ-ra-ên, thì lòng của dân thuộc các thành ấy đã được các tiên tri gieo hạt giống về sự mong chờ Đấng Mê-si-a. Vì thế, các môn đồ chỉ gặt hái kết quả, do các tiên tri đã gieo.

39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin nơi Ngài, vì lời nói của người đàn bà đã làm chứng rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.

40 Vậy, khi những người Sa-ma-ri đã đến với Ngài, họ xin Ngài ở lại với họ. Ngài đã ở lại đó hai ngày.

Trước tiên, nhiều người trong thành đã tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, khi họ nghe lời làm chứng của người đàn bà Sa-ma-ri. Điều này cũng chứng tỏ rằng, người đàn bà Sa-ma-ri không phải là người bị dân trong thành khinh thường, dù đời sống hôn nhân của bà có sự khác thường. Vì tin lời chứng của bà nên dân chúng mới kéo nhau ra ngoài thành, đến gặp Chúa và mời Ngài ở lại với họ để giảng dạy cho họ. Chúa đã đồng ý ở lại với họ hai ngày, trước khi tiếp tục cuộc hành trình về xứ Ga-li-lê.

41 Lại thêm nhiều người đã tin bởi lời phán của Ngài.

42 Họ đã nói với người đàn bà rằng: Chúng ta tin không còn vì câu chuyện của bà. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng, đây thật là Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Trong hai ngày Chúa ở lại thành Si-kha đã có thêm nhiều người Sa-ma-ri tin Ngài, sau khi nghe Ngài phán dạy. Những người trước đó tin lời người đàn bà Sa-ma-ri, nay được trực tiếp nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus, thì đức tin của họ trở nên vững chắc. Đấng Thần Linh đã khai mở thần trí của dân thành Si-kha để họ nhận biết Đấng Christ. Nhưng chính họ là những người có lòng khao khát, chờ đợi Đấng Christ, nên họ đã được tiếp đón Ngài và được nghe sự giảng dạy của Ngài.

Chúng ta không thấy Thánh Kinh ghi lại Chúa làm ra phép lạ tại thành Si-kha. Dân thành Si-kha chỉ nghe lời phán dạy của Ngài mà tin Ngài là Đấng Christ. Chẳng những họ tin Ngài là Đấng Christ đã được hứa trong Cựu Ước mà họ còn tin rằng, Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian, nghĩa là Cứu Chúa của toàn thể loài người. Sự nhận thức đó, đức tin đó chỉ có thể bởi sự thần cảm của Đấng Thần Linh.

Chúng ta thấy rằng, dù nhiều người mới đầu tin Chúa qua lời chứng của người đàn bà Sa-ma-ri, nhưng khi họ được gặp Chúa thì đức tin của họ không còn dựa vào lời chứng của người khác nữa, mà dựa vào chính lời phán dạy của Chúa. Khi chúng ta rao giảng Tin Lành và có người tin nhận Tin Lành qua lời rao giảng của chúng ta. Chúng ta hãy hướng dẫn họ đến với Lời Chúa để đức tin của họ nhanh chóng được thiết lập vững vàng trên Lời Chúa, thay vì trên lời làm chứng của chúng ta.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/03/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Chân Tình”
https://karaokethanhca.net/chan-tinh/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.