Chú Giải II Cô-rinh-tô 04:01-06 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

3,005 views

 

YouTube: https://youtu.be/l-nkUgp-67Y

Chú Giải II Cô-rinh-tô 4:1-6
Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

II Cô-rinh-tô 4:1-6

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho lương tâm của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.

4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Thánh Kinh dạy rằng, Đức Chúa Trời yêu thế gian và đã ban cho thế gian sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 3:16). Một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, và được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh, tức là năng lực và các thứ ơn của Thiên Chúa, để người ấy có thể sống một đời sống mới, không phạm tội.

Thánh Kinh cũng dạy rằng, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Nhưng Thánh Kinh cũng cho biết là sẽ có nhiều người bị hư mất và ít người được cứu (Ma-thi-ơ 7:13-14). Lý do là Đức Chúa Trời ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn; và số người chọn tin nhận sự cứu rỗi rất là ít.

Hiện nay, theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 2,55 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ (Christian – Cơ-đốc nhân) [1]. Nhưng lời tiên tri từ gần 2.000 năm trước của Đức Chúa Jesus Christ cho thời đại của chúng ta là:

“Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Đây là lời tiên tri về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ trước Kỳ Tận Thế, khi Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17). Khi đó, số người tin Chúa đã qua đời trong gần 2.000 năm qua, được sống lại, có lẽ sẽ được vài triệu người, mà phần lớn là những người đã chịu chết để giữ vững đức tin trong các cơn thế gian bách hại Hội Thánh. Nhưng số người đang sống mà thật lòng tin Chúa, sống theo Lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa thì sẽ rất ít. Đức Chúa Jesus Christ đã biết trước rằng, vào thời điểm Ngài đến với Hội Thánh, trong khoảng 2,55 tỷ người xưng nhận là môn đồ của Chúa, Ngài sẽ chẳng tìm thấy có bao nhiêu người thật sự có đức tin nơi Thiên Chúa. Người có đức tin nơi Thiên Chúa là người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nếu một người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì người ấy chỉ là kẻ nói dối. Lời Chúa dạy rõ:

I Giăng 2:3-6

3 Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

4 Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.

5 Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

“Bước đi như chính Ngài đã bước đi” có nghĩa là sống và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời theo gương của Đấng Christ.

Sách Khải Huyền cũng đã cho chúng ta biết trước, ngay trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, vẫn có vô số người chống nghịch Thiên Chúa. Sự cứng lòng, chỉ thích sống trong tội của nhiều người là một sự huyền nhiệm. Chúng ta không thể nào hiểu được cho đến khi chúng ta có sự hiểu biết trọn vẹn trong Vương Quốc Trời.

Trong bài này, chúng ta sẽ học biết rằng, người cố tình sống trong tội thì sẽ không nhận được sự chiếu sáng của Tin Lành Cứu Rỗi. Có nghĩa là mặc dù Đức Chúa Trời ban cho mọi người sự cứu rỗi, Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi, Đấng Thần Linh bày tỏ sự cứu rỗi cho những ai muốn được cứu rỗi; nhưng đối với những ai không chịu từ bỏ nếp sống tội để được cứu, thì họ sẽ không hiểu biết gì về sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

“Bởi đó” là bởi sự Phao-lô cùng các bạn của ông được ở trong chức vụ những người phục vụ Giao Ước Mới, như đã trình bày trong đoạn 3.

“Chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót” có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông được Đức Chúa Trời thương xót, kêu gọi vào trong chức vụ, được Đức Chúa Jesus Christ thương xót, ban cho chức vụ, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực và các ân tứ để thi hành chức vụ. Tất cả đều là bởi ân điển của Thiên Chúa, cho nên Phao-lô và các bạn của ông không hề ngã lòng, cho dù phải trải qua những thử thách, cám dỗ, bao gồm những cơn bách hại khốc liệt, nhiều lần nguy đến mạng sống và trải qua những khó khăn, thiếu thốn về nhu cầu vật chất, đến nỗi nhiều lúc phải chịu mất ngủ, chịu đói và khát, chịu lạnh và lõa lồ (II Cô-rinh-tô 11:23-27).

Động từ “ngã lòng” (G1573) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là trở nên đuối sức; có nghĩa bóng là mất tinh thần, ngã lòng.

Nếu không bởi sự thương xót của Thiên Chúa mà chỉ bởi sức riêng thì không ai có thể đứng vững trong chức vụ phục vụ Giao Ước Mới.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho lương tâm của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

“Những sự hổ thẹn giấu kín” là tất cả những sự phạm tội trong tư tưởng, mà trên hết là tội kiêu ngạo. Người đã nhận thức rằng, mọi sự mình có, mình làm được, đều là bởi sự thương xót của Chúa thì không còn kiêu ngạo và cũng không muốn tiếp tục sống trong tội, dù là những tội kín giấu trong tư tưởng, tức là những sự ham muốn bất chính.

Người ấy không sống theo nếp sống xảo trá, tức là không dùng những mưu kế dối trá, lừa gạt để đạt được mục đích.

Người ấy không pha trộn Lời của Đức Chúa Trời với triết học hay ý tưởng của thế gian; không đem văn hóa, truyền thống của thế gian vào trong Lời Chúa; không bẻ cong ý nghĩa chân thật của Lời Chúa; không thêm vào cũng không bớt đi Lời Chúa.

Những người chân chính phục vụ Giao Ước Mới luôn thể hiện lẽ thật của Lời Chúa qua sự rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa, và qua chính nếp sống của họ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ sẵn sàng để cho lương tâm của mọi người phán xét sự rao giảng, sự giảng dạy, và nếp sống của họ theo lẽ thật của Thánh Kinh.

Nhóm chữ “lương tâm của mọi người” hàm ý, thần trí nhận biết Thiên Chúa và các tiêu chuẩn của Ngài trong cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Thánh Kinh khẳng định những người không tin Chúa cũng có sự nhận biết về Đức Chúa Trời:

“Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1:19-21).

Chúng ta thường nghe người không tin Chúa nói về người nhận mình là người tin Chúa như sau: Ông ấy (bà ấy) là người tin Chúa mà lại làm như vậy, như vậy… Điều đó chứng tỏ, người không tin Chúa biết rằng, người tin Chúa phải có nếp sống như thế nào.

Ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy có biết bao nhiêu người dùng những sự xảo trá để lôi kéo nhiều người gia nhập vào trong giáo hội của họ, để họ được nổi tiếng và thu lợi vật chất.

Ngày nay, những giáo sư giả luôn làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời bằng nhiều cách. Họ pha trộn những ý tưởng, văn hóa, truyền thống của thế gian vào trong Lời Chúa và họ gọi đó là Thần Học Hội Nhập. Tức là hội nhập mọi quan điểm, tín ngưỡng, tiêu chuẩn của thế gian vào Lời Chúa. Khi cần thì họ bẻ cong Lời Chúa, giải thích Lời Chúa theo ý riêng, hoặc thêm vào hay bớt đi Lời Chúa để phục vụ cho mục đích của họ. Điển hình là tác phẩm “Sống Theo Đúng Mục Đích” của Rick Warren [2].

Ngày nay, chúng ta thấy vô số người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà lại công khai sống nếp sống thù nghịch thập tự giá. Sự kiện này đã có từ thời của Phao-lô (Phi-líp 3:18). Vì thế, quý ông bà anh chị em cần phải cẩn thận khi phổ biến bài giảng, bài làm chứng hoặc giới thiệu các khu mạng của những người mà quý ông bà anh chị em không biết gì về họ [3].

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.

“Tin Lành của chúng tôi” hàm ý, Tin Lành mà chúng tôi đã nhận được, đã tin, và đang rao giảng.

“Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất” hàm ý, cũng có những trường hợp ý nghĩa và mục đích của Tin Lành (tức Giao Ước Mới) bị che khuất như ý nghĩa và mục đích của Giao Ước Cũ bị che khuất đối với dân I-sơ-ra-ên, bởi tấm màn thuộc linh của sự vô tín trên lương tâm của nhiều người.

Động từ “là” hai lần được dùng trong câu này đều ở thời hiện tại. Phân động từ “bị hư mất” cũng ở trong thời hiện tại. Nhưng cả hai lần động từ “che khuất” được dùng đều ở thời thụ động, quá khứ hoàn thành. Điều đó có nghĩa là sự kiện Tin Lành bị che khuất là điều đã xảy ra và đã hoàn thành, không còn thay đổi, đối với những kẻ bị hư mất.

“Những kẻ bị hư mất” hàm ý, những kẻ bị hư mất đời đời. Trong thực tế, ngoài Đức Chúa Jesus, mọi người đều đã phạm tội và ở trong tình trạng bị hư mất đời đời, cho tới khi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì vẫn ở trong sự hư mất và là những kẻ bị hư mất đời đời.

Chúng ta có thể hiểu rằng, đối với những người không bao giờ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì sự chói sáng của Tin Lành đã bị che khuất vĩnh viễn. Chính lòng vô tín của họ tác động như một tấm màn che phủ tâm trí họ, để họ không nhìn thấy sự chói sáng của Tin Lành. Sự vô tín của họ xuất phát từ sự họ tự lựa chọn sống theo ý riêng, chạy theo sự thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt, của linh hồn, và sự kiêu ngạo của tâm thần (I Giăng 2:16) [4].

4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Sa-tan là một trong các thiên sứ trưởng đã lôi kéo một số thiên sứ dưới quyền, phản nghịch Thiên Chúa. Sa-tan và các thiên sứ phạm tội bị Thánh Kinh gọi chung là những ma quỷ (có nghĩa là những kẻ kiện cáo và vu khống, vì chúng luôn kiện cáo và vu khống con dân Chúa). Chúng đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và đang cư trú trong chốn không gian vật chất. Chúng cầm quyền cai trị trên thế gian, sau khi loài người phạm tội, đánh mất năng lực cai trị đất và muôn vật trên đất. Trong sự kiện Sa-tan cám dỗ Đức Chúa Jesus, chúng ta thấy, Sa-tan có thể ban cho những người thờ phượng nó các quốc gia trong thế gian (Ma-thi-ơ 4:8-9). Vì thế, Thánh Kinh gọi Sa-tan là “Đức Chúa Trời của đời này” và gọi các thiên sứ phạm tội dưới quyền của Sa-tan là “những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 3:10).

Sự kiện Sa-tan làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin được giải thích trong ngụ ngôn về người gieo giống, qua hình ảnh chim trời đến và ăn những hạt giống rơi bên lối đi (Ma-thi-ơ 13:4; 19). Chúng ta có thể hiểu rằng, đối với người không bao giờ tin nhận Tin Lành thì cho dù có được nghe giảng Tin Lành, người ấy sẽ không quan tâm tìm hiểu, và rồi ma quỷ sẽ làm cho người ấy quên đi những gì đã được nghe giảng về Tin Lành.

Sự chói sáng của Tin Lành chính là sự chói sáng của Đấng Christ, và Đấng Christ là hình ảnh sự chói sáng của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tức là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời, được thể hiện qua nếp sống, sự giảng dạy, và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ vào trong thiên đàng thì những môn đồ của Ngài rao giảng Tin Lành, tức rao giảng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời trong Giao Ước Mới. Vì thế, Tin Lành chính là sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời có nghĩa là trong thân vị loài người, Đức Chúa Jesus Christ có đầy đủ mọi đặc tính và hình dạng của Đức Chúa Trời, vì Ngài có cùng bản thể và bản tính Thiên Chúa với Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; Phi-líp 2:5-8). Vì thế mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán với Phi-líp: “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Ngài cũng đã phán với dân I-sơ-ra-ên: “Ta và Cha, Chúng Ta là một” (Giăng 10:30).

Thiên Chúa có ba thân vị: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh mà trong quan hệ với loài người được gọi là Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh; nhưng Thiên Chúa là “một” vì chỉ có một bản thể Thiên Chúa và một bản tính Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời thực hữu trong bản thể thần linh nên loài người không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng con mắt xác thịt. Nhưng khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang lấy thân thể xác thịt, thì loài người có thể nhìn thấy, và bởi đó, loài người nhận thức được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Đa-ni-ên đoạn 7 ghi lại một khải tượng mà trong đó, Tiên Tri Đa-ni-ên nhìn thấy Đấng ông gọi là “Đấng Thượng Cổ của Các Thời Đại”. Điều này khiến cho chúng ta có thể hình tưởng, ngày mà chúng ta được đối diện với Đức Chúa Trời trong thiên đàng, thì chúng ta sẽ thấy Ngài trong hình dáng của một người cha già, từ ái, nhưng oai nghiêm, dễ yêu và đáng kính.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Không như những giáo sư giả luôn tìm cách tôn cao mình trong sự rao giảng của họ, luôn tìm kiếm vinh quang cho bản thân và trục lợi từ những người nghe họ giảng, Phao-lô và các bạn của ông chuyên tâm rao giảng về Đấng Christ, giúp cho mọi người nhận biết Ngài là Đấng Cứu Rỗi của họ và là Chúa của họ. Phao-lô và các bạn của ông tự đặt mình làm những người phục vụ con dân Chúa trong công tác giảng dạy Lời Chúa cho họ, giúp họ hiểu biết Chúa ngày càng hơn; khích lệ họ sống theo Lời Chúa, giữ vững đức tin cho đến chết để được sự sống đời đời.

“Vì Đức Chúa Jesus” là vì tình yêu dành cho Ngài, vì sự tin kính và vâng phục Ngài, vì ý muốn của Ngài, mà Phao-lô và các bạn của ông phục vụ Hội Thánh của Chúa. Những người chân chính phục vụ Giao Ước Mới cũng là những người phục vụ con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài. Họ không phải là những người ăn trên, ngồi trước trong Hội Thánh, lạm dụng chức vụ trong Hội Thánh để lợi dụng con dân Chúa.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta đọc về sự kiện Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11, chúng ta đọc thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển, và muôn vật trong sáu ngày. Trong Giăng 1:3, chúng ta đọc thấy muôn vật đã được làm nên bởi Ngôi Lời. Trong Cô-lô-se 1:15-16, chúng ta đọc thấy Đấng Christ làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo và bởi Ngài mà muôn vật đã được dựng nên.

II Cô-rinh-tô 4:6 giúp cho chúng ta hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng phán ra ý muốn của Thiên Chúa. Ngôi Lời là Đấng hành động để làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Châm Ngôn đoạn 8 giúp cho chúng ta hiểu rằng, Đấng Thần Linh là năng lực và sự khôn sáng trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. Ba thân vị hiệp một của Thiên Chúa cùng dự phần trong sự sáng tạo.

Đức Chúa Trời chiếu sáng trong tấm lòng của những người phục vụ Giao Ước Mới, tức là ban cho họ sự hiểu biết về Giao Ước Mới trong thần trí của họ.

“Sự sáng láng của sự hiểu biết” hàm ý, sự hiểu biết sâu nhiệm và thỏa lòng.

“Sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ” có nghĩa là trong Giao Ước Mới: tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt của Đấng Christ, như khi Giao Ước Cũ được ban hành thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã thể hiện trên khuôn mặt của Môi-se. Sự vinh quang trên mặt của Môi-se chỉ tạm thời rồi qua đi, nhưng sự vinh quang trên mặt của Đấng Christ vượt trội và còn lại mãi mãi cho con dân Chúa chiêm ngưỡng.

Khi con dân Chúa nhìn vào sự vinh quang nơi mặt của Đấng Christ thì họ sẽ nhận thức được cách sâu nhiệm tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời trong Tin Lành Cứu Rỗi mà Ngài đã ban cho họ. Cảm tạ Chúa! Ngày mà chúng ta được chiêm ngưỡng sự vinh quang ấy đã rất gần.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
05/09/2020

Ghi Chú

[1] https://cartomission.com/2015/06/08/christian-population-by-country-2020/

[2] https://timhieutinlanh.com/biengiao/phe-binh-tac-pham-song-theo-dung-muc-dich/

[3] https://timhieutinlanh.com/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/

[4] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-giang-906205_i-giang-215-29/

Karaoke Thánh Ca: “Linh Hồn Con Hướng về Chúa”
https://karaokethanhca.net/linh-hon-con-huong-ve-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.