YouTube: https://youtu.be/7D_9f-5FRBY
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL135 Đức Chúa Jesus Tiên Tri về Christ Giả và Tiên Tri Giả
Ma-thi-ơ 24:23-28; Mác 13:21-23
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 24:23-28
23 Khi ấy, nếu ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây’, hay là: ‘Ở đó’, thì đừng tin.
24 Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ ban cho những dấu lạ lớn và những phép lạ để dẫn lạc lối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
25 Này! Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng: ‘Này, Ngài ở trong đồng vắng’, thì đừng đi đến; ‘Này, Ngài ở trong các nhà kho’, thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến cũng sẽ như vậy.
28 Nếu nơi nào có xác chết thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.
Mác 13:21-23
21 Khi ấy, nếu ai bảo các ngươi: ‘Kìa, Đấng Christ ở đây!’ hay: ‘Kìa Ngài ở đó!’ các ngươi đừng tin.
22 Những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ làm những dấu lạ và những phép lạ để lừa gạt, nếu có thể, lừa gạt cả những người được chọn.
23 Nhưng các ngươi hãy coi chừng! Ta đã nói trước cho các ngươi mọi điều.
Sau khi báo trước về ngày AntiChrist đem quân tấn công Thành Thánh Giê-ru-sa-lem vào khoảng giữa Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Jesus không dừng lại ở đó. Ngài biết rằng hiểm họa dành cho các môn đồ không chỉ đến từ chiến tranh hay bạo lực. Có một mối nguy khác, âm thầm hơn, tinh vi hơn, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Vì vậy, Ngài quay sang, cảnh báo họ về sự xuất hiện của những Christ giả và những tiên tri giả.
Khi đọc sách Khải Huyền, chúng ta thấy rõ hơn bức tranh mà lời cảnh báo ấy đã mở ra. Trong dòng lịch sử tận thế, hai gương mặt quyền lực nhất của sự dối trá xuất hiện. Trước hết là “con thú thứ nhất” từ biển – AntiChrist – kẻ giả làm Đấng Christ và buộc loài người phải thờ phượng hắn. Kế tiếp là “con thú thứ nhì” từ đất – Tiên Tri Giả – kẻ dùng những phép lạ và những dấu kỳ để mê hoặc thiên hạ, khiến họ cúi mình trước con thú thứ nhất.
Nhưng Lời Chúa cho thấy rằng sự lừa dối trong ba năm rưỡi cuối cùng của cơn đại nạn không chỉ dừng lại ở hai nhân vật ấy. Khắp nơi trên đất sẽ xuất hiện vô số những Christ giả và những tiên tri giả khác. Chúng như những mảnh vỡ của sự phản nghịch văng ra từ cú sốc tấn công Thành Thánh, tản ra khắp thế gian như một trận mưa độc hại, mang theo những phép lạ và những lời dối trá để dẫn dụ loài người. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: lừa gạt, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
Ma-thi-ơ 24:23-24
23 Khi ấy, nếu ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây’, hay là: ‘Ở đó’, thì đừng tin.
24 Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ ban cho những dấu lạ lớn và những phép lạ để dẫn lạc lối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
Mác 13:21-22
21 Khi ấy, nếu ai bảo các ngươi: ‘Kìa, Đấng Christ ở đây!’ hay: ‘Kìa Ngài ở đó!’ các ngươi đừng tin.
22 Những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ làm những dấu lạ và những phép lạ để lừa gạt, nếu có thể, lừa gạt cả những người được chọn.
Trạng từ “khi ấy” mà Đức Chúa Jesus dùng không phải là ngẫu nhiên. Nó chỉ về thời điểm sau khi AntiChrist tấn công Giê-ru-sa-lem – sự kiện mà Ngài vừa nói đến ngay trước đó. Nghĩa là sau biến cố ấy, làn sóng lừa dối lớn nhất lịch sử loài người sẽ lan ra khắp nơi.
Những kẻ giả mạo ấy sẽ hướng những lời dối trá của chúng đến ai? Đến những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế và những người chưa tin nhận Tin Lành nhưng không chịu thờ phượng AntiChrist. Trong họ có những người được chọn – những tín đồ trung tín, đã được Đức Chúa Trời chọn từ trước và giữ vững đức tin qua cơn thử thách. Chính vì thế mà Sa-tan sẽ tung ra vô số Christ giả và tiên tri giả để tìm cách đánh lừa họ.
Mục đích của sự lừa dối ấy không chỉ là khiến những người bị lừa dối tin theo một Christ giả. Sâu xa hơn, đó là dẫn họ đến chỗ thờ phượng loài người thay vì thờ phượng Thiên Chúa – một sự thay thế tinh vi mà Sa-tan hằng mong muốn, như nó đã từng ham muốn nhấc ngai của nó “trên các ngôi sao của Thiên Chúa” và “ngồi trên núi của sự nhóm hiệp” (Ê-sai 14:13). Và cũng có thể, bằng cách gom họ lại quanh một nhân vật giả mạo, Sa-tan có thể dễ dàng phát hiện và tiêu diệt họ.
Trong thời kỳ ấy, sẽ có nhiều người do Sa-tan dấy lên, tự xưng là tiên tri của Đức Chúa Trời, rao giảng về một Christ giả. Cũng sẽ có những kẻ khác mạo nhận rằng chính họ là Đấng Christ vừa tái lâm. Điểm chung của tất cả những kẻ giả mạo ấy là chúng do Sa-tan sai phái và có thể làm ra nhiều dấu kỳ và nhiều phép lạ.
Dấu kỳ và phép lạ không phải lúc nào cũng đến từ Đức Chúa Trời. Trong cung điện của Pha-ra-ôn, các thuật sĩ Ê-díp-tô cũng có thể khiến cho gậy trong tay của họ biến thành rồng, như A-rôn. Chỉ có điều là gậy của họ bị gậy của A-rôn nuốt hết (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:10-12). Sứ Đồ Phao-lô đã cảnh báo rằng: “Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối; trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10). Chính vì thế mà ngay cả những người tin Chúa cũng có thể bị lừa gạt, nếu họ không ghi nhớ lời cảnh báo mà Đức Chúa Jesus đã nói từ trước.
Sự xuất hiện của những Christ giả và những tiên tri giả trong kỳ đó không phải là điều có thể, mà là điều chắc chắn. Vì thế, con dân Chúa và cả những người đang tìm cách trốn khỏi AntiChrist cần nhớ: Đừng tin bất kỳ tin đồn nào rằng Đấng Christ đã tái lâm.
Bởi vì khi Đấng Christ thật sự tái lâm, sự kiện ấy sẽ không phải là điều bí mật. Không ai cần phải truyền tai nhau rằng Ngài đang ở nơi này hay nơi kia. Chính Đức Chúa Jesus đã phán: “Như chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây” thì sự tái lâm của Ngài cũng sẽ như vậy. Và ai lại không thấy chớp khi nó loè sáng khắp bầu trời?
Họ cũng không nên tin bất cứ người nào tự xưng mình là tiên tri của Đức Chúa Trời. Bởi vì trước thời điểm ấy không bao lâu, hai tiên tri cuối cùng của mọi thời đại – hai chứng nhân của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 11 – đã hoàn tất chức vụ của họ. Họ đã bị giết, rồi sau ba ngày rưỡi đã sống lại và thăng thiên trước mắt mọi người. Sau biến cố ấy, sẽ không còn tiên tri nào khác được sai đến nữa. Vì thế, bất cứ ai tự xưng là tiên tri sau thời điểm đó đều là giả.
Vì vậy, điều cần ghi nhớ rất đơn giản: đừng tin bất cứ ai tự xưng là Đấng Christ, và cũng đừng tin bất cứ ai tự xưng là tiên tri. Đừng tin vào những lời đồn rằng Đấng Christ đã tái lâm và đang xuất hiện ở nơi này hay nơi khác. Cũng đừng tin vào bất cứ người nào làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ, nếu những dấu kỳ và phép lạ ấy nhằm mục đích dẫn người ta đến chỗ thờ phượng một người nào khác thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời.
Đừng để cho những kẻ ấy dùng những dấu kỳ, phép lạ, cùng những lời nói ngon ngọt hoặc những bài diễn thuyết hùng biện để thuyết phục mình. Trong cơn hoạn nạn, lòng người vốn khao khát sự giải cứu và tìm kiếm phép lạ – chính sự khao khát ấy có thể trở thành cánh cửa cho sự lừa dối, nếu không có Lời Chúa làm nền tảng vững chắc. Bởi vì chính những điều ấy là công cụ mà sự lừa dối sẽ sử dụng để dẫn dắt loài người đi lạc khỏi lẽ thật.
Ma-thi-ơ 24:25
25 Này! Ta đã bảo trước cho các ngươi.
Mác 13:23
23 Nhưng các ngươi hãy coi chừng! Ta đã nói trước cho các ngươi mọi điều.
Chúng ta thấy Ma-thi-ơ và Mác ghi lại lời phán trên đây của Chúa không khác nhau về ý chính. Tuy nhiên, cách ghi chép có phần khác nhau. Dường như Ma-thi-ơ ghi lại ý của lời phán, còn Mác thì ghi lại gần với nguyên văn mà ông đã nghe từ chứng nhân. Nhiều người cho rằng chứng nhân ấy có thể là Sứ Đồ Phi-e-rơ, người đã thuật lại cho Mác những điều ông đã nghe và đã thấy.
Những chứng nhân thường nhớ rất rõ một số câu nói của Chúa – đặc biệt là những câu đánh mạnh vào tâm thức của họ. Vì thế, nguyên văn câu phán của Đức Chúa Jesus có thể đã là:
“Nhưng này, các ngươi hãy coi chừng! Ta đã nói trước cho các ngươi mọi điều.”
Trong câu nói ấy, từng lời đều mang ý nghĩa mạnh mẽ.
“Này” (trong nguyên ngữ Hy-lạp là một động từ được dùng như một thán từ) kêu gọi sự chú ý. Nó giống như lời nhắc: “Hãy nhìn xem”, “Hãy chú ý”, “Đây là điều quan trọng”. Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng đủ để đánh thức sự tập trung của người nghe.
“Hãy coi chừng” lại là một mệnh lệnh chủ động. Nó không chỉ có nghĩa là “Hãy cẩn thận”, nhưng còn là “Hãy tỉnh thức”, “Hãy canh chừng”, “Hãy giữ linh hồn mình khỏi sự bị lừa dối”.
Khi ghép hai lời ấy lại với nhau, chúng ta thấy hiện lên một bức chân dung về người tin Chúa, trong thời kỳ cuối cùng: đó là người đã được Chúa báo trước, và vì thế chủ động canh giữ đức tin của mình.
Đức Chúa Jesus không để những môn đồ của Ngài phải bước đi trong bóng tối mà không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Ngài cũng không để họ phải tự mò mẫm, học hỏi qua những sai lầm đau thương. Trái lại, Ngài nói trước mọi điều. Đó chính là một đặc ân lớn lao.
Trong những ngày hoạn nạn, khi những dấu lạ và phép lạ của các Christ giả diễn ra trước mắt, khi những lời đồn thổi lan ra khắp nơi, những người tin Chúa sẽ nhớ lại lời này: “Ta đã bảo trước cho các ngươi.” Ký ức về lời cảnh báo ấy sẽ trở thành chiếc neo, giữ cho linh hồn họ không bị cuốn trôi theo làn sóng dối trá.
Thật vậy, lời báo trước chính là vũ khí chiến đấu mà Chúa ban cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Nó không chỉ dành riêng cho những người sống trong cơn đại nạn, nhưng cũng dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Nhờ đó, khi thấy những dấu hiệu của thời cuối, chúng ta không bị bất ngờ và cũng không nao núng.
“Mọi điều” trong câu phán của Đức Chúa Jesus là tất cả những gì con dân Chúa cần biết. Ngài đã nói trước về nhiều điều: về sự hủy diệt của Đền Thờ; về những dấu chỉ của những ngày sau cùng: chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, động đất; về sự con dân Chúa sẽ bị bách hại, thậm chí bị chính người nhà và những người cùng đức tin phản bội; về sự AntiChrist lên cầm quyền và đem quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem; về sự xuất hiện của những Christ giả và những tiên tri giả.
Tất cả các điều ấy đã được Đức Chúa Jesus nói trước cho những ai tin nhận Ngài, để họ khỏi thắc mắc, khỏi hoang mang, và khỏi bị lừa dối. Lời phán ấy cũng hàm ý rằng, ngày hôm nay, con dân Chúa nói riêng và loài người nói chung không cần thêm bất cứ sự mạc khải nào hay lời tiên tri nào về những ngày sau cùng. Tất cả những thông tin trên mạng tự xưng là mạc khải mới, lời tiên tri mới nhận được về sự Chúa đến hay Kỳ Tận Thế đều là giả mạo.
Chính trong sự Đấng Christ báo trước mọi điều cho những ai tin nhận Ngài đã thể hiện tình yêu của Ngài dành cho họ. Ngài không muốn con dân Chúa bị tổn thương bởi sự hoang mang, sợ hãi hay nguy cơ bị lừa dối – những điều hoàn toàn có thể tránh được nếu họ lắng nghe và ghi nhớ lời Ngài. Vì thế, Ngài đã nói trước – và cũng vì thế, chúng ta cần lắng nghe tiếng Ngài.
Ma-thi-ơ 24:26-27
26 Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng: ‘Này, Ngài ở trong đồng vắng’, thì đừng đi đến; ‘Này, Ngài ở trong các nhà kho’, thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến cũng sẽ như vậy.
Sau khi cảnh báo về sự xuất hiện của những Christ giả và những tiên tri giả, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói rõ hơn để các môn đồ không bị lừa dối. Ngài đưa ra một lời khuyên rất cụ thể và dứt khoát: con dân Chúa đừng tin bất cứ tin đồn nào nói rằng Đấng Christ đã tái lâm và đang ở một nơi nào đó trên đất.
Có thể sẽ có người nói: “Ngài đang ở trong đồng vắng”. Có người khác lại quả quyết: “Ngài đang ở trong các nhà kho kín đáo”. Nhưng Đức Chúa Jesus bảo những môn đồ đừng đi đến các nơi đó và cũng đừng tin.
“Đồng vắng” – nơi thử thách của dân I-sơ-ra-ên xưa, nhưng cũng là nơi họ từng thờ lạy bò vàng. “Nhà kho” – nơi kín đáo, riêng tư, chỉ dành cho một số người đặc biệt. Cả hai đều là hình ảnh của một Đấng Christ bị giới hạn trong không gian, một Đấng Christ theo trí tưởng tượng của loài người, hoàn toàn trái ngược với Đấng Christ thật.
Lý do đừng tin các lời đồn thật đơn giản. Sự tái lâm của Đấng Christ vào cuối Kỳ Tận Thế không phải là một sự kiện bí mật, không phải là một sự xuất hiện âm thầm ở một góc nào đó của thế gian. Ngài không trở lại trong bóng tối để chỉ một số ít người nhìn thấy. Trái lại, sự Con Người đến sẽ hiển hiện cách công khai và rõ ràng cho mọi người.
Đức Chúa Jesus dùng một hình ảnh rất mạnh để mô tả điều ấy: tia chớp. Khi tia chớp lóe ra từ phương đông và nháng đến phương tây, không ai cần phải chỉ cho người khác rằng nó đang ở đâu. Ánh sáng của nó tự nó đã đủ rõ ràng để mọi người đều thấy.
Sự tái lâm của Đấng Christ cũng sẽ như vậy. Nó sẽ không cần đến những lời đồn đại, cũng không cần những lời tuyên bố của loài người để xác nhận. Chính sự kiện ấy sẽ tự bày tỏ cho cả thế gian.
Về sau, trong sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng đã ghi lại một khải tượng xác nhận điều đó:
“Kìa! Ngài đến với những đám mây và mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Hết thảy các chi tộc trên đất sẽ đấm ngực vì cớ Ngài. Thật như vậy! A-men!” (Khải Huyền 1:7).
Lời ấy cho thấy rõ ràng rằng sự tái lâm của Đấng Christ trên đất là một biến cố toàn cầu. Không chỉ một dân tộc, không chỉ một nhóm người, nhưng mọi mắt đều sẽ nhìn thấy Ngài.
Chính vì thế, những ai ghi nhớ lời phán trước của Chúa – những lời đã được ghi lại trong Thánh Kinh – sẽ có thể dễ dàng nhận ra và tránh khỏi sự lừa gạt của những kẻ làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ.
Bởi vì sau những dấu kỳ và phép lạ mà hai chứng nhân của Đức Chúa Trời đã làm trong ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế, sẽ không còn người nào làm dấu kỳ và phép lạ bởi quyền năng đến từ Thiên Chúa nữa. Những dấu kỳ và những phép lạ do loài người làm ra sau đó sẽ không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ Sa-tan. Chúng sẽ trở thành công cụ của sự lừa dối vĩ đại nhất, trong lịch sử loài người.
Vì vậy, đối với con dân Chúa, lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus là một hàng rào bảo vệ rõ ràng: đừng chạy theo những lời đồn, đừng tìm kiếm một Đấng Christ ẩn giấu ở đâu đó trên đất, và đừng để cho những dấu kỳ, những phép lạ do người nào đó làm ra khiến mình mất đi sự tỉnh thức. Bởi vì khi Đấng Christ thật sự tái lâm trên đất, cả thế gian sẽ biết.
Ma-thi-ơ 24:28
28 Nếu nơi nào có xác chết thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.
Đây là một trong những câu nói ngắn gọn nhưng khó hiểu nhất trong bài giảng của Đức Chúa Jesus về những ngày sau cùng. Câu nói xuất hiện ngay sau khi Ngài cảnh báo các môn đồ đừng tin vào những lời đồn rằng Đấng Christ đang ở chỗ này hay chỗ kia, và sau khi Ngài khẳng định rằng sự tái lâm của Con Người sẽ hiển nhiên như tia chớp. Vì thế, để hiểu đúng ý nghĩa của câu này, cần đặt nó trong mạch văn của toàn bộ lời giảng.
Trước hết, đây là một hình ảnh quen thuộc trong đời sống vùng Trung Đông: khi một con vật chết trong đồng vắng, chẳng bao lâu sau những chim ăn thịt – như đại bàng hay kền kền – sẽ bay đến và tụ lại quanh xác chết. Người ta không cần phải báo cho chúng biết nơi nào có xác chết. Chúng tự nhận ra và tự kéo đến. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh rất quen thuộc ấy để nói về một quy luật hiển nhiên: nơi nào có xác chết thì chim ăn thịt sẽ tự động tụ lại.
Từ hình ảnh tự nhiên ấy, câu nói có thể được hiểu theo nhiều tầng ý nghĩa, tất cả đều gắn chặt với bối cảnh chung của phân đoạn này.
- Thứ nhất, đây là lời nhấn mạnh rằng những sự kiện trong Kỳ Tận Thế sẽ bày tỏ rõ ràng, giống như chim tụ lại nơi có xác chết. Không cần ai phải truyền tin hay dẫn đường. Khi sự việc xảy ra, nó sẽ tự bộc lộ. Điều này bổ sung hoàn hảo cho hình ảnh tia chớp ở câu trước: cả hai đều nói về sự hiển nhiên, không thể che giấu. Sự tái lâm trên đất của Đấng Christ và những biến cố đi kèm sẽ không diễn ra trong âm thầm, đến nỗi loài người phải thì thầm mách bảo nhau.
Thực tế, sau khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian và Kỳ Tận Thế bắt đầu, loài người chỉ cần mở sách Khải Huyền ra để đối chiếu với từng sự kiện đang xảy ra trước mắt họ mà không cần ai nói gì với họ hết. - Thứ nhì, câu nói mang hình ảnh của sự phán xét. Trong Thánh Kinh, chim ăn xác thường gắn với cảnh chiến trường sau khi sự phán xét của Đức Chúa Trời đã xảy ra. Tiên Tri Ê-xê-chi-ên được lệnh rao báo cho mọi loài chim và thú đồng: “Hãy nhóm lại, hãy từ bốn phương đến, vì một cuộc tàn sát mà Ta dọn cho các ngươi, tức là một cuộc tàn sát lớn trên các núi I-sơ-ra-ên, để các ngươi được ăn thịt và uống máu” (Ê-xê-chi-ên 39:17). Và sách Khải Huyền cũng ghi lại cảnh thiên sứ gọi các loài chim giữa trời đến ăn thịt các vua và tướng lãnh trong ngày đại chiến (Khải Huyền 19:17-18).
Trong bối cảnh của Ma-thi-ơ 24, điều này ám chỉ đến sự sụp đổ của AntiChrist và các lực lượng chống nghịch Đức Chúa Trời, trong thời kỳ cuối cùng. Khi sự đoán phạt xảy ra, hậu quả sẽ hiển nhiên như cảnh chim tụ quanh xác chết. Không cần loan báo, không cần chứng minh – mọi người sẽ thấy. - Thứ ba, câu nói còn là một lời cảnh báo thuộc linh: nơi nào có sự mục nát thuộc linh thì nơi đó sẽ thu hút những thế lực của sự hủy diệt. Giống như xác chết thu hút chim ăn thịt, sự bại hoại thuộc linh sẽ kéo theo sự phán xét. Khi một dân tộc, một Hội Thánh địa phương, hay một linh hồn đã chết trong sự vi phạm và tội lỗi – tức là trở nên “xác chết thuộc linh” – thì sự phán xét không thể tránh khỏi sẽ đến.
Dù hiểu theo hướng nào, ý chính của câu nói vẫn nằm trong dòng tư tưởng mà Đức Chúa Jesus đang trình bày: đừng bị lừa bởi những lời đồn về sự tái lâm bí mật của Đấng Christ. Những biến cố lớn trong chương trình của Đức Chúa Trời sẽ không diễn ra trong âm thầm. Chúng sẽ hiển nhiên, rõ ràng, và không thể che giấu.
Giống như khi có xác chết thì chim ăn thịt tự tụ lại, những dấu hiệu của sự phán xét và của sự kết thúc cũng sẽ tự bày tỏ cho mọi người thấy. Không cần phải tìm kiếm chúng trong những lời đồn thổi của loài người.
Qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đã trang bị cho những môn đồ của Ngài – và cho tất cả loài người trong những ngày sau cùng này – một “công cụ” để nhận diện lẽ thật giữa những ngày sau cùng đầy dối trá.
Ngài cảnh báo rằng sẽ có nhiều Christ giả và nhiều tiên tri giả nổi lên. Chúng không chỉ nói những lời lừa dối, nhưng còn làm ra những dấu lạ và phép lạ lớn, đến nỗi nếu có thể, chúng cũng sẽ dẫn lạc lối ngay cả những người được chọn. Nhưng cùng với lời cảnh báo ấy, Đức Chúa Jesus cũng ban cho con dân Chúa những tiêu chí rõ ràng để không bị lừa.
- Thứ nhất, đừng tin bất cứ lời đồn nào nói rằng Đấng Christ đang ở một nơi bí mật nào đó trên đất. Dù người ta nói rằng Ngài ở “đồng vắng” hay ở trong các “nhà kho” kín đáo, con dân Chúa cũng không nên đi tìm và cũng không nên tin.
- Thứ nhì, hãy ghi nhớ rằng sự tái lâm của Đấng Christ sẽ hiển nhiên như tia chớp lóe ra từ phương đông và nháng đến phương tây. Đó sẽ là một biến cố công khai, không thể che giấu và cũng không cần ai loan báo. Nếu có ai đó phải thì thầm nói rằng Ngài đã đến, hoặc chỉ cho người khác một nơi nào đó để đi gặp Ngài, thì điều ấy tự nó đã cho thấy đó không phải là Đấng Christ.
- Thứ ba, những biến cố của thời kỳ cuối cùng – đặc biệt là sự phán xét – sẽ tự bày tỏ một cách rõ ràng, giống như chim ăn thịt tự tụ lại nơi có xác chết. Không cần tìm kiếm, không cần dò hỏi. Khi thời điểm đến, thực tại ấy sẽ hiển nhiên trước mắt mọi người.
Những lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus kết thúc bằng một hình ảnh mạnh mẽ về sự phán xét không thể tránh khỏi. Nhưng giữa những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy vẫn có một sự an ủi lớn dành cho các môn đồ: Ngài đã nói trước mọi điều. Ngài không để họ phải bước đi trong bóng tối mà không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Ngài cũng không để họ phải học bài học bằng những sai lầm đau thương. Ngài báo trước – để họ khỏi bị bất ngờ và khỏi bị lừa dối.
Và hôm nay, khi chúng ta đọc lại những lời ấy trong Thánh Kinh, chúng ta cũng được trang bị giống như các môn đồ ngày xưa. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người không phải là: “Liệu tôi có bị lừa không?” nhưng là: “Tôi có đang ghi nhớ và vâng theo những điều Chúa đã nói trước không?”
Bởi vì Đức Chúa Jesus đã phán: “Này! Ta đã bảo trước cho các ngươi”. Và cũng như Ngài đã phán: “Hãy coi chừng! Ta đã nói trước cho các ngươi mọi điều”.
Chính lời báo trước ấy là ánh sáng soi đường cho con dân Chúa giữa những ngày tăm tối nhất. Người nào ghi nhớ và vâng theo lời ấy sẽ được bảo vệ khỏi làn sóng lừa dối cuối cùng của kẻ thù. Và khi Đấng Christ thật sự tái lâm trên đất trong vinh quang, như tia chớp lóe sáng từ đông sang tây, người ấy sẽ không hổ thẹn, nhưng sẽ ngước mặt lên và vui mừng, vì biết rằng sự cứu chuộc của mình đã đến.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/03/2026
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
Karaoke Thánh Ca: “Con Biết Ơn Chúa”:
https://karaokethanhca.net/con-biet-on-chua/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:






Users Today : 70
Users Yesterday : 108
Users This Year : 7947
Total Users : 2811058
Views Today : 113
Total views : 4483732
Who's Online : 0