Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL041 Bài Giảng Trên Núi: Sự Nhận Biết Tiên Tri Giả và Sự Vâng Phục

560 views

YouTube: https://youtu.be/IIDi_hlrfY0

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL041 Bài Giảng Trên Núi:
Sự Nhận Biết Tiên Tri Giả và Sự Vâng Phục
Ma-thi-ơ 7:15-29

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 7:15-29

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.

16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?

17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.

18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.

20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.

21 Chẳng phải ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.

25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.

27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.

28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.

29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. [Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.]

Trong bài này, chúng ta học về đề tài thứ mười lăm và mười sáu của Bài Giảng Trên Núi: Sự Nhận Biết Tiên Tri Giả; Sự Vâng Phục.

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.

Danh từ “tiên tri” (G4396) được Thánh Kinh dùng để gọi những người rao truyền Lời Chúa, nói về sự phạm tội của loài người, kêu gọi họ ăn năn; hoặc nói về những điều Thiên Chúa sẽ làm. Danh từ “tiên tri giả” (G5578) là một danh từ được ghép bởi hai chữ “dối trá” (G5571) và “tiên tri” (G4396), được Thánh Kinh dùng để gọi những kẻ giả làm tiên tri đến từ Đức Chúa Trời.

Ngay từ buổi ban đầu của Hội Thánh, đã có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Sứ Đồ Giăng đã viết:

Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.” (I Giăng 4:1).

Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng đã cảnh cáo con dân Chúa vào thời của ông:

Nhưng trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc chúng nó, tự đem cho chúng nó sự hủy diệt thình lình.” (II Phi-e-rơ 2:1).

Tiên tri giả lớn nhất trong mọi thời đại là Tiên Tri Giả sẽ xuất hiện vào Kỳ Tận Thế, làm tiên tri cho AntiChrist. Qua Sứ Đồ Giăng, Đức Chúa Jesus đã tiên tri như sau:

Con thú bị bắt cùng Tiên Tri Giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.” (Khải Huyền 19:20).

Không riêng gì trong phân đoạn Thánh Kinh chúng ta học trong bài này, mà trong Ma-thi-ơ 24 Đức Chúa Jesus cũng đã nhắc đến sự kiện sẽ có nhiều tiên tri giả, và ngay cả Christ giả, xuất hiện trong những ngày cuối cùng, lừa gạt được nhiều người. Họ có thể làm ra những dấu kỳ, phép lạ đến nỗi có thể lừa gạt được những người được chọn. Những người được chọn là những con dân Chúa:

Và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên; và chúng sẽ lừa gạt nhiều người.” (Ma-thi-ơ 24:11).

Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ cho ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi, nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối ngay cả những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Đức Chúa Jesus gọi những tiên tri giả là “những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi” hàm ý, họ sẽ giả làm những người tin nhận Tin Lành, xâm nhập vào trong vòng những con dân Chúa và rao giảng tà giáo để dẫn dắt con dân Chúa ra khỏi những lẽ thật của Lời Chúa. Ngài ví họ như chó sói chỉ có một mục đích duy nhất là cắn xé chiên. Trong thực tế, những tiên tri giả lợi dụng tiền bạc, của cải của những người tin theo chúng, và dắt họ vào trong sự hư mất đời đời, qua các tà giáo mà chúng rao giảng.

Ngày nay, với phương tiện truyền thông đại chúng Liên Mạng Toàn Cầu (Internet) những tiên tri giả tha hồ nhân danh Đấng Christ, rao giảng tà giáo. Chỉ trên YouTube, số kênh xưng nhận là rao giảng Tin Lành trong tiếng Anh đã lên đến hơn 101 triệu. Trong tiếng Việt có hơn 58 triệu kênh. Nhưng có lẽ không có đến một phần triệu các kênh rao giảng Tin Lành là hoàn toàn rao giảng chân thật về Lời Chúa. Dĩ nhiên, có rất nhiều kênh rao giảng rất đúng về sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng kèm theo đó lại là vô số lời rao giảng về tà giáo. Sự rao giảng đúng về sự chết chuộc tội của Đấng Christ được dùng như lốt chiên phủ lên những con sói hung hãn. Đó là chưa kể những Christ giả được hàng triệu người tin theo [1].

Đức Chúa Jesus đã cảnh cáo về tiên tri giả, đã nói trước về sự sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả trong những ngày cuối cùng, là những kẻ có năng lực làm ra những dấu kỳ và phép lạ. Vì thế, con dân Chúa phải hết sức cẩn thận khi tiếp cận với bất cứ sự giảng dạy nào của bất cứ ai. Mọi sự giảng dạy phải được đối chiếu với Lời Chúa.

Thước đo căn bản đối với bất cứ ai rao giảng Lời Chúa là người ấy có vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời không? Có rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ không? Có đức tin nơi Đức Chúa Jesus không? Người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là người không vi phạm bất cứ điều răn nào, trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17. Người rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ là người có lời chứng của Ngài. Người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus là người có đức tin của chính Đức Chúa Jesus nơi Đức Chúa Trời.

Lời Chúa dạy rõ, những thánh đồ trong Kỳ Tận Thế là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, có lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ, và có đức tin của Đức Chúa Jesus.

Con rồng đã nổi giận với người đàn bà và đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi người, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ. Nó đứng trên bãi cát biển.” (Khải Huyền 12:17).

Đây là sự nhẫn nại của những thánh đồ. Ấy là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12).

Thực tế, có nhiều người rao giảng đúng về sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng bác bỏ sự giữ ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Có nhiều người giữ ngày Sa-bát nhưng lại không tin một số điều Đức Chúa Jesus giảng dạy, như: không tin rằng, sau khi chết, linh hồn vẫn có sự nhận thức; không tin rằng, người không thuộc về Chúa sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục; hoặc không tin Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Thậm chí còn có tà giáo “Đức Chúa Trời Mẹ” dạy người ta giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nhưng lại giảng dạy về một Jesus khác, một linh khác, một Tin Lành khác.

Tôi chưa thấy có khu mạng nào trên Internet rao giảng việc giữ ngày Sa-bát mà không kèm theo các lời rao giảng tà giáo. Nếu quý ông bà anh chị em tìm thấy có khu mạng nào rao giảng về sự giữ ngày Sa-bát mà không rao giảng kèm theo tà giáo thì xin nhắn tin cho tôi biết. Tôi xin cám ơn.

Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người lại có nhiều Christ giả và tiên tri giả như thời đại của chúng ta. Chúng ta thật sự đang sống trong những ngày cuối cùng. Đấng Christ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để đem chúng ta ra khỏi thế gian, trước khi Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian, bằng Kỳ Tận Thế trong suốt bảy năm.

16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?

Mỗi loại cây được nhận biết bằng những trái của nó. Giả sử, một đứa bé người Việt được sinh ra ở Mỹ, chưa bao giờ nhìn thấy một số cây ăn trái ở Việt Nam nhưng được ăn các loại trái cây nhập cảng từ Việt Nam, như: chôm chôm, sầu riêng, mít, măng cụt… Đến khi đứa bé được theo gia đình du lịch về Việt Nam, vào các vườn cây ăn trái, đứa bé nhìn thấy những trái trên từng loại cây mà gọi đúng tên của từng loại cây. Đó là đứa bé nhận biết mỗi loại cây nhờ đã biết các loại trái cây.

Cây nào thì sinh ra trái của loại cây đó. Không thể có chuyện những bụi gai sinh ra những trái nho; hay những bụi tật lê sinh ra những trái vả. Cho dù ngày nay người ta có thể ghép nhánh của loại cây này vào gốc của loại cây kia, nhưng trái được sinh ra vẫn là trái của nhánh cây được ghép.

Tương tự như việc nhìn trái biết cây, con dân Chúa có thể nhìn vào nếp sống của một người mà biết rằng, người ấy là con dân chân thật của Chúa hay người ấy là kẻ giả hình. Điều đáng buồn là nhiều khi con dân Chúa nhận biết kẻ giả hình, qua nếp sống của kẻ ấy, nhưng lại vẫn cứ xem như đó là anh chị em cùng đức tin của mình. Thậm chí, vẫn xem kẻ ấy là người chăn dắt thuộc linh của mình.

Con dân chân thật của Chúa vẫn có khi sơ ý hoặc thiếu hiểu biết mà phạm tội, hoặc vì yếu đuối nhất thời mà phạm tội. Nhưng nếu một người cứ tái phạm cùng một tội thì rõ ràng là người ấy ưa thích tội, chưa quyết tâm từ bỏ tội, nên chưa được Đấng Christ làm sạch bản tính tội, chưa được tái sinh, chưa có sự cứu rỗi, vẫn còn nô lệ cho tội lỗi. Đối với những người như vậy, Hội Thánh phải dứt thông công theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, trong I Cô-rinh-tô 5:11-13.

17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.

18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.

Cây tốt là cây sinh ra những trái tốt, ăn được, giúp ích cho loài người. Cây xấu là cây sinh ra những trái xấu, không thể dùng làm thức ăn cho loài người. Cây xấu cũng có thể là cây sinh ra trái ăn được, nhưng vì cây thiếu dinh dưỡng hoặc bị sâu bệnh nên trái của nó cũng bị xấu theo. Muốn sinh ra trái tốt thì bản thân của cây phải là tốt. Không thể có sự việc cây tốt sinh trái xấu và cây xấu sinh trái tốt.

Tương tự như vậy, người có bản tính yêu thương, thánh khiết, công chính thì sẽ có nếp sống thể hiện sự yêu thương, thánh khiết, công chính. Người có bản tính thích ô uế, tội lỗi thì sẽ có nếp sống thể hiện sự ô uế, tội lỗi.

Mỗi một người được sinh ra trong thế gian đều nhiễm bản tính thích phạm tội từ tổ phụ của loài người là A-đam. Vì thế, mỗi người đều có bản tính xấu, thể hiện qua nếp sống vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít đã được thần cảm để thốt lên:

Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi Thiên 51:5).

Sứ Đồ Phao-lô đã được thần cảm để khẳng định:

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23).

Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12).

Một người chỉ có thể là cây tốt khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Khi ấy, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ mọi sự phạm tội của người ấy. Đức Chúa Jesus Christ sẽ dùng máu của Ngài để rửa sạch bản tính thích phạm tội của người ấy. Đấng Thần Linh sẽ tái sinh người ấy, ban thánh linh của Thiên Chúa cho người ấy, và ngự vào trong thân thể xác thịt của người ấy, dẫn dắt người ấy bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.

20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.

Cây không sinh ra trái tốt phải bị đốn xuống và ném vào lửa như thế nào thì người không có nếp sống yêu thương, thánh khiết, công chính cũng sẽ bị phán xét và ném vào hỏa ngục như thế ấy. Kể cả người đã tin Chúa nhưng không kết quả xứng đáng với đức tin. Lời Đức Chúa Jesus phán dạy rất rõ ràng:

Ta là gốc nho thật. Cha của Ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không mang trái, thì Ngài chặt bỏ nó; và bất cứ nhánh nào mang trái, thì Ngài tỉa nó, để nó mang trái nhiều hơn [Ê-sai 18:5].” (Giăng 15:1-2).

Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì. Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta người ấy bị ném ra ngoài, như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa, thì chúng bị cháy.” (Giăng 15:5-6).

Có một lẽ thật mà các giáo hội mang danh Chúa thường bỏ qua, không giảng dạy rõ ràng cho người sinh hoạt trong giáo hội của họ. Đó là một người được cứu rỗi là nhờ Đức Chúa Trời ban cho ân điển cứu rỗi và bởi sự người ấy tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, không phải bởi sự người ấy vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng để có thể ở lại trong sự cứu rỗi thì người ấy phải chịu khổ, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời cho tới chết, bởi năng lực của Thiên Chúa là thánh linh đã được ban cho đầy dẫy trong người ấy. Chính vì thế mà khi nhìn vào các giáo hội mang danh Chúa chúng ta có thể thấy những thành viên trong các giáo hội ấy vẫn đang sống trong tội, kể cả những người rao giảng Lời Chúa trong các giáo hội ấy.

Để nhận biết những tiên tri giả, cũng như những giáo sư giả cùng những người tin Chúa giả khác, chúng ta chỉ cần nhìn vào nếp sống của họ.

21 Chẳng phải ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.

Theo thống kê thì số người mang danh tín đồ Đấng Christ trong năm 2020 là vào khoảng 2,38 tỉ người [2]. Có nghĩa là trong thế gian có gần 2,4 tỉ người gọi Đấng Christ là Chúa. Nhưng thực tế có bao nhiêu người trong số gần 2,4 tỉ người đó sẽ được vào Vương Quốc Trời? Có bao nhiêu người trong số đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài và tin nhận Đấng Christ (Giăng 6:40)?

Bất cứ ai xưng nhận mình là con dân Chúa, gọi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, khi nghe hoặc đọc bài giảng này cần phải dừng ngay lại để tự hỏi mình rằng: Tôi có phải là người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Tôi có vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và tin nhận Đấng Christ không? Nếu câu trả lời là không thì chắc chắn người ấy sẽ không được vào trong Vương Quốc Trời.

Nếu những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế, sống giữa các thiên tai khủng khiếp, chịu sự bách hại tàn khốc của AntiChrist mà vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì ngày nay không ai có thể nói rằng, người ấy không biết là phải vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời để được vào Vương Quốc Trời. Được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi là nhờ ân điển và bởi đức tin, là sự ban cho nhưng không. Nhưng được vào trong Vương Quốc Trời là do không quay lại, sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, sau khi đã nhận ơn tha thứ của Ngài, là phần thưởng cho sự trung tín vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy rõ:

Hê-bơ-rơ 6:4-8

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,

5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,

6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.

8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Hê-bơ-rơ 10:26-29

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.

27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.

28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.

29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.

Tà giáo “Được Cứu Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” dạy rằng, cho dù người tin Chúa có trở lại sống trong tội cũng không mất sự cứu rỗi. Tà giáo ấy đang được Sa-tan tận dụng các giáo sư giả và tiên tri giả khiến họ rao giảng trong các giáo hội mang danh Chúa.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!

Thực tế, ngày nay có biết bao nhiêu kẻ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để nói tiên tri, tức là rao giảng Lời Chúa, nhân danh Chúa trừ quỷ, và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ. Nhưng lời rao giảng của họ và nếp sống của họ nghịch lại Lời Chúa. Họ rao giảng một Jesus khác, một Tin Lành khác, họ vận dụng năng lực của một linh khác, không phải thánh linh của Thiên Chúa. Họ đưa dắt biết bao nhiêu người theo họ vào trong sự hư mất. Vì thế những việc làm của họ là những việc làm ác. Đức Chúa Jesus Christ không hề biết họ và họ cũng không hề biết Ngài. Vì họ không phải là chiên của Ngài. Ngài không phải là người chăn của họ. Lời Chúa khẳng định:

Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27).

Trong ngày đó” là trong ngày phán xét chung cuộc. Hàng tỉ người mang danh là con dân Chúa, là môn đồ của Đấng Christ, là tôi tớ và sứ giả của Đấng Christ sẽ phải ứng hầu trước ngai phán xét của Ngài. Mỗi người sẽ nhận lãnh án phạt cho mỗi việc ác mà họ đã làm ra, trong danh của Đấng Christ.

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.

25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

Nghe và làm theo “những lời phán này” của Đức Chúa Jesus là nghe và làm theo những gì Ngài phán dạy trong Bài Giảng Trên Núi, như được ghi lại trong Ma-thi-ơ 5:1 đến Ma-thi-ơ 7:29. Nhưng tất cả có thể đúc kết trong một câu là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và tin nhận Đấng Christ. Đó là điều các thánh đồ trong Kỳ Tận Thế sẽ làm trọn.

Người khôn sáng cất nhà trên vầng đá vì vầng đá vừa là nền vững chắc vừa là nơi không bị ngập lụt. Vầng đá đó tiêu biểu cho Đấng Christ. Căn nhà được xây trên vầng đá là đời sống đức tin của một người được hoàn toàn đặt trên Đấng Christ.

Mưa lớn, nước lụt, cuồng phong xô động là những cám dỗ, thử thách, đau thương, hoạn nạn trong cuộc sống. Người xây dựng đời sống đức tin của mình trên Đấng Christ thì sẽ vững vàng trong mọi cảnh ngộ. Vì người ấy hiểu rất rõ ràng và tin chắc rằng: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).

26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.

27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.

Một người có thể nghe những lời phán của Đức Chúa Jesus, tin rằng, lời phán của Chúa là chân lý, nhưng lại không làm theo thì sự tin như vậy không có ích lợi gì cho người ấy. Điều đó tương tự như một người tin tưởng nơi bác sĩ và phương cách điều trị của bác sĩ, thậm chí giới thiệu bác sĩ cho nhiều người, nhưng không vâng theo phương cách điều trị của bác sĩ thì bản thân người ấy không thể hết bệnh. Một người tin và khen tài nấu ăn của đầu bếp, hiểu rõ sự dinh dưỡng của từng thức ăn, nhưng không tự mình ăn thức ăn thì sẽ không nhận được ích lợi gì từ tài nấu ăn của đầu bếp và sự bổ dưỡng của các thức ăn.

Người nghe mà không làm theo lời phán dạy của Đấng Christ, cụ thể là không vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không ăn năn tội, không tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chẳng khác nào người dại cất nhà trên cát.

Cát tiêu biểu cho các giá trị trong thế gian, thuộc về thế gian, được người thế gian dùng làm nền tảng xây dựng đời sống của họ. Cát có thể là công danh, sự nghiệp; có thể là tiền bạc, của cải; có thể là quyền thế, chức vị… Đời sống được xây dựng trên những sự ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn khi những cám dỗ, thử thách, đau thương, hoạn nạn đến trong cuộc sống. Sự sụp đổ đó là lớn vì phần lớn khiến cho người ta không thể xây dựng trở lại đời sống. Nếu có thể xây dựng lại nhưng người nào vẫn chọn xây dựng trên cát thì cuối đời, khi người ấy nhắm mắt lìa đời, sẽ là sự sụp đổ chung cuộc. Vì người ấy sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.

29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. [Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.]

Mặc dù Đức Chúa Jesus đang phán dạy các môn đồ của Ngài, nhưng đám dân đông theo Ngài vẫn có mặt và lắng nghe. Khi nghe lời kết thúc của Đức Chúa Jesus, họ đã rất là ngạc nhiên. Sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus là sự giảng dạy có thẩm quyền. Đó là uy quyền của Thiên Chúa. Đấng Thần Linh hiện diện và tác động vào lòng người nghe, giúp họ hiểu rõ những gì Đức Chúa Jesus giảng dạy. Những gì Đức Chúa Jesus giảng dạy chính là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Dân I-sơ-ra-ên đã quen nghe sự giảng dạy của các thầy thông giáo. Các thầy thông giáo là những người biệt riêng đời sống của họ để sao chép Thánh Kinh, học Thánh Kinh, và giải thích Thánh Kinh. Lúc bấy giờ chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước. Sự giải thích Thánh Kinh của các thầy thông giáo được pha trộn những suy diễn của giới Pha-ri-si mà phần lớn, những suy diễn ấy không đúng với các lẽ thật của Thánh Kinh. Họ đã biến sự làm theo Lời Chúa trở thành một gánh nặng, khi họ đã tự đặt ra thêm hơn 1.500 điều răn. Thậm chí, các điều răn của họ còn dạy người ta bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 15:6, 9). Đặt ra điều răn của loài người để bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời cũng là điều đang xảy ra trong hầu hết các giáo hội mang danh Chúa ngày nay. Vì thế, sự giảng dạy của các thầy thông giáo thời xưa lẫn thời nay đều không có thẩm quyền của Thiên Chúa. Lời giảng của họ không đánh động lòng người, không dẫn đến sự hiểu biết Lời Chúa, không khiến cho người đang sống trong tội bị cáo trách, dẫn đến sự ăn năn.

Chúng tôi xin dùng hai câu Thánh Kinh sau đây để kết thúc loạt bài chú giải về Bài Giảng Trên Núi của Đức Chúa Jesus:

Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong các anh chị em, là Lời cứu được linh hồn của các anh chị em. Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:21-22).

Lời đã trồng trong con dân Chúa là toàn bộ Thánh Kinh mà con dân Chúa đã đọc, đã suy ngẫm, đã nghe giảng. Chúng ta hãy cùng nhau làm theo Lời Chúa, sống nếp sống trong sạch, ngay thẳng, chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/07/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://youtu.be/8rm0NAyE6GU

[2] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country

Karaoke Thánh Ca: “Ý Nghĩa Đời Tôi”
https://karaokethanhca.net/y-nghia-doi-toi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.