Thiên Chúa: 12_Thánh Kinh Gọi Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa

6,611 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Kính thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Hội Thánh của Chúa!

Tà giáo phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, tức không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, đã có ngay từ khi Hội Thánh được thành lập. Đó là lý do khiến cho Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Sứ Đồ Giăng viết ra thư I Giăng gửi cho toàn Hội Thánh. Quý con dân Chúa có thể đọc và nghe các bài giảng chú giải I Giăng trên website www.timhieuthanhkinh.com hoặc nghe loạt bài giảng chú giải I Giăng trên website soundcloud [1].

Thời gian gần đây, tà giáo này được một người tên là Vương Hữu Hùng với biệt danh “Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực”, trước đây tự là “Preacher Paul Vương”, hiện nay tự là “Phao Lô Vương” và tự xưng là “Sứ Giả Nước Trời” [2], đang tích cực gieo rắc vào trong Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt Nam.

Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực đã nhiều lần thách đố tôi “biện giáo” công khai với anh ta trên diễn đàn Paltalk; nhưng tôi đã khước từ vì những lẽ sau đây:

1. “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực là một người đã bị dứt thông công khỏi Hội Thánh, vì theo tà giáo. Vì thế, tôi không được phép chào hỏi, tiếp đón anh ta mà phải khước từ anh ta, theo Lời Chúa dạy:

“Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa. (Tít 3:10).

“Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy có cả Đức Cha lẫn Đức Con. Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy. Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy. (II Giăng câu 9-11).

2. “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực không có kiến thức về ngữ pháp của tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp là hai ngôn ngữ chính của Thánh Kinh, chỉ biết tin theo bản dịch của Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va, tuyên bố Giăng 1:1 dạy rằng: “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Thần”; không biết phân biệt ý nghĩa của một danh từ khi có mạo từ xác định đứng trước và khi không có mạo từ xác định, thì làm sao mà có thể biện giáo?

3. Tất cả những gì tôi tin, tôi giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, thì đã được tôi công bố trên website www.timhieutinlanh.comwww.timhieuthanhkinh.com [3]. Nếu “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực muốn “biện giáo”, thì cứ dùng Thánh Kinh chỉ ra những gì tôi đã công bố về Đức Chúa Jesus Christ là không đúng Thánh Kinh. Sao lại cứ đòi hỏi phải lên Paltalk “biện giáo”?

Theo tôi nhận xét thì “Sứ Giả Nước Trời” Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực không có đủ trí khôn để hiểu những bài tôi giảng về Thiên Chúa. Lý do là vì anh ta đã chối bỏ Đức Thánh Linh, không nhận Ngài là Thiên Chúa, ngự trong thân thể mỗi con dân Chúa, ban cho con dân Chúa sự khôn ngoan để hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa.

Tôi tổng hợp những câu Thánh Kinh dạy về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, gọi Ngài là Thiên Chúa trong bài này, để quý con dân Chúa thấy rõ tà giáo không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, đã chống nghịch Thánh Kinh đến mức độ nào.

Những câu Thánh Kinh được trích dẫn theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 [4], là bản Thánh Kinh Việt Ngữ theo sát nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp nhất, hiện nay. Công việc hiệu đính vẫn đang tiến hành. Mong rằng, công việc hiệu đính sẽ hoàn tất vào cuối năm 2015 và công việc in thành sách sẽ được thực hiện vào năm 2016, kỷ niệm 90 năm Thánh Kinh Việt Ngữ được phiên dịch toàn bộ, và đánh dấu thời điểm Thánh Kinh Việt Ngữ được hiệu đính sát nguyên ngữ nhất (1926 – 2016).

Thánh Kinh Gọi Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

“Vì một con trẻ được sinh ra, một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai của Ngài và danh của Ngài sẽ được gọi là: Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.(Ê-sai 9:6).

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.” (Giăng 1:1).

“Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28).

“Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9).

“Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!(Rô-ma 9:5).

Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.(Phi-líp 2:6).

“…chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ...” (Tít 2:13).

“Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng ra trong các dân ngoại, đã được tin cậy trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang.” (I Ti-mô-thê 3:16).

“Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Đấng Chân Thật, là ở trong Con Ngài: là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Chân Thật và Sự Sống Vĩnh Cửu.” (I Giăng 5:20).

“Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho án phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối Đấng Thiên Chúa Chủ Tể Duy Nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.(Giu-đe 1:4).

So sánh 1:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Các ngươi là kẻ làm chứng Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, để cho các ngươi được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa! Chẳng có Thiên Chúa nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau Ta nữa. Ta, chính Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngoài Ta không có cứu chúa nào khác.” (Ê-sai 43:10-11).

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Vua và Đấng Cứu Chuộc của I-sơ-ra-ên, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Thiên Chúa nào khác.” (Ê-sai 44:6).

Chúa là Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga!” (Khải Huyền 1:8).

“Khi thấy Ngài, tôi ngã xuống tại chân Ngài như chết. Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi, phán rằng: Đừng sợ! Ta là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. Ta là Đấng Sống mà đã chết, và kìa, nay Ta sống đời đời! A-men! Ta giữ các chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Khải Huyền 1:17-18).

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: Này là những lời phán của Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng; Đấng Đã Chết và Nay Đang Sống.” (Khải Huyền 2:8).

“Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là. Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.” (Khải Huyền 22:12-13).

So sánh 2:

“Đức Chúa Jesus phán với họ: Thật sự! Thật sự! Ta nói với các ngươi, trước khi có Áp-ra-ham, Ta Là!(Giăng 8:58).

“Thiên Chúa phán rằng: Ta là Ta Là. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân I-sơ-ra-ên như vầy: Đấng “Ta Là” đã sai ta đến với các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).

Ghi chú: Động từ “là” thời hiện tại được dùng trong câu phán của Thiên Chúa mang ý nghĩa sau đây: “Ta đã có, Ta đang có, Ta sẽ có.” Vì thế, câu “Ta là Ta Là” có thể dịch diễn ý như sau: “Ta Sẽ Đang Đã Là Đấng: Ta Sẽ Đang Đã Thực Hữu.”

So sánh 3:

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!(Giăng 20:28).

“Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Danh xưng “Đức Chúa Trời” của Thiên Chúa Ngôi Cha, đã được Thiên Chúa Ngôi Cha ban cho Thiên Chúa Ngôi Con:

“Và con không ở trong thế gian nữa nhưng họ ở trong thế gian, và con về với Ngài. Lạy Cha Thánh! Xin giữ gìn họ trong danh của Ngài mà Ngài đã ban cho con, để họ cũng là một như Chúng Ta. Khi Con còn với họ trong thế gian, Con đã giữ họ trong danh của Ngài mà Ngài đã ban cho Con. Con đã giữ họ và không một ai trong họ bị hư mất, trừ đứa con của sự hư mất, để Thánh Kinh được ứng nghiệm.” (Giăng 17:11-12).

So sánh 4:

“Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.(I Ti-mô-thê 6:14-15).

“Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”  Những đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài. Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.” (Khải Huyền 19:13-16).


So sánh 5:

“Vì mỗi một ngôi nhà được xây cất bởi ai đó, nhưng Đấng đã xây cất muôn vật là Thiên Chúa.” (Hê-bơ-rơ 3:4).

“Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:3).

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.” (Giăng 1:1-3).

“Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17).

So sánh 6:

Giăng 12:41 xác nhận Đấng Tự Hữu Hằng Hữu được nói đến trong Ê-sai 6:1-5 là Đức Chúa Jesus: “Ê-sai nói các điều đó, khi ông nhìn thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài. (Giăng 12:41).

Ê-sai 6:1-5

1 Về năm Vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy Đền Thờ.

2 Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.

3 Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh quang Ngài!

4 Bởi tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và Đền đầy những khói.

5 Bấy giờ tôi nói: Khốn thay cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân!

Thiết tưởng, với chừng đó những câu Thánh Kinh khẳng định Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, được Thiên Chúa Ngôi Cha ban cho danh hiệu Đức Chúa Trời, và Ngài thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa để tể trị muôn loài vạn vật… đã quá rõ ràng; để ngay cả những người không tin nhận Chúa, cũng không thể không công nhận Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa.

Tiếc thay, nhiều con dân Chúa đã để cho những kẻ giảng dạy tà giáo dẫn dắt đi sai lạc lẽ thật của Thánh Kinh, để rồi cùng sa vào sự hư mất của những kẻ ấy. Họ không phân biệt được sói đội lốt chiên, vui mừng làm bạn với những con sói đội lốt chiên, để rồi bị cắn nuốt về thuộc thể lẫn thuộc linh:

“Lại phải nhìn biết rằng, sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh cùng Cha rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn sáng được ban cho mình mà viết thư cho các anh chị em vậy. Cũng như anh ấy đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và không vững chắc đem giải sai ý nghĩa, như chúng nó đã làm với các phần Thánh Kinh khác, mà chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó. Hỡi những người yêu dấu! Vì các anh chị em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo các anh chị em cũng bị dẫn đi sai lạc bởi sự lầm lạc của những kẻ ác, mà mất sự vững vàng của mình chăng. (II Phi-e-rơ 3:15-17).

“…Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai chẳng cùng ngã xuống hố sao? (Lu-ca 6:39).

Nguyện sự thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho họ cơ hội để ăn năn tội và quay về với lẽ thật và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

21/02/2015

Ghi Chú

[1] https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

[2] http://www.paulvuong.com/2015-02-07/ – Phần cuối trang.

[3] http://www.paulvuong.com/giao-ly-ve-thien-chua/

[4] https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.