Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 02:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ (1)

1,782 views

YouTube: https://youtu.be/AtkFapDZo1U

44005 Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21
Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ (1)

  Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng và công bố với họ: Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!

15 Những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng, vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba là khoảng thời gian từ tám tới chín giờ sáng.]

16 Nhưng sự này đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:

17 Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.

18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.

19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu kỳ trên đất thấp: máu và lửa, và đám khói.

20 Mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.

21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu [Giô-ên 2:28-32].

Trong ngày Hội Thánh được thành lập, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đứng ra, giảng một bài giảng, giải thích ý nghĩa của sự kiện lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước về Đấng Christ và sự Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại được ứng nghiệm, cho dân I-sơ-ra-ên từ các nơi trong đế quốc La-mã, hội tụ về Giê-ru-sa-lem để tham dự Lễ Ngũ Tuần. Như chúng ta đã biết, có nhiều người I-sơ-ra-ên từ ít nhất là 15 địa phương khác nhau trên ba lục địa: Á, Âu, Phi đã có mặt trong đám đông kéo đến căn nhà các môn đồ của Chúa nhóm hiệp; vì họ nghe tiếng náo nhiệt của khoảng 120 môn đồ của Chúa tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ. Nhờ Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41 mà chúng ta biết đám đông đó vào khoảng ba ngàn người. Con số đó có thể nhiều hơn nữa, nếu trong số đó có những người sau khi nghe Phi-e-rơ giảng đã không tin nhận Tin Lành.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-41 ghi lại nội dung bài giảng của Phi-e-rơ và kết quả của bài giảng đó. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học từ câu 14 đến câu 21.

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng và công bố với họ: Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!

Mười một sứ đồ cùng đứng chung với Phi-e-rơ nhưng Phi-e-rơ là người rao giảng. Chúng ta hiểu rằng, Phi-e-rơ đã dùng tiếng A-ra-mai là ngôn ngữ thông dụng thời bấy giờ của dân I-sơ-ra-ên để công bố lẽ thật về Tin Lành. Chúng ta không biết dân I-sơ-ra-ên từ ít nhất 15 khu vực khác nhau với các ngôn ngữ địa phương khác nhau trên lãnh thổ đế quốc La-mã, về dự Lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem khi ấy, có nghe hiểu được tiếng A-ra-mai hay không. Chúng ta có thể tin rằng, nếu có ai không nghe hiểu trực tiếp tiếng A-ra-mai thì có thể Đấng Thần Linh đã ban cho họ ơn thông hiểu tiếng A-ra-mai, để họ hiểu những gì Phi-e-rơ rao giảng.

Phi-e-rơ dùng cách gọi “những người Do-thái” để gọi chung những người thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên từ các nơi trên lãnh thổ đế quốc La-mã hội tụ về Giê-ru-sa-lem. Theo các tài liệu lịch sử thì vào thời của Phi-e-rơ, có trung bình 100.000 người I-sơ-ra-ên từ khắp nơi kéo về Giê-ru-sa-lem để tham dự các ngày lễ hội: Lễ Bánh Không Men (chung với Lễ Vượt Qua), Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Trại. Danh từ “Do-thái” được phiên âm từ tên gọi của chi phái Giu-đa trong dân I-sơ-ra-ên. Sau khi Vua Sa-lô-môn qua đời, quốc gia I-sơ-ra-ên đã bị chia thành hai vương quốc. Vương quốc phía bắc giữ nguyên tên là I-sơ-ra-ên, bao gồm 10 chi phái [1]. Vương quốc phía nam lấy tên là Giu-đa, bao gồm các chi phái: Giu-đa, Bên-gia-min, và Lê-vi. Vương quốc phía bắc vì phạm tội, không ăn năn, đã bị Đức Chúa Trời sai đế quốc A-si-ri tiêu diệt vào năm 722 TCN (II Các Vua 17). Vương quốc phía nam vì phạm tội, không ăn năn, đã bị Đức Chúa Trời sai đế quốc Ba-bi-lôn tiêu diệt vào năm 587 TCN (II Các Vua 24-25) [2]. Dân chúng tại Giê-ru-sa-lem bị lưu đày 70 năm tại Ba-bi-lôn. Sau thời hạn lưu đày 70 năm, họ được tha về, xây dựng lại Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ Thiên Chúa. Từ đó, dân I-sơ-ra-ên được gọi chung bằng danh xưng “người Giu-đa” phiên âm theo Hán Việt là “dân Do-thái” (“Jews” trong tiếng Anh).

Mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem” bao gồm những người sinh sống tại Giê-ru-sa-lem, thuộc bất cứ dân tộc nào. Rất có thể, trong số những người kéo đến xem hiện tượng các môn đồ của Chúa nói ngoại ngữ có những cư dân của Giê-ru-sa-lem thuộc các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên.

Hãy biết rõ điều này” là hãy biết rõ điều mà Phi-e-rơ sắp công bố. Mà muốn biết rõ thì phải lắng tai nghe.

15 Những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng, vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba là khoảng thời gian từ tám tới chín giờ sáng.]

Dân I-sơ-ra-ên có thói quen uống rượu trong bữa ăn tối và nếu có say rượu thì cũng say vào buổi tối:

Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:7).

Vì thế, Phi-e-rơ đã bác bỏ lời chế nhạo của những kẻ không thông biết lời các môn đồ đang tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ.

16 Nhưng sự này đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:

Sự này” là sự kiện đang diễn ra trước mắt dân chúng. Ý của Phi-e-rơ là, lời của Tiên Tri Giô-ên đang ứng nghiệm trước mắt họ.

17 Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.

Đức Chúa Trời phán” là Đức Chúa Trời phán với Tiên Tri Giô-ên, vào khoảng năm 500 TCN, sau khi dân I-sơ-ra-ên đã từ nơi lưu đày là Ba-bi-lôn, quay lại Giê-ru-sa-lem. Lời phán đó đã được Giô-ên ghi lại và truyền lại cho dân I-sơ-ra-ên.

Những ngày sau cùng” bao gồm thời kỳ Hội Thánh và thời kỳ tận thế. Các lời tiên tri của Giô-ên được Phi-e-rơ lập lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-18 là các sự kiện xảy ra trong thời kỳ Hội Thánh. Thời kỳ Hội Thánh bắt đầu từ khi Đấng Christ thành lập Hội Thánh và kéo dài khoảng 2.000 năm, cho tới khi Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Các lời tiên tri của Giô-ên được Phi-e-rơ lập lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:19-21 là các sự kiện xảy ra trong thời kỳ tận thế, kéo dài bảy năm, với các đại nạn chưa từng có và cũng không bao giờ lập lại trong lịch sử (Ma-thi-ơ 24:21-22; Khải Huyền 16:18). Các đại nạn này đã được ghi rõ cách chi tiết trong sách Khải Huyền.

Động từ “ét-kheo” (G1632) có nghĩa đen là đổ ra; có nghĩa bóng là ban cho hoặc phân phát cách rộng rãi. Đức Chúa Trời ban phát Đấng Thần Linh của Ngài trên mọi xác thịt có nghĩa là Đấng Thần Linh được Đức Chúa Trời ban phát cách rộng rãi cho bất cứ ai có tấm lòng đổi mới bởi sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi tấm lòng ấy là tấm lòng làm bằng thịt, do chính Ngài ban cho:

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và Ta sẽ đặt thần trí mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt của các ngươi và Ta sẽ ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần trí của Ta trong các ngươi và khiến các ngươi đi theo các luật lệ của Ta, thì các ngươi sẽ giữ các mệnh lệnh của Ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:26-27).

Người được nhận lãnh Đấng Thần Linh và thánh linh của Ngài thì sẽ có thần trí của Đức Chúa Trời. Có thần trí của Đức Chúa Trời tức là có sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời của Ngài, có sự cảm nhận về mọi sự như Thiên Chúa cảm nhận, tức là cảm nhận theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri” có nghĩa là con cái của những người thuộc về Chúa, không phân biệt nam nữ, đều sẽ nói tiên tri. Nói tiên tri là rao giảng Lời của Đức Chúa Trời và công bố các lời tiên tri đã được ghi lại trong Thánh Kinh, đặc biệt là các lời tiên tri về sự Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và các lời tiên tri về Kỳ Tận Thế.

Nhiều giáo sư giả và tiên tri giả ngày nay đã cho rằng, họ được Đức Chúa Trời phán dạy cho họ một số điều mà họ phải truyền lại cho Hội Thánh. Nhưng thật ra, đó là Sa-tan lừa gạt họ, vì họ thiếu sự hiểu biết Lời Chúa mà lại muốn làm thầy, muốn được nhiều người thán phục. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri:

Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi, nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Và Đức Thánh Linh đã cảnh cáo Hội Thánh:

Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.” (II Cô-rinh-tô 11:14-15).

Vì thế, con dân Chúa cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày thay vì đọc và nghe những lời ngụy tiên tri trên mạng. Chúng tôi đã từng nói rằng, hơn 99,99% những người giảng dạy trên Internet đều là giả, là tôi tớ của Sa-tan, mạo làm tôi tớ của Chúa [3]. Nay chúng tôi lại nói rằng, 100% những người xưng nhận trên Internet là tiên tri của Chúa và được Chúa bảo họ truyền đạt cho Hội Thánh điều này, điều nọ… đều là tiên tri giả. Bởi vì tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn cho con dân của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung biết về những ngày cuối cùng, bao gồm ngày Đấng Christ đến, đón Hội Thánh vào thiên đàng và Kỳ Tận Thế, thì đã được chính Ngài tiên tri cho Sứ Đồ Giăng ghi lại trong sách Khải Huyền. Và Sứ Đồ Giăng đã đúc kết bằng lời làm chứng như sau:

Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này. Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.” (Khải Huyền 22:18-19).

Quý con dân Chúa đừng tốn thời gian cho các trang mạng của “tiên tri” này hay “tiên tri” nọ trên Internet. Nhất là tránh những người buộc quý ông bà anh chị em phải trả tiền để được đọc hoặc nghe các bài viết của họ, xem các video của họ.

Giấc mơ hay chiêm bao và khải tượng là hoạt động của tâm thần. Tâm thần là thân thể thiêng liêng của mỗi người. Chính vì thế mà khoa học không thể hiểu biết về giấc mơ và khải tượng. Giấc mơ là những gì mình nhìn thấy và cảm xúc trong khi đang ngủ. Khải tượng là những gì siêu nhiên mình nhìn thấy và cảm xúc trong khi chưa ngủ. Mắt có thể nhắm nhưng vẫn ý thức được ngoại cảnh. Cả giấc mơ lẫn khải tượng có thể đến từ Chúa hoặc ma quỷ. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cất khỏi chúng ta những giấc mơ và khải tượng nào không đến từ Chúa. Cũng có khi, trí óc căng thẳng, thân thể mệt mỏi hay bị bệnh, hay bị ảnh hưởng bởi ma túy, dược phẩm, tức là khi tâm sinh lý bị xáo trộn hoặc suy yếu khiến cho chúng ta có những giấc mơ vô nghĩa hoặc nhìn thấy ảo giác. Chúng ta cần xin Chúa ban sự khôn sáng để chúng ta hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ và khải tượng Chúa ban cho chúng ta. Xin quý ông bà anh chị em đọc bài “Giấc Mơ Đến từ Chúa” [4] và bài “Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết” [5] đã được đăng trên timhieutinlanh.com.

Con dân chân thật của Chúa sẽ luôn nói tiên tri tức rao giảng Tin Lành và các lời tiên tri đã được ghi trong Thánh Kinh. Con dân chân thật của Chúa sẽ có những giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa để thêm sự hiểu biết thuộc linh cho họ và thêm đức tin cho họ. Mọi giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa đều đúng với Thánh Kinh và sẽ không có giấc mơ hay khải tượng nào cần phải được rao truyền cho Hội Thánh. Vì những gì cần rao truyền cho Hội Thánh và ngay cả những người ngoài Hội Thánh đều đã được ghi chép đủ trong Thánh Kinh. Không ai có quyền thêm hay bớt một chi tiết nào. Vì Thánh Kinh là tuyệt đối trong thẩm quyền, trong sự giáo dục, trong sự kỷ luật:

Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:15-17).

Chúng ta cần tránh xa các giáo sư giả và tiên tri giả. Đừng phí thời gian đọc, nghe, xem những lời dối trá trên mạng của họ. Đừng tốn tiền tiếp trợ họ hoặc mua các tài liệu của họ.

18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.

Những đầy tớ trai” và “những đầy tớ gái” là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 6:18) sốt sắng trong việc rao giảng Lời Chúa, bao gồm: giảng Tin Lành và nói các lời tiên tri về sự Đấng Christ đến, về Kỳ Tận Thế. Họ nói trong sự thần cảm và trong sự được dẫn dắt bởi Đấng Thần Linh. Họ không cần phải qua một trường lớp huấn luyện nào. Vì chính Đức Thánh Linh sẽ đặt lời vào miệng họ:

Nhưng khi họ đem nộp các ngươi, thì chớ lo các ngươi sẽ nói như thế nào hoặc nói gì. Vì trong giờ đó, sẽ ban cho các ngươi điều các ngươi sẽ nói.” (Ma-thi-ơ 10:19).

Nhưng khi họ giải giao các ngươi, đừng nghĩ trước các ngươi sẽ nói điều gì, cũng đừng chuẩn bị lời nói, nhưng hãy nói bất cứ điều gì được ban cho các ngươi trong giờ ấy. Ấy không phải là các ngươi nói nhưng Đức Thánh Linh nói.” (Mác 13:11).

Nếu Đức Thánh Linh sẽ ban cho con dân Chúa lời để nói khi bị bắt bớ thì Ngài cũng sẽ ban cho con dân Chúa lời để nói khi họ rao giảng Tin Lành và các lời tiên tri. Mọi hành động của con dân Chúa phải là do sự thần cảm:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Nếu không, thì chỉ là việc làm theo ý riêng, theo sức riêng, theo lý trí của xác thịt.

19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu kỳ trên đất thấp: máu và lửa, và đám khói.

Các lời tiên tri của Giô-ên được Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:19-21 là các sự kiện sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế và đã được Đấng Christ tiên tri cách chi tiết, được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong sách Khải Huyền.

Nhóm chữ “phép lạ và dấu kỳ” hoặc “dấu kỳ và phép lạ” trong Thánh Kinh được dùng để chỉ những hiện tượng và những sự kiện siêu nhiên. Danh từ “tê-rác” (G5059) được dịch là phép lạ để chỉ những việc làm siêu nhiên. Danh từ “say-mai-on” (G4592) được dịch là dấu kỳ để chỉ những hiện tượng siêu nhiên. Trong suốt khoảng thời gian gọi là Kỳ Tận Thế kéo dài bảy năm, Đức Chúa Trời sẽ ban cho loài người nhiều phép lạ trong trời cao và nhiều dấu kỳ trên đất thấp. Sự ban cho này để củng cố đức tin của những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế và để ấn chứng cho người không tin Chúa về sự chân thật của Thánh Kinh.

Những phép lạ trong trời cao” và “những dấu kỳ trên đất thấp” mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho trong Kỳ Tận Thế đã được liệt kê trong sách Khải Huyền, bắt đầu từ đoạn 8 cho đến đoạn 19.

Máu và lửa, và đám khói” có thể chỉ về các biến cố được tiên tri trong Khải Huyền 8:7-11 và Khải Huyền 9:1-11:

Khải Huyền 8:7-11

7 Thiên sứ thứ nhất thổi loa thì khiến cho mưa đá và lửa trộn với máu, chúng bị ném xuống trên đất: Một phần ba cây cối bị cháy và tất cả cỏ xanh bị cháy.

8 Thiên sứ thứ nhì thổi loa thì một vật giống như một hòn núi lớn cháy rực lửa bị ném xuống biển: Một phần ba biển trở thành máu.

9 Một phần ba những tạo vật có sự sống trong biển bị chết. Một phần ba những tàu thuyền bị hủy diệt.

10 Thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống, cháy như một ngọn đuốc. Nó rơi xuống trên một phần ba các dòng sông và các nguồn nước.

11 Tên của ngôi sao được gọi là Khổ Thảo: Một phần ba nước trở thành khổ thảo và nhiều người chết bởi uống nước, vì nước đã trở nên đắng.

Khải Huyền 9:1-11

1 Thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

2 Nó mở vực sâu không đáy và có luồng khói xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn: Mặt trời và khoảng không bị che tối đen vì luồng khói của vực.

3 Từ trong luồng khói ra những châu chấu tràn trên khắp đất và chúng được ban cho quyền lực như những bò cạp của đất có quyền lực.

4 Chúng được lệnh rằng, không làm hại cỏ trên đất, hoặc loại có lá xanh nào, hoặc cây cối nào mà chỉ làm hại những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

5 Chúng được ban cho rằng, chúng sẽ không giết họ; nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bò cạp khi nó chích một người.

6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không gặp. Họ sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

7 Hình dáng của những châu chấu giống như ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng như những mão bằng vàng còn những mặt của chúng như những mặt người.

8 Chúng có tóc như tóc của đàn bà và răng của chúng như răng của sư tử.

9 Chúng có giáp ngực như giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.

10 Chúng có những đuôi giống như của những bò cạp và có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.

11 Chúng có vua trên chúng, là sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Quý ông bà anh chị em có thể đọc hai bài giảng Chú Giải Khải Huyền đoạn 8 và đoạn 9 trên khu mạng kytanthe.net [6], [7].

Máu và lửa, và đám khói” cũng là hình ảnh của sự loài người chiến tranh: tàn sát lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau, đốt phá tài sản của nhau. Trong suốt bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, toàn thể thế gian sẽ vừa bị đắm chìm trong thiên tai, dịch bệnh, thất mùa, đói kém, vừa bị đắm chìm trong chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác, và ngay cả nội chiến giữa những công dân trong một quốc gia. Những cuộc bạo loạn tại Mỹ trong thời gian gần đây là hình ảnh thu gọn cho sự loạn lạc, cướp phá, và tàn sát giữa cư dân trong một địa phương, trong những ngày kinh hoàng của Kỳ Tận Thế.

20 Mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.

Sự kiện “mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu” là một trong “những phép lạ trong trời cao” cũng đã được tiên tri trong Khải Huyền:

Tôi nhìn xem khi Ngài tháo dấu ấn thứ sáu, và này, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên đen như một túi lông và mặt trăng trở nên sậm như máu.” (Khải Huyền 6:12).

Chúng tôi đã giảng trong bài giảng “Chú Giải Khải Huyền 6:1-17”, như sau:

Dấu ấn thứ sáu tiêu biểu cho toàn bộ cơn thịnh nộ của Chiên Con sẽ giáng xuống toàn thể cư dân trên đất, ngoại trừ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Chắc chắn, bằng một phép lạ, Chúa sẽ giữ gìn những ai thuộc về Ngài, như mấy ngàn năm trước Ngài đã gìn giữ dân I-sơ-ra-ên trong các cơn hình phạt xứ Ê-díp-tô.

Cơn động đất lớn đến nỗi từ khi có lịch sử loài người chưa bao giờ có cơn động đất lớn như vậy. Tất cả các thành của dân ngoại đều bị sụp đổ, thành Giê-ru-sa-lem bị chia làm ba. Mọi hải đảo và mọi núi đều bị dời chỗ. Mọi núi trở thành đồng bằng, mọi đảo bị chìm vào biển (Khải Huyền 16:19-20). Có thể, cơn động đất lớn ấy làm cho lửa từ lòng đất phun trào nhiều chỗ trên mặt đất, khói và đất bụi bị bắn tung vào khí quyển, làm che khuất mặt trời. Khi đêm đến, lúc khói bụi đã lắng đọng phần nào, thì phần bụi đỏ còn lại trong không gian khiến cho mặt trăng có sắc đỏ như máu. Cùng lúc ấy, có thể trái đất đi ngang một vùng đá trời trong không gian, và vô số đá trời, đủ mọi kích thước, rơi vào vòng khí quyển của địa cầu, cháy sáng, tạo ra hiện tượng mưa sao băng lớn và nhiều chưa từng có trong lịch sử.

Từ ngữ bầu trời lui đi có thể là hình ảnh của một cơn bão từ trường lớn nhất trong lịch sử, phát ra từ mặt trời, đánh thẳng vào bề mặt của địa cầu trong suốt 24 tiếng đồng hồ, khiến cho cư dân khắp nơi trên thế giới đều nhìn thấy các đám mây bụi trên trời (ra từ cơn động đất và núi lửa) bị cuộn lại như sóng biển từ phương trời này đến phương trời kia.

Lời của Đức Chúa Jesus Christ tiên tri rằng, những hoạn nạn xảy ra trong Kỳ Đại Nạn đều là chưa từng có trong lịch sử và sẽ không bao giờ lập lại. Trong tiếng Việt, chúng ta chỉ có thể nói là: “vô cùng kinh khủng” [8].

Ngày lớn và đáng nhớ của Chúa” là ngày Đấng Christ giáng lâm trên đất, ném AntiChrist và tiên tri của nó vào hỏa ngục, nhốt Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ, tiêu diệt tất cả những ai mang dấu ấn của AntiChrist (Khải Huyền 19:11-21; 20:1-3), và phán xét những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế (Ma-thi-ơ 25:31-46).

21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu [Giô-ên 2:28-32].

Đây là lời tiên tri đặc biệt dành cho những người sống trong Kỳ Tận Thế. Nhưng sự ứng dụng của nó là đúng cho mọi thời đại, kể từ khi loài người sa ngã, phạm tội, bị hư mất. Từ A-đam cho đến người cuối cùng được sinh ra trong Vương Quốc Ngàn Năm, bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Sứ Đồ Phao-lô đã áp dụng lời tiên tri trên đây cho thời kỳ Hội Thánh:

Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Trong Giô-ên 2:32 chép rằng: “hết thảy những người nào gọi danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì sẽ được thoát khỏi”. Nhưng danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng có trong danh Jesus. Vì danh Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Trong cơn gian nguy, khốn khó và nhất là trong hoàn cảnh gọi là “thập tử nhất sinh” (mười phần chết chỉ có một phần sống) chúng ta có thể kêu cầu rằng: Lạy Đức Chúa Jesus! Xin cứu con! Trước giờ lâm chung, chúng ta có thể kêu cầu rằng: Lạy Đức Chúa Jesus! Xin tiếp đón con!

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây và sẽ tiếp tục học về “Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ” trong bài học kế tiếp.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
08/05/2021

Ghi Chú

[1] Mười chi phái thuộc vương quốc I-sơ-ra-ên là: Ru-bên, Si-mê-ôn, Sa-bu-lôn, I-sa-ca, Đan, Gát, A-se, Nép-ta-li, Ép-ra-im, Ma-na-se. Chi phái Giô-sép chia thành hai chi phái: Ép-ra-im và Ma-na-se (Sáng Thế Ký 48:5).

[2] https://kytanthe.net/003-tom-luoc-lich-su-loai-nguoi/

[3] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/le-dang-bo-lua-dau-mua-va-su-den-cua-dang-christ/

[4] https://timhieutinlanh.com/giac-mo-den-tu-chua/

[5] https://timhieutinlanh.com/giac-mo-den-tu-chua-cach-nhan-biet/

[6] https://kytanthe.net/035-chu-giai-sach-khai-huyen-81-13/

[7] https://kytanthe.net/036-chu-giai-sach-khai-huyen-91-21/

[8] https://kytanthe.net/033-chu-giai-sach-khai-huyen-61-17/

Karaoke Thánh Ca: “Bên Ngài Thỏa Nguyện Không Thôi”
https://karaokethanhca.net/ben-ngai-thoa-nguyen-khong-thoi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.