Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL002 Ngôi Lời và Sự Sáng Tạo Muôn Vật

608 views

YouTube: https://youtu.be/NtXRSJmatdw

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL002 Ngôi Lời và Sự Sáng Tạo Muôn Vật
Giăng 1:3

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Giăng 1:3

3 Bởi Ngài, muôn vật đã có. Ngoài Ngài, không một vật đã có nào thực hữu.

Giăng 1:3 khẳng định sự dự phần của Ngôi Lời trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Từ câu 3 đến câu 5 đều nằm trong văn mạch của câu 1 và câu 2, nên đại danh từ “Ngài” trong các câu này đều chỉ về Ngôi Lời.

Giới từ “bởi” cũng có khi dịch là “qua” (G1223) được dùng trong câu này với ý nghĩa chỉ về phương tiện, cách thức, hoặc chủ thể làm ra một điều gì. Giới từ “bởi” giúp cho chúng ta hiểu rằng, muôn vật đã có là nhờ sự hành động của Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời.

Từ ngữ “muôn vật” là một tính từ số nhiều, được dùng làm danh từ để chỉ bất cứ những ai, những vật gì (G3956).

Động từ “có” (G1096) được dùng ba lần trong câu này. Lần thứ nhất với thời quá khứ để nói đến sự muôn vật đã có. Lần thứ nhì cũng với thời quá khứ để nói đến sự đã có của bất cứ một vật nào. Lần thứ ba với thời quá khứ đã hoàn thành để nói đến sự có thể đã thực hữu của bất cứ một vật nào, mà chúng tôi dịch là “thực hữu”. Rất tiếc là trong tiếng Việt của chúng ta không có động từ thời quá khứ đã hoàn thành.

Chúng ta đã biết, chỉ Thiên Chúa là có năng lực sáng tạo, tức là năng lực từ không làm ra có. Chúng ta đã biết muôn loài do Thiên Chúa sáng tạo. Ngôi Lời là một thân vị của Thiên Chúa nên đương nhiên Ngôi Lời cũng dự phần trong cuộc sáng tạo nên muôn loài, như Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Đó là ý nghĩa của Giăng 1:3.

Vậy, Ngôi Lời đã dự phần trong cuộc sáng tạo như thế nào?

Sáng Thế Ký 1:1 cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã sáng tạo các tầng trời và đất.

Các tầng trời” bao gồm hai tầng trời thuộc thể trong thế giới vật chất và tầng trời thuộc linh trong thế giới thiêng liêng. Hai tầng trời thuộc thể là khoảng không của bầu khí quyển địa cầu mà chúng ta hiểu đó là tầng trời thứ nhất; và khoảng không chứa mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao mà chúng ta hiểu đó là tầng trời thứ nhì. Tầng trời thuộc linh được Thánh Kinh gọi là tầng trời thứ ba (II Cô-rinh-tô 12:2), còn gọi là thiên đàng, là nơi ngự của Thiên Chúa.

Đất” tức là địa cầu của chúng ta.

Sáng Thế Ký 2:1-4 khẳng định Thiên Chúa đã sáng tạo xong các tầng trời, đất, và muôn vật trong sáu ngày.

Thi Thiên 148:5 cho biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sáng tạo muôn loài:

Chúng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; vì Ngài đã ra lệnh và chúng đã được sáng tạo.” (Thi Thiên 148:5).

Ê-sai 40:28 cho biết, Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và là Đấng Tạo Hóa:

Ngươi không biết sao? Ngươi không nghe sao? Thiên Chúa Vĩnh Hằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của các đầu cùng đất, chẳng mỏi cũng chẳng mệt; sự khôn sáng của Ngài không thể dò.” (Ê-sai 40:28).

I Cô-rinh-tô 8:5-6 cho biết, muôn vật ra từ Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ:

Bởi vì, dù cho có những thứ được gọi là các thần linh, hoặc trên trời, hoặc dưới đất, như là có nhiều thần, nhiều chúa; nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa. Đức Cha là Đấng mà muôn vật ra từ Ngài, và chúng ta hướng về Ngài. Một Chúa Jesus Christ mà muôn vật bởi Ngài và chúng ta cũng bởi Ngài.” (I Cô-rinh-tô 8:5-6).

Ê-phê-sô 3:8-9 cho biết, Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.” (Ê-phê-sô 3:8-9).

Cô-lô-se 1:15-17 cho biết, Đức Chúa Jesus Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Đấng đứng đầu trong cuộc sáng tạo, vì Ngài trực tiếp phán các lời sáng tạo nên muôn loài. Chẳng những Ngài sáng tạo các thực thể vật chất và thần linh mà Ngài còn sáng tạo các ngai vị, các chủ quyền, các nhà cầm quyền, và các thế lực.

Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo. Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài. (Cô-lô-se 1:15-17).

Hê-bơ-rơ 1:1-2 cho biết, Đức Chúa Trời đã dựng nên các thế giới qua Đấng Christ; thế giới thuộc thể hoặc vật chất và thế giới thuộc linh hoặc thiêng liêng:

Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri. Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

Khải Huyền 3:14 cho biết, Đấng Christ là Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo của Đức Chúa Trời:

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: Đây là những lời phán của Đấng A-men: Chứng Nhân Thành Tín và Chân Thật; Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo của Đức Chúa Trời…” (Khải Huyền 3:14).

Như vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa với danh xưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sáng tạo muôn loài. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời có ý định và thiết lập kế hoạch sáng tạo. Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời thi hành công cuộc sáng tạo bằng cách phán ra các mệnh lệnh. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban năng lực thực hữu, tồn tại, và phát triển cho muôn loài. Trong Sáng Thế Ký 1:2 nói đến năng lực của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước là nói đến năng lực của Thiên Chúa ra từ Đấng Thần Linh. Năng lực ấy, khi được tuôn đổ vào con dân Chúa thì được gọi là thánh linh.

Chúng ta hãy xem thí dụ sau đây, minh họa cho sự đồng công của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc sáng tạo muôn loài.

Giả sử có ba kỹ sư thuộc Ban Xây Dựng và Quản Lý Thành Phố, được giao cho nhiệm vụ xây dựng một thành phố kiểu mẫu tiên tiến. Mỗi kỹ sư phụ trách các phần việc khác nhau nhưng cùng phục vụ cho một công trình. Người kỹ sư thứ nhất phụ trách về thiết kế, lập đồ họa, quy định nguyên vật liệu xây dựng thành phố. Người kỹ sư thứ nhì phụ trách sự thi công xây dựng thành phố đúng quy cách. Người kỹ sư thứ ba phụ trách cung cấp và bảo quản mọi dịch vụ thiết yếu trong thành phố, như: các hệ thống điện, ga, nước, ống cống, giao thông, thông tin…

Như vậy, có thể nói, Ban Xây Dựng và Quản Lý Thành Phố đã xây dựng thành phố tiên tiến ấy; nhưng các người kỹ sư thứ nhất, thứ nhì, và thứ ba cũng được gọi là kỹ sư xây dựng thành phố ấy.

Tương tự như vậy, các câu nói sau đây đều đúng theo lẽ thật của Thánh Kinh:

  • Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài.

  • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng sáng tạo muôn loài.

  • Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo muôn loài.

  • Ngôi Lời là Đấng sáng tạo muôn loài.

  • Đấng Thần Linh là Đấng sáng tạo muôn loài.

Chúng ta có thể hình tưởng rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, cách nay khoảng 6.000 năm, Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời đã phán: Chúng ta hãy làm ra các thế giới!

Dựa vào Sáng Thế Ký 1:1 với mệnh đề “các tầng trời và đất”, mà chúng ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể cùng một lúc. Và dựa vào Gióp 38:1-7 thì chúng ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa đã sáng tạo các thiên sứ và các sinh vật trong thiên đàng, trước khi tiến hành các chi tiết trong sự sáng tạo thế giới thuộc thể. Vì các thiên sứ, được gọi là các con trai của Thiên Chúa, đã ca hát và vui mừng khi Thiên Chúa sáng tạo trái đất.

Trong sự sáng tạo thế giới thuộc thể, Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã phán ra bảy lời phán và muôn vật trong thế giới thuộc thể lập tức thực hữu. Nhưng khi sáng tạo loài người thì Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời đã phán:

…Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất!” (Sáng Thế Ký 1:26).

Tiếp theo đó, có lẽ Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã hiện ra trên đất, trong hình dáng của một thân thể vật chất, như cách Thiên Chúa và các thiên sứ thường hiện ra với loài người. Rồi, Ngài gom bụi đất thành hình thể giống như hình dáng vật chất của Ngài. Sau cùng, Đấng Thần Linh thổi linh sự sống của Thiên Chúa vào lỗ mũi của hình thể bằng đất, thì hình thể ấy trở nên loài người, mang trong mình sự sống đến từ Đức Chúa Trời.

Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống. (Sáng Thế Ký 2:7).

Loài người đã trở thành đỉnh cao trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Loài người được dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa, được gọi là “con của Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 1:26; Lu-ca 3:38); và được ban cho quyền cai quản đất cùng muôn vật thuộc về đất. Dù loài người được dựng nên sau cùng trong cuộc sáng tạo, nhưng lại trở thành đứng đầu, cầm quyền cai trị trong thế giới vật chất. Đó cũng là sự kiện “rốt trở nên đầu” (Ma-thi-ơ 20:14, 16; Mác 10:31; Lu-ca 13:30).

Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời không chỉ dự phần trong cuộc sáng tạo các thế giới và muôn vật trong chúng; Ngài cũng dự phần trong cuộc tái sáng tạo, còn gọi là tái sinh, những ai tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi đó là những người ở trong Đấng Christ, được dựng nên mới.

Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời tái sinh bản ngã, tức linh hồn của người ở trong Đấng Christ:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh tái sinh thân thể thiêng liêng, tức tâm thần, của người ở trong Đấng Christ:

Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là thần linh.” (Giăng 3:6).

Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời tái sinh thân thể vật chất, tức xác thịt, của người ở trong Đấng Christ. Bởi đó, Đấng Christ trong thân thể xác thịt được gọi là “Con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha”:

Hỡi các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu lẫn nhau; vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào yêu, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời.” (I Giăng 4:7).

Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.” (Rô-ma 8:29).

Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời cũng sẽ dự phần trong sự tái tạo trời mới đất mới cho Vương Quốc Ngàn Năm (Ê-sai 65:17) và trời mới đất mới cho Vương Quốc Đời Đời (Ê-sai 66:22; II Phi-e-rơ 3:13; Khải Huyền 21:1).

Sự tái tạo trời mới đất mới cho Vương Quốc Ngàn Năm sẽ xảy ra vào cuối Kỳ Tận Thế, là sự phục hồi trời đất hiện tại như buổi đầu sáng thế, khi tội lỗi chưa vào trong thế gian. Sự tái tạo trời mới đất mới cho Vương Quốc Đời Đời là sự hoàn toàn sáng tạo trời mới đất mới sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, sau khi trời thứ nhất và đất thứ nhất đã tan biến và qua đi.

Ngôi Lời thật sự hằng là Thiên Chúa, hằng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và là Đấng Tạo Hóa của muôn vật.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
20/08/2022

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf!

Karaoke Thánh Ca: “Tâm Linh Tràn Vui Mừng”
https://karaokethanhca.net/tam-linh-tran-vui-mung/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.