Một Sai Lầm Thần Học
Kính thưa Hội Thánh,
Hôm nay, trong khi đưa bài giảng lên mạng và trao đổi với con dân Chúa trên Telegram, tôi đã suy nghĩ đến sự hiểu của chúng ta về sự “Chúa có thể đến bất cứ ngày nào”.
Chúng ta hiểu và tin như vậy vì được những người tin Chúa trước chúng ta và các trường Thánh Kinh Thần Học giảng dạy như vậy, dựa trên các câu Thánh Kinh mà tôi đã trích dẫn trong bài chia sẻ tuần qua:
“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến. Nhưng hãy biết điều này, rằng, nếu người chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm sẽ đến thì người sẽ canh chừng và không để cho nhà của người bị đào ngạch. Bởi đó, các ngươi cũng hãy nên sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:42-44).
“Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày hoặc giờ mà Con Người đến.” (Ma-thi-ơ 25:13).
“Vậy, các ngươi hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết lúc chủ nhà đến: hoặc tối, hoặc nửa đêm, hoặc lúc gà gáy, hoặc sáng sớm.” (Mác 13:35).
“Vậy, các ngươi cũng hãy sẵn sàng! Vì Con Người đến vào giờ các ngươi không ngờ.” (Lu-ca 12:40).
“Vậy, các ngươi hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ, để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra, và đứng trước Con Người.” (Lu-ca 21:36).
“Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).
“Vậy, hãy nhớ ngươi đã nhận, đã nghe, và đã giữ Đạo như thế nào mà cải hối. Vậy, nếu ngươi không canh chừng, Ta sẽ đến trên ngươi như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.” (Khải Huyền 3:3).
“Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho người canh chừng và giữ gìn áo xống của mình, để không bước đi lõa lồ mà người ta nhìn thấy sự hổ thẹn của mình.” (Khải Huyền 16:15).
Và hai câu:
“Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng không, nhưng chỉ Cha Ta biết.” (Ma-thi-ơ 24:36).
“Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng không, Đức Con cũng không, nhưng Đức Cha biết.” (Mác 13:32).
Nếu chúng ta bình tâm đọc và suy ngẫm cẩn thận các câu Thánh Kinh trên, chúng ta sẽ thấy:
Lời Chúa không hề nói: Đấng Christ sẽ trở lại bất kỳ ngày nào. Lời Chúa chỉ nói: (1) Không ai biết giờ và ngày Chúa đến. (2) Chúa sẽ đến một cách bất ngờ. Vì thế, con dân Chúa phải canh chừng sự Chúa đến…
Và tôi có thể nói thêm: … để khi biết Chúa đang ở trước cửa thì đón Ngài (Ma-thi-ơ 24:33).
Vậy, từ nay chúng ta không nên nói: Chúa có thể đến bất kỳ ngày nào mà chỉ có thể nói: Chúa sẽ đến một cách bất ngờ.
Lý do chúng ta không nên nói “Chúa có thể đến bất kỳ ngày nào” là vì nói như vậy không đúng Thần học.
Đức Chúa Trời làm việc có chương trình và Ngài đã định sẵn ngày Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, đó không phải là bất kỳ ngày nào, mà là một ngày đã được định sẵn.
Giả sử: Đức Chúa Trời đã định sẵn ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh là ngày đầu tiên của kỳ Lễ Thổi Kèn 2025 mà chúng ta lại nói: Tôi tin Đấng Christ có thể đến bất cứ ngày nào thì rõ ràng là sai Thần học, là vô tình không công nhận Đức Chúa Trời đã định sẵn một ngày cho sự đến của Đấng Christ.
Sự hiểu sai và nói sai như vậy không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống của chúng ta. Vì nhiều người mơ hồ về ngày Chúa đến nên không có nếp sống chuẩn bị để đón Chúa.
Nhưng nếu chúng ta chấp nhận Thần học về sự Đức Chúa Trời đã định sẵn ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh và đó là một ngày trùng hợp với kỳ Lễ Thổi Kèn thì chúng ta không hề mâu thuẫn với các câu Thánh Kinh trên. Vì dù hiểu và tin như vậy thì chúng ta cũng không biết là Chúa sẽ đến vào kỳ Lễ Thổi Kèn của năm nào và đến vào giờ nào (đầu ngày, giữa ngày, cuối ngày? Ngày thứ nhất hay ngày thứ nhì của Lễ Thổi Kèn?)
Và khi tin đúng Thần Học như vậy thì mỗi năm chúng ta đều có đích nhắm rõ ràng để sống nếp sống chờ đợi Chúa đến. Đó là chúng ta nôn nao mong chờ cho mau đến kỳ Lễ Thổi Kèn với lòng hy vọng Chúa sẽ đến trong kỳ Lễ Thổi Kèn sắp đến.
Đức tin ấy hoàn toàn không nghịch lại Lời Chúa nhưng đúng với ý nghĩa của những câu Thánh Kinh liên quan sự Chúa đến.
Vậy, tôi xin chính thức tuyên bố rằng, từ nay tôi sẽ không nói là Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào nhưng nói rằng: Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào trong ngày mà Đức Chúa Trời đã định. Và tuyệt đối là tránh nói: Chúa có thể đến bất kỳ ngày nào. Nếu tôi có quen miệng mà nói hay quen tay mà gõ: “Chúa có thể đến bất kỳ ngày nào.” Thì xin quý ông bà, anh chị em nhắc tôi.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
28/09/2025
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài đã soi sáng cho con chi tiết Thần Học này. Từ nay xin Cha giúp con bỏ đi cách nói và cách gõ chữ: “Chúa có thể đến bất kỳ ngày nào.”
Con kính xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí của mỗi người trong Hội Thánh, để ai nấy hiểu rõ và chấp nhận lẽ thật này.
Con cảm tạ Cha. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.
Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Huỳnh Christian Timothy






Users Today : 31
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6800
Total Users : 2809911
Views Today : 101
Total views : 4481814
Who's Online : 0