Chú Giải II Cô-rinh-tô 08:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

1,782 views

YouTube: https://youtu.be/hpmaqP54VCA

Chú Giải II Cô-rinh-tô 8:16-24
Lời Giới Thiệu về Tít

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

II Cô-rinh-tô 8:16-24

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.

19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Các định nghĩa từ ngữ trong bài này là theo ý nghĩa trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ hoặc Hy-lạp của Thánh Kinh [1].

Trong bài này, chúng ta cùng nhau học các nhận xét của Sứ Đồ Phao-lô về Tít và về một vài người khác cùng phụng sự Chúa với ông. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, lời nhận định, khen ngợi của Phao-lô không phải là nói cho có nói hoặc nói để lấy lòng theo tâm lý học. Nhưng chính Đức Thánh Linh đã làm chứng cho Phao-lô và các bạn của ông về mọi lời họ nói với con dân Chúa và các lời khen của họ, rằng đó là những lời chân thật (II Cô-rinh-tô 7:14). Bên cạnh đó, chúng ta cũng học về cách Phao-lô phân công cho những người cùng làm việc với ông và cách mà ông chọn ra những người có tiếng tốt để phụ trách những việc làm dễ bị tai tiếng, như việc quyên góp tiền bạc.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

Mọi sự xảy ra cho mỗi người trong cuộc đời này đều là sự ban cho hoặc sự cho phép của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự tốt lành mà mỗi người nhận được đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cho dù là người tin Chúa hay người không tin Chúa. Tất cả những sự dù tốt hay xấu xảy ra cho mỗi người cũng đều là bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời, cho dù là đối với người tin Chúa hay người không tin Chúa. Lời Chúa dạy rõ:

“Như vậy, các ngươi được làm con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công bình lẫn những kẻ không công bình.” (Ma-thi-ơ 5:45).

Khi nói đến những sự tốt hoặc xấu là chúng ta nói đến những sự tốt hoặc xấu theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Đối với con dân chân thật của Chúa thì dù là tốt hay xấu thì mọi việc đều kết hiệp với nhau, để làm thành sự ích lợi cho con dân Chúa:

“Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).

Chính vì thế mà con dân Chúa cần tạ ơn Chúa trong mọi sự:

“Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Chính vì thế mà Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về những sự Ngài ban cho Tít và đặt để trong lòng Tít.

Sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với Tít ngoài ơn cứu rỗi và sự kêu gọi vào trong chức vụ, là các ân tứ, những cơ hội và phương tiện để phụng sự Chúa qua Hội Thánh. Sự sốt sắng của Tít đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là do Chúa tác động trong lòng Tít nhưng cũng do Tít sẵn lòng hành động theo sự tác động của Chúa.

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Lời khuyên là lời Phao-lô khuyên Tít quay lại Cô-rinh-tô, mang theo thư II Cô-rinh-tô, và phụ trách việc thu nhận tiền quyên góp của Hội Thánh để tiếp trợ con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Chẳng những Tít bằng lòng nhận lời Phao-lô mà ông còn sốt sắng lên đường, không chờ cho Phao-lô thúc giục.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.

19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Chúng ta không biết ai là người được Phao-lô sai đi cùng với Tít, đến Cô-rinh-tô để lo việc thu nhận tiền quyên góp của con dân Chúa tại đó. Nhưng đây là một người có tiếng tốt và được các Hội Thánh quen biết. Thậm chí là người được các Hội Thánh chọn làm bạn đồng hành với Phao-lô trong việc thu nhận tiền quyên góp từ các Hội Thánh để tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê. Dựa theo các giai thoại trong Hội Thánh thì có lẽ người anh em này chính là Lu-ca, tác giả sách Tin Lành theo Lu-ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, vì các lẽ sau đây:

  • Cách Lu-ca dùng đại danh từ “chúng ta” trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:5 cho thấy, Lu-ca có mặt với Phao-lô trong thời điểm ấy.
  • Sách Tin Lành do Lu-ca viết được ông sao chép ra và phân phát cho nhiều Hội Thánh. Mệnh đề “người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh” hàm ý, Lu-ca được các Hội Thánh biết đến và khen ngợi trong việc ông viết sách Tin Lành và sao chép, phân phát sách ấy cho các Hội Thánh.
  • Vì lẽ Lu-ca được nhiều Hội Thánh biết đến nên các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan đã đồng ý cử Lu-ca làm người cùng lo việc thu nhận tiền quyên góp với Phao-lô, trong các Hội Thánh tại đó.

Phao-lô xác nhận, việc quyên tiền tiếp trợ là việc làm vì sự vinh quang của chính Chúa. Danh từ Chúa được dùng trong câu này có ý chỉ về Đấng Christ. Vì Đấng Christ là đầu của Hội Thánh nên việc con dân Chúa gom tiền tiếp trợ lẫn nhau là việc làm tôn vinh Đấng Christ, thực hiện điều răn mới mà Ngài đã ban cho Hội Thánh:

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Việc quyên tiền giữa Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng là việc giúp thể hiện tâm trí sẵn sàng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự làm việc lành, cứu giúp lẫn nhau.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

“Chuẩn bị điều này” là chuẩn bị cho việc thu nhận tiền quyên góp, mang tiền quyên góp đến xứ Giu-đê, trao tiền quyên góp cho các trưởng lão trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê để họ phân phát đến những con dân Chúa đang bị khó khăn vì nạn đói.

Phao-lô và các bạn của ông đã cử một nhóm gồm ba người có danh tiếng tốt phụ trách việc quyên tiền tiếp trợ (xem tiếp câu 22). Nếu Phao-lô một mình đứng ra làm công việc ấy thì những kẻ xấu sẽ có thể vu khống ông và gây nghi ngờ trong các Hội Thánh. Nhưng việc làm được giao cho ba người có danh tiếng tốt phụ trách thì sẽ không có sơ hở để kẻ xấu vu khống.

Chúng ta nên học điều này, những sự liên quan đến tiền bạc cần cử ra người có tiếng tốt trong Hội Thánh phụ trách. Trong những sự quyên góp lớn thì cần một nhóm ít nhất là ba người có tiếng tốt cùng phụ trách. Sứ đồ, giám mục, người chăn khi có thể thì nên tránh việc tự mình đứng ra giữ các khoản tiền dâng hiến, quyên góp.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

“Nghĩ trước những việc đáng khen” là nghĩ trước những việc không gây vấp phạm cho người khác, không cho kẻ xấu có cơ hội vu khống, không tạo ra sự hiểu lầm… như việc Phao-lô và các bạn của ông chuẩn bị cho việc quyên tiền tiếp trợ bằng cách cử ra ba người có tiếng tốt trong Hội Thánh cùng nhau phụ trách.

Chúa là Đấng biết rõ lòng của mỗi người nên Chúa không bao giờ hiểu lầm chúng ta. Nhưng loài người thì khó mà hiểu được lòng nhau, nên chúng ta cần phải khôn sáng, minh bạch, ngay thẳng trong mọi sự để tránh sự hiểu lầm. Lời Chúa dạy:

“Kìa, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16).

Khôn khéo như những rắn là biết khéo léo tránh xa những sự nguy hiểm, tránh xa những kẻ thù, tránh xa những kẻ bách hại mình. Đơn sơ như những bồ câu là rõ ràng, ngay thẳng, để không gây hiểu lầm.

Là con dân Chúa chúng ta có bổn phận sống sao cho Chúa vui lòng, nhưng chúng ta cũng có bổn phận sống sao cho loài người không thể nghi ngờ hoặc hiểu lầm mình.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

“Gửi cùng với họ” là gửi cùng với Tít và người có tiếng tốt trong Tin Lành mà chúng tôi đoán là Lu-ca. Và như vậy, có ba người cùng nhau phụ trách việc quyên tiền tiếp trợ.

Chúng ta không biết rõ người thứ ba này là ai. Công Vụ Các Sứ Đồ 20:4 có ghi lại danh sách các người cùng đi với Phao-lô trong thời điểm ấy. Có thể Phao-lô đã sai một trong những người có tên trong danh sách ấy. Dù chúng ta không biết chắc ai là người được sai đi nhưng đây là một người được Phao-lô và các bạn của ông xác nhận là người thường siêng năng trong các mục vụ của Hội Thánh. Giờ đây, người ấy càng siêng năng hơn trong công việc quyên tiền tiếp trợ cho các Hội Thánh tại Giu-đê, vì người ấy tin cậy rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ quyên góp cách rộng rãi.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Phao-lô dùng chữ “dự phần” để nói đến sự Tít cùng dự phần trong chức vụ sứ đồ của ông. Phao-lô dùng chữ “đồng công” để nói đến sự Tít cùng với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cùng nhau phụng sự Chúa trong các mục vụ.

“Các anh em cùng Cha kia” chỉ về hai người cùng đi với Tít, cùng phụ trách việc quyên góp tiếp trợ. Phao-lô gọi họ là các sứ giả của Hội Thánh vì họ thay mặt cho các Hội Thánh làm công việc quyên góp tiếp trợ. Phao-lô cũng gọi họ là sự vinh quang của Đấng Christ vì việc làm của họ chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đấng Christ. Việc làm của họ thể hiện tình yêu của con dân Chúa đối với nhau. Việc làm của họ thể hiện sự chan hòa của con dân Chúa trong sự chia xẻ tài sản với nhau và cùng gánh những sự thương khó với nhau. Việc làm của họ thể hiện sự con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa, xứng đáng là những người đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

“Tỏ ra cho họ” là tỏ ra cho ba người phụ trách việc quyên tiền tiếp trợ.

“Trước mặt của các Hội Thánh” là trước mặt con dân Chúa trong các Hội Thánh khắp nơi, đặc biệt là các Hội Thánh tại xứ Giu-đê.

“Sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em” có nghĩa là sự chúng tôi thay cho các anh chị em nói những lời tốt đẹp về các anh chị em. Điển hình là sự Phao-lô đã khoe với Tít về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỏ ra tình yêu của Chúa trong họ, bằng hành động dâng hiến để tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê. Hành động dâng hiến đó cũng là bằng chứng cho những lời Phao-lô khoe khoang về họ trước mọi người là sự thật.

Qua bài học hôm nay, chúng ta hiểu rằng, mỗi con dân chân thật của Chúa đều có tình yêu của Chúa trong chính mình. Tình yêu ấy luôn thể hiện thành hành động, như sốt sắng trong các mục vụ, sẵn sàng cứu giúp, tiếp trợ các anh chị em cùng Cha, luôn khao khát được thông công với các anh chị em cùng Cha, luôn chịu khổ vì Chúa và vì nhau. Nếu ai xưng nhận mình là con dân Chúa mà lại không thể hiện các đức tính như vậy thì người ấy chỉ tin Chúa bằng lời nói mà thôi. Ngày sẽ đến, chính Chúa sẽ gọi họ là những kẻ làm ác (Ma-thi-ơ 7:23), những kẻ bị rủa (Ma-thi-ơ 25:41). Nguyện bài học hôm nay giúp cho chúng ta tự kiểm lại chính mình, xem mình có thật sự tin Chúa và sống vì Chúa, sống vì Hội Thánh của Chúa hay không. Hay là chúng ta đang sống riêng cho bản thân mình.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/11/2020

Ghi Chú

[1] https://thewordtoyou.net/dictionary/

Karaoke Thánh Ca: “Rao Giảng Tình Yêu”
https://karaokethanhca.net/rao-giang-tinh-yeu/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.