Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL096 Đức Chúa Jesus Răn Dạy Các Môn Đồ bên Bờ Đông Sông Giô-đanh – Phần 1

293 views

YouTube: https://youtu.be/kVHjXZkj_zU

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL096 Đức Chúa Jesus Răn Dạy Các Môn Đồ
bên Bờ Đông Sông Giô-đanh – Phần 1
Lu-ca 12:1-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Lu-ca 12:1-12

1 Trong khi dân chúng đã nhóm lại hàng chục ngàn người, đến nỗi họ đã giày đạp nhau, Ngài đã bắt đầu trước hết phán với các môn đồ của Ngài rằng: “Các ngươi hãy coi chừng về men của những người Pha-ri-si, ấy là sự giả hình.

2 Chẳng có sự gì đã được giấu mà sẽ không bị lộ ra, chẳng có sự gì kín mà sẽ không được biết.

3 Bởi đó, những điều các ngươi đã nói trong nơi tối, sẽ được nghe trong nơi sáng. Điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong các buồng kín, sẽ được công bố trên các mái nhà.

4 Ta bảo các ngươi, những bạn hữu của Ta, các ngươi đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không thể làm gì hơn.

5 Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng sau khi giết, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài!

6 Chẳng phải năm con chim sẻ bị người ta bán giá hai đồng xu sao? Nhưng chẳng một con nào trong chúng đã bị quên trước Đức Chúa Trời.

7 Dù tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Đừng sợ! Các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.

8 Ta bảo các ngươi, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, thì Con Người sẽ xưng nhận trong người ấy trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

9 Nhưng kẻ chối Ta trước loài người sẽ bị chối trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

10 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người, kẻ ấy sẽ được tha thứ. Nhưng kẻ phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

11 Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì.

12 Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói.”

Lu-ca từ đoạn 12:1 đến đoạn 18:34 ghi chép những sự giảng dạy và những việc làm của Đức Chúa Jesus ở phía đông của Sông Giô-đanh, sau khi Ngài tham dự Lễ Cung Hiến Đền Thờ, vào cuối năm 26. Khoảng thời gian này kéo dài chừng ba tháng, trước khi Ngài về lại xứ Giu-đê, lên Thành Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua năm 27, và bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá, trong ngày Lễ Vượt Qua.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học phần thứ nhất về những lời Đức Chúa Jesus răn dạy các môn đồ của Ngài, trong khoảng thời gian ấy.

Lu-ca 12:1

1 Trong khi dân chúng đã nhóm lại hàng chục ngàn người, đến nỗi họ đã giày đạp nhau, Ngài đã bắt đầu trước hết phán với các môn đồ của Ngài rằng: “Các ngươi hãy coi chừng về men của những người Pha-ri-si, ấy là sự giả hình.

Địa điểm xảy ra các sự kiện được Lu-ca ghi lại trong Lu-ca đoạn 12 có lẽ đã xảy ra gần làng Bê-tha-ni, nằm bên bờ phía đông của Sông Giô-đanh, nơi Giăng Báp-tít từng rao giảng và làm báp-tem cho nhiều người. Làng Bê-tha-ni này cách Thành Giê-ru-sa-lem khoảng 45 km, khác với làng Bê-tha-ni trong xứ Giu-đê, chỉ cách Thành Giê-ru-sa-lem khoảng 3 km.

Vào lúc ấy, số lượng dân chúng nhóm lại để nghe Đức Chúa Jesus rao giảng và được Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ đã lên đến hàng chục ngàn người. Họ không phải chỉ là dân địa phương mà còn là những người đến từ khắp nơi trong xứ Ca-na-an. Trước khi giảng dạy hoặc chữa bệnh, đuổi quỷ cho dân chúng, Đức Chúa Jesus đã dạy riêng cho các môn đồ của Ngài về nhiều điều.

Có lẽ vào lúc ấy, số môn đồ theo Ngài đã lên đến hàng trăm người và có nhiều người chưa từng trực tiếp nghe Ngài phán dạy những điều quan trọng. Đức Chúa Jesus biết rằng, Ngài sắp phải hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người nên Ngài dành thời gian ngắn ngủi còn lại để nhắc lại cho các môn đồ những sự dạy dỗ quan trọng. Điều đầu tiên là Ngài nhắc lại sự việc họ cần phải coi chừng về men của những người Pha-ri-si, tức là coi chừng về sự giả hình của những người ấy.

Trước đó, Đức Chúa Jesus đã phán dạy về men của những người Pha-ri-si, của những người Sa-đu-sê, và của Hê-rốt, như chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 16:6 và Mác 8:15.

Trong Thánh Kinh, men thường được dùng như một biểu tượng cho sự ảnh hưởng, dù tốt hay xấu. Khi Đức Chúa Jesus cảnh báo về men của người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê, và Hê-rốt, Ngài đang nói đến những tư tưởng, thái độ, và việc làm sai trái của họ có thể lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Men của những người Pha-ri-si là sự giả hình và hình thức bề ngoài. Men của những người Sa-đu-sê là sự hoài nghi và phủ nhận quyền năng siêu nhiên. Men của Hê-rốt là sự yêu thế gian, thỏa hiệp với thế gian, và có tham vọng chính trị.

Lu-ca 12:2-3

2 Chẳng có sự gì đã được giấu mà sẽ không bị lộ ra, chẳng có sự gì kín mà sẽ không được biết.

3 Bởi đó, những điều các ngươi đã nói trong nơi tối, sẽ được nghe trong nơi sáng. Điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong các buồng kín, sẽ được công bố trên các mái nhà.

Tiếp theo, Đức Chúa Jesus đã nhắc lại lời cảnh báo mà Ngài đã phán dạy, mà chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 10:26-27 và Mác 4:22. Ngài phán bảo về sự thật sẽ luôn được bày tỏ. Ngay cả những lời nói kín giấu cũng sẽ được bày tỏ, khi thời điểm tới.

Mỗi một việc làm trong sự kín giấu dù là xấu xa, gian ác, nghịch lại Lời Chúa hay là tốt lành, đúng với Lời Chúa đều sẽ được công bố, hoặc là trong đời sau, trong ngày phán xét chung cuộc; hoặc là trong đời này lẫn trong đời sau.

Mỗi một lời nói trong sự kín giấu dù là lời dối trá, vu khống, ác độc hoặc là lời tốt lành cũng sẽ được công bố, hoặc là trong đời sau, trong ngày phán xét chung cuộc; hoặc là trong đời này lẫn trong đời sau.

Lẽ thật là cho dù có những lời nói và việc làm kín giấu không được công bố trong đời này thì trong ngày phán xét, mọi lời nói và mọi việc làm của mỗi người đều sẽ bị xét xử. Đức Chúa Trời có từng cuốn sách ghi chép lại từng lời nói và việc làm của mỗi người.

“Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.” (Khải Huyền 20:12).

Những việc lành và những lời nói lành có thể giúp giảm bớt án phạt cho những việc làm ác và những lời nói ác. Nhưng không đủ để cứu những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ra khỏi án phạt đời đời của sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì số lần phạm tội của mỗi người đã quá nghiêm trọng và quá nhiều.

Riêng con dân Chúa sẽ không bị phán xét về những tội lỗi của họ, vì họ đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Mọi sự phạm tội của họ đều được phán xét và hình phạt trên Đức Chúa Jesus Christ.

“Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí. Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2).

Còn những việc lành con dân Chúa làm ra trong đời này sẽ được Đấng Christ ban thưởng cách xứng đáng. Sự ban thưởng đó có thể được ban cho trong đời này, hoặc được ban cho trong cả đời này lẫn đời sau. Điều chắc chắn là mỗi việc lành của con dân Chúa đều sẽ được ban thưởng trong đời sau. Theo lời tiên tri của chính Đức Chúa Jesus, những việc lành do con dân Chúa làm ra trong đời này, còn gọi là những việc làm công chính, sẽ là sự vinh quang của họ trong đời sau (Khải Huyền 19:8).

Lu-ca 12:4-5

4 Ta bảo các ngươi, những bạn hữu của Ta, các ngươi đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không thể làm gì hơn.

5 Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng sau khi giết, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài!

Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là bạn của Ngài. Lần kế tiếp Ngài gọi họ là bạn được ghi lại trong Giăng 15:14-15, trong đêm Ngài bị bắt.

Sự kiện Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là bạn giúp cho chúng ta hiểu rằng, chính Ngài vượt qua mối quan hệ Cứu Chúa và tội nhân, thầy và trò, để thiết lập mối quan hệ bạn hữu với những ai yêu kính, tin cậy, và vâng phục Ngài. Ngài xem họ như những người bạn tri kỷ, chia sẻ mọi điều từ Cha Ngài. Ngài luôn lắng nghe, thấu hiểu, và đồng hành cùng họ trong mọi hoàn cảnh. Ngài làm ra sự hy sinh lớn nhất mà một người bạn có thể làm, là chết thay cho họ.

“Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13).

Trong thời Cựu Ước, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gọi Áp-ra-ham là bạn của Ngài (Ê-sai 41:8). Áp-ra-ham được trở thành bạn của Thiên Chúa là vì ông đã vâng theo tiếng của Ngài, đã giữ gìn sự quy định của Ngài bao gồm các điều răn, các luật lệ, và các luật pháp của Ngài (Sáng Thế Ký 26:5).

Ngày nay, bất cứ ai hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đấng Christ cũng chính là bạn của Đấng Christ và là bạn của Thiên Chúa. Vì Đấng Christ cũng chính là Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus nhắc lại cho các môn đồ lời khuyên về sự đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết chết thân thể xác thịt của họ, nhưng hãy sợ Đức Chúa Trời là Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn và thân thể xác thịt trong hỏa ngục. Lời khuyên này đã được Ngài khuyên trước đó, khi Ngài sai 12 sứ đồ đi khắp các làng và các thành trong xứ Ca-na-an để rao giảng Tin Lành, như chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 10:28.

Tất cả những kẻ có thể giết chết thân thể xác thịt của chúng ta không thể giết được linh hồn của chúng ta. Khi xác thịt bị giết thì tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi xác thịt. Khi linh hồn bị giết thì linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể giết được thân thể xác thịt lẫn linh hồn. Chỉ Thiên Chúa là Đấng duy nhất làm cho thân thể xác thịt được sống lại, tái kết hiệp với linh hồn và chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Đó chính là sự thân thể xác thịt và linh hồn bị hủy diệt trong hỏa ngục.

Lu-ca 12:6-7

6 Chẳng phải năm con chim sẻ bị người ta bán giá hai đồng xu sao? Nhưng chẳng một con nào trong chúng đã bị quên trước Đức Chúa Trời.

7 Dù tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Đừng sợ! Các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.

Đức Chúa Jesus đã nhắc lại lời phán dạy của Ngài, như đã được ghi trong Ma-thi-ơ 10:29-31. Trong Ma-thi-ơ 10:29, Đức Chúa Jesus phán rằng, “hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu”. Ở đây, Ngài phán rằng, “năm con chim sẻ bị người ta bán giá hai đồng xu”. Điều này hàm ý, khi mua bốn con chim sẻ thì được cho thêm một con. Từ ngàn xưa, trong việc mua bán cũng đã có sự mua nhiều thì được giá rẻ hơn.

Chúng tôi xin trích dẫn phần chú giải Ma-thi-ơ 10:29-31 dưới đây:

Danh từ “chim sẻ” (G4765) có thể dùng để gọi chim sẻ mà cũng có thể dùng để gọi bất cứ loài chim nhỏ nào. Một đồng xu có giá trị thấp nhất trong đơn vị tiền, vào thời bấy giờ. Cho dù mạng sống của một con chim sẻ có giá trị rất thấp về mặt tiền bạc, nhưng nếu không bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời thì không một con chim nào có thể bị rơi xuống đất. Mạng sống của mỗi người, nhất là mạng sống của mỗi con dân Chúa, có giá trị hơn mạng sống của một con chim sẻ rất nhiều. Nếu Đức Chúa Trời đã quan tâm đến mạng sống của một con chim sẻ thì Ngài còn quan tâm đến mạng sống của một người biết bao?

Trung bình, người tóc đỏ có khoảng 90.000 sợi tóc, người tóc đen có khoảng 100.000 sợi tóc, người tóc nâu có khoảng 110.000 sợi tóc, và người tóc vàng có khoảng 150.000 sợi tóc. Ý nghĩa của sự “tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm hết rồi” là Đức Chúa Trời biết hết từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của mỗi người. Và mỗi một sự xảy ra cho mỗi người đều nằm trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Vì thế, con dân Chúa chỉ cần hoàn toàn tin cậy, phó thác đời sống mình trong tay Chúa, không cần phải lo lắng, sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ sự gì. Con dân Chúa chỉ cần trung tín, giữ vững đức tin, sống theo Lời Chúa, làm trọn mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình.

Chúng ta cần phân biệt những việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra và những việc xảy ra theo ý muốn của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Và Ngài đã ban sự cứu rỗi cùng lẽ thật cho loài người. Sự cứu rỗi đến qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Lẽ thật đến qua Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh. Nhưng Đức Chúa Trời cho phép bất cứ ai cũng có thể từ chối tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, từ chối đến với lẽ thật, và cứ tiếp tục sống trong tội.

Nhìn vào xã hội, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự gian ác, bất công xảy ra, với biết bao nhiêu là nạn nhân của những sự gian ác, bất công ấy, nhất là những trẻ con vô tội. Thật rất khó để cho chúng ta hiểu, vì sao một Đức Chúa Trời yêu thương và công chính lại cho phép những sự ấy xảy ra. Nhưng nếu không có sự cho phép tự do lựa chọn và cho phép tự do hành động để thể hiện sự lựa chọn, thì sẽ không có sự thật sự thể hiện đức tin và tình yêu của loài người đối với Thiên Chúa. Đức Chúa Trời biết ai thật sự có đức tin và tình yêu đối với Ngài nhưng Ngài muốn các thiên sứ và loài người biết được điều ấy, qua sự Ngài cho phép loài người tự do lựa chọn và tự do hành động. Và hơn ai hết, mỗi một chúng ta cần kinh nghiệm sự tự do lựa chọn và tự do hành động, để biết chắc mình tin cậy và kính yêu Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, cho dù có phải trả giá bằng những đau khổ trên thân thể xác thịt và phải mất đi mạng sống.

Là con dân Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời yêu và bảo vệ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Nhưng khi cần, Ngài sẽ cho phép những bất công, gian ác, tai ương, hoạn nạn, tật bệnh xảy ra cho chúng ta để chúng ta thể hiện đức tin và tình yêu của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ câu chuyện của Gióp và những lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô, đã được ông ghi lại trong II Cô-rinh-tô 11:23-28.

Lu-ca 12:8-9

8 Ta bảo các ngươi, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, thì Con Người sẽ xưng nhận trong người ấy trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

9 Nhưng kẻ chối Ta trước loài người sẽ bị chối trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus tiếp tục nhắc lại lời phán dạy của Ngài, như chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 10:32-33. Nhưng khi ấy thì Ngài nói, “trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời”, còn ở đây thì Ngài nói, “trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời”. Chúng ta có thể hiểu rằng, trước Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Vì các thiên sứ thường xuyên có mặt trước Đức Chúa Trời.

Cách nói “trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời” nhấn mạnh về ý được hoặc không được ban cho đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời. Cách nói “trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời” hàm ý, được hay không được ban cho quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, trong đó, có sự cai trị và phán xét các thiên sứ.

Chúng tôi xin trích dẫn lời chú giải Ma-thi-ơ 10:32-33 như sau:

Xưng nhận trong Đấng Christ, là xưng nhận mình thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ xưng nhận trong chúng ta là Ngài xưng nhận Ngài thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta công khai xưng nhận mình thuộc về Đấng Christ, trước loài người; thì Ngài cũng sẽ xưng nhận Ngài thuộc về chúng ta, trước Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta vì bất cứ lý do gì chối bỏ, không xưng nhận mình thuộc về Đấng Christ, trước loài người; thì Ngài cũng sẽ không xưng nhận Ngài thuộc về chúng ta, trước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 12:10

10 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người, kẻ ấy sẽ được tha thứ. Nhưng kẻ phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

Đức Chúa Jesus tiếp tục nhắc lại lời Ngài đã phán dạy trước đó, về tội phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh, như chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 12:31-32 và Mác 3:28-29.

“Lời nghịch lại Con Người” là lời nói chống nghịch, vu khống, mắng chửi Đức Chúa Jesus. Mọi tội lỗi của loài người, kể cả tội phạm thượng nghịch lại Đức Chúa Jesus, đều sẽ được tha thứ, nếu người phạm tội thật lòng ăn năn.

“Kẻ phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh” là kẻ nói những lời cho rằng, việc làm của Đức Thánh Linh là đến từ quyền lực của ma quỷ, hoặc không nhận rằng, Ngài là Thiên Chúa. Tội phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh không được tha thứ vì kẻ phạm tội đã trở nên cứng lòng, kiên quyết chối bỏ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên mới thốt lời phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh.

Vào thời của Đức Chúa Jesus, có nhiều người Pha-ri-si đã phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh, khi họ cho rằng, năng lực của Ngài là năng lực của quỷ. Thời nay, có nhiều người cũng phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh, khi họ chối bỏ thân vị và thần tính của Ngài, không công nhận Ngài là Thiên Chúa.

Lu-ca 12:11-12

11 Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì.

12 Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói.”

Đức Chúa Jesus đã nhắc lại lời Ngài đã phán dạy mà chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ 10:19-20. Trước khi Ngài bị bắt, Ngài cũng nhắc lại một lần nữa, như đã được ghi lại trong Mác 13:11.

Chúng tôi xin trích dẫn lời chú giải Ma-thi-ơ 10:19-20 dưới đây:

Có hai điều con dân Chúa không cần phải sắp xếp trước lời nói. Đó là khi rao giảng Tin Lành và khi bị giải ra trước những nhà cầm quyền, vì sự rao giảng Tin Lành.

Tin Lành là điều kỳ diệu nhất xảy ra cho một người. Người ấy không cần phải sắp xếp, không cần phải được huấn luyện để nói về Tin Lành. Giả sử, chúng ta đang bị kẹt trong một căn nhà bị cháy, được nhân viên cứu hỏa xông vào, giải cứu chúng ta, đem chúng ta ra khỏi biển lửa. Thế thì chúng ta có cần sắp xếp hay có cần được huấn luyện để nói cho người khác biết, chúng ta đã được cứu như thế nào không?

Khi bị giải ra trước những nhà cầm quyền vì sự rao giảng Tin Lành thì đó chính là cơ hội để rao giảng Tin Lành cho họ. Vì thế, con dân Chúa cứ tận dụng cơ hội để giảng Tin Lành cho những nhà cầm quyền. Sau đó, nếu có những sự chất vấn, buộc tội thì chính Đức Thánh Linh sẽ ban cho lời khôn sáng để đáp trả. Mà thực tế là chính Đức Thánh Linh đáp trả qua môi miệng của con dân Chúa. Vì thế, khi bị những nhà cầm quyền bắt vì rao giảng Tin Lành, con dân Chúa chỉ cần cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh giúp mình rao giảng Tin Lành cho họ, và thay mình đáp trả những sự tra vấn của họ.

Thực tế, con dân chân thật của Chúa luôn được Chúa ban cho sự thông sáng để hiểu biết Lời Chúa và sự khôn sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống. Sự khôn sáng chỉ có khi có sự thông sáng. Sự thông sáng chỉ có khi có sự yêu thích Lời Chúa và sốt sắng, đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo. Người có sự thông sáng và sự khôn sáng trong Chúa cũng chính là người có sự khôn sáng để làm mọi việc và ứng xử trong mọi hoàn cảnh.

Điều rất quan trọng là khi chúng ta có tấm lòng tìm kiếm sự hiểu biết về Chúa và về Lời Chúa bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Ngài thì Ngài ban cho chúng ta vô số phước. Trong đó, bao gồm các phước hạnh về vật chất, khiến cho chúng ta có đủ và dư dật về thuộc thể trong đời sống của chúng ta. Nhiều người cho rằng, họ phải dành thời gian để lo kiếm sống, hoặc tìm cách làm giàu nên họ không có thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nhưng thực tế, khi chúng ta dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu vật chất trong cuộc sống.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/01/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Con Nhớ Thương Jesus”
https://karaokethanhca.net/con-nho-thuong-jesus/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt, hoặc đó là chú thích của người dịch.