Chú Giải II Cô-rinh-tô Giới Thiệu Thư II Cô-rinh-tô

1,719 views

YouTube: https://youtu.be/zcQqOkpM4G0

Chú Giải II Cô-rinh-tô
Giới Thiệu Thư II Cô-rinh-tô

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Xin đọc phần giới thiệu tổng quát về Cô-rinh-tô trong bài “Giới Thiệu Thư I Cô-rinh-tô” [1].

Người Viết

Người viết thư II Cô-rinh-tô là Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê, như lời tự giới thiệu trong thư:

Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng người anh em cùng Cha của chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô cùng hết thảy những thánh đồ ở trong khắp xứ A-chai.” (II Cô-rinh-tô 1:1).

Có thể nội dung của thư II Cô-rinh-tô đã được Phao-lô cùng với Ti-mô-thê cầu nguyện và thảo luận trước khi viết, nên Phao-lô ghi tên Ti-mô-thê là người cùng ông viết thư. Và có lẽ chính Ti-mô-thê là người ghi chép bức thư.

Xin đọc bài “Giới Thiệu Thư Rô-ma” để biết chi tiết về Sứ Đồ Phao-lô [2].

Thời Gian và Nơi Viết

Mùa thu năm 54 Phao-lô đến thành Ê-phê-sô và ở lại đó hơn ba năm. Mùa đông năm 56, từ Ê-phê-sô, Phao-lô viết thư I Cô-rinh-tô. Có lẽ Phao-lô đã viết thư II Cô-rinh-tô từ thành Phi-líp, xứ Ma-xê-đoan, vào cuối mùa thu năm 57, trên đường ông từ Ê-phê-sô về lại Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 7:5).

Những Người Nhận

Theo II Cô-rinh-tô 1:1 thì những người nhận thư II Cô-rinh-tô là con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và khắp xứ A-chai. A-chai là một tỉnh của đế quốc La-mã thời bấy giờ. Thành Cô-rinh-tô là thủ phủ của tỉnh A-chai. Nhưng vì thư II Cô-rinh-tô thuộc về Thánh Kinh Tân Ước nên nội dung của thư II Cô-rinh-tô cũng là những gì mà Đức Thánh Linh muốn gửi đến cho con dân Chúa trong Hội Thánh ở khắp nơi, từ thời của Phao-lô cho đến ngày Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Ngoài ra, con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế cũng sẽ nhận được nhiều ích lợi từ thư II Cô-rinh-tô, nhất là từ gương chịu khổ vì danh Chúa của Phao-lô.

Chủ Đề

Nếp sống mới trong Đấng Christ là vui mừng chịu khổ vì danh Chúa; yêu thương, tiếp trợ lẫn nhau; tránh xa bất cứ sự gì ô uế, không tiếp nhận, không thỏa hiệp với bất cứ ai hay sự gì trái nghịch Lời Chúa.

Bởi vậy, Chúa phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta. Chúa Toàn Năng phán.” (II Cô-rinh-tô 6:17-18).

Câu Gốc

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó là bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã phục hòa chúng ta với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng ta chức vụ giảng hòa.” (II Cô-rinh-tô 5:17-18).

Mục Đích

Phao-lô trình bày một số lẽ thật trong nếp sống mới của con dân Chúa, đồng thời bênh vực chức vụ và mục vụ của ông để:

  • Giúp con dân Chúa hiểu rằng, sự chịu khổ vì danh Chúa là một phần của nếp sống mới trong Đấng Christ.

  • Làm vững đức tin của phần lớn con dân Chúa là những người trung tín trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

  • Khích lệ con dân Chúa về việc dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho những con dân Chúa đang ở trong sự nghèo khó.

  • Khuyên con dân Chúa tha thứ cho người bị dứt thông công nhưng đã ăn năn.

  • Khuyên con dân Chúa không mang ách chung với kẻ chẳng tin.

  • Cảnh cáo những kẻ chống đối Phao-lô và lời giảng của ông, kêu gọi họ ăn năn trước khi ông đến Cô-rinh-tô và phán xét họ.

  • Chuẩn bị Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho sự đến của Phao-lô.

Nội Dung

Nội dung của thư II Cô-rinh-tô bao gồm các điểm sau đây:

Con dân Chúa nhờ ân điển của Chúa mà theo gương Đấng Christ chịu khổ vì danh Chúa. Phao-lô đã làm gương cho con dân Chúa về sự chịu khổ vì danh Chúa. Sự chịu khổ vì danh Chúa của con dân Chúa thể hiện sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con dân Chúa, thể hiện quyền năng và sự vinh quang của Ngài trong thế gian.

Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Chuộc loài người nhưng cũng là Đấng Phán Xét mọi người. Ngài sẽ phán xét mỗi một người tùy theo mỗi một việc làm của họ.

Phao-lô là người phụng sự cho Giao Ước Mới. Mục vụ và lời giảng về thập tự giá của Phao-lô giúp cho con dân Chúa nhận thức ý muốn của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trong đời sống của con dân Chúa.

Đức Thánh Linh tái sinh con người thuộc linh của con dân Chúa thành một người mới, giống như Đấng Christ trong sự công bình và thánh sạch. Nhờ đó, con dân Chúa có thể sống một đời sống mới trong Giao Ước Mới bằng chính tình yêu và năng lực của Thiên Chúa.

Lòng ăn năn chân thành thể hiện qua nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa. Nếp sống thánh khiết là kết quả từ tình yêu dành cho Thiên Chúa, dành cho Hội Thánh, và dành cho những người lân cận.

Con dân Chúa phải tránh xa mọi sự ô uế và không thể mang ách chung với kẻ chẳng tin.

Phao-lô chịu khổ vì danh Chúa theo gương Đấng Christ là vác thập tự giá của mình đi theo Chúa, theo lời kêu gọi của Chúa. Bất cứ ai chối bỏ Phao-lô, lời giảng của ông, và sự chịu khổ của ông thì họ là những sứ đồ giả và là những tôi tớ của Sa-tan.

Bố Cục

I. Phần mở đầu (1:1-2)

Lời chào thăm và chúc phước

II. Một vài lẽ thật con dân Chúa cần biết (1:3-7:16)

A. Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi sự an ủi trong cơn hoạn nạn (1:3-11)

B. Lý do Phao-lô chưa thể đến Cô-rinh-tô (1:12-2:4)

C. Sự tha thứ cho người bị dứt thông công nhưng đã ăn năn (2:5-11)

D. Sức mạnh của Tin Lành (2:12-17)

E. Những người phục vụ Giao Ước Mới (3:1-18)

G. Ánh sáng của Tin Lành (4:1-6)

H. Năng lực của đức tin trong thân thể xác thịt (4:7-18)

I. Chỗ ở trên trời của con dân Chúa (5:1-10)

K. Chức vụ giảng hòa (5:11-21)

L. Lòng trung tín của Phao-lô (6:1-13)

M. Con dân Chúa phải tránh xa những sự ô uế (6:14-7:1)

N. Niềm vui của Phao-lô (7:2-7)

O. Nỗi buồn theo ý Chúa (7:8-16)

III. Về sự con dân Chúa quyên góp để tiếp trợ lẫn nhau (8:1-9:15)

A. Gương dâng hiến cách rộng rãi để tiếp trợ lẫn nhau của các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan (8:1-15)

B. Lời giới thiệu về Tít (8:16-24)

C. Lời khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự dâng hiến tiếp trợ (9:1-15)

IV. Phao-lô bênh vực chức vụ và thẩm quyền sứ đồ của ông (10:1-11:33)

A. Phao-lô bênh vực mục vụ của ông (10:1-18)

B. Sự khác nhau giữa sứ đồ thật và sứ đồ giả (11:1-15)

C. Sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ sứ đồ (11:16-33)

V. Khải tượng và cái dằm xóc của Phao-lô (12:1-10)

A. Khải tượng (12:1-4)

B. Cái dằm xóc (12:5-10)

VI. Tấm lòng của Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (12:11-21)

Tình yêu của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô

VII. Phần kết thúc (13:1-14)

A. Lời cảnh cáo cuối cùng (13:1-10)

B. Lời chào và chúc phước (13:11-14)

Cũng như thư I Cô-rinh-tô, thư II Cô-rinh-tô đã được viết ra cách nay gần 2.000 năm, nhưng nội dung của nó hoàn toàn có ích lợi cho con dân Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Thư II Cô-rinh-tô giúp cho con dân Chúa nhận biết một số lẽ thật quan trọng trong nếp sống mới của con dân Chúa. Biết rằng:

  • Chúa cho phép nghịch cảnh và sự khó nghèo xảy ra trong đời sống của con dân Chúa là để con dân Chúa kinh nghiệm sự quan phòng của Chúa trong từng chi tiết của đời sống họ. Đồng thời cũng là cơ hội để con dân Chúa thể hiện tình yêu trong Chúa đối với nhau. Mục đích cuối cùng là khiến cho con dân Chúa qua sự chịu khổ vì danh Chúa để sống theo Lời Chúa, qua sự hy sinh cho nhau trong danh Chúa mà trở nên yêu thương, thánh khiết, và công chính như chính Chúa.

  • Các chức vụ Chúa ban cho một số người trong Hội Thánh là để họ tôn vinh danh Chúa và làm lợi cho nhà Chúa, không phải để tìm kiếm danh lợi cho bản thân.

  • Tin Lành có năng lực đem lại sự sống đời đời cho những ai tin nhận nhưng cũng có năng lực đem lại sự chết đời đời cho những ai không tin nhận. Sự chết đời đời là sự bị hình phạt xa cách Thiên Chúa, chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.

  • Người đã bị Hội Thánh dứt thông công, nếu thật lòng ăn năn, vẫn được phục hồi vào trong Hội Thánh.

  • Thánh linh của Đức Thánh Linh tuôn đổ trong tâm thần và xác thịt của con dân Chúa, khiến cho họ đứng vững trong mọi khó khăn, thử thách, làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.

  • Mỗi việc làm thiện hay ác của loài người đều phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Người rao giảng Tin Lành là người làm chức vụ giảng hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người.

  • Con dân Chúa phải tránh xa mọi sự ô uế và không thể mang ách chung với kẻ chẳng tin.

  • Con dân Chúa sẵn lòng dâng hiến cách rộng rãi để tiếp trợ những người khó nghèo trong Hội Thánh.

  • Những người hết lòng thi hành các chức vụ Chúa giao phó thì luôn chịu khó, chịu khổ, sẵn sàng hy sinh trong công việc xây dựng và gây dựng Hội Thánh.

  • Những việc lành, việc tốt đáng được khích lệ và khen thưởng, nêu ra làm gương tốt trong Hội Thánh.

  • Trong Hội Thánh có thể có sứ đồ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, con chiên giả. Họ đều là những tôi tớ của Sa-tan.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có được thư II Cô-rinh-tô, giúp cho chúng ta biết được nhiều lẽ thật quan trọng đối với con dân Chúa. Nguyện rằng, những sự dạy dỗ trong thư này sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết càng hơn về nếp sống mới trong Đấng Christ, được khôn sáng càng hơn trước những mưu kế của ma quỷ, và được khích lệ trong sự chịu khổ vì danh Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/07/2020

Ghi Chú

[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-gioi-thieu-thu-i-co-rinh-to/

[2] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ro-ma-01_phan-gioi-thieu/

Karaoke Thánh Ca: “Trong Ơn Ngài Con Vui Sống”
https://karaokethanhca.net/trong-on-ngai-con-vui-song/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.